Rỉa lông

Đỗ Ngà

1-4-2021

Năm 2013, chính quyền CS cho biết mỗi ngày họp Quốc hội tốn 1 tỷ đồng. Với lạm phát hằng năm trung bình khoảng 7%, thì hiện nay mỗi ngày phải mất 1,7 tỷ đồng mới đủ.

Thực chất họp quốc hội là vở kịch vụn của ĐCS. Với kịch bản chắp vá kiểu “râu ông cắm cằm bà”, ĐCS đã cho Quốc hội khóa 14 bầu Chủ tịch Quốc hội khóa 15; ngày 5/4 mới bầu Thủ tướng mà ngày 18/3 ông Phạm Minh Chính đã đại diện Chính phủ ứng cử đại biểu quốc hội.

Tương tự như vậy, Quốc hội khóa trước lại bầu ra Chủ tịch nước và Thủ tướng cho khóa sau bla bla bla…

Ảnh chụp màn hình các bài báo trong nước

Thực chất của kỳ họp Quốc hội đó hoàn toàn không cần thiết, vì chức tước đã được chia chác đâu vào đấy từ trước đó. Tuy nhiên, đảng vẫn đốt mỗi ngày 1,7 tỷ đồng tiền thuế của dân chỉ để công bố trước dân những thứ mà dân đã biết.

Thực chất, trong mâm quyền lực của đảng, dân không có phần thì có tổ chức công bố cũng chỉ để thỏa mãn tính háo danh của đám lãnh đạo chứ với dân chẳng có ý nghĩa gì.

Ai cũng biết chắc Vương Đình Huệ là chủ tịch quốc hội nhưng cũng phải đốt 3,4 tỷ để diễn vở bầu tỷ lệ 100%. Tương tự vậy, vở kịch cho chức chủ tịch nước của Nguyễn Xuân Phúc và vở kịch thủ tướng cho Phạm Minh Chính cũng tốn 3,4 tỷ tiền thuế của dân.

Thượng tầng thì đốt tiền liên hoan nhảy múa và diễn kịch rồi vui cười chúc tụng, trong khi đó ở hạ tầng thì xảy ra bao nhiêu vấn đề nhiễu nhương. Được biết ngày hôm qua, báo chí cho biết, đường dây xăng giả có cán bộ bảo kê.

Rồi hôm nay báo chí lại đồng loạt đưa tin Bệnh Viện Tâm Thần Trung ương I tổ chức “bay lắc” trong bệnh viện. Và cũng hôm nay, VTC đưa tin, ở Đan Phượng – Hà Nội học sinh lớp 8 đâm chết học sinh lớp 9. Luật pháp như thế, y tế như thế, và giáo dục như thế là kết quả lãnh đạo “sáng suốt và tài tình” của đảng.

Ông tổ CS Karl Marx đã từng nói: “Chỉ có loài súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại để thản nhiên trau chuốt bộ lông của mình”. Tuy nhiên cho đến bây giờ thực tế chứng minh câu nói của ông đã thiếu sót trầm trọng. Đúng với câu nói của ông, không chỉ là loài thú, mà còn có “loài CS” nữa – một “loài” do chính ông tạo ra.

____

Tham khảo:

https://zingnews.vn/moi-ngay-hop-quoc-hoi-chi-phi-1-ty-dong-post366011.html

https://thanhnien.vn/thoi-su/duong-day-200-trieu-lit-xang-gia-co-can-bo-bao-ke-hoi-lo-rat-tinh-vi-1361992.html

https://tuoitre.vn/bay-lac-trong-benh-vien-do-quan-ly-long-leo-co-su-tiep-tay-cua-nhieu-nhan-vien-y-te-20210401112738817.htm

https://vtc.vn/hoc-sinh-lop-9-bi-nam-sinh-cung-truong-dam-chet-ar604265.html

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Chủ tịt C…uốc hội KIM NGÂN hơn 300 áo dài loại sang !!
    Nghị gật gù CÒN THÊM ác bệnh nịnh thần đai nịt lưng quần 4.000 đô n..a

    Cứ nhìn hình dưới BẤM VÀO ĐÂY

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    THẤY hàng triệu Mẹ Việt Nam hôm nay KHỐN KHỔ TẢO TẦN

    “Chỉ có loài súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại để thản nhiên trau chuốt bộ lông của mình”

  2. Người dân nghèo chết bệnh
    Không có tiền thuê xe,
    Giá thuê chừng Năm triệu,
    Đành phải chở xác về

    Như chở chó, chở lợn
    Trên xe máy Honda.
    Chuyện đau lòng có thật,
    Tỉnh miền núi Sơn La.

    Trong khi, sinh nhật bố,
    Quan lấy tiền của dân,
    Mừng quà Năm Trăm triệu.
    Mà chắc không một lần.

    Năm và Năm Trăm triệu
    Là một vực, một trời.
    Giữa bố quan, còn sống,
    Và dân, mới qua đời.

    Là sự thật đau nhói,
    Trần trụi và mốc meo.
    Giữa bọn quan tham nhũng
    Và những người dân nghèo.

    Là bản án chế độ
    Giả dối và vô lương.
    Một đất nước chết khát
    Vì thiếu tình yêu thương.

    Là một lời nhắc nhở
    Cho mỗi một chúng ta,
    Những người đang im lặng
    Trước thảm kịch nước nhà.

    TBT

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây