Dũng – Sang đánh nhau, Phú Trọng đắc lợi

Nguyễn Tráng

16-11-2021

Cho đến Đại hội 11 (2011) quyền lực của phe Miền Nam trong hệ thống chính trị rất mạnh. Thậm chí, năm đó trong hàng tứ trụ có tới 2 người Miền Nam là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Ngoài ra, còn có hàng loạt cái tên chính khách nổi bật gốc Nam, như Nguyễn Thiện Nhân, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thị Kim Ngân,…

Thời điểm đó, mặc dù “bậc nhân kiệt” Nguyễn Phú Trọng nắm chức Tổng Bí thư nhưng quyền lực không lớn. Trong khi, phe Nghệ Tĩnh của Nguyễn Sinh Hùng lại hết sức mờ nhạt.

Tuy nhiên, từ 2011 đến nay hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng lại lao vào đánh nhau chí tử. Đây cũng là thời điểm xuất hiện hàng loạt các trang blog đánh phá đối thủ, như: Quan làm báo, Tư Sang Nham Hiểm, Chân Dung Quyền Lực,…

Bên cạnh đó, hàng loạt đệ tử, phe nhóm lợi ích của cả hai bị bắt, khởi tố, thủ tiêu: Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Chí Dũng, Hà Văn Thắm, Bầu Kiên, Đặng Hoàng Yến, Trần Bắc Hà, Phạm Công Danh,…

Cuộc đấu giữa hai nhân vật gốc Miền Nam là cơ hội tuyệt vời để Nguyễn Phú Trọng ngư ông đắc lợi, tập trung xây dựng quyền lực cho phe mình. Để rồi đến Đại hội 12 (2016), cả Nguyễn Tấn Dũng lẫn Trương Tấn Sang phải “về vườn làm người tử tế”, để lại riêng Nguyễn Phú Trọng làm “trường hợp đặc biệt”.

Suốt 5 năm qua, chính trường Việt Nam trở thành sân chơi của riêng Nguyễn Phú Trọng. Ông ta có quyền lực như vua chúa, múa gậy vườn hoang, tuỳ ý sắp xếp nhân sự. Muốn bắt hoặc kỷ luật ai, thanh trừng phe phái nào cũng được, chỉ cần nhân danh chống tham nhũng.

Phe Nghệ Tĩnh cũng thừa dịp trỗi dậy. Nhóm này trở thành thế lực cát cứ rất mạnh, với số lượng các Uỷ viên Trung ương và tướng ta quân đội, công an nhiều nhất.

Đại Hội 13 sắp đến, rò rỉ một số danh sách nhân sự lãnh đạo cấp cao cho thấy phe Miền Nam đang thất bại thê thảm. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, phe này không có chân trong tứ trụ. Theo đó, cả Trương Hoà Bình, đệ tử của Trương Tấn Sang và Nguyễn Thị Kim Ngân, đệ tử của Nguyễn Tấn Dũng đều phải về vườn. Ngoài ra, Nguyễn Thiện Nhân cũng phải về hưu, còn Võ Văn Thưởng mang bệnh án ung thư không biết lay lắt ở lại hay về hưu non.

Hiện có hai nhân sự Miền Nam chắc chắn vào Bộ Chính trị khoá 13 là Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc và Nguyễn Văn Nên, Bí thư Sài gòn. Tuy nhiên, vị trí của Trần Thanh Mẫn không có nhiều quyền lực, còn Nguyễn Văn Nên là đệ tử ruột của ông Trọng thời làm Chánh văn phòng Trung Ương đảng, thành ra cũng bị “Bắc hoá”.

Tóm lại, hàng chục năm qua Sang – Dũng mải mê đấu đá lẫn nhau, để rồi thế lực tiêu hao, và Nguyễn Phú Trọng là người hưởng lợi nhiều nhất.

Miền Nam mạnh về kinh tế, đóng góp phần lớn cho ngân sách quốc gia. Tuy nhiên lại không có tiếng nói về mặt chính trị, và vì vậy nơi này giống như một thuộc địa kiểu mới cho các quan chức phía Bắc bóc lột, vắt kiệt sức.

Bình Luận từ Facebook

14 BÌNH LUẬN

  1. Tư tưởng vùng miền là xưa lắm rồi. Ai xấu nhiều, xấu ít cần nói rõ_ có thể khẳng định chẳng có thằng nào tốt. Tay NTD là tên phá chưa từng thấy, là ăn khủng khiếp nhất từ xưa tới giờ.

  2. Theo thiển ý , trong xã hội ,góc nhìn vấn đề có sự khác biệt giữa mỗi người là sự đương nhiên , vì ” chín người, mười ý” ! Nó tuỳ thuộc lối sống , nếp nghĩ , trình độ nhận thức và trên hết là việc nắm bắt và xử lý thông tin, nhất là thông tin thật giả trộn lẫn , lan như vũ bão , trong thời @ nầy. Hơn nữa , tính tương đối trong thẩm định giá trị liên quan đến xã hội nhân văn là xác thực .Có những điều hôm nay ” đúng” nhưng có thể khác đi ở quá khứ lẫn tương lai . Có việc đa số công nhận nhưng chưa chắc đó là chân lý . Vì vậy , tuy có thể ý ta thuộc số nhiều , hoặc phù hợp thực tiễn ,nhưng ý ngược lại cũng đáng để ta ” tham khảo ” , làm minh chứng phản đề ,để ý ta sáng hơn . ..Từ đó , cần tránh ” ba phải ” nhưng cũng không mạt sát , công kích bạn , nhất là sự cộc cằn , thô lỗ , ” công xúc tu sĩ ” trên diễn đàn.. Đọc trên trang web hôm nay,có nhiều bình luận giống ý của người viết đoạn ( nầy) hơn những kỳ qua. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến suy nghĩ về tình đoàn kết dân tộc của bạn đọc nêu. Như đều rõ, ở đâu , chủ nhân trên mảnh đất chữ S này cũng là người Việt , kinh hay thượng , cũng từ ” đồng bào ” -như truyền thuyết – mà ra . Thế giới đã nhận ra cội nguồn sức mạnh Việtnam là tình đoàn kết , nhất là lúc nguy nan , mà trận chiến thắng Covid là ví dụ . Bởi vậy , kẻ thù lúc nào cũng nuôi âm mưu chia rẻ để dòm ngó , xâm lược , do đó ta cần cảnh giác . Vừa qua , trường thành kiên cố của tệ tham nhũng bị truy tận gốc , mà nếu không đâm va chúng , sẽ không có tiến bộ xã hội (Bạn nào còn để dấu hỏi , nên chăng , hãy xem thủ tục tố tụng , bằng chứng ,và phán quyết của Toà hoặc dư luận quần chúng , nhất là những nơi mang tính ” trà dư, tử hậu” , để thấy sự công khai , minh bạch và lòng dân ) Tất nhiên , nhà nước còn không ít việc phải làm và có việc lẽ ra cần làm với hiệu quả tốt hơn .Nhưng có thể nói , sau thế hệ cụ Hồ , Võ nguyên Giáp . Đây mới chính là thế hệ lãnh đạo sáng suốt , khôn khéo … lèo lái con thuyền quốc gia vượt ” nợ nần , Covid ” bên trong , ” biển đảo ” bên ngoài. Khen , (thậm chí chê) , đúng mức , chính xác rất cần cho sự thăng tiến …

    • Ha ha ha, tên của nguyễn phú trọng không có trong trang sử “Cải cách ruộng đất” nhưng lại gắn liền với vụ án đồng tâm! Thế hệ “Cụ Hồ, cụ Giáp” còn có nhiều hơn một đảng nhưng thế nguyễn phú trọng thì chỉ được phép độc đảng! Chống tham nhũng không có vùng cấm nhưng lại có vùng kín! ..Thằng nào tố giác tham nhũng thì nhất định phải “chết”. Còn góp ý ư? đó là ngón lừa những người yêu nước để đọc được tư tưởng của họ rồi để “giết từ khi còn trong trứng nước”! Cái tên Lê Minh Triết là một trong vài cái tên được dân tin tưởng thì phải biến. Biến cũng phải thôi, Liệu cái Tên ấy có đủ tiền để giữ chiếc ghế? Sao có thể đứng cùng hàng với nguyễn hòa bình và dồng bọn được! Những điều các ngươi nói/phát biểu trước dân làm không ít người nghi ngờ về năng lực quan sát, năng lực tư duy của những người ở vị trí tham mưu.

  3. Nói một câu, bất kỳ thằng đ.ịt nào ở TW, BCT cũng không thể không bước qua đũng quần thiên triều Bắc Kinh để mà leo lên đỉnh QL tanh máu.
    (Nguyễn Lan) Làm đé.o gì mà “cụ Tổng đã làm quá xuất sắc vai trò của một người lãnh đạo đất nước” Cái trò đốt lò của nó khét hơn váy đụp chị Dậu phơi một nắng. Ru rú suốt đời chăm chăm xây dựng cái đảng ngợm nham hiểm. Thằng Lú ăn thịt người không lo cho dân.
    (Trần Hoàng) “Dù các thế lực thù địch, phản động có ra sức chống phá thế nào đi chăng nữa” Làm đị.t gì có người dân nào không chống phá cái đảng khốn nạn này, chẳng qua người ta bị quân Côn an, quân đội hở ra là hốt cổ. Hàng ngàn người đi làm thuê cho TQ đang cố gắng vượt biên để quay về cái đất nước khốn nạn để ăn tết dù biết rằng đói khổ chực chờ.

    (Thái Hòa 16/01/2021 at 9:37 pm) “Bọn kền kền đang lo sợ trước những thành quả cách mạng” Đ.M. thành quả chúng nó là ăn, ăn nữa, ăn mãi. Chủ trương của đảng là chúng mày phải hốc cám của công khố, nứt ruột ra mới thôi, nhưng gọi thằng nào thằng ấy phải dạ để hầu tòa cho phải phép, một thằng chết để cứu muôn thằng lưu manh hơn.

    Vào đây để mà tuyên giáo là hơi bị xưa rồi, VNexpress có trương mục góc nhìn đấy, vào mà thắp nhang.

  4. Nói một câu, bất kỳ thằng đ.ịt nào ở TW, BCT cũng không thể không bước qua đũng quần thiên triều Bắc Kinh để mà leo lên đỉnh QL tanh máu.
    (Nguyễn Lan) Làm đé.o gì mà “cụ Tổng đã làm quá xuất sắc vai trò của một người lãnh đạo đất nước” Cái trò đốt lò của nó khét hơn váy đụp chị Dậu phơi một nắng. Ru rú suốt đời chăm chăm xây dựng cái đảng ngợm nham hiểm. Thằng Lú ăn thịt người không lo cho dân.
    (Trần Hoàng) “Dù các thế lực thù địch, phản động có ra sức chống phá thế nào đi chăng nữa” Làm đị.t gì có người dân nào không chống phá cái đảng khốn nạn này, chẳng qua người ta bị quân Côn an, quân đội hở ra là hốt cổ. Hàng ngàn người đi làm thuê cho TQ đang cố gắng vượt biên để quay về cái đất nước khốn nạn để ăn tết dù biết rằng đói khổ chực chờ.
    (Thái Hòa 16/01/2021 at 9:37 pm) “Bọn kền kền đang lo sợ trước những thành quả cách mạng” Đ.M. thành quả chúng nó là ăn, ăn nữa, ăn mãi. Chủ trương của đảng là chúng mày phải hốc cám của công khố, nứt ruột ra mới thôi, nhưng gọi thằng nào thằng ấy phải dạ để hầu tòa cho phải phép, một thằng chết để cứu muôn thằng lưu manh hơn.
    Vào đây để mà tuyên giáo là hơi bị xưa rồi, VNexpress có trương mục góc nhìn đấy, vào mà thắp nhang.

  5. Bọn kền kền đang lo sợ trước những thành quả cách mạng, mà ở đó vai trò lãnh đạo của người đứng đầu Đảng đã chỉ đạo. Trong đó phải kể tới những thành công to lớn trong cuộc chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, chiến dịch đốt lò khiến nhân dân và đảng viên dành tín nhiệm đặc biệt cũng như hy vọngbác Trọng tiếp tục giữ sức khỏe để làm trong sạch Đảng, giúp Đảng mạnh lên, an ninh giữ vững, kinh tế phát triển, đưa đất nước vượt qua mọi thiên tai địch họa. Chẳng có ai đánh nhau để bác Trọng “ngư ông đắc lợi” cả, chúng ta cần tỉnh táo để không để lũ kền kền chúng nó lừa.

  6. Dù các thế lực thù địch, phản động có ra sức chống phá thế nào đi chăng nữa cũng chẳng qua càng lật rõ bản chất đe hèn, chống phá của chúng. Miệng lưỡi không xương thì nói điều lươn lẹo, chúng mở miệng là nói yêu nước, mong đất nước phát triển, nhưng khi đất nước đang trên đà phát triển thì chúng lại tìm mọi lý do để phủ nhận và đặc biệt không bao giờ mong muốn những người tài đức tiếp tục làm người chèo lái con thuyền cách mạng của Việt Nam.

    • “Đất nước đang trên đà phát triển” cùng nhịp với số lượng người xuất khẩu lao động, bất chấp nhập lậu vào xứ người hết sức nguy hiểm. Chỉ nói một mặt này thôi, nói thêm mặt khác thì Trân Hoàng lại bảo “tìm mọi lý do để phủ nhận”.

  7. Phải nói rằng trong nhiệm kì qua, cụ Tổng đã làm quá xuất sắc vai trò của một người lãnh đạo đất nước, và thực sự là chẳng có chuyện đấu đá tranh giành quyền lực hay ngư ông đắc lợi gì cả. Bởi lẽ, cả dân tộc Việt Nam đều ngưỡng mộ tài năng của cụ, mong cụ giữ gìn sức khỏe để có thể lãnh đạo đất nước lâu dài. Chẳng có phe miền Nam hay phe miền bắc nào ở đây cả, ai đủ đức đủ tài thì được dân suy tôn để lãnh đạo đất nước, đơn giản vậy thôi.

    • Dân nào suy tôn? Danh sách ứng cử là “bí mật nhà nước”, “thằng dân” nào biết mà suy tôn? Bọn cầm quyền ở Ba Đình cùng bọn ăn theo luôn nói năng lươn lẹo, lòe bịp, từ ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đến bọn “con nghiện” được dùng để lên mạng xã hội chửi văng mạng. Ông Trọng bảo “nhà Phật còn ăn hối lộ!”, đồng thời ông kêu gọi đảng viên trong đảng của ông phải “tự giác”. “Tự giác” là khái niệm phổ biến trong đạo Phật, các bậc “tự giác” chắc chắn sẽ chẳng theo đảng của ông Trọng. Vả lại, như ông Trọng nói, thì dẫu có “tự giác” vẫn ăn hối lộ, vậy “tự giác” có ích sự gì. Vì kém hiểu biết dẫn đến hiểu sai, lời nói mâu thuẫn, nhưng vẫn tự đắc là “sỹ phu”, là “đỉnh cao trí tuệ” …v.v…
      Bắt đi tù vài đồng đảng vì tội tham nhũng để “cứu đảng” đã đành, còn ra lệnh giết đồng đảng “trung kiên” Lê Đình Kình, theo lời kêu gọi “chống tham nhũng”, đã thể hiện rõ bộ mặt nham hiểm, tàn ác của Nguyễn Phú Trọng. Ông ta muốn được phe quân đội tiếp tục ủng hộ, nhằm duy trì quyền lực, việc Lê Đình Kình bị giết không có gì đáng ngạc nhiên.

    • Đọc những chia xẻ của bạn đã giúp tôi hiểu thêm được lí do tại sao chủ tịch đcs có cảm giá sung sướng lạ kì: Tặng bạn bài thơ Hân Hoan của nguyễn phú trọng:

      Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu
      Tôi học 10B-Nguyễn Gia Thiều
      Nay đã trở nên “người anh cả”
      Cuộc đời vui bay bổng cánh diều! Nguyễn Phú Trọng.

  8. Theo rò rỉ của các facebooker và safechater vào chiều tối ngày 16-1-2021 giờ Hà Nội, tình hình bỏ phiếu ở Ba Đình như sau:
    -Tổng bí thư-Nguyễn Phú Trọng đạt 82% phiếu.
    -Chủ tịch quốc hội-Phạm Minh Chính đạt 90% phiếu.
    -Thủ tướng-Vương Đình Huệ đạt 90% phiếu.
    -Chủ tịch nước-Nguyễn Xuân Phúc đạt 95% phiếu.
    Chưa khẳng định được tính xác thực, và chưa biết tình hình tiếp theo, vì như ông Trọng bảo “chớ thấy đỏ mà tưởng là chín” hay “trăng đến rằm sẽ tròn”. Như Trung Con phiếu cao, giờ đang “xộ khám”.
    Nếu là chung kết, xem “bộ tứ” này thì biết, đảng cộng sản Việt Nam đang nát bét về mọi mặt. “Anh hề cờ lờ mờ vờ” có uy tín nhất, “Sỹ phu Bắc hà” kém hơn cả.
    Rốt cuộc, dù rằng thế nào, nợ như “Chúa Chổm”, chưa biết làm cách nào để “vá”, mặc dù luôn kêu gào “huy động của đám dân đen đang khốn cùng”.
    Jackhammer Nguyễn đưa ra so sánh giữa ông Trump và ông Trọng về quá khứ. Không biết hai ông có có dính líu gì không? Con gái ông Trump bán hàng xuất xứ Việt Nam, đấy là việc cần xem xét.

Leave a Reply to Trần Hoàng Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây