Dư luận viên

Nguyễn Thông

12-3-2021

Con người ta chả ai giống ai, kể từ cái tóc cái tai tới suy nghĩ tình cảm. Ông bà nào tuyên truyền rằng phải đoàn kết gắn bó, đồng tâm nhất trí, kết thành khối thống nhất, v.v.. là xạo tít mù, nói chuyện trên giời.

Trong nhà với nhau, chỉ vợ với chồng, mẹ với con, anh với em…, chỉ mấy mống chung một gốc mà còn cãi nhau như mổ bò.

Các cụ xưa bảo “kiến giả nhất phận”, phận ai người ấy lo, nên mỗi người một nghề, một lựa chọn, một cách sống, một kiểu mưu sinh. Chả hạn, tôi chọn cách sống thẳng, cứ có gì trái tai gai mắt là nói toẹt ra, chẳng sợ bố con thằng nào ở làng Vũ Đại, nhưng cũng có người chọn cách chuyên rình mắng tôi, chỉ đợi tôi hở ra điều gì trái với họ là xúm vào mắng mỏ. Nặng thì rủa xả, vô học, nhẹ thì lý luận vòng vo nhằm giác ngộ kẻ cứng đầu.

Người như thế, tôi kệ. Mình có việc của mình, họ có việc của họ, chỉ họa hoằn lắm mới biên vài chữ trao đổi.

Hôm rồi, có một dư luận viên vào nhà FB tôi. Sau vài câu mắng mỏ đúng kiểu dư luận viên, anh ta (hoặc chị chàng, bởi không mấy ai biết được giới tính của họ) hạch hỏi, rằng ông hay nói về chiến tranh nam bắc, vậy ông có biết để có ngày toàn thắng ta đã phải trả giá xương máu đắt thế nào không. Ông có cầm súng ra trận ngày nào không mà dám chê này nọ. Không một ngày cầm súng thì đừng mở miệng. Không cầm súng, trốn ở hậu phương chỉ là đồ hèn… Đại loại cứ mắng xa xả như vậy, kiểu người bắc có lý luận.

Biết gặp phải anh AK47 cùn nên tôi không hơi đâu tranh luận, tôi chỉ bảo, thưa anh/chị, anh chị mắng tôi thì mắng, chứ đừng xúc phạm đến thủ lĩnh cao nhất của anh chị nhé. Hỏi ông ấy xem có một ngày cầm súng, ra trận không. Tôi chưa ra trận, chưa cầm súng bởi có lý do chính đáng của tôi, đó là chưa nói cần xem xét lại cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt. Khi ấy không phải ai cũng cầm súng. Không có người ở lại hậu phương đi cày đi cấy nộp thóc nuôi quân, có mà các ngài chết đói ngoài chiến hào.

Đề nghị ông thượng tướng giáo dục ngay cho đội ngũ AK đừng sỉ vả chửi mắng ngu si như vậy nữa. Nói như thế bằng tát vào mặt nhà vua.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Tiên Sinh Thái Bá Tân
    1
    Tôi nghe nói nhà nước
    Có các “dư luận viên”.
    Con số này lớn lắm.
    Tất nhiên phải chi tiền.

    Hệt như ở Trung Quốc,
    Trên blog, trên Phây,
    Có nhiều người giấu mặt,
    Cứ chọc phá suốt ngày.

    Quả thật tôi không biết
    Họ là ai, làm gì.
    Nhưng cách họ chửi mắng
    Thì thô bỉ cực kỳ.

    Hơn cả bọn cặn bã
    Vô học và vô nghề.
    Còn nói bảo vệ đảng
    Và nhà nước, thật ghê.

    Không lẽ chính nhà nước
    Dùng tiền thuế của dân
    Thuê bọn này cặn bã
    Cắn, chửi chính người dân?

    Nếu quả đúng như vậy,
    Các bác ạ, thực tình,
    Tôi buồn và thất vọng
    Với nhà nước của mình.
    2
    Không ai khổ suốt đời.
    Không ai sướng suốt đời.
    Nhưng ngu thì có đấy.
    Nhiều người ngu suốt đời.

    Trong số những người ấy
    Có bọn dư luận viên.
    Cả hai loại – cuồng tín
    Và “dư luận” vì tiền.

    Chúng, một lũ vô học,
    Không suy nghĩ bằng đầu,
    Làm những điều thất đức,
    Đơn giản vì ngu lâu.
    3
    Nhà nước mình, thật lạ.
    Học toàn cái đâu đâu.
    Cái hay ho không học,
    Lại học của thằng Tàu.

    Nguồn Mạng.

  2. Trần Đức Thạch

    Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc.
    Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?
    Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu
    Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn…

    Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến.
    Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh.
    Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình.
    Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác.

    Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc.
    Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa Mác Lê Nin.
    Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nhìn.
    Gieo thù hận trong lòng con cháu.

    Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu.
    Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh.
    Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành.
    Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm nhắm.

    Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm.
    Mất chính mình mang tội ác với tương lai.
    Gần đất xa trời mới thấy được cái sai.
    Không phải thơ mà những lời sám hối…

    Xin ngàn lần triệu lần chịu tội.
    Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu ???

    • Đây là bài Sám hối hay. Các đồng chí dân chủ cạch cạch nên đọc bài Sám hối này khi ngủ dậy và trước khi ngủ.

  3. Con người ta chẳng ai giống ai. Đúng. Muôn loài từ thằng người đến con vật chẳng đứa nào giống đứa nào. Đúng. Nhưng chúng giông nhau là phải có cái để ăn. Riêng thằng người chúng phải có đùi gà, có cái để rành. Ăn bữa nay , lo bữa mai…. lo muôn đời sau âm ti âm tỷ nên được gọi là thằng người. Chính vì thế nên xh loài người mới phức tạp, mới tàn độc dã man hơn loài vật, chấm hết. Cho nên cái ní nuận ” ôn hòa có học” chỉ là cái lưỡi không xương nhằm che đậy cái mưu bẩn ” ôn hòa có cái ĐÙI GÀ”
    Và cũng vì vậy, Đức bề trên chỉ giáo hóa bọn loài người mà không giáo hóa loài Vật. Xét đến cùng, bọn người ÉO= CON VẬT

  4. Nên đặt Dư luận viên là những người có tên tuổi rõ ràng, trình bày mạch lạc và lịch thiệp, minh mẫn trong tranh luận. Chứ còn đám trẻ con đang mài đít ghế nhà trường, hay những kẻ trẻ con trong tư tưởng, ăn không nên đọi nói không nên lời, tranh luận theo thói thông minh vặt cố làm câm miệng đối phương, thì gọi bằng “Dư luận viên” nó uổng phí cái khái niệm đó đi. Quan sát viên, kiểm soát viên,an ninh nhân viên… Cái gì viên nó cũng ra trò ra tấm ra món chứ đâu phải vô hình vô chất như lũ ngợm đó… 😀

  5. Ái chà chà, bác Nguyễn Thông chửi quá ư là chính xoác, chửi đúng quy trình và quy đầu. Mới đọc đến đoạn ak47 cùn nói về việc trốn lính thì tôi đã nghĩ đến cáo già, đọc thêm vài dòng thì thấy bác NT cũng chửi khéo vua kkk, đúng là tâm đầu ý hợp.

  6. Mấy người cận thị thường dùng người mù làm tay sai, để khỏi bị phát giác ra mình cận thị

Leave a Reply to Dư Luận Viên Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây