Ông Nhân, ông Nên và Quốc hội

Huy Đức

17-3-2021

Nghe nói ông Nguyễn Thiện Nhân lại ra ứng cử Quốc hội kỳ này. Có thể nhiều người sẽ rất ngạc nhiên. “Từng ủy viên Bộ chính trị còn chẳng ăn ai…” Tôi cho rằng, nếu ông Nhân “tự ứng cử” thì nên hoan nghênh; nếu ông ấy giành một suất của đàn em trong Thành ủy thì thật không hiểu ông ấy nghĩ gì mà làm thế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Nên lại không tham gia Quốc hội kỳ này. Quyết định cá nhân của ông như gửi một thông điệp ông chưa có tham vọng gì hơn ngoài làm việc cho Thành phố. Bí thư Thành ủy mà một năm mất hơn hai tháng đi Hà Nội họp thì rất lãng phí. Bộ Chính trị không những nên hoan nghênh sáng kiến này mà còn nên yêu cầu những ủy viên BCT không ứng cử vào 3 ghế, Thủ tướng, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, không cần phải ra ứng cử (ĐBQH). Quyền lực của các uỷ viên BCT không phải ở lá phiếu trong Quốc hội.

Quốc hội kỳ này dành thời gian ít hơn để làm nhân sự (31-3 đến 5-4) nhưng như thế cũng là quá dài. Về mặt lý thuyết thì Việt Nam đang có một nền “cộng hòa đại nghị”, Đảng nắm đa số tuyệt đối trong Quốc hội. Đảng đã quyết ai Thủ tướng, ai Chủ tịch, ai bộ trưởng rồi, thì Quốc hội chỉ cần dành một ngày để “đóng dấu” cho quyết định đó.

Thời gian là tiền bạc, không chỉ là Quốc hội họp mất tiền tỷ mỗi ngày, mà còn vì, hãy để thời gian cho các ông kiêm nhiệm về nhà làm việc.

***

Nguyễn Tiến Tường: Giảm bớt lãnh đạo đảng tại Qốc hội

Uỷ viên BCT, bí thư thành uỷ TP.HCM không ứng cử đại biểu Quốc hội để chuyên tâm cho công tác lãnh đạo.

Bí thư Nên nói rằng TP.HCM có đặc thù là TP đông dân, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, lại ở xa thủ đô Hà Nội, trong khi các kỳ họp Quốc hội thường kéo dài, không thuận lợi cho việc di chuyển và giải quyết công việc hằng ngày của địa phương.

Việc ông Nên không ứng cử cũng phù hợp với chủ trương mới của Đảng: Giảm bớt lãnh đạo đảng tại QH, thay vào đó là cơ cấu thêm vị trí cho nhà khoa học, chuyên gia.

Vì thế, ở chiều ngược lại, cựu bí thư Nguyễn Thiện Nhân ứng cử đại biểu QH với tư cách… chuyên gia, nhà khoa học!

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Ông Nhân, ông Nên và C…..uốc hội
    Huy Đức
    17-3-2021

    Ông DẠI VIỆT chơi sộp thằng ĐẠI HÁN..G chơi keo chơi kẹo chơi lẹo
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    17-3-2021

    Mar 21, 2021
    HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN vừa bàn giao công trình nhà Quốc Hội Lào “tổng trị giá hơn $111 triệu,” “dù chưa hoàn thành 100%,” truyền thông tại Việt Nam hôm 21 Tháng Ba cho hay.

    Chơi sộp không keo như Đại Hán, tặng không tòa nhà Quốc Hội cho Lào
    ***************

    https://www.youtube.com/watch?v=B20uZiXeWkg
    Hà L..ội chơi sộp không keo như Đại Hán, tặng không tòa nhà Quốc Hội cho Lào

    Chơi keo như anh cả Đại Hán
    Chơi sộp như đàn anh Dại Việt (1)
    Tặng không Lào tòa nhà Quốc Hội
    Trăm triệu Mỹ kim chớ Hồ tệ đâu !
    Đúng là Bộ chính Em chính Chị
    Cháu Thúc Sinh quen thói bốc Giời
    Nuôi ong chúa HunSen tay áo
    Chích nát mông sưng phồng đã đời
    Nay đã ngã hẳn theo Đại Hán
    Chê xâm lăng diệt chủng quá lời
    Đúng khù khờ thật lòng Dại Việt !

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    Tặng tòa nhà Quốc Hội cho Lào
    Trăm triệu Mỹ kim chớ đâu Hồ tệ!
    Đúng là Bộ chính Chị chính Em
    Cháu Thúc Sinh quen thói Giời bốc
    Lại bần cố nông tiền đâu đầu tiên ?
    Chắc đi cầm Ngân hàng Thế giới ? ?
    Búa lưỡi liềm răng hô mồm vẩu ? ? ?
    Siêu đại gia Tư bản dễ ngu đâu !
    Chắc lấy từ Kiều hối vô tận thật giàu
    Mỗi năm đổ về hơn hai mươi tỉ
    Đô n..a chứ đâu phải ít đâu !
    Giờ được nâng bi ngoài ngàn dặm
    Việt kiều bằng lời ngợi ca có cánh
    Chứ đâu ngày xưa chúng toàn Việt gian .. ..

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    (1) Dại Việt chớ không phải Đại Việt

  2. Ông Nhân, ông Nên và C…..uốc hội
    Huy Đức
    17-3-2021

    Và tên F..ẠM HOÀNG HÔN thủ trưởng ngoại GIÁO C..uốc lũi !!!
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    17-3-2021


    Vịt Nôm vẫn còn đang trong Đường ‘phân’ phân DẠI HÁN – Bộ tứ Kim cương đã vạch ra Đường Phân thuỷ rõ ràng –
    *********************************

    Thân nhờ BÁO TIẾNG DÂN chuyển điện thư này cho Bác Phó Tể tướng kiêm Bộ CHưởng ngoại giao Xứ Vệ … Xin đa tạ !

    https://i1.wp.com/hoicodo.com/wp-content/uploads/2020/08/cai-cham-nhe-cui-cho-cua-ptt-pham-binh-minh-va-ngoai-truong-trung-quoc-vuong-nghi-2.jpg?fit=580%2C392
    ‘Đôi mắt hình chưa đáng 1 viên đạn’ nhìn DƯƠNG THIẾT TRÌ thật khôi hài
    (Hểnh hảo ! Đồng chí siêu kịch sĩ ! Hểnh hảo, sẽ cho N..àm Tổng Chủ QUẢNG NAM !!!)

    Vịt Nôm vẫn còn đang trong Đường ‘phân’ phân DẠI HÁN –
    CHU CHOA ! Bộ tứ Kim cương đã vạch ra Đường Phân thuỷ rõ ràng !
    MÈNG ĐÉC ƠI ! Vịt Nôm vẫn còn đang trong Đường ‘phân’ phân ĐẠI HÁN –
    Ngay cái sọ rỗng của tớ tự Fuc*k đầu niểng cũng thấy rõ TRẮNG-ĐEN
    Thế giới Tự do vừa hoạch định chiến lược chống Tàu bành trướng
    Bình minh Mới trên Chân trời Mới nơi vùng Ấn Thái Dương
    Trong khi ‘cẩu tử’ F..ẠM HOÀNG HÔN vẫn diễu kịch
    ‘Đôi mắt hình chưa đáng 1 viên đạn’ nhìn DƯƠNG THIẾT TRÌ thật khôi hài

    https://cdn-japantimes.com/wp-content/uploads/2021/02/np_file_72297.jpeg

    Cứ nhìn Đại sứ Miến Điện trên Diễn đàn Liên Hiệp Quốc
    Chỉ cần giơ ‘3 ngón tay’ tôi chỉ cần F..ẠM HOÀNG HÔN giơ 2
    Tại Liên Hiệp Quốc sau khi phát biểu về Trung C..uốc
    Làm như Anh hùng Churchill giơ hai ngón tay Đại thắng Victory
    Thôi thì F..ẠM HOÀNG HÔN thay vì ngậm điếu xì gà hút điếu cày

    https://s.rfi.fr/media/display/8d1ea1c4-0dbd-11ea-8466-005056a9aa4d/w:1280/p:16×9/2018-04-01t095727z_411059081_rc120700c300_rtrmadp_3_vietnam-china-politics.webp
    Lúc ‘Đôi môi của HẬU MÔN QUAN’ cười toe toét vì khoái chí được gặp thầy Vương Nghị (phụ thân Vương Thuý Kiều) TỔ SƯ ngoại giao của mình
    (Hểnh hảo ! Đồng chí siêu kịch sĩ ! Hểnh hảo, sẽ cho N..àm Tổng Chủ QUẢNG NAM !!!)

    Chắc chắn hàng triệu Nông dân Việt lại hàng hàng lớp lớp ra trận
    Lần này mới đáng Chống Tàu cứu Nước đâu như xưa Chống Mỹ cứu Tàu
    So với Đại sứ Miến Điện đúng là Cánh Phượng Hoàng Ngoại giao yêu Nước
    Phó Tể tướng kiêm Bộ CHưởng ngoại giao Vệ chưa đáng con ch..im Cút trong quần
    Ngoại trưởng Bộ tứ Kim cương đã rõ ràng vạch ra Đường Phân thuỷ

    https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2019/07/H1-20.png

    Bộ CHưởng ngoại giao Vệ vẫn là người đi dây đu giữa Mỹ-Trung
    Tài nghệ tay xiếc làm xiệc vô cùng tuyệt cú mèo vừa khinh vừa phục
    Trên đầu hắn đội bô TẬP Cận Bình 2 tay giữa cân bằng ống nhổ MAO-GIANG

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Ứng viên Nhân tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm và Lộc Hưng, ngài nói về quyết tâm nếu trúng cử:
    “1/ Đền bù thỏa đáng cho bà con Thủ Thiêm.
    2/ Đền bù thỏa đáng cho bà con vườn rau Lộc Hưng.
    3/ Trả lại lư hương…
    Tôi là người Nam nói giọng Bắc, tôi không gạt bà con đâu”
    Hàng ngàn cử tri nghe xong đồng loạt cúi xuống… tìm giày dép (*).
    (*) May quá khi vào hội trường dự họp, ban tổ chức đã bắt tất cả người dân phải bỏ hết giày dép bên ngoài.

  4. Trong con mắt của đám csvn, cái quấc hụi này là nồi thịt chó rựa mận, đứa nào cũng muốn được thọc tay vào lấy phần.

  5. Nhà báo Huy Đức đề nghị như vậy cũng chưa rốt ráo.Tôi kiến nghị các vị bộ trưởng ,các vị đồng cấp,các bí thư đảng ủy cấp tỉnh thành,các giám đốc sở và tương đương không nên cơ cấu vào ĐBQH hoặc HĐND địa phương,vì cạc vị này cần dùng thời gian của họ để giả quyết các công vụ liên quan cần thiết hơn là ngồi họp ở nghị trường.Nếu thực hiện được như vậy thì đở hao tốn ngân sách và ích quốc lợi dân vô cùng.Còn các vị này cần nắm bắt tình hình sinh hoạt nghị viện thì họ có thể theo giỏi trên trực tuyến

  6. Ông Nhân không nên tự ứng cử đại biểu quốc hội, đàng nào thì ông cũng là đảng viên cộng sản, trừ phi trả thẻ đảng. Đảng chỉ cho 50 ghế đại biểu, giờ lại còn dè sẻn nữa sẽ mang tiếng là bủn xỉn.

  7. Nhân thì chuyên gia, nhà khoa học gì. Mác nào ông cũng có nhưng có làm được gì. Thùng rỗng kêu to mà thôi

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây