Rộng đường dư luận

Dương Quốc Chính

28-3-2021

Hôm nay bạn bè gần xa, bà con lối phố có thông báo là thấy tên mình trên VTV chống phản động! Mình mới mở bản online ra xem và xác nhận rằng stt mà bạn MC Việt Cường của chương trình ‘Đối diện’ đưa lên VTV không phải do mình viết mà là do một Facebooker khác viết. Từ những đoạn mập mờ (làm mờ một số đoạn) của VTV thì mình đoán là trang kia đăng lại hay trích dẫn một stt của mình, nhưng có thêm thắt một số đoạn.

Việc này khá phổ biến vì các stt của mình bị/được nhiều người đăng lại mà không cần xin phép. Mình không thể quản lý được việc họ có thêm thắt chỉnh sửa gì không.

Việc thêm thắt chỉ một vài câu chữ có thể làm thay đổi toàn bộ nội dung bài viết. Stt của mình cũng không liên quan đến nội dung mà Việt Cường đưa lên VTV. Bởi vì mình có nguyên tắc là không bao giờ tung tin đồn nhảm, thuyết âm mưu hay bôi nhọ, nhục mạ, xúc phạm tổ chức, cá nhân, đặc biệt là với lãnh tụ hay lãnh đạo đảng và nhà nước. Thậm chí khi viết về họ mình còn gọi họ bằng từ rất thân thương là “bác” hay trung tính là “ông”. Stt như vậy không thể là dẫn chứng cho Việt Cường.

Mình có viết một số stt dự đoán về lãnh đạo tương lai của Đảng, Chính phủ, đó là điều rất bình thường với quyền tự do ngôn luận của công dân, đó hoàn toàn là những nhận xét, đánh giá theo quan điểm cá nhân với các ngôn từ không xúc phạm, bôi nhọ tổ chức, cá nhân nào. Những dự đoán đó có thể đúng hay sai như đánh đề thôi, không phải là tung tin đồn nhảm cho bất cứ thế lực nào.

Cách làm của MC Việt Cường là kiểu nhào trộn đánh lận con đen. Cố tình đưa tin mập mờ, để hở tên mình ở đó trong khi làm mờ một số đoạn khác để độc giả hiểu sai về mình. Nếu đủ bản lĩnh bạn VC có thể đăng nguyên văn stt do mình viết. Còn với các stt đăng lại mà cố tình không che tên mình là cách làm không đàng hoàng. Có lẽ Cường dùng cách này để tránh ĐỐI DIỆN với một vụ kiện tương tự bạn Dưa Leo đang kiện báo Nhân Dân về tội vu khống.

Mình là người hiểu luật và biết cách viết lách sao cho đúng luật, mang tính xây dựng, nên nếu bị vu khống một cách trực diện, đích danh thì mình không e ngại việc làm đơn mà khỏi cần Văn phòng luật sư. Các bạn nhà báo chống phản động cũng nên thận trọng khi lấy dẫn chứng, không phải mọi người phản biện chính sách đều là phản động giống nhau. Các bạn nên suy xét cho kỹ, tránh quy chụp lung tung rồi lại phải đối diện với việc kiện cáo phiền phức như vụ Dưa Leo.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN


  1. Tôi thích tên Ngoại trưởng Mã Lai HƠN ‘thèng’ Ng(o)ại CHưởng xứ Vệ !
    *******************************

    http://2.bp.blogspot.com/-WwGIxAAhXBg/VE3-Of8V_CI/AAAAAAAAwqA/_4vVFVqg6fQ/s1600/dkt-pbm.jpg
    Vỡ diễn kịch loại tồi tay đôi Dương Khiết Trì – Phạm Bình Minh 2 màn:
    TỪ đôi mắt MÙ hình viên đạn ĐẾN mồm cười tươi rói toe toét !!

    Ngoại trưởng xứ Mã gọi ngoại trưởng xứ Tề
    “Ngài sẽ mãi là ông Anh cả Đỏ của tôi”
    Dù đây không phải là ngôn ngữ ngoại gi(á)o
    Nghi lễ cung cách trong thế giới ngoại giao
    Khiến nước Mã làm bù nhìn quan hệ quốc tế
    Là điều nhục cho Mã Lai một quốc gia

    https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/04/TS-MalaysiaChina-040321.jpg
    “Ngài sẽ mãi là ông Anh cả Đỏ của tôi”

    Chân thành tôi thích tên Ngoại trưởng khiếp nhược
    Trước đại ca Vương Nghị của đại cường Trung C..uốc
    HƠN ‘thèng’ Ng(o)ại CHưởng xứ Vệ kiêm kịch sĩ đại tài
    Đôi mắt hình hai viên đạn nhìn Dương Khiết Trì khả ái
    Có vẻ như muốn bắn vỡ toang nhưng bằng đạn giấy vụn
    Để đánh lừa 100.000.000 dân Mắt Nai ngây thơ của Hắn
    Vở kịch ngắn chụp hình thật vô cùng thâm độc
    Trắng đen Chân Thiện Mỹ giả ác xấu lẫn lộn hầu chỉ lừa
    (100.000.000 – 1) dân dại khờ ngây thơ cả tin Hắn
    Căn bệnh ung thư mang tên “Mất Nước” thêm trầm trọng

    https://media.vov.vn/uploaded/gj892poqnwly8uzveukg/2016_06_27/duong_khiet_tri_claw.jpg
    Vỡ diễn kịch loại tồi tay đôi Dương Khiết Trì – Phạm Bình Minh 2 màn:
    TỪ đôi mắt MÙ hình viên đạn ĐẾN mồm cười tươi rói toe toét !!
    Nay ĐÔI MẮT HÌNH VIÊN ĐẠN của Phạm HOÀNG HÔN đã bị
    Dương Khiết Trì đã lấy mất ?? ?

    Nước Việt càng bị Đại Hán tầm thực trên biển trên bộ trên không !
    Do ‘thèng’ Ng(o)ại CHưởng xứ Vệ kiêm kịch sĩ đại tài
    Đôi mắt hình hai viên đạn nhìn Dương Khiết Trì khả ái
    Có vẻ như muốn bắn vỡ toang nhưng bằng đạn giấy vụn
    Để đánh lừa 100.000.000 dân Mắt Nai ngây thơ tin Hắn
    Đập bàn từ chức hưu non HỔ PHỤ trắng đen rõ ràng
    CẨU TỬ mờ ám tung hỏa mù ham quyền lợi đi đêm với ngoại bang

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Chúng nó rụt rè, chúng nó vẫn không dám đưa trang Tiếng Dân lên để phản pháo.
    Clip này là 1 (phân) khúc của thời sự 19 h, chúng làm một trò rất ngu, không có tác dụng gì, chỉ làm bia cho công chúng nhổ vào mặt chính quyền đen đúa, đảng bạc nhạc.
    Tổng bí thư đảng là ai, là thủ tướng, CTN, CTQH gộp lại, không ai có thể lớn hơn ông ấy. Rùm beng bầu cử chức danh nhưng ông ấy không bầu mà đẻ, cái bầy đàn TW bầu hắn nhưng chả có chính nghĩa gì. Ông Việt Cường rất đáng thương hại như lá cờ trong tay ông TB Minh.
    Chúng nó lôi thêm một bầy ông Lê văn Cương, Nhị Lê, Phạm văn Huấn, Đoàn thế Hạnh, Ng ngọc Điện lên góp mặn chút gia vị cho cái bản tình ca chống phản động và tung hê đại hội rất rất thành công.
    Nếu DQC có nguyên tắc là không bao giờ tung tin đồn nhảm, thuyết âm mưu hay bôi nhọ, nhục mạ, xúc phạm tổ chức, cá nhân, đặc biệt là với lãnh tụ hay lãnh đạo đảng và nhà nước THÌ KHÔNG CẦN CẢI mà cũng không cần phải kiện cái bầy ngất ngất này.

  3. dưới ngọn giáo
    mang tên ý thức hệ,
    đất nước bị cầm tù

    ý thức hệ,
    đấu tố cha ông,
    bỏ tù mọt gông,
    bất cứ trái tim nào dám sống

    ý thức hệ độc tài,
    bội phản lẽ nhân sinh

    ý thức hệ,
    đẻ ra những điêu linh,
    biến bệnh họạn hóa ra lẽ thường tình
    người câm điếc hóa ra người biết sống
    quỳ gối, khom lưng ra kẻ ấy thiên tài

    đất nước tôi không còn thấy những hình hài,
    nói dõng dạc tiếng Con Người,
    thuở ấu thơ mẹ dạy.

    Tội đấy phần ai,
    ngoài mi,
    ý thức hệ độc tài.

    Trích từ tập thơ “Hãy Ngẩng Mặt” của người thơ Nguyễn Đắc Kiên.

  4. “thuyết âm mưu” đã, đang lây lan trên diện rộng từ cung đình xuống! Coi chừng, kẻo “người Vn tìm giết người Vn)! Những kẻ áp dụng thuyết này đều xếp vào loại “đại nghịch bất đạo”: chia rẽ lòng dân, đất nước trở nên yếu hèn … dễ bề cai trị.

Leave a Reply to Ý thức hệ độc tài! Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây