Chiến tranh

Huy Đức

18-2-2021

Ảnh hai nhà báo Lê Đức Dục và Nguyễn Đức Bình chụp bên các nạn nhân chiến tranh bị mìn Trung Quốc thời hậu chiến

Qua giờ nhìn tấm hình này cứ ngẩn ngơ nhớ câu thơ của anh Nguyễn Duy, “Trớ trêu nỗi Hữu Nghị Quan/ Giá như máu chẳng luênh loang mặt đèo/ A. Q. túm tóc Chí Phèo/ Để hai bác lính nhà nghèo cùng thua...”

Kể từ tháng 2-2009, khi báo SGTT đăng bài “Biên Giới Tháng Hai” – bài viết đầu tiên về cuộc chiến 1979 trên báo chính thống tính từ “Hội nghị Thành Đô” – cuộc chiến tranh này, cũng như tội ác của quân Trung Quốc đã thường xuyên được nhắc lại. Từ đó, không ít những người chỉ hiên ngang trước bàn phím cũng đã được coi như những “anh hùng chống Tàu”.

Tìm một nhà lãnh đạo thắp ngọn lửa chống ngoại xâm, nhất là ngọn lửa chống ngoại xâm từ Trung Quốc trong một dân tộc như Việt Nam là điều không khó. Tìm một nhà lãnh đạo tránh cho dân tộc này những cuộc chiến tranh thì “kim ở đáy biển” còn dễ kiếm hơn.

Trung Quốc đã kề vai sát cánh bên cạnh các nhà lãnh đạo chủ chiến của Việt Nam (cả tiền mặt, của cải và nhân lực). Không phải họ giúp Việt Nam mà họ muốn những người cộng sản Việt Nam giữ biên giới chiến tranh ở sông Bến Hải. Cú bắt tay 1972 giữa Nixon và Mao đánh một dấu mốc làm thay đổi bản đồ chiến tranh cả “lạnh” và súng đạn. Cú bắt tay đó chứa đựng cả sự phản bội (Washington phản bội Sài Gòn, Bắc Kinh phản bội Hà Nội) và một nước đi chiến lược.

Cả Hà Nội và Sài Gòn đều chỉ nhìn thấy khía cạnh “phản bội” mà không nhìn thấy nước đi chiến lược. Cuộc gặp đó khiến Mỹ buông hẳn miền Nam và Trung Quốc thì cũng không còn lo giới tuyến chiến tranh gần hơn về phía Bắc.

Chúng ta chưa bao giờ đặt câu hỏi, nếu vào năm 1972, những người cộng sản Việt Nam mà đủ tầm nhìn thời cuộc, để vừa tranh thủ thống nhất Bắc – Nam, vừa dự cảm được một thế giới sắp đổi thay để ứng xử với thế giới (bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc) không phải bằng tư duy “hai phe” mà bằng tư duy tìm thấy cơ hội của dân tộc mình ở đâu, thì liệu có dẫn đến cuộc chiến tranh năm 1979.

Hà Nội đã đặt mối quan hệ của mình với Bắc Kinh (trước 1972) và Moscow trong tình anh em ý thức hệ. Cũng vì ý thức hệ được diễn đạt trong cụm từ “tinh thần quốc tế vô sản”, người Việt đã tốn không biết bao nhiêu xương máu đưa Khmer Đỏ lên cầm quyền, cũng như đã đưa Hun Sen lên cầm quyền. Cả hai, khi cần, đều bị Bắc Kinh sử dụng.

Bắc Kinh sổ toẹt vào cái gọi là ý thức hệ và tình hữu nghị, những kẻ cầm quyền ở Bắc Kinh muôn đời chỉ có dã tâm Đại Hán.

Hai mươi năm trước, cựu Phó Chủ tịch HĐBT Trần Phương, người được coi là một trong những “bộ óc của Lê Duẩn”, nói: “Cho đến trước khi Liên Xô sụp đổ đầu óc của bọn mình vẫn bị cầm tù trong chủ nghĩa giáo điều Marx – Lenin“.

Không nên hỏi những người sẽ vào đây “cmt” tháng 2-1979 họ ở đâu. Chiến tranh trong nhiều tình huống không chỉ để bảo vệ lãnh thổ mà còn để bảo vệ phẩm giá của một công dân cũng như của một dân tộc. Nhưng, mục tiêu của một dân tộc có phẩm giá phải là hòa bình. Nếu có một con đường đi đến hòa bình không phải qua chiến tranh thì bất cứ dân tộc nào khôn ngoan cũng nên giành lấy.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Bọn chỉ nhắm tới tiền và quyền lợi thì chẳng có gì chúng không dám làm kể cả bảo chúng chửi cha chúng.

  2. HAY THAT XIN CHEP LAI Y KIEN NAY !!!!

    Huy Đưc hãy hỏi người Việt Nam, “Được không?!”, “Chịu hoà bình kiểu Duy Ngô Nhĩ không?

    Câu đầu là miếng phó mát, câu sau là cái bẫy!

    Tuy được viết rất thận trọng, khéo léo luồn lách nguỵ trang, nhưng những gì vừa đọc nghe phảng phất như một phần của bản hợp tấu nào đó, nếu ta đọc bài “Một cách tiếp cận thực dụng, thực tế với Trung Quốc là cần thiết” của Trịnh Hữu Long đăng trên btd ngày 17-2-2021 !

    HAY THAT XIN CHEP LAI Y KIEN NAY !!!!

    CHỈ CÓ BÀ Chuyên gia PHẠM CHI LAN mới thấy rõ cái bản chất RCEP vừa mới ký với TÀU ….

    Ngay nếu
    NƯỚC PHÁP nằm xa TÀU 20.000 km mà PHÁP ngay bây giờ mà ký RCEP với TÀU thì cũng CHẾT CHÌM DÂN với bọn chúng ….
    Chính ra TÀU dánh cắp khá nhiều của PHÁP so ngang ngửa với MỸ về ĐIỆN NGUYÊN TỬ DÂN SỰ hốt sạch vét sạch về VIỄN THÔNG DI ĐỘNG và VỆ TINH hốt sạch vét sạch chưa kể KHAI TỬ hàng loạt ALCATEL-LUCENT, MATRA NORTEL CELLULAR, NORTEL ….của PHÁP về HÀNG KHÔNG …..
    Chứ đừng nói VIỆT NAM yếu về mọi mặt lại NẰM SÁT NÁCH hơn cả tỉ thằng TÀU PHÙ gian tham thâm hiểm ….nhưng gần 5.000 NĂM còn tồn tại đến nay NHƯNG CHỈ LO ÂU từ 1992 MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ + 2020 CÔNG ƯỚC RCEP đó là 2 VÒNG KIM CÔ lời nguyền Tây Tạng Kép đối với ĐẤT VIỆT !!!!


    Xin yên ngủ hàng vạn Anh thư Anh hùng nằm xuống vĩnh viễn XUÂN 1979 trong trong Đất Mẹ Việt Nam
    *********************************************

    Kính tặng Anh hùng Nguyễn Viết Ninh và Kính chúc NĂM MỚI TÂN SỬU 2021 toàn Đại gia đình ANH HÙNG

    Kính tặng NGƯỜI LÍNH GIÀ ĐẦU BẠC Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy vừa hoàn thành
    cuốn “Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên” phân tích cuộc xâm lược lần thứ hai từ năm 1984, kết thúc năm 1989, diễn ra ở Vị Xuyên và Kính chúc Thiếu tướng cùng toàn gia tộc NĂM MỚI TÂN SỬU 2021
    Cùng kính chúc Bà Ngô Ngọc Tư NĂM MỚI TÂN SỬU 2021 cùng toàn Đại gia đình Bà nơi Thành phố Yên Bái ….

    https://www.youtube.com/watch?v=F–qks6Rfzc
    Những Anh Hùng thầm lặng bám đá giữ Vị Xuyên

    Xin yên ngủ hàng vạn Anh thư Anh hùng
    Trong Chiến tranh Thần thánh Vệ quốc chống xâm lược Tàu cộng
    Đất Mẹ – Quê Cha – Quê Hương gìn giữ toàn vẹn
    Ký ức về Anh thư Anh hùng
    Trong lòng đất dọc Biên giới Biên cương phia Bắc
    Dân tộc Việt và Tổ quốc không bao giờ quên
    Hàng vạn Người con dũng cảm đã quyết tử
    Cho Tổ quốc Việt quyết sinh

    Xin yên ngủ hàng vạn Anh thư Anh hùng
    Trong Chiến tranh Thần thánh Vệ quốc chống xâm lược Tàu cộng
    Đất Mẹ – Quê Cha – Quê Hương gìn giữ toàn vẹn
    Ký ức về Anh thư Anh hùng
    Trong lòng đất dọc Biên giới Biên cương phia Bắc
    Dân tộc Việt và Tổ quốc không bao giờ quên !

    Xin yên giấc ngàn thu !
    Nguyện cầu Ngàn cánh Chim Câu bay trên đồng lúa xanh
    Nơi góc trời Quê hương của Tử sĩ Liệt sĩ hằng mơ ước

    Xin yên giấc ngàn thu !
    Nguyện cầu Ngàn cánh Chim Câu bay trên đồng lúa xanh
    Nơi góc trời Quê hương của Anh hùng Nguyễn Viết Ninh
    Anh chết bất khuất chiến đấu
    Đến viên đạn cuối cùng đến giọt máu cuối cùng
    Cùng Toàn Dân trong trận chiến với kẻ thù truyền kiếp Xuân 1979
    Anh hùng Nguyễn Viết Ninh
    Anh chết bất khuất chiến đấu
    Và đã hy sinh nơi Vị Xuyên ngay trước phút Giao Thừa
    Ngày 29 Tết Giáp Tý là ngày 19 tháng Giêng năm 1985


    https://www.youtube.com/watch?v=C5_gbEhWa2M&t=1120s
    Phỏng vấn NGƯỜI LÍNH GIÀ ĐẦU BẠC Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, tác giả cuốn “Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên” phân tích :
    Sự thật Chiến tranh biên giới Việt -Trung 1979 khốc liệt như thế nào ? Vì sao Trung Quốc Thất bại ?…

    Đã nằm xuống bên cạnh khẩu súng
    Khắc lên báng dòng chữ:
    «Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử »
    Đã nằm xuống trong túi áo trên ngực Trái
    Trên Con tim Người Chiến binh Việt
    Có lá thư một Người Con Gái nào đó gửi cho Anh
    Sau hơn 30 Năm Dân gian Dân Việt mới hay mới biết

    Người Con Gái ngày ấy nay là Bà Ngô Ngọc Tư
    Sau ngần ấy bao năm tháng dài
    Giờ vẫn đẹp và Bà đã về quê Anh hùng Nguyễn Viết Ninh
    Người đẹp Giai nhân khóc bên mộ Người Yêu
    Nay đã thành Anh hùng
    Trong Chiến tranh Thần thánh Vệ quốc chống xâm lược Tàu cộng
    Đất Mẹ – Quê Cha – Quê Hương mãi mãi tri ân

    Chiến công của hàng vạn Anh thư Anh hùng
    Trong Chiến tranh Thần thánh Vệ quốc chống xâm lược Tàu cộng
    Kêu gọi cổ vũ chúng tôi tiếp tục chiến đấu
    Bảo vệ Biển Đông
    Lãnh hải Tổ Quốc Việt Nam chắc sẽ tắm máu hải tặc Đại Hán

    Chiến thắng của hàng vạn Anh thư Anh hùng
    Trong Chiến tranh Thần thánh Vệ quốc chống xâm lược Tàu cộng
    Kêu gọi cổ vũ chúng tôi tiếp tục chiến đấu
    Bảo vệ Biển Đông
    Lãnh hải Tổ Quốc Việt Nam chắc sẽ tắm máu hải tặc Đại Hán

    Chúng tôi đã đang và sẽ tiếp tục !
    Chắc chắn sẽ giải phóng và bảo vệ Điển Đông
    Xứng danh mang Dòng máu Lạc Long Lạc Hồng …

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Cuộc chiến để sống còn của dân tộc VN đâu chỉ có ngoài trận địa chống xâm lăng, với bom rơi đạn lạc.
    Nó diễn ra ở rất nhiều không gian khác nhau, và liên kết hữu cơ, bức xúc để dòng chảy sinh tồn của dân tộc được thăng bằng và êm xuôi; xin kể ra đây một ít: trên ruộng đồng ao hồ sông ngòi biển khơi, trên giàn giáo giàn khoan cột điện cao thế bục giảng trường học, trên mặt trận an ninh tình báo, không gian mạng với bàn phiếm và diễn đàn báo chí trực tuyến để chuyển tải thông tin, khai dân trí xướng dân quyền, nuôi dưỡng ngọn lửa yêu nước, quyết giữ bền vững cho ý thức sinh tồn giống nòi, vạch trần âm mưu đồng hoá vô cùng tinh vi, kiên trì của kẻ thù lớn nhất hiện nay và muôn đời sau…ai cũng biết là ai!

    Chỉ thiếu 1 trong những thứ vừa kể là sinh lực của đất nước sẽ bị thách thức, hư hỏng ngay liền hoặc di hại về lâu dài.

    Không thể chối cãi thực tế đó.
    Cũng không thể hãnh diện tự cho mặt trận nào là vinh quang nhất- vì mình chừng mực nào đó từng có mặt ở đó,
    và mặt trận nào là tầm thường, đáng bĩu môi nhất…như tác giả Huy Đức bóng gió bằng những câu không đáng nói ra chút nào sau đây…

    “…Từ đó, không ít những người chỉ hiên ngang trước bàn phím cũng đã được coi như những “anh hùng chống Tàu”.

    *Thì có ai từng vỗ ngực tự coi là anh hùng đâu khi tham gia FB, các báo mạng…
    Nếu có những kẻ thấp kém làm anh xốn mắt thế, xin anh nêu tên, để họ ôm gạch đá. Nói cho cùng, chẳng ai dám so bì với “người hùng” một thời lăng xăng bên chiến trường K cả. Họ lo việc của họ, cũng là sự nghiệp chung thôi. Chẳng ai ganh tỵ huy chương của ai, để phải tách bạch!
    [Có chiếc ốc (của một giàn IBM thế kỷ trước) cứ tự hào mãi về một bản thiết kế dày cộp cho một công trình thế kỷ mà “nó” từng hiện diện đâu đó bên trong kết cấu phần cơ, khi giàn IBM đang vận hành sản xuất ra bản vẽ.
    Rất mệt để nghe nó kể chuyện đời nó!]

    “Tìm một nhà lãnh đạo thắp ngọn lửa chống ngoại xâm, nhất là ngọn lửa chống ngoại xâm từ Trung Quốc trong một dân tộc như Việt Nam là điều không khó”

    *Tôi cứ mãi nhớ một chuyện, không biết là có thật, hay “bọn phản động” phịa ra…
    …Một ông gì đó ở ban biên giới quốc gia từng nói, việc nước bạn TQ xâm phạm lãnh hải ta, Rồi đâm tàu, cắt cáp…Thực chất vấn đề là. Đó là cách hành xử Bố mẹ dạy con mình. Yêu cho roi, cho vọt. Vậy sao phải bất bình?

    Úi giời ui…tìm “lãnh đạo chống ngoại xâm trung quốc” khó lắm lắm đấy thui. Họ yêu nó lắm.
    Ông HĐ ơi, đừng nói giỡn nhé!

    “Tìm một nhà lãnh đạo tránh cho dân tộc này những cuộc chiến tranh thì “kim ở đáy biển” còn dễ kiếm hơn.”

    *Tránh chiến tranh bằng cách nào, khi chính bọn giặc nó kéo vào nhà anh, lôi vợ và con gái anh đi? Nó chiếm quyền điều khiển của máy móc anh đang vận hành; nó bắt anh dọn ra khỏi mỏ dầu định khai thác khiến anh phải đền cho đối tác hàng vài chục nghìn tỷ đồng!

    Chỉ nói cho được việc. (Việc gì thì sẽ rõ dần…)

    “Không nên hỏi những người sẽ vào đây “cmt” tháng 2-1979 họ ở đâu”

    *Tôi đang vào “cmt” đây nè.
    Hồi đó tôi đang dạy cho học sinh đi thi tốt nghiệp phổ thông tại một trường công.
    Sao đây? Phải bỏ dạy ra biên giới phía bắc với anh (?) phải không?

    “…mục tiêu của một dân tộc có phẩm giá phải là hòa bình. Nếu có một con đường đi đến hòa bình không phải qua chiến tranh thì bất cứ dân tộc nào khôn ngoan cũng nên giành lấy.”

    *Đường nào thế. Chỉ ra ngay đi. (???)

    *Có cảm giác 2 câu trên không tất yếu phải đi cùng nhau nhưng lại bị HĐ đặt liền nhau.
    Tất nhiên câu đầu là chân lý phổ quát rồi- hoà bình ai không ham, nhưng tự nó, câu có nội hàm không hoàn chỉnh.
    Phẩm giá phải có trước, hoà bình là nhu cầu tiếp theo; gần giống như phú quý đòi lễ nghĩa.
    Chưa có được phẩm giá- thí dụ như dân nô lệ, bị trị, hoặc bị khống chế trong chế độ độc tài, thì phẩm giá đâu phải là phổ quát cho toàn dân, khi đông đảo dân nghèo vẫn còn phải lê la đầu đường xó chợ tranh kiếm miếng ăn và cấu xé nhau vì đó?!

    Câu sau cũng là đầy cạm bẫy: hoà bình với giá nào…là vấn đề phải đặt trước tiên, để giá trị của hoà bình có đáng chấp nhận hay không.
    Sáp nhập VN làm một tỉnh của Trung quốc (gần đúng “thời hạn” nhất) thì sẽ có hoà bình, sẽ hết lo sợ bị TQ tấn công, phải không?
    Huy Đưc hãy hỏi người Việt Nam, “Được không?!”, “Chịu hoà bình kiểu Duy Ngô Nhĩ không?

    Câu đầu là miếng phó mát, câu sau là cái bẫy!

    Tuy được viết rất thận trọng, khéo léo luồn lách nguỵ trang, nhưng những gì vừa đọc nghe phảng phất như một phần của bản hợp tấu nào đó, nếu ta đọc bài “Một cách tiếp cận thực dụng, thực tế với Trung Quốc là cần thiết” của Trịnh Hữu Long đăng trên btd ngày 17-2-2021 !

    Thật thất vọng, về Huy Đức…

  4. https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/02/1-33.jpg

    THÂN CHÚC các nạn nhân chiến tranh bị mìn Trung Quốc thời hậu chiến CÙNG HÀNG VẠN NẠN NHÂN VÔ DANH một NĂM TÂN SỬU THANH BÌNH HÒA BÌNH KHOẺ MẠNH HẠNH PHÚC ĐOÀN TỤ PHÁT ĐẠT


    HOÀNG SA – TRƯỜNG SA
    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=28
    HOÀNG SA – TRƯỜNG SA

    Lạng Sơn Mùa Xuân mầu Hoa Đào Năm ấy
    ****************************************


    https://www.vietravel.com/Images/NewsPicture/1-hoa-dao.jpg

    Lạng Sơn Xuân ấy Hoa Đào
    Ga thị trấn đặc kín sao người về
    Đồng bào chạy giặc lê thê
    Tiếng đại pháo Tàu vọng về suốt đêm
    Lạng Sơn vắng ngắt im lìm
    Hoa Đào thấp thoáng trong tim sương mù
    Trời se lạnh phố âm u
    Tiếng đạn veo véo như tù và than

    http://huongdaoflorida.com/fileimages/loikeugoi22.gif

    Cầu Kỳ Lừa pháo đài Đồng Đăng
    Biển người Tàu Khựa kín đen sườn đồi
    Chiến binh Việt đứng giữa Trời
    Chiến đấu anh dũng chặn đôi quân thù
    Linh hồn Phố Lạng hoang vu
    Hoa Đào Xuân ấy vẫn từ thắm tươi
    Mầu Đào rộ nở nụ cười
    Đào trắng Đào đỏ như lời Đào phai

    http://static.antoangiaothong.gov.vn/Uploaded/leviethoang/2014_02_17/20140217000759-anh3.jpg

    Vườn Đào thanh nhã như Ai
    Vô tư nào có biết Tài Chiến chinh
    Lạng Sơn ngơ ngẩn vỡ Thanh bình
    Đổ nát tàn sát thật kinh
    Giặc đánh thuốc nổ thân mình nát tan
    Chỉ còn gạch vụn vô vàn
    Vỡ ngàn triệu mảnh oán than quân thù
    Động Tam Thanh hóa âm u

    http://nguyenhoanganhvn.com/wp-content/uploads/2015/04/Dong-chi-voi-nhau-ai-lai-danh-nhau.jpg

    Phố nhà vườn ruộng thành tù binh ơi !
    Giặc Tàu thảm sát thấu Trời
    Hoa Đào Năm ấy trọn đời theo ta
    Chia tay chén rượu quan hà
    Cánh Đào nở muộn xót xa giã từ
    Hoa Đào ghi khắc tâm tư
    Mùa Xuân Năm ấy sương mù chiến tranh
    Chợ Kỳ Lừa – Sông Kỳ Cùng
    Hỡi Nàng Tô Thị Tình chung thủy nào !

    http://baobinhdinh.com.vn/media/22/22/31789/27250.jpg

    Núi Vọng Phu… thành Tiên Xây cao
    Hương Xuân Chinh chiến hoa chào Nguyên Xuân
    Lạng Sơn đẹp đến xuất thần
    Bóng người vắng lặng vong thân sương mù
    Pháo từ xa như Sói tru
    Cầu Kỳ Lừa ngập quân thù qua sông
    Chiến lũy ta sắt thép thành đồng
    Mùa Xuân khai hội Non Sông khải hoàn
    Cảm ơn bất khuất hiên ngang
    Chiến binh Việt đã ghi ngàn Chiến công

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=9882

Leave a Reply to HuePhan Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây