Đô thị vị nhân sinh

Lê Trọng Vũ

18-4-2021

Đà Nẵng vừa chấp thuận chủ trương kêu gọi đầu tư khu vực hồ Trước Đông, xã Hoà Nhơn để làm đô thị sinh thái. Việc này theo tôi là không nên, nhất là ở những vị trí xa trung tâm và còn khá hoang sơ như thế này. Vì trong đồ án Quy hoạch chung TP.ĐN đến năm 2030 tầm nhìn 2045 mới được thông qua, quy mô dân số ĐN đã điều chỉnh lại chỉ còn 1,79 triệu dân và cách đây 2 năm, ông Trương Quang Nghĩa, nguyên Bí thư ĐN cũng đã phát biểu, rằng quỹ đất ở của thành phố hiện đủ đáp ứng cho 2,5 triệu dân, tức là với dân số 1,13 triệu người như hiện nay cùng tốc độ tăng dân số trung bình 2,54% như 10 năm qua thì quỹ đất ở của ĐN hiện vẫn đủ đáp ứng đến 30 năm nữa.

Chưa kể, nhiều chuyên gia qui hoạch trong và ngoài nước cũng đã khuyến nghị ĐN nên định hướng phát triển theo mô hình đô thị nén ở trung tâm để vừa tăng hiệu quả tài nguyên đất vừa tiết kiệm được quỹ đất làm khu vui chơi, công viên và các công trình công cộng.

Việc “phát triển đô thị” tràn lan trong quá khứ đã giúp tốc độ đô thị hoá được đẩy nhanh mà nhà nước lại sớm có nguồn thu từ tiền sử dụng đất nhưng cũng đã để lại nhiều hệ lụy lâu dài, cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường, đến mức gần như không thể sửa chữa được. Đó là một đô thị thấp tầng, dàn trải với quá nhiều nhà ống, ít mảng xanh còn văn hoá bản địa thì ngày càng mai một khiến chỉ sau mấy chục năm tăng trưởng, giờ đây, ĐN đang có dấu hiệu chững lại, phải loay hoay giải bài toán khó là làm sao gia tăng được tiện ích căn bản cho người dân như mật độ cây xanh, bãi đỗ xe công cộng hay các thiết chế văn hoá trong khi quỹ đất đô thị thì đã dần cạn kiệt.

Vậy mà, không hiểu sao ĐN lại tiếp tục “phát triển đô thị” ở ngoại ô, nơi nhu cầu ở không cao, lại ngay vị trí hồ chứa nước có nhiệm vụ tưới tiêu phục vụ cho nông nghiệp mà không làm ở đây một “vành đai xanh”- chuyển tiếp giữa vùng đô thị và đồi núi.

Hãy thử hình dung với vị trí hồ nước rộng mênh mông hiếm hoi còn sót lại cùng thảm thực vật xanh rì bao quanh như ở hồ Trước Đông, ĐN cải tạo khu vực này thành công viên công cộng với đường dạo ven hồ, đường đạp xe xuyên qua những tàn cây và bố trí các bãi cắm trại cùng nhiều lò nướng BBQ nằm rải rác phục vụ các hoạt động dã ngoại cho người dân và du khách mà xem.

Này nhé, mỗi buổi chiều cuối tuần, nếu đã chán những khu du lịch ồn ào, đông đúc hoặc “mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau”, các gia đình có thể đến đây, vừa chuyện trò ngắm hoàng hôn vừa nướng thịt bên lò than hồng. Đây đó, ở giữa mặt hồ yên ả là các nhóm trẻ đang chèo sup và xa xa là những cô cậu học trò đang tư lự đọc sách dưới tán cây xanh mát. Còn những đứa trẻ, sau một ngày nô đùa mệt nhoài thì việc được ngủ trong lều và ngắm những vì tinh tú lấp lánh trong màn đêm tĩnh lặng sẽ là một ký ức tuổi thơ khó thể nào quên.

Làm được vậy có tốt hơn là tổ chức đấu thầu cho nhà đầu tư khai thác làm đô thị sinh thái, mà thực chất là chỉ thi công vài ba hạng mục hạ tầng đơn giản rồi phân lô bán nền? Chưa kể, trong chủ trương kêu gọi đầu tư vào hồ Trước Đông, với diện tích mặt nước, đồi núi lên đến gần 100 ha như vậy mà chỉ có 92 biệt thự, nghĩa là toàn bộ khu vực thiên nhiên tuyệt đẹp này chỉ dành riêng cho 92 gia đình giàu có nào đó trong khi thành phố lại đang rất thiếu sân chơi cho thanh thiếu niên tham gia các hoạt động ngoài trời, thì có phải là càng khoét sâu hơn sự bất bình đẳng giàu nghèo.

Ở hầu hết các dự án thế này, thường thì TP sẽ chuyển đất từ các mục đích khác nhau sang loại đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài, và thu tiền một lần coi như xong. Sau đó, TP chuyển đổi tài sản này thành nguồn vốn, bổ sung vào ngân sách một lần và gần như kết thúc việc hưởng giá trị gia tăng từ quỹ đất ở.

Ngoài ra, thực tế còn cho thấy việc phân lô bán nền trong quá khứ phần lớn chỉ làm lợi cho những nhóm nhà đầu tư thứ cấp ở xa vào “lướt sóng” chứ không thật sự có nhu cầu để ở, khiến đất đai bị bỏ hoang nhiều năm, vừa lãng phí nguồn vốn đầu tư bị chôn vùi vừa gây mất cảnh quan đô thị.

Tóm lại, phát triển các dự án phân lô bán nền chỉ mang lại hiệu quả ngắn hạn trước mắt, còn về lâu dài sẽ phát sinh nhiều hệ lụy cho cả nhà nước và xã hội. Vậy nên, khi quỹ đất không còn nhiều nữa, ĐN cần giảm phụ thuộc vào nguồn thu này, sớm cơ cấu lại nền kinh tế theo chiều sâu như công nghiệp, công nghệ thông tin hay các star-up sáng tạo.

Ngày nay, trong một thế giới biến động không ngừng, những thứ hôm qua được gọi là “xé rào”, là “đột phá” được công chúng vỗ tay, hoan nghênh thì hôm nay đã có thể trở thành lỗi thời, lạc hậu.

Ngày nay, không nhà lãnh đạo nước văn minh nào còn khoe khoang về thành tích kêu gọi được nhiều dự án bất động sản về nữa. Qua rồi những đô thị với nhà cao tầng dày đặc tượng trưng cho sự phát triển được ca ngợi nữa vì biết đâu bên dưới là những dòng xe hơi sang trọng đang bấm còi inh ỏi vì tắc đường. Thay vào đó, di sản mà nhà lãnh đạo được nhớ nhất lại là về một tầm nhìn dài lâu, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid làm đảo lộn cả thế giới, buộc con người phải soi rọi lại mình và đòi hỏi nhiều hơn nữa vào tư duy phát triển bền vững.

Một đô thị nhân văn hướng đến chất lượng sống của người dân, nơi vỉa hè thân thiện phủ rợp bóng cây cho khách bộ hành và người tàn tật thoải mái đi lại, nơi xe đạp ngày càng được khuyến khích sử dụng và có mạng lưới làn đường riêng kết nối lại với nhau, nơi công viên chỉ cách nhà dân mươi phút đi bộ như là quyền được sử dụng nước sạch vậy, nơi không gian công cộng được chú trọng thiết kế nhiều để ngay cả trẻ em cũng thoải mái nô đùa còn các cộng đồng dân cư đa dạng, nhiều màu sắc thì thường xuyên gặp gỡ nhau, nơi người giàu và người nghèo, ai cũng có thể thoải mái tiếp cận bờ sông, bãi biển hay ngọn núi vì họ mới chính là chủ nhân thật sự của những nơi này.

Tóm lại, một đô thị vị nhân sinh, lấy con người làm trung tâm, nơi tất cả người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển, cả vật chất lẫn đời sống tinh thần, có trách nhiệm tham gia và tự hào về phần đóng góp của mình vào đấy mới là một đô thị đáng sống và vững bền.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. To my tall Miss Đà Nẵng in the Paradise above and beyong !
    *****************************

    Gửi về Phố Biển Đà Nẵng yêu dấu dấu yêu, Quê Hương thứ Hai với vô vàn nhớ thương ….

    https://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN-_Hxs&t=16s
    500 Years of Female Portraits in Western Art

    Tall pale Miss Đà Nẵng !
    My sweet and pretty neighbor
    In Mau Than New Lunar Year 1968

    There was no night that I did not dream of Miss Đà Nẵng
    And I have been for more than half a Century far away from our City
    In my Sea City Đà Nẵng it was always sunny in Summer
    And rainy in Winter

    The Thuận Thành Pagoda’s bell tower was yellow
    And the Tam Tòa Church’s was also the same color
    All our Old Love Story has never become ash
    I do always think of you
    And I’m sad you do exist no longer in this living World !
    My Old Lover in Paradise over there
    Don’t you remember that when you said me Adieu
    You put a Yellow Flower in my buttonhole
    I was very shocked
    ‘Cause I thought you want to change Love into Friendship
    As the Yellow Hoa Cúc Vàng in our Homeland is the Symbol of Friendship
    But you told me with a tremblant voice:
    “In Egypte, Yellow is the Color of Mourning
    And don’t forget me as the kind of Flower ‘Forget-me-not’ …”
    And years and days passed in Đà Nẵng with War and Peace
    As always and gray with Lovesickness
    Our leaves didn’t green anymore,
    My tall pale Miss Danang, what a melancholy!
    You, pale and in Love, didn’t needle point at your loom
    You went to Old Capital Huế to study at the Faculty of Education
    Me coming to Sàigòn Capital
    And I became a good high-school teacher

    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
    Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân

    To our poor and innocent love.
    There is sometimes in Paris in exile
    I do think of Miss Đà Nẵng
    And I have been for more than half a Century
    Far away from our Sea City
    But I still remember
    Đà Nẵng Sea City in your black eyes passed
    A Hope, a Belief, a Dream and even a Caress
    Your First Name and Last Name is unforgettable,
    A long and short Name: in our Youth. with War and Peace
    And even Love in our dearly Romantic City, Đà Nẵng Sea City
    My little grand daughter
    One day she found in an old Mathematics book
    Found – guess what – a Yellow Flower – Yellow Hoa Cúc Vàng !.
    Why in my eyes it trembled thousands of Silent Tears ! ?
    Who knows, who knows why !
    Only You, my pwn tall Miss Đà Nẵng !
    And I’m sad you do exist no longer in this living World !

    While in the distance between the Two Worlds of Living and Dead
    Sometimes, I hear the Bells ringing
    On the little Church of Tam Tòa Village
    While in the distance between the Two Worlds of Living and Dead
    Sometimes, I hear the Bells ringing
    On the little Pagoda of Thuận Thành Village

    https://www.youtube.com/watch?v=cTQeZCVPoyQ
    Mơ Bến Hàn Giang – Tùng Nguyên.Paul Việt.Thụy Khanh

    And it is snowing, if you could see from your Paradise
    How it is snowing in Paris
    Where I have been living in exile for 40 years
    But you, where are You, My tall Miss Đà Nẵng ????
    Still in our beloved Homeland ?
    In exile like myself in Little Sàigòn in California, USA ???
    Or in the Paradise above and beyond ????? !!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. To my tall Miss Đà Nẵng in the Paradise above and beyong !
    *****************************

    https://www.youtube.com/watch?v=nUDIoN-_Hxs&t=16s
    500 Years of Female Portraits in Western Art

    Tall pale Miss Đà Nẵng !
    My sweet and pretty neighbor
    In Mau Than New Lunar Year 1968

    There was no night that I did not dream of Miss Đà Nẵng
    And I have been for more than half a Century far away from our City
    In my Sea City Đà Nẵng it was always sunny in Summer
    And rainy in Winter

    The Thuận Thành Pagoda’s bell tower was yellow
    And the Tam Tòa Church’s was also the same color
    All our Old Love Story has never become ash
    I do always think of you
    And I’m sad you do exist no longer in this living World !
    My Old Lover in Paradise over there
    Don’t you remember that when you said me Adieu
    You put a Yellow Flower in my buttonhole
    I was very shocked
    ‘Cause I thought you want to change Love into Friendship
    As the Yellow Hoa Cúc Vàng in our Homeland is the Symbol of Friendship
    But you told me with a tremblant voice:
    “In Egypte, Yellow is the Color of Mourning
    And don’t forget me as the kind of Flower ‘Forget-me-not’ …”
    And years and days passed in Đà Nẵng with War and Peace
    As always and gray with Lovesickness
    Our leaves didn’t green anymore,
    My tall pale Miss Danang, what a melancholy!
    You, pale and in Love, didn’t needle point at your loom
    You went to Old Capital Huế to study at the Faculty of Education
    Me coming to Sàigòn Capital
    And I became a good high-school teacher

    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
    Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân

    To our poor and innocent love.
    There is sometimes in Paris in exile
    I do think of Miss Đà Nẵng
    And I have been for more than half a Century
    Far away from our Sea City
    But I still remember
    Đà Nẵng Sea City in your black eyes passed
    A Hope, a Belief, a Dream and even a Caress
    Your First Name and Last Name is unforgettable,
    A long and short Name: in our Youth. with War and Peace
    And even Love in our dearly Romantic City, Đà Nẵng Sea City
    My little grand daughter
    One day she found in an old Mathematics book
    Found – guess what – a Yellow Flower – Yellow Hoa Cúc Vàng !.
    Why in my eyes it trembled thousands of Silent Tears ! ?
    Who knows, who knows why !
    Only You, my pwn tall Miss Đà Nẵng !
    And I’m sad you do exist no longer in this living World !

    While in the distance between the Two Worlds of Living and Dead
    Sometimes, I hear the Bells ringing
    On the little Church of Tam Tòa Village
    While in the distance between the Two Worlds of Living and Dead
    Sometimes, I hear the Bells ringing
    On the little Pagoda of Thuận Thành Village

    https://www.youtube.com/watch?v=cTQeZCVPoyQ
    Mơ Bến Hàn Giang – Tùng Nguyên.Paul Việt.Thụy Khanh

    And it is snowing, if you could see from your Paradise
    How it is snowing in Paris
    Where I have been living in exile for 40 years
    But you, where are You, My tall Miss Đà Nẵng ????
    Still in our beloved Homeland ?
    In exile like myself in Little Sàigòn in California, USA ???
    Or in the Paradise above and beyond ????? !!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Hình dung của TG rất đặc sắc, nhân văn mà các nước văn minh dân chủ đã có từ lâu, người dân được thụ hưởng do người lãnh đạo lấy dân làm gốc!!!

  4. “Hãy thử hình dung với vị trí hồ nước rộng mênh mông hiếm hoi còn sót lại cùng thảm thực vật xanh rì bao quanh như ở hồ Trước Đông, ĐN cải tạo khu vực này thành công viên công cộng với đường dạo ven hồ, đường đạp xe xuyên qua những tàn cây và bố trí các bãi cắm trại cùng nhiều lò nướng BBQ nằm rải rác phục vụ các hoạt động dã ngoại cho người dân và du khách mà xem”

    Lấy công viên Lê Văn Tám ở thành phố mang tên Bác làm mẫu . Sáng ra ngừ đi bộ cần phải để ý vì ống tiêm & bao cao su đầy đất .

    • ống tiêm & bao cao su phải hỏi mấy thằng công an, dân phòng, trật tự. Thấy gánh hàng rong thì xúm vào nạt nộ, ống tiêm & bao cao su thì không ăn được.

Leave a Reply to MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây