Trò chuyện với hai bạn trẻ

Mạc Văn Trang

17-3-2021

Vợ chồng tác giả Mạc Văn Trang – Kim Chi và một bạn trẻ.

Sáng nay Trần Hương Quế và một bạn trẻ tên T. đến thăm. Bạn T chưa muốn xuất hiện. Hai bạn trò chuyện rất say sưa, chia sẻ nhiều điều thú vị.

Hai bạn bảo, chúng con làm cho công ty Mỹ, được hưởng cách làm việc khoa học, được ứng xử tử tế, hưởng lương xứng đáng… Đó là kết quả của việc đấu tranh của bao nhiêu thế hệ đi trước để công ty ngày nay mới được như thế. Nghĩ đến lao động của dân mình thấy thương quá; đất nước mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội…

– Theo các con thì cái gì làm cho môi trường làm việc của Công ty tốt như vậy?

– Có nhiều yếu tố, nhưng căn cốt nhất là “Luật pháp, chính sách” của Công ty rất hợp lý, chặt chẽ, rõ ràng. Người quản lý phải luôn làm đúng Luật, nếu làm sai sẽ bị kỷ luật hoặc cho thôi việc; người lao động cũng phải luôn hiểu rõ Luật và thực hiện cho đúng, nếu sai cũng sẽ bị phạt, thậm chí cho nghỉ việc. Nếu có tranh chấp thì phải đem Luật ra phân xử, chứ không thể dùng quyền người quản lý để muốn làm gì thì làm. Vì vậy, người quản lý và người lao động phải luôn nắm vững Luật. Khi nắm vững Luật, làm đúng Luật thì không sợ gì cả và hai bên đoàn kết, vui vẻ tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở Luật của Công ty…

– Chúng con tin rằng, xã hội muốn ổn định, đoàn kết phát triển thì cũng phải như vậy. Tức là có Hiến pháp, Luật pháp chuẩn mực và được thượng tôn từ cả phía chính phủ và phía người dân. Đoàn kết phải trên MẪU SỐ CHUNG là pháp luật chuẩn mực…

– Các con biết đấy, Hiến pháp và các Luật pháp hiện hành của ta chưa phải đã chuẩn mực, nhưng cũng có nhiều điều tiến bộ, mà đã được thực hiện đâu. Chỉ xem vụ án Hồ Duy Hải và vụ án Đồng Tâm, người ta có thượng tôn pháp luật đâu. Chính quyền có một “rừng luật” mà cứ xử theo “luật rừng”, khiến dân không tin vào Luật pháp, công lý nữa, nên cũng chẳng quan tâm đến Luật.

Tình trạng ở ta là chính quyền cai trị bằng nghị quyết, bằng các thủ đoạn khống chế, đe doạ; dân thì nghe theo tuyên truyền của tuyên giáo và nỗi sợ hãi công an, sao cho an phận, chứ không coi Luật pháp là công cụ bảo vệ mình. Buồn cười, có nơi dân được phát cho Hiến pháp, cầm Hiến pháp ra cãi nhau với công an: Đây, Điều 25, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”… ; công an liền tịch thu bản Hiến pháp và bảo “đó là luận điểu của bọn phản động”…(!). Tình trạng như vậy, các con tính phải giải quyết thế nào?

– Thế hệ chúng con muốn khép lại lịch sử, không quy kết tội lỗi thù hận nữa; dù “nguỵ” hay “cộng”, dù trong nước hay ngoài nước, dù xu hướng chính trị gì cũng coi nhau là ĐỒNG BÀO, gác lại quá khứ, đoàn kết cùng nhau bảo vệ và xây dựng đất nước. Có vậy đất nước mới yên bình, phát triển bền vững được…

– Các bạn trẻ có hưởng ứng điều các con chia sẻ không?

– Chúng con cũng chỉ “cà phê” với số ít bạn bè, họ đều thấy hợp lý…

– Các con nói đúng. Nhưng làm sao để đoàn kết, khi đảng vẫn coi những người khác chính kiến là “thế lực thù địch”, là “phản động”, tức là phải đấu tranh “một mất, một còn”!?

– Chúng con nghĩ rằng ĐOÀN KẾT phải trên mẫu số chung là PHÁP LUẬT CHUẨN MỰC và được THƯỢNG TÔN. Chính quyền làm đúng pháp luật thì chính quyền sẽ đàng hoàng, không còn sợ dân, không phải đối phó với dân; dân nắm được pháp luật, thực hiện đúng pháp luật cũng sẽ không sợ gì chính quyền. Cả hai phía đều thượng tôn pháp luật thì xã hội sẽ ổn định, văn minh, phát triển… Cứ xem Công ty của chúng con thì rõ… Chúng con kiên trì quan điểm như vậy và mong muốn chia sẻ, lan toả điều đó trong giới trẻ; mong được các thế hệ đi trước cảm thông và ủng hộ…

– Các con có quan điểm và niềm tin như vậy hãy kiên định mà làm. Trong chế độ dân chủ, xã hội dân sự mà chúng ta mong muốn hướng tới, luôn có nhiều tư tưởng, quan điểm, sáng kiến khác nhau, miễn là cùng tôn trọng nhau, tìm ra điểm đồng thuận vì độc lập của đất nước, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Đất nước này của ông cha khai phá, gìn giữ mấy ngàn năm để lại là của tất cả đồng bào Việt Nam, không của riêng một đảng phái nào; mọi người dân đều phải ý thức được quyền làm chủ của mình thì đất nước mới hùng mạnh được… Bọn mình già rồi, chả hy vọng gì nhiều. Tất cả là trông cậy vào lớp trẻ, nên thấy các con có ý thức công dân, trách nhiệm với đất nước như vậy, rất vui mừng…

Các bạn còn say sưa chia sẻ nhiều điều lắm.

Nhưng trưa mất rồi, vợ chồng mình mời hai bạn xuống nhà hàng “Bún cá Hải Phòng” chiêu đãi đặc sản miền Bắc, các bạn khen ngon quá…

Rất vui khi được trò chuyện với những bạn trẻ như thế này.

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. “Khép lại lịch sử”
    “điềm trời” chăng? một điều sắp diễn ra, rất “ngoạn mục”, được phát biểu, tiên báo một cách rất vô tình, rất bình thường tự nhiên!

    Chỉ những quốc gia & thể chế chết rồi, sắp chết, mới “khép lại lịch sử”.

    Như “liên xô” chẳng hạn, Liên xô đã khép lại lịch sử từ ngày 25 tháng 12 năm 1991, từ đó Liên xô biến mất trên cõi đời này, tan rã thành nhiều quốc gia khác nhau.

    Sau đó là “Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa liên bang Nam tư”, “the Socialist Federal Republic of Yugoslavia”, khởi sự với cái chết của Tito ngày 4 thámg 5/1980, chính thức khép lại lại lịch sử từ ngày 27 tháng 4/1992.


  2. When I think of Danang’s Old Golden Time with thousands of Rose Flamboyant Flowers …
    ************************

    Thân gởi P.N.N. – Huynh trưởng Phan Châu Trinh
    Thân gởi Đ.T.D và phu nhân – Đôi Uyên Uơng, cựu Trưng Vương – Võ Trường Toản nơi Mèo Buồn Phố Melnourne Úc Đợi Lại như Lời cảm ơn 40 Năm về trước tiếp đón tại căn hộ gần Nhà ga Lộ Trấn phố Strasbourg, Pháp


     
    https://www.youtube.com/watch?v=URnfC9L-zuU
    Liên Khúc Hoa Phượng    

    When I think of Danang’s Old Golden Time
    And Phan Châu  Trinh High-school and Hồng Đức High-School were all singing all together
    Beautiful school-girls had pretty Dreams in their hearts
    And their Lovers – school-boys from Phan Châu Trinh High-school had foolish ideas in their heads.
    When we sang of Danang’s Golden Time
    And thousands of Swallows were whistling much better
    For a New Spring in the SeaCity Danang

    When you think of Saigon’s Old Golden Time
    And Võ Trường Toản High-school and Trưng Vương High-School were all singing all together
    Beautiful school-girls had pretty Dreams in their hearts
    And their Lovers – school-boys from Võ Trường Toản High-school had foolish ideas in their heads.
    When you sang of Saigon’s Golden Time
    And thousands of Swallows were whistling much better
    For a New Spring in the Capital Saigon

    When I think of Danang’s Love and War Time
    And the Cold River and thousands of fishing boats were meeting all
    For the rendez-vous in the East Sea

     
    https://www.youtube.com/watch?v=vWobbHudFC4
      Nỗi Buồn Hoa Phượng

    But it’s very so short, Danang’s Old Golden Time
    In the Second Civil War of the Contemporary Vietnamese History
    In the context of the First Cold War
    Between the Free World and the Communist Block
    When we go off in dreaming without stopping
    To harvest some musical notes in heart-rings
    Thousands of Rose Flamboyant Flowers of Love dressed alike
    Falling through the 72 Fiery Summer like our beloved Compatriots’ drops of blood.

    But it’s very so short, Danang’s Old Golden Time
    In the Second Civil War of the Contemporary Vietnamese History
    In the context of the First Cold War
    Between the Free World and the Communist Block
     

    When we were there in Danang’s Old Golden Time
    With thousands of Rose Flamboyant Flowers …
    If I were scared of heartaches
    I had to avoid Hồng Đức High -School’s pretty and lovely girls.
    But I, who was not afraid of their harsh treatments
    I will never live without suffering some day
    As Yesterday, Today and Tomorrow

    Perhaps and certainly
    When you were there in Danang’s Old Golden Time
    With thousands of Rose Flamboyant Flowers …
    You had heartache too.
    I will always love Danang’s Old Golden Time
    With thousands of Rose Flamboyant Flowers …
    It from that Tragic and Romantic Time
    That I do keep in my secret heart
    An open wound
    Never being healed even with Time

    And Fate as well as Destiny
    Being offered to me so many times to forget
    Will never be able to end my sorrow and pain.
    I do always love Danang’s Old Golden Time
    With thousands of Rose Flamboyant Flowers …

    And the memory and the souvenirs
    I do keep preciously in my heart and on my mind
    Danang’s Old Golden Time
    With thousands of Rose Flamboyant Flowers …

    When I think of this most beautiful Period in all my life
     
    When you are singing of Danang’s Golden Time
    And thousands of Swallows will be whistling much better
    For a New Spring in the peaceful SeaCity Danang

    When I think of Danang’s Old Golden Time
    And Phan Châu Trinh High-school and Hồng Đức High -School were all singing all together

    Beautiful school-girls had pretty Dreams in their hearts
    And their Lovers – school-boys from Phan Châu Trinh High-school had foolish ideas in their heads.

    When you are singing of Danang’s Golden Time
    And thousands of Swallows will be whistling much better
    For a New Spring in the peaceful SeaCity Danang
    It is really a Time of Celebration for our Old LoveStory
    Beautiful girls have foolish thoughts
    And their innocent and mad Lovers feel
    The Moon over the Cold River in their hearts
    And the Sun over Phan Châu Trinh High-school on their minds

    When I sing of Danang’s Golden Time
    And thousands of White Doves will be singing even much better
    But Danang’s Golden Time did not last long
    Where I  went to pick hundreds of Blood-red Flamboyant Flowers …
    Falling in Lê Lợi Street in front of my Phan Châu Trinh High-school
    Like my beloved Compatriots’ drops of blood through the 1972 Fiery Summer
    And two of us while dreaming of earrings –
     The Time of Rose Flamboyant Flowers …
    For Immortal and Eternal Love adorned the same
       

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE

     

  3. ” nói chuyện với 2 bạn tẻ”
    Ơ hay one già one tẻ đấy chứ
    Mà hình như giáo sư tâm ný học cũng đã 1 lần post lên bài của mình rùi
    Một thói quen đậm chất tính Đảng là phải luôn có hình đính kèm. Để làm chi vậy nhợ

  4. Các bạn trẻ có tư tưởng tiến bộ thì rất đáng trân trọng . Trước mắt, những mơ ước đó vẫn chỉ là ước mơ thôi bác à. Dân càng ngu lâu thì đảng càng dễ cai trị , Nói hay mọi nhẽ nhưng không thực hiện mà dân vẫn không kêu vào đâu được . Kêu càng lớn thì càng dễ bị khép vào tội phản động, dân sợ lắm nên chỉ muốn yên ổn để làm ăn thôi . Còn chuyện giáo dục cho dân để nâng cao dân trí thì chuyện đó còn khuya lắm lắm .

  5. Đó là chủ đề họ bàn khá sôi nổi. Khi bọn quân phiệt độc tài đảo chính tức là chà đạp lên Luật pháp rồi…và đưa đất nước đến rối loạn. Nhưng trong một stt ngắn, mình chả làm phức tạp vấn đề …

  6. Từ ngày dời mái trường xhcn, theo chân tư bản làm thuê, nay mới đc nghe nại dọng văn đậm chất thơ ca xhcn

      • Một câu hỏi thực tâm, khó dễ gì ở đây. Có hàng tỷ vấn đề nhưng không phải đề tài của bài, chuyện cũng đáng quan tâm là Cầu Voi, Đồng Tâm cũng nhắc đến rồi còn gì, nghiemnv mắm tôm.

    • Đó là chủ đề họ bàn khá sôi nổi. Khi bọn quân phiệt độc tài đảo chính tức là chà đạp lên Luật pháp rồi…và đưa đất nước đến rối loạn. Nhưng trong một stt ngắn, mình chả làm phức tạp vấn đề …

      • Các bác giáo sư tiến sĩ nước Đảng không thích làm phức tạp vấn đề vì sự hưng vong gia tộc. Vì cái lẽ ” đà điểu rúc bụi” nên ” đất nước bây giờ mới đc như thế này”

Leave a Reply to bình nhanh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây