“Bộ tứ” hình thành, Nguyễn Phú Trọng tái cử và tiếng sói hú dưới trăng

Thu Hà

9-1-2021

Cuộc họp Bộ Chính trị diễn ra ngày 9/1/2021 đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn chưa kết thúc.

Theo QĐ 244 về quy chế bầu cử trong đảng, ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị. Vì vậy đây được xem là cuộc họp mang tính chất sống còn của các kỳ phùng địch thủ.

Ông Trọng nắm tay ông Phúc trong một sự kiện. Photo Courtesy

Khoá nào cũng thế, ngồi ngôi vua tập thể, nhiệm kỳ 5 năm với đặc quyền đặc lợi ngút trời, nên mấy khi ai chịu nhường ai.

Cuộc họp có hai nội dung vô cùng gay cấn: Chọn trường hợp đặc biệt và đề cử tứ trụ. Kịch bản lần này cũng khác so với các cuộc họp Bộ Chính trị trước đại hội XII, khi mà ông Trọng gây sức ép cho các đồng chí rút, còn ông thì nguyện vọng ở lại. Hôm nay, Tổng- chủ Nguyễn Phú Trọng có động thái ngược lại, ông xin rút vì lý do tuổi cao, sức khoẻ kém và mong những người khác hãy… ở lại.

Trước đó, phe ông Trọng cho rằng tuổi tác không là vấn đề, nhiều chính trị gia trên thế giới còn cao tuổi hơn ông. Bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện Mỹ đã ngoài 80 tuổi (sinh năm 1940), tân Tổng thống Mỹ Joe Biden 78 tuổi (sinh năm 1942), Tổng thống vừa thất cử Donald Trump 74 tuổi (sinh năm 1946); cựu Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohamad, sinh tháng 7/1925, từ chức hồi tháng 2/2020 khi gần 95 tuổi…

Mưu lược tổng Trọng đúng là bậc thầy. Kịch tính đến phút chót, khi các Ủy viên BCT, trong đó có ông Nguyễn Văn Bình và Hoàng Trung Hải phát biểu mạnh mẽ, tha thiết yêu cầu ông Trọng ở lại để “lèo lái con thuyền đất nước”. Thế là “không phụ niềm tin yêu của đồng chí, đồng bào”, ở tuổi 76, cụ Trọng đành ghi tên mình vào danh sách đề cử, thượng đài, so găng tranh “tứ trụ” một nhiệm kỳ nữa.

Để dân chủ công bằng, Bộ Chính trị bỏ phiếu kín ba lần:

– Lần đầu chọn phương án “nhân sự đặc biệt” giữ lại một, hai, hay ba người

– Lần hai chọn tứ trụ

– Lần ba chọn Tổng bí thư

Kết quả là, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc được giữ lại và khung bộ tứ được hình thành: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch quốc hội Trương Thị Mai.

Bộ khung “tứ trụ”: Trọng – Phúc – Huệ – Mai

Như vậy không ngoài dự đoán của giới phân tích, bộ tứ đã được cơ cấu hai già hai trẻ, nhằm chuyển tiếp.

Có hai bất ngờ lớn. Một là, lần đầu tiên sau nhiều năm, Nam Bộ đã không có người lọt vào tứ trụ. Tỷ lệ áp đảo 11/16 ngườ miền Bắc so với 5/16 người miền Nam trong Bộ Chính trị, cũng là nguyên nhân khiến ứng viên sáng giá Trương Hoà Bình thua cuộc.

Hai là, bất ngờ từ quân bài Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, khi suốt thời gian dài ông Trọng hậu thuẫn cho ông Vượng chạy đua vào ghế Tổng bí thư kế nhiệm mình. Nhưng đến lúc so găng, uy lực Trần Quốc Vượng lại về sau cả Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân trong lấy phiếu tín nhiệm ở Ban chấp hành Trung ương và tại phiên họp Bộ Chính trị quyết đấu này.

Vậy là xong, các ông bà Vượng, Bình, Ngân, Nhân, Lịch, Phóng sẽ cùng với Bình “ruồi” và Hải “Tàu” chấp nhận dừng chân để hồi cố hương.

Nụ cười rạng rỡ của Nguyễn Xuân Phúc và Vương Đình Huệ (phải). Photo: VNE
Trương Thị Mai sẽ tiễn Nguyễn Thị Kim Ngân. Nguồn: CP

Về vấn đề đặt ra, có cần sửa quy chế gì để mở đường cho tổng Trọng nhận chức Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba hay không, một quan chức cấp cao cho biết:

– Khái niệm cán bộ giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được định nghĩa tại Khoản 4 Điều 3 Quy định 98-QĐ/TW năm 2017. Trong Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 và Hướng dẫn 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 chỉ nêu:

Thống nhất chủ trương bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp (từ 8 năm trở lên) tại một địa phương, cơ quan, đơn vị“.

Như vậy điều lệ và văn bản của Đảng không đề cập đến việc giới hạn hai nhiệm kỳ với chức danh Tổng bí thư.

Đến lúc này, nhiều người mới vỡ ra rằng tại sao Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình và Hoàng Trung Hải có đơn cam kết rút lui khỏi chính trường, từ bỏ giấc mộng tranh ghế thủ tướng. Đơn giản, họ không muốn mình là Đinh La Thăng thứ hai. Còn tổng- chủ Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc “đến rằm trăng mới tròn”, vì chỉ có ông sáng nhất.

Xưa, vua Lê Thánh Tông tôn vinh Nguyễn Trãi là sao Khuê. Viễn Phương so sánh ông Hồ với mặt trời trong câu thơ “có một mặt trời trong lăng rất đỏ”.

Nay, cụ Trọng lại ví mình như… mặt trăng, và “đến rằm trăng mới tròn”.  Sự thật đúng vậy, kỳ này “đến rằm” chỉ có mỗi mình Nguyễn Phú Trọng sáng trưng!

Xưa, nhiều người phương Tây thường thốt ra câu “There must be a full moon out there”, nghĩa là: “Ngoài kia chắc có trăng tròn”, để giải thích những điều kỳ lạ xảy ra ban đêm. Nữ thần mặt trăng của La Mã mang tên “Luna”, từ chữ “Lunatic”, nghĩa là “người điên”, “mất trí”.

Triết gia Hy Lạp Aristotle và nhà sử học La Mã Pliny the Elder cho rằng, não là cơ quan “ẩm ướt” nhất trong cơ thể nên dễ bị ảnh hưởng nhất bởi những ảnh hưởng xấu của mặt trăng, nguyên nhân gây ra thủy triều.

Niềm tin vào hiệu ứng “điên loạn” từ mặt trăng, tồn tại ở châu Âu trong suốt thời Trung cổ, khi con người được cho là biến đổi thành người sói hoặc ma cà rồng trong tuần trăng tròn.

Tiến sĩ Christian Cajochen từ Bệnh viện Tâm thần thuộc Đại học Basel, Thụy Sĩ, cũng như một số khoa học gia khác, từng tuyên bố tìm thấy bằng chứng, cho thấy trăng tròn có thể “kích hoạt” các hành vi bất thường, đồng thời tác động đến sức khỏe con người và những loài sinh vật sống khác. Vì thế giai thoại và thực tế đã chứng minh tại sao những con sói lại hú vào những đêm trăng.

Ảnh minh họa: Sói hú đêm trăng

Hội nghị trung ương 15 khai mạc vào ngày 15/1/2021 sẽ là hội nghị cuối cùng, khép lại nhiệm kỳ XII của Đảng Cộng sản với quá nhiều biến cố. Danh sách đề cử Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hiệu chỉnh, cùng với đề cử nhân sự đặc biệt và “tứ trụ” sẽ được trình ra như một thủ tục, để hội nghị 15 bỏ phiếu kín thông qua.

Xem như kịch bản Đại hội XIII được dày công dàn dựng suốt từ đầu năm 2018 đến nay đã vào đoạn kết. Điều đáng nói, là giới cầm quyền luôn tung hô “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhưng thực tế, dân không hề được hỏi ý kiến và bị cấm dòm ngó vì … tuyệt mật.

Đạo diễn, diễn viên, phụ trách âm thanh ánh sáng cũng tất tật là những đảng viên cộng sản. Truyền thông, pa nô, áp phích, quảng cáo rầm rộ đã xong đâu vào đấy, sân khấu chính trị với vở diễn đặc sắc 5 năm công diễn một lần, sẽ sáng đèn vào ngày 25/1/2021.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Chuyện tuyệt mật mà TG dám đưa ra thế này mà nếu lại lộ diện thì đúng là “quá liều”, còn danh ẩn thì thôi. Cứ những tin tức thế này và báo chí trong nước thì im re khiến dân đói tin và thích tìm hiểu về nhân sự sẽ đua nhau “vượt tường lửa” để hóng tin của “đám phản động” trong ngoài nước. Điều quan trọng là dù được chính quyền phong cho chức danh “phản động” – nhưng tin tức cứ trung thực thì dân vẫn thích đọc và tín nhiệm!

  2. Lú Ơi Lú Ở Đừng Về
    *********************
    (Quan Họ SAMSUNG Bắc Ninh)

    Lú ơi! Lú ở đừng về
    Lú ơi! ……Lú ở đừng về

    Tổ c….uốc CHƯA bao giờ đẹp thế này chăng? !!
    Tổ c….út CHƯA bao giờ đẹp thế này chăng?

    Lú về em vần (í i ì i)
    Có ..mấy khóc i thầm
    Đôi í a bên là bên tắm như vạt áo
    Mà này cũng có a ướt đầm
    Ướt đầm như mưa.
    Lú ơi! Lú ởi đừng về

    Tổ c….uốc CHƯA bao giờ đẹp thế này chăng? !!
    Tổ c….út CHƯA bao giờ đẹp thế này chăng?
    Lú về em vẫn (í i ì i )
    Có..ơ (ơ) . mấy trông ( i) theo
    Trông (ư) (ư) nước tình chung mà như nước chảy
    Mà này cũng có trông a bèo
    Trông bèo (là) bèo trôi.
    Lú ơi! Lú ởi đừng về

    Tổ c….uốc CHƯA bao giờ đẹp thế này chăng? !!
    Tổ c….út CHƯA bao giờ đẹp thế này chăng?

    Lú về, em dặn (í i ì i)

    Có mấy tái (i) hồi
    Yêu (a) em là em mong anh xin chớ
    Mà này cũng có a, đứng ngồi
    Đứng ngồi với ai
    Lú ơi! Lú ở đừng về
    Lú ơi!……. Lú ở đừng về….

    EM CHỈ CÓ 1 CÁI LÒ TÔN !!!
    KHÔNG NHƯ lò tôn BÁC MAO BẮC TẬP
    LẠI CÓ 1 ĐAI 1 ĐƯỜNG 1.000.000 BẪY
    ÔI cái lò tôn LIÊU TRAI SIÊU VI TRUNG C..UỐC
    Vào đường THÀNH ĐÔ Mật ước 1992
    ÔI cái lò tôn LIÊU TRAI SIÊU VI TRUNG C..UỐC
    Vào đường RCEP Công ước 2020
    Chỉ đường TÂN GIAO CHỈ QUẬN Thế kỷ 21

    Vào đường THÀNH ĐÔ Mật ước 1992
    Vào đường RCEP Công ước 2020
    Chỉ đường VÂN NAM Việt Nam hóa thành QUẢNG NAM
    Như QUẢNG ĐÔNG QUẢNG TÂY
    Tày háy tiếng Tiều lúc ấy cũng có nghĩa là lò tôn !!!

    Tổ c….uốc CHƯA bao giờ đẹp thế này chăng? !!
    Tổ c….út CHƯA bao giờ đẹp thế này chăng?

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Đ.M. lũ chuột cống xưng đế trong cống ngầm, tất cả những tiên tri sấm trạng đều nhọc công, thằng Vượng chẳng qua là con bài lai giữ cho bí mật ly kỳ tới phút bù giờ. Đ.M thằng Lú không ôm được cái đảng chó nó thề chết không nhắm mắt.
    Thằng nào lên tổng bí thư cũng đều là cái đại họa nhơ nhuốc.
    Thằng Phúc nhớ giữ thần hồn, gương trần đại quang còn đó.

  4. Cộng sản nói : nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân,
    Là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ.
    Cộng sản làm là hua ngọn roi gắn đầy gai nhọn
    trên đầu bầy thần dân trâu ngựa
    sẵn quất xuống đến tóe máu
    con nào đủ dũng cảm ngẩng lên
    Trâu ngựa chỉ lo việc cày bừa
    gặm cỏ
    nhai lại
    dầm mình trong bùn đen
    dim mắt nghĩ suy
    về triết học
    về các loại nhân: nhân văn, nhân bản, nhân đạo, nhân tình, nhân ái…
    về triết lý giáo dục
    về văn hóa tâm linh…
    Và tự do ca ngợi đảng.

  5. Đảng ta thật là vĩ đại.
    Đảng ta lãnh đạo sáng suốt tài tình.
    Đảng ta là đạo đức, là văn minh.
    Tay đảng ta đẫm máu dân mình
    Giết hàng vạn nông dân trong CCRĐ.
    Đảng ta đã khóc.
    Đã “xuống thành phần” cho bà Nguyễn Thị Năm.
    Đảng ta đã bắt Nhân văn Giai phẩm phải lặng câm
    Với những bản án hàng chục năm tù cấm cố.
    HTX, đảng ta gióng trống khua chiêng cổ võ
    Để lúa chín ngoài đồng không ai muốn gặt, dù đói tàn hơi.
    Đảng ta đẩy hàng chục vạn thuyền nhân ra khơi
    Để bị cướp, chết chìm chết đắm.
    Trong thùng xe, ba mươi chín xác người câm lặng.
    Kim Ngân dấu chín người trốn trên chuyên cơ.
    Cụ Lê Đình Kình bị giết trong khủng bố sững sờ
    Để rực rỡ cờ hoa đảng ta tưng bừng đại hội.
    Cướp đất Thủ Thiêm, Lộc Hưng, Dương Nội…
    Đảng ta vẫn vĩ đại quang vinh
    Tuyên giáo trống phách xập xình
    Đỏ cờ tung hô đảng…

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây