“Đại gia-n” Diệp Dũng: “Tăng vốn chạy tang”!

Mai Bá Kiếm

22-12-2020

Ông Diệp Dũng từng giữ chức Tổng Giám đốc HFIC từ tháng 3/2010 đến tháng 8/2015. Ảnh: Báo Dân Trí

Năm 2015, Thành ủy TPHCM (dưới quyền Lê Thanh Hải) chỉ định Diệp Dũng (TGĐ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM – HFIC) làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) nhiệm kỳ 2016-2020, rồi được bầu làm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op.

Đầu năm 2020, sắp “hoàng hôn nhiệm kỳ” mà bất động sản của Saigon Co.op còn quá dữ, Diệp Dũng bèn triệu tập Đại hội thành viên bất thường ra nghị quyết tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỉ đồng lên hơn 6.797 tỷ đồng, để “sân sau” của mình nắm tỷ lệ tuyệt đối, hầu trọn quyền quyết định khối bất động sản khủng này!

Nếu tăng vốn điều lệ đúng luật HTX và đúng điều lệ của Saigon Co.op theo đúng quy trình thì rất khó được chấp thuận, Diệp Dũng bèn “Úp hụi chót”, nếu….

ĐƯỢC ĂN CẢ, NGÃ VỀ KHÔNG!

Mặc dù ông Nguyễn Anh Đức – TGĐ Saigon Co.op và thành viên HĐQT không đồng ý thực hiện nghị quyết của Đại hội bất thường, Diệp Dũng vẫn chỉ đạo tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng, tức tăng thêm 3.597 tỉ đồng, chiếm khoảng 53%. Nếu “sân sau” Diệp Dũng nắm 53% vốn điều lệ, họ sẽ là ông chủ mới của Saigon Co.op.

20/26 HTX thành viên của Saigon Co.op đã đăng ký “góp vốn”. Trong đó, có 11 HTX có vốn điều lệ vỏn vẹn từ 1,96 – 9 tỷ đồng, nhưng đã thừa tiền “góp vốn” từ 202 – 952 tỷ đồng!

Thậm chí, HTX TMDV Linh Tây lỗ 49 triệu đồng mà góp 952 tỷ đồng; HTX TM Thị Nghè lỗ 163 triệu đồng nhưng góp 244 tỷ đồng; HTX TM Đô Thành lỗ 721 triệu đồng, đã góp 247 tỉ đồng! Diệp Dũng bảo các HTX cứ GÓP CHO ĐỦ TỤ MẬU BINH, VÉT TIỀN VÔ TÚI NHANH NHẤT!

“Sòng bài mậu binh” của Diệp Dũng bị Thanh tra TPHCM “bắt quả tang” từ ngày 3/4/2020, nhưng thân phận Thanh tra TPHCM cũng giống như “Công an phường” đi bắt “Sòng bài của Năm Cam”, có “lập biên bản”, có mời 20 HTX là “con bài nghèo” về “phường” hỏi xem nguồn tiền đánh bài (202 – 952 tỷ đồng) ở đâu ra?

Hai mươi con bài không chứng minh được nguồn tiền, “cảnh sát khu vực” là Thanh tra TPHCM chỉ ghi biên bản và báo cáo lên cấp trên. Nhưng, Diệp Dũng định hợp thức hóa “Sòng bài tăng vốn điều lệ” thành một “Casino tăng vốn điều lệ hợp pháp”.

Diệp Dũng mở tài khoản tại “ngân hàng sân sau” X để nhận 3.597 tỉ đồng vốn góp của 20 HTX “con bạc nghèo”. Đồng thời, 20 “con bạc nghèo” đồng loạt mở tài khoản tại ngân hàng X để chuyển tiền tới tấp vào tài khoản Saigon Co.op do Diệp Dũng mở trong vòng vài ngày!

10 ngày sau khi nhận 3.597 tỷ đồng, Diệp Dũng “Hợp pháp hóa Casino” bằng “Đại hội thành viên Saigon Co.op thông qua phương án huy động vốn”, giống như qualify “đám cưới chạy tang”!

Ngày 24/7/2020, khi Kết luận của Thanh tra TPHCM về tăng vốn điều lệ bất hợp pháp tại Saigon Co.op đã viết xong chưa ráo mực, thì Diệp Dũng tổ chức đại hội thành viên thường niên Saigon Co.op, đã bãi nhiệm ủy viên Hội đồng Quản trị và đề nghị cách chức TGĐ Nguyễn Anh Đức với lý do TGĐ đã không thực hiện Nghị quyết của Đại hội Thành viên về việc huy động vốn.

Mặc dù trước đó, Thanh tra TPHCM có văn bản đề nghị Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng tạm đình chỉ việc tiến hành Đại hội thành viên cho đến khi có kết luận chính thức và ý kiến chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền.

Biết “Năm Cam” không sợ “Công an phường”, ba ngày sau (27/7/2020) Thanh tra TPHCM công bố công bố Kết luận thanh tra số 11/KLTT-P5 về việc chấp hành quy định pháp luật tại Saigon Co.op: “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được Đại hội thành viên thông qua; có nhiều dấu hiệu phạm pháp hình sự, nghiêm trọng nhất là “có dấu hiệu bị thâu tóm, chiếm đoạt vốn… ”.

Mặc dù, toàn bộ số tiền góp vốn 3.597 tỷ đồng nằm trong 1 tài khoản chuyên dùng của Saigon Co.op mở tạ ngân hàng X, vẫn đang bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra (tức tang vật đánh bài bị tạm giữ).

Tuy nhiên, đầu tháng 8/2020, Diệp Dũng có văn bản “dọa” UBND TPHCM rằng: “Tuy nhiên, theo thông báo của Văn phòng UBND TP.HCM chỉ đạo không công nhận nghị quyết của Đại hội thành viên Saigon Co.op. “Điều này tạo nên tình thế khó khăn pháp lý, có thể gây ra những rủi ro cho Saigon Co.op trong các hoạt động ký kết hợp đồng kinh tế với đối tác, nhà cung cấp…”

Sau đó, Diệp Dũng buộc lòng nộp đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op với lý do chưa hoàn thành trách nhiệm, và được điều động trở lại công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC). Đến tháng 11/2020, ông Diệp Dũng được điều về Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM.

Nơi “công tác cuối cùng” của Diệp Dũng là Trại giam Chí Hòa!

BÊN A LÀ CHÙM KHẾ NGỌT, BÊN B TRÈO HÁI MỖI NGÀY!

Không đợi đến năm 2020, những người “đại diện vốn sở hữu nhà nước, vốn sở hữu chung” như Diệp Dũng mới biết “trèo hái mỗi ngày”!

Trong thập niên 1990 (không nhớ rõ năm), tôi được ông Lê Thành Chơn (Giám Đốc KS Sài Gòn) mời dự để đưa tin về Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty CP KS Sài Gòn. Ở mặt tiền đường Đông Du, Q.1, nhưng giá chỉ định KS chỉ có khoảng 11-13 tỷ đồng gì đó.

Khi công bố danh sách HĐQT, ngoài ông Chơn (đương kiêm giám đốc), một chủ tich công đoàn KS, một cán bộ đại diện cho Ban Quản lý vốn nhà nước, của bà giám đốc Kha Quỳnh Dung (tiền thân Công ty đầu tư tài chính Nhà nước) có một cô nữ sinh viên năm thứ nhứt (19 tuổi), được ông Chơn giới thiệu là người mua cổ đông nhiều nhất (quên bao nhiêu %) và đang học ngành quản trị kinh doanh, được “quy hoạch” lanh đạo KS sau này, khi lứa “đại tá Không quân Nhân dân” Lê Thành Chơn về vườn.

Tất cả cổ đông vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng thành viên HĐQT mới 19 xuân xanh! Khi giải lao, tôi hỏi đại tá Chơn: “con bé đó con ai?”. Đại tá đáp: “Con bà Kha Quỳnh Dung, nhưng đừng viết báo nghe cha!”.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Bọn LÃ (Lê) THANH HẢI và DIỆP DŨNG của bọn MAO-ĐẶNG-GIANG-HỒ-TẬP phải tống vào LÒ PHẢN ỨNG HẠCH TÂM (chớ lò hạt nhân hạt lựu ) HAY LÀ cái LÒ TÔN xập xình của bác Trọng chẳng thấm béo gì với 2 THẰNG ĐẠI GIA ÁC CÔN ĐỒ Hồ Thành như LÃ (Lê) THANH HẢI và DIỆP DŨNG

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây