Cuộc chiến 1979 vẫn là cuộc chiến ý thức hệ

Đặng Đình Mạnh

17-2-2021

Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Nhiều người đã nhắc đến cuộc chiến năm 1979 dưới tiêu đề như vậy.

Xét theo phương diện công pháp quốc tế, tiêu đề đó hoàn toàn chính xác khi một quốc gia đem quân đội sang đánh chiếm lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền khác, bất luận mục đích được biện minh như thế nào.

Đối với cuộc chiến năm 1979, thì bất kỳ sự đánh giá nào cũng đều khập khiễng khi không xét đến mối quan hệ giữa hai chế độ cộng sản tại Trung Quốc và Việt Nam. Mà theo đó, nguyên nhân chính yếu là quan hệ ý thức hệ mang tính cách quyết định. Giả thiết, nếu một trong hai quốc gia khi ấy không phải là chế độ cộng sản, thì đã có cuộc chiến khiến làm thiệt mạng hàng vạn người ở cả hai bên cuộc chiến hay không?

Đến nay, cuộc chiến đã là quá khứ sau hơn bốn thập kỷ (1979-2021). Thời gian ấy đủ để công chúng có sự hiểu biết hơn về nguyên nhân cuộc chiến. Đơn thuần, đó chỉ là sự bất hòa giữa các chế độ trong cùng khối ý thức hệ với nhau. Trong đó, có liên quan mật thiết đến các “đàn anh” trong khối gồm Liên Xô, Trung Quốc. Theo đó, chế độ cộng sản Trung Quốc đã quyết định giải quyết mối bất hòa bằng cách phát động một cuộc chiến tranh để “Dạy cho Việt Nam một bài học” khi “đứa con hoang đàng” cả gan chọn “phe” đứng về phía Liên Xô.

Nhưng có vẻ như, không có chế độ nào đã phải trả giá từ mối bất hòa đó, kể cả sau cuộc chiến. Nhưng lương dân vô tội thì có. Hậu quả vô cùng to lớn với sự thiệt mạng của hàng vạn sinh mệnh ở cả hai quốc gia, gia đình ly tán, nhà cửa, ruộng vườn dân ta bị tan hoang thành đống đổ nát…

Người lính thiệt mạng để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng đã đành, đó là sự hy sinh. Nhưng mặt khác, người lính thiệt mạng chỉ vì nguyên nhân bất hòa giữa hai chế độ có cùng ý thức hệ lại là sự oan uổng, vì không chính đáng.

Với nguyên nhân đó, sau cuộc chiến kết thúc năm 1975, thì cuộc chiến năm 1979 vẫn là một cuộc chiến ý thức hệ, nhưng không theo cách thông thường giữa chế độ không cộng sản với chế độ cộng sản, mà là giữa chế độ cộng sản với nhau.

Thế nên, với chế độ, cuộc chiến không muốn nhớ ấy vẫn luôn luôn là một điều tế nhị khó giải bày mỗi khi đến dịp kỷ niệm ngày Trung Quốc quyết định nổ súng, đưa xe tăng tràn qua sáu tỉnh biên giới phía bắc vào ngày 17/02/1979. Tuy vậy, lòng dân làm sao quên…

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN


  1. We all remember thousands of the bravest soldiers falling down on the Battlefield of Vị Xuyên
    *****************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=porwhqlbpzk

    Kỷ niệm 12 – 07 – 1984 bài hát VỀ ĐÂY ĐỒNG ĐỘI ƠI – nhạc sĩ Trương Quý Hải

    And fell down on the Battlefield of Vị Xuyên
    They were challenged by China expansionism
    By the border line that they combatted with his guns
    When the Battle of Vị Xuyên was very intense in 1983-1989
    China launched division-size assaults on the Vị Xuyên district in Hà Giang
    Thousands of the bravest Vietnamese warriors were fighting to the death
    To stop chinese invaders

    https://www.youtube.com/watch?v=oX9m4GP626s

    They were defensing heroically Hill 772
    Which they called ”Hamburger Hill – Đồi thịt băm”
    They were combatting bravely at the intersection zone
    Which they called ”Century Meat grinder – Cối xay thịt Thế kỷ”
    Thousands of the bravest Vietnamese warriors were fighting to the death
    To stop chinese invaders

    https://www.youtube.com/watch?v=1JoWoGxdlqc

    Nhân ngày giỗ 600 liệt sĩ sư đoàn 356 Vị Xuyện 12/7 – Nỗi đau chiến tranh

    Along an invasion corridor on the Vietnamese border
    They were defensing heroically Hill 685
    Which they called ”Century Lime kiln – Lò vôi Thế kỷ” (1)
    They combat bravely
    Despite under chinese massive mortar and artillery barrage
    When China unleashed a massive attack

    https://www.youtube.com/watch?v=aANfpz7GoJo

    Hey Núi Đất ! – Hey Núi Bạc !
    We’re killing chinese invaders on strategic hilltops
    Chinese invaders courted heavy defeats
    Thousands of chinese were killed, wounded or captured
    Those brave Vietnamese warriors, wherever they go
    They will remember the Battle of Vị Xuyên
    Hero LÊ TRẦN MÃN lay dying with the Flag in his hands
    But his gun was ready to shoot chinese invaders
    And Colonel Lê Duy Mật was commanding his battalion
    And laughing at the eternal enemy
    The chintok batards like big rats

    With heroic regards looks in his eyes
    For Mother Vietnam and for Independance and Freedom
    Thousands of the bravest soldiers were willing to fight to the death

    Hey Núi Đất ! – Hey Núi Bạc !
    We’re killing chinese invaders on strategic hilltops
    Chinese invaders courted heavy defeats
    Thousands of chinese were killed, wounded or captured
    Those brave Vietnamese warriors, wherever they go
    They will remember the Battle of Vị Xuyên

    And General Lê Duy Mật was commanding his battalion
    And laughing at the eternal enemy
    The chintok batards like big rats

    With heroic regards looks in his eyes
    For Mother Vietnam and for Independance and Freedom
    Thousands of the bravest soldiers were willing to fight to the death

    https://www.youtube.com/watch?v=op3M5kjgGmA

    General Lê Duy Mật’s proud words of command
    “We never do surrender and ever with Liberty and Freedom be
    Never be sad our Old Mothers
    Never grieve our little children
    Never grieve our young darlings
    Our dyings and our deaths
    If Vietnam is sovereign and free”

    Hey Núi Đất ! – Hey Núi Bạc !
    We’re killing chinese invaders on strategic hilltops
    Chinese invaders courted heavy defeats
    Thousands of chinese were killed, wounded or captured
    Those brave Vietnamese warriors, wherever they go
    They will remember the Battle of Vị Xuyên

    MILLIONS OF HONEST PEOPLE

    (1) The Hill 685 Which is called ”Century Lime kiln – Lò
    vôi Thế kỷ”, because canon obus and bullets of the two
    sidesbombarded this mountain day and night
    Or HAMBURGER HILL – Đồi Thịt băm as in the movie
    HAMBURGER HILL
    And this mountain became white as lime …

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=9082

  2. Với CS không có gì là khó giải thích: họ luôn hành động vì “chính nghĩa”. Đấu cha,tố mẹ,cướp của ,giết người man rợ đều vì lợi ích cách mạng,đều vì Đảng quang vinh.Đến như vụ 3000 cảnh sát cơ động ban đêm tiến vào làng Đồng tâm để giết một Đảng Viên gần 60 năm tuổi Đảng rồi đem phanh thây vẫn nói việc làm ĐÚNG đắn vì Bảo vệ Đảng,bảo vệ Cách mạng !…

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây