Căn cứ pháp lý để đòi Hoàng Sa, Trường Sa

Dương Quốc Chính

16-1-2021

Ngày 4/9/1958, “đồng chí” Tổng lý Quốc vụ viện TQ (thủ tướng) Chu Ân Lai ra tuyên bố “đặt gạch” đại ý là mấy cái đảo Đài Loan, Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) và hải phận 12 hải lý kể từ đất liền và các đảo là của nhà tao nhé. Sau đó 10 ngày, đồng chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng ra công hàm trả lời đại ý là “Yes, sir!”. Nhưng không nêu cụ thể là Trường Sa, Hoàng Sa là của nhà các bác. Rắc rối bắt đầu từ đây.

Trước đó, ngày 7/9/1951 thủ tướng Trần Văn Hữu của Quốc gia Việt Nam, chính quyền tồn tại song song với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) và không được VNDCCH công nhận, tuyên bố chủ quyền về Trường Sa và Hoàng Sa tại hội nghị San Francisco. 51 quốc gia tham dự không có nước nào phản đối. Trung Quốc không tham dự hội nghị này. Trước đó nữa, kể từ thời nhà Nguyễn, Việt Nam quản lý các đảo ở Trường Sa và Hoàng Sa, không có tranh chấp với nước nào.

Năm 1974, Trung Quốc lấy đảo Hoàng Sa từ VNCH. Một trận hải chiến đã xảy ra, 74 người lính VNCH đã chết. VNCH và Mặt trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (Cộng hòa miền Nam VN) phản đối bằng ngoại giao. VNDCCH không có ý kiến.

Năm 1988, TQ lấy thêm một số đảo thuộc TS từ CHXHCNVN (VN). 64 chiến sỹ quân đội nhân dân VN bị TQ bắn chết.

Trong bối cảnh như vậy, VN phản đối TQ chiếm HS và một phần TS. Hai bên tranh luận đại ý như sau:

TQ: Trong công hàm Phạm Văn Đồng, mày công nhận 2 quần đảo ấy của nhà tao rồi sao giờ lại đòi?

VN: Trong công hàm tao không nêu tên 2 quần đảo và lúc đó 2 quần đảo là do thằng VNCH quản lý, phải tài sản nhà tao đếch đâu mà tao công nhận là đất nhà mày được?

TQ: Mày có bao giờ công nhận thằng VNCH đấy đâu, mày vẫn tuyên bố chủ quyền cả nước VN cơ mà? Nếu HS là của nhà mày thì sao năm 74 tao chiếm mà mày (VNDCCH) không phản đối? Tao lấy đảo HS của một thằng chết rồi, chứ có lấy đảo của nhà mày đâu mà mày đòi?

Trong công hàm mày không nêu tên 2 quần đảo nhưng trong bối cảnh mày trả lời tuyên bố của tao thì tức là mày đã công nhận 2 quần đảo ấy của nhà tao.

VN: Nhưng mà năm 51 chính phủ Bảo Đại đã tuyên bố chủ quyền TS và HS rồi, các nước khác đều công nhận, sao lúc đó mày không phản đối?

TQ: Mày có bao giờ công nhận chính quyền QGVN đâu mà viện dẫn tuyên bố của nó? Lúc đó mày cũng tuyên bố chủ quyền cả nước VN cơ mà?

VN: Hồi đấy tao đang là em mày, xin viện trợ của mày nên tao chém gió cho vui thế thôi, với cả mỗi ông Đồng công nhận, nước tao công nhận éo đâu. Việc này quan trọng, phải họp quốc hội để ra nghị quyết thì mới là ý đảng lòng dân chứ?

TQ: Công hàm của Thủ tướng là văn bản của quốc gia, không phải thư tay của cá nhân ông Đồng, mà quốc hội nhà mày lúc đó họp buổi đực buổi cái, có ý nghĩa mẹ gì đâu, hiến pháp thì mới có cho vui, đã sử dụng đâu (Quốc hội VNDCCH lúc đó vẫn là khóa 1 bầu từ năm 1946, hầu như không có quyền lực gì hết. Năm 1960 mới bầu cử QH khoá 2 mới có Hiến pháp nghiêm chỉnh – DQC).

Như vậy, có thể thấy VN đang bị đuối lý vì 2 điểm, một là công hàm PVĐ, hai là không công nhận các chính thể QGVN và VNCH, vì thế các tuyên bố của các chính thể đó coi như vô hiệu với VN, không dùng làm căn cứ được. Để vô hiệu công hàm Phạm Văn Đồng thì phải công nhận VNCH hay QGVN là một quốc gia, nhưng nếu vậy thì hóa ra miền Bắc chiếm miền Nam? Dư luận viên và Tuyên giáo không thích điều này!

Có lẽ vì nhận thức được điều đó nên một số báo chí trong nước gần đây khi nói đến Hải chiến HS thì đàng hoàng nói đến Hải quân VNCH chứ không gọi là quân đội Sài Gòn hay quân Ngụy như thông lệ.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. HỌC GIẢ Bùi Chí Vinh.

    Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
    Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
    Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
    Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do

    Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
    Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
    Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
    Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu

    Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
    Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
    Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
    Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang

    Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
    Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
    Chúng săn anh và chúng đuổi em
    Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”

    Em ơi em tự do có thật
    Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
    Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
    Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?

    Em ơi em khi sinh tử cận kề
    Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
    Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
    Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá

    Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
    Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
    Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
    Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do !

    Nguồn Mạng.


  2. Oh Our Beloved Paracel Islands ! Ôi Hoàng Sa yêu dấu dấu yêu của Chúng ta !
    ****************************

    https://www.youtube.com/watch?v=E9gM-x-0QS4

    Nơi đảo xa

    Oh the Timeless waves comes
    Dazzling around, into the rocks
    Of our Beloved Paracel Islands
    Does the East Sea define North, Middle, South Island ?
    As the S strip defines North, Middle, South Region ? ? .. ..

    Ôi hàng hàng lớp lớp Con sóng Muôn đời vào bến
    Đi vào vách đá sáng lòa
    Thuộc quần đảo Hoàng Sa yêu dấu chúng ta !
    Phải chăng Biển Đông vạch ranh Đảo Nam – Đảo Trung – Đảo Bắc ?
    Như Dải đất hình chữ S định hình Miền Bắc – Miền Trung – Miền Nam .. ..

    *

    The timeless waves comes
    Staring and angrying from our Fatherland
    As He throws wide arms to take Paracel Islands
    Around a tide from the eternal enemy

    Ôi hàng hàng lớp lớp Con sóng Muôn đời vào bờ vào bến
    Mắt trừng trừng mặt cuồng nộ từ Quê Cha ta
    Như Người với giang rộng vòng tay đỡ lấy Hoàng Sa
    Dưới hải triều lên từ phía kẻ thù truyền kiếp

    https://www.youtube.com/watch?v=_KEPmduvlAg

    Việt Nam Tôi Đâu

    The timeless waves comes
    Loving and caressing from our Motherland
    As She throws wide arms to take Paracel Islands
    Around a tsunami from the North

    Ôi hàng hàng lớp lớp Con sóng Muôn đời vào bờ vào bến
    Mắt thương yêu tay ve vuốt từ Đất Mẹ
    Như Người giang rộng vòng tay đỡ lấy Hoàng Sa chở che
    Dưới cơn sóng thần từ phương Bắc

    *

    The timeless waves comes
    Dazzling around, into the rocks
    Of our Beloved Paracel Islands
    Does the East Sea define North, Middle, South Sand ?
    As the S strip defines North, Middle, South Region .. ..

    Ôi hàng hàng lớp lớp Con sóng Muôn đời vào bến
    Đi vào vách đá sáng lòa
    Thuộc quần đảo Hoàng Sa yêu dấu chúng ta !
    Phải chăng Biển Đông vạch ranh Cồn cát Nam – Cồn cát Trung – Cồn cát Bắc ?
    Như Dải đất hình chữ S định hình Miền Bắc – Miền Trung – Miền Nam .. ..

    https://www.youtube.com/watch?v=8ThjwRNCrQs

    Bạch Đằng Giang

    Does the East Sea define Vietnam or Vietnam the East Sea ?
    Each draws the New Era’s History meaning
    From timeless waves and interferences
    From the timeless waves’ collisions
    The East Sea breaks on our Motherland to full Love & Peace .. ..

    Hỡi Biển Đông định hình Việt Nam hay Việt Nam hình thành Biển ?
    Mỗi Tác nhân viết vẽ nên Ý nghĩa Lịch sử Thời đại Mới này
    Từ triệu con sóng ngàn đời giao thoa hòa quyện vào nhau
    Theo phong cách riêng va chạm ngàn sóng nghìn đời bể dâu
    Biển Đông sóng vỡ vào Đất Mẹ Yêu thương & Hòa bình tròn vẹn .. ..

    https://www.youtube.com/watch?v=PNaSHpNqipg

    Này người anh em

    Does the East Sea define Vietnam or Vietnam the East Sea ?
    Each draws the New Era’s History meaning
    From timeless waves and interferences
    From the timeless waves’ conflicts coming from the North
    The East Sea breaks on our Fatherland to great Cause & Victory .. ..

    Hỡi Biển Đông định hình Việt Nam hay Việt Nam định hình Biển ?
    Mỗi Tác nhân viết vẽ nên Ý nghĩa Lịch sử Thời đại Mới này
    Từ triệu con sóng ngàn đời giao thoa hòa quyện vào nhau
    Từ bao sóng muôn đời xung đột từ phương Bắc
    Biển Đông sóng vỡ vào Quê Cha Chính nghĩa & Đại thắng giặc Tàu .. ..

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. “nhưng nếu vậy thì hóa ra miền Bắc chiếm miền Nam? Dư luận viên và Tuyên giáo không thích điều này!”

    Không những dư luận viên & tuyên giáo không thích điều này, nhiều trí thức xã hội chủ nghĩa như Đào Thiện Tùng, Nguyễn Trung, Nguyên Ngọc … cũng không thích .

  4. Thằng lưu manh tới hồi đuối lý bí cờ. Kà kà, một là mang danh bán nước, hai là tội phạm cướp nước, chọn cái nào đây?

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây