Người hùng hay tội phạm?

Đoàn Bảo Châu

5-2-2021

Hà Văn Nam và người thân hôm 5/2/2021. Ảnh: internet

Hà Văn Nam, học sinh giỏi của tỉnh Thái Bình, đạt giải nhì, giải ba cấp tỉnh, thủ khoa Đại Học Bách Khoa và Đại Học Nông Nghiệp 1 với điểm tuyệt đối 30/30. Trong thời kì học đại học Hà Văn Nam đã có những sáng kiến giá trị.

Ra trường, Nam đã tự nghiên cứu, đầu tư sản xuất các sản phẩm nước tẩy rửa hữu cơ được dư luận đánh giá cao. Ngoài ra, Nam còn là Giám đốc Công ty cổ phần phát triển giáo dục Global Edu Việt Nam đang thành công.

Từ năm 2018 Nam cùng các bạn phản đối BOT bẩn như Tân Đệ, BOT Mỹ Lộc, BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài.

BOT được gọi là bẩn khi mà trạm được đặt trạm thu phí ở những con đường mà chủ đầu tư không hề xây dựng.

Nam gặp gỡ đàm phán với lãnh đạo BOT trước khi gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan liên quan. Nếu vẫn không có kết quả Nam cùng các bạn đã có những việc phản đối bằng cách từ chối trả phí, chặn làn. Chính vì điều này mà công an huyện Quế Võ, Bắc Ninh đã bắt Nam và Nam bị xử với mức án 30 tháng tù.

Nhờ sự đấu tranh của Nam và các bạn mà trạm thu phí sai trái Tân Đệ đã phải gỡ bỏ, chuyển về đúng vị trí ở đường tránh thay vì được đặt ở trung tâm. Trạm Mỹ Lộc cũng phải bỏ.

Trạm Bắc Thăng Long không chịu đối thoại, Nam và các bạn đã cương quyết chặn làn, khiến trạm phải gỡ bỏ barie.

Việc đấu tranh của Nam và các bạn đã tiết kiệm cho các lái xe hàng chục tỉ đồng không phải cho các trạm BOT đặt sai vị trí.

Trong báo chí chính thống Hà Văn Nam được gọi như một tội phạm còn trong lòng những người coi trọng chính nghĩa, coi trọng sự thật, lẽ phải và sự minh bạch trong việc vận hành BOT thì Nam là một người hùng.

Ở đây chúng ta nên nhìn vấn đề một cách rạch ròi, việc gây ùn tắc giao thông là phạm pháp nhưng chính bởi các cơ quan chức năng không giải quyết vấn đề nên Nam với các bạn mới bất đắc dĩ phải ăn chực nằm chờ ở các trạm để đấu tranh ôn hoà.

Ở Việt Nam, những sự việc thế này sẽ rất khó làm sáng tỏ rạch ròi khi mà các nhóm lợi ích đằng sau các trạm BOT có đầy tiền, quyền.

Chính vì vậy mà sự việc Hà Văn Nam bị “côn đồ” đánh gãy 2 xương sườn, tuy được cơ quan chức năng hứa sẽ tìm ra thủ phạm nhưng lời hứa kiểu như vậy rất nhẹ, gió thổi bay mất tiêu.

Cái đau của công dân, sự hành hung một con người sống có trách nhiệm cho cộng đồng là chuyện nhỏ với người có quyền.

Hôm nay Hà Văn Nam được bạn bè đón sau 30 tháng trong tù. Xin các bạn một like để chào đón một con người ưu tú về nhiều mặt.

Trong một bộ máy có nhiều quan chức đứng về phía chính nghĩa, chắc hẳn Hà Văn Nam đã không bị tù lâu như vậy, và tất nhiên là cũng không bị hành hung gãy tới 2 xương sườn mà chẳng kẻ nào phải chịu tội.

Nhưng công lý không bao giờ là trái táo tự rụng vào miệng mà cần rất nhiều những con người ưu tú như Hà Văn Nam mới có được.

Nếu Hà Văn Nam bị gọi là tội phạm thì chắc hẳn là một tên tội phạm được người dân yêu quý nhất.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. “Nếu Hà Văn Nam bị gọi là tội phạm thì chắc hẳn là một tên tội phạm được người dân yêu quý nhất”

    Không bằng 1 góc của Bác Hồ, Đoàn Bảo Châu ạ .

    • Lú lẫn nên gọi tên diệt chủng là bác hồ, đem hồ ra để so sánh chỉ làm cho Hà Văn Nam thêm tốt đẹp.bình nhanh

    • Đúng vậy, làm sao mà Hà Văn Nam có thể so sánh với thằng Bác cho được. Ông lớn Gú Gồ đã từng phong cho Bác là Bả Chó cơ mà, bá tước De Bả Chó.
      Hà Văn Nam làm sao mà xứng với thằng Bác chứ hả.

  2. Nguyễn Đắc Kiên

    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
    hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
    hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.

    bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
    chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
    cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.

    không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
    lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
    khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
    biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.

    mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
    sợ nữa đi có sợ mãi được không,
    cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
    mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.

    bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
    lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
    còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
    sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.

    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
    vì người ta cần ánh mặt trời,
    tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!

Leave a Reply to Choi Song Djong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây