Dàn xếp nhân sự lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam, phức tạp hay đơn giản?

Jackhammer Nguyễn

20-12-2020

Hội nghị Trung ương lần thứ 14, khóa 12, của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) kết thúc sớm, để lại một kết quả hững hờ với nhiều lời đồn đoán, với hàng loạt câu hỏi không lời đáp. Ông Trọng đi hay ở lại? Bà Kim Ngân đâu rồi? Ông Phúc có lên không? Trông ông Vượng yếu nhỉ? …

Một nhà báo ở Việt Nam nói với tôi: Phải chờ tiếp hội nghị trung ương 15 mới đoán được anh ơi.

Văn kiện của Đảng được báo chí Đảng trích dẫn thì vẫn như mọi khi: Mọi sự ổn hết, chờ kết luận ở hội nghị 15 thôi. Ông Phạm Quý Ngọ, một cựu viên chức Việt Nam đặt vấn đề với BBC Việt ngữ rằng, tại sao ổn hết mà còn chờ đến hội nghị 15?

Tuy nhiên, tác giả Lê Văn Đoành, cây bút chuyên bình luận chuyện cung đình Việt Nam trên Tiếng Dân, có bài viết vào ngày 14/12/2020, là ngày hội nghị 14 khai mạc, rằng phải còn hội nghị 15 nữa, tức là hội nghị 15 đã được dự tính, không phải là một việc ngoài kế hoạch.

Sự kiện đảng CSVN kết thúc hội nghị 14 sớm hai ngày, có thể được hiểu là họ đã xong việc, nhưng cũng có thể hiểu là còn có hai ngày thì chẳng đi đến đâu, thôi đem qua hội nghị 15 bàn cho rồi!

Thế thì phức tạp hay đơn giản? Tôi nghĩ là cả hai.

Đơn giản thôi

Hai vấn đề mà bất cứ một đảng cầm quyền nào cũng phải cân nhắc là sẽ bang giao với các nước khác nhau trên thế giới như thế nào, và quốc gia sẽ phát triển ra sao?

Cả hai vấn đề này lại rất đơn giản đối với đảng CSVN hiện nay. Về đối ngoại, họ đã quyết định rằng sẽ “đu dây” giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Về phát triển trong nước thì họ chẳng còn quan tâm mấy đến cái từ cộng sản, họ vẫn tiếp tục cho phép buôn bán làm ăn đồng thời với việc duy trì bộ máy đàn áp khổng lồ dưới danh nghĩa ổn định xã hội, chính trị.

Chỉ có mỗi một việc cần phải làm là chia sẻ quyền lực với nhau, chia sẻ giữa các vùng miền với nhau, và giữa các nhóm lợi ích. Các vùng miền chính là các tỉnh và thành phố, cao hơn nữa là ba vùng Bắc Trung Nam, đều phải có đại diện. Các quan đầu tỉnh cũng thường là ủy viên trung ương đảng, các vùng Bắc Trung Nam đều phải có đại diện trong Bộ chính trị.

Các nhóm lợi ích tức là các bộ. Các bộ quan trọng như công thương, tài chính, công an, quốc phòng, ngoại giao, đều phải được chia sẻ quyền lực.

Ngoài ra còn có các nhân vật đoàn phái (đi lên từ đoàn thanh niên cộng sản như ông Tất Thành Cang vừa bị bắt), các nhân vật thái tử đảng (con cháu các quan chức cao cấp cũ, chẳng hạn như ông Trần Tuấn Anh, bộ trưởng bộ công thương), tương tự như cộng sản Tàu.

Nhưng phức tạp…

Việc dàn xếp nhân sự sẽ trở nên phức tạp hơn khi phải choàng qua xếp lại giữa nguyên tắc địa phương và các nhóm lợi ích liên tỉnh liên vùng.

Ngoài những chiếc ghế trong bộ chính trị, họ còn phải chia nhau những chiếc ghế trong Ban Bí thư trung ương nữa, vì ban này điều khiển công việc hàng ngày của Đảng, thật sự có quyền lực và quyền lực trực tiếp. Và từ đó họ thăng tiến lên cơ quan quyền lực cao nhất là bộ chính trị.

Các địa phương ở Việt Nam thường được hình dung là có ba miền Bắc Trung Nam với các sắc thái văn hóa, truyền thống khá cách biệt nhau. Nhưng miền Trung lại có hai vùng khác hẳn, đó là các tỉnh Bắc Trung Bộ, là Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, và các tỉnh Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng vào Ninh Thuận, Bình Thuận.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa cũng khá đặc biệt, không thuộc miền Trung cũng không hẳn hoàn toàn ở miền Bắc. Ninh Thuận và Bình Thuận thì có thể xem là miền Trung cũng được mà miền Nam cũng được.

Hai khu vực miền núi, Bắc Việt và Tây Nguyên bị khống chế bởi Hà Nội, Sài Gòn, hay Đà Nẵng.

Trên bức tranh địa phương đa dạng đó, có thể nói rằng Bộ Chính trị và Ban Bí thư phải được chia cho các vùng: Bắc Bộ, Thanh Hóa, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Trong đó các thành phố Hà Nội và Sài Gòn phải có người đại diện.

Đến đây sự thể bắt đầu phức tạp khi một địa phương cần phải có người nhưng lại không có người. Ví dụ như Sài Gòn và Nam bộ, sau khi ông Nguyễn Thiện Nhân về hưu, hoặc có thể cả bà Nguyễn Thị Kim Ngân nữa, thì gương mặt nào sáng giá để đại diện vùng này?

Đó là lý do mà ông Nguyễn Văn Nên, được đưa về Sài Gòn trước đây ít lâu. Nhưng liệu một mình ông Nên có làm thỏa mãn được các địa phương miền Nam, mà trong thời gian gần đây cảm thấy mình bị đối xử bất công vì đóng góp cho ngân sách quốc gia nhiều hơn các vùng khác?

Trong khi đó có vùng không mấy khả quan về kinh tế như miền Bắc Trung Bộ chẳng hạn, lại có hàng lô hàng lốc các viên chức đảng cao cấp ngấp nghé những chiếc ghế bộ chính trị và ban bí thư.

Tương tự như vậy, các nhân vật được bổ sung vào ban bí thư, mà không phải là ủy viên bộ chính trị, cũng phải được chia cho ba vùng. Các nhân vật này được xem là chuẩn bị thăng tiến vào bộ chính trị trong tương lai.

Trong danh sách được cho là rò rỉ từ nội bộ, người ta thấy có sáu người được đề nghị vào ban bí thư mà không nằm trong bộ chính trị, đều có đại diện ba miền, nhưng cánh Nam bộ trội hơn, có đến ba người, có phải vì để đền bù cho họ bị hụt người trong bộ chính trị? Trong danh sách được cho là ứng cử viên vào bộ chính trị, có 24 người, họ chỉ có năm người, và không có bà Kim Ngân. Trong khi đó, nhóm Bắc Trung Bộ lại có đến 6 người.

Danh sách ứng viên 24 nhân vật vào Bộ Chính Trị, có vẻ như Vũ Đức Đam bị loại, nhường chỗ cho Đào Ngọc Dung, theo tác giả Phạm Vũ Hiệp.

Và nhân vật nào sẽ điều hợp được các vùng địa lý, các nhóm lợi ích đó? Chuyện này có vẻ đơn giản hơn trong kỳ này, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng tập trung được quyền lực từ năm 2016 đến nay, nhưng khổ nỗi là ông ta già yếu và bệnh tật nhiều rồi, mà hàng đệ tử có vẻ không sai khiến được đám sừng sỏ nắm kinh tế ở các địa phương.

Tóm lại là, việc nhân sự của Đảng dễ mà khó, và cũng… hấp dẫn, như cây quạt của nữ sĩ Hồ Xuân Hương vậy:

Mười bảy hay là mười tám đây,

Chành ra ba góc da còn thiếu

Khép lại hai bên thịt vẫn thừa

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. “Lượm ơi ! VỪNG hỡi !” : Alibaba và MỘT TỶ BỐN TRĂM TRIỆU TÊN CƯỚP sắp sập cửa rồi !!!!
    **************************************************

    https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/160588918557773824/2020/12/21/photo1608520551128-16085205518391457314053.jpg
    Siêu đại gia Tàu Mã Vân ngồi xem màn hình tin Thị trường Chứng khoán giờ chỉ còn bứt râu

    Nhìn hình Mã Vân ngồi xem bứt râu
    Giản đồ Thị trường Chứng khoán phát sầu
    Rơi tự do chân không Alibaba lao dốc
    Dòng vốn 200 tỉ Mỹ kim xuống vực sâu !
    Giữa Bắc Kinh quyết đoán thổi bay theo Cơn lốc
    Tập đoàn Kiến Đỏ đang chết lâm sàng Ve sầu
    Kêu thương đau giữa Mùa Đông Bắc Kinh Tử Cấm

    https://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2020/12/25/photo-1-1608908558902658924342.png
    Cổ phiếu Alibaba như Diều không Gió giảm mạnh nhất kể từ hồi tháng 7/2020

    Thành bàn tay sắt xiết chặt công ty hàng đầu
    Từ đây Gió đã đổi ngược chiều trên Hoa Lục
    Hết thời hàng trăm triệu người dùng tận vùng sâu
    Ảnh hưởng còn hơn Đảng Tàu cộng trong Trung C..uốc !
    Xem chừng Đế chế Jack Mã mạnh hơn Đế c..uốc Vua Tầu
    Ngẫm bạo phát bạo tàn trong lòng Độc tài Đỏ thể chế
    Mạng lưới đầu tư tựa Mê cung Bát quái trần đồ hải vực sâu

    https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/160588918557773824/2020/12/23/photo1608722724374-1608722724577529717746.jpg
    Jack Mã múm mồm móm miệng

    Liếc nhìn hình Jack Mã múm mồm móm miệng
    Ngồi bứt râu không như Mã Viện tên tướng Tầu
    Nhìn xa Hai Bà Trưng đang tiến quân về giải phóng
    Giờ đây bác Mã Vân hậu duệ ngồi buồn vuốt râu !
    Buồn chi ngay cả Đại gia Amazon cũng chăng nên khóc
    Dù Công nghệ Internet cùng Sáng kiến toàn Mỹ chớ đâu ?!
    Cháu Mã Viện chuyến Mỹ du Cuối thế kỷ trước

    https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/160588918557773824/2020/12/24/photo1608780349744-1608780349878357528399.jpg
    Người sáng lập Alibaba, Jack Ma – Mã Vân

    Sao chép y lại mang về Thị trường lớn nhất Toàn cầu !
    Cứ thế mà phất cờ giữa Thời Toàn cầu nặc mùi Tương Khựa
    Ôi của ăn trộm ăn cắp cóp nhái chắc khó bền lâu !
    Thực dân Da vàng đổ bộ châu Phi hàng chục triệu
    Khai thác ăn cướp tài nguyên vàng bạc kim cương báu châu
    Bóc lột trẻ em xuống tận mỏ sâu đào kim loại quý
    Giả bộ Tây Tạng thực là Hán gian xin tị nạn khắp Mỹ-Âu
    Rồi gia nhập đội quân thứ 5 làm kinh tế gián điệp

    https://www.youtube.com/watch?v=rlAb-Gfeoyk
    Is China DESTROYING Africa?

    Đánh cắp công nghệ nhập cảng hàng giả buôn bán ma đầu
    Hạm đội đánh cá xa bờ như hải tặc phá khắp vùng biển
    Chiếm đảo xây đảo quân sự đánh cá trộm khắp Năm châu
    Khoa học Công nghệ không Lương tâm huỷ hoại Hồn Thế giới
    Bán hàng giả độc khắp nơi bóc lột trẻ nhỏ xuống hầm mỏ Phi châu … …

    TỶ LƯƠNG DÂN

  2. Cu-Má truyền dạy an ninh mạng trực tuyến cho Cu-ba
    ************************

    https://www.youtube.com/watch?v=nwwa9On1kCw
    CHỦ TỊCH NGUYỄN MINH TRIẾT

    Cu-ba lên du mạng học theo Cu-Má
    Cu-Má lên lớp trực tuyến dạy Cu-ba
    Việt Nam ‘dậy sóng’ Cu-Ba học Cu-Má
    Bác Nguyễn Tử Quảng thượng thừa chuyên d..a
    Công nghệ Viettel cùng Bkav giao cấu :
    Như Cu-Má giao hoan với Cu-Ba !
    Trong khi bên kia Biên giới Trung C..uốc
    Siết an ninh mạng Huawei lâm nguy Vi Hoa
    Bên ấy Mỹ : Hoa Thịnh Đốn lên Chiến lược
    Mối đe dọa sống chết đến từ Chệt + Nga

    https://www.youtube.com/watch?v=MHgBEMVAWqo
    Hót clip Chủ tịch Nguyễn Minh Triết Thánh Gióng về Trời vui thú điền viên 2016 giải trí vui cười

    Trong lúc Cu-Ba ngủ Cu-Má thao thức
    Giữ gìn Hòa bình Thế giới đó qua !
    Nâng niu súng lục ngắn trong phiên gác
    Đúng thật ‘Cường quốc hạng trung’ hát ca
    Chỉ tội Chú Sam đang giữ giùm Biển Đông hộ
    Lẫn cả nền an ninh mạng Việt Nam ta !
    Cu-ba lên du mạng học theo Cu-Má
    Cu-Má lên lớp trực tuyến dạy Cu-ba
    Trong lúc Cu-Má ngủ Cu-Ba tay cò súng
    Đồng chấy Phi-Đen râu xồm mồm ngậm xì gà
    Đúng Vua hề cựu chủ tịT Nguyễn U Triết :
    Tán phét phọt phẹt nước bọt phun hết ga !

    https://www.youtube.com/watch?v=sYlztYM72NQ
    Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết “lòe” Việt Kiều =)

    Thế giới du lịch đến Vịnh Hạ Long – Hà L..ội
    Nhớ ghé ‘ngủ trưa ôm’ Thủ đô mát gần mát xa !
    Đúng Mã Giám Sinh Thời Đồ đệ : bác U Ch..iết
    Anh Ba Sài Gòn máu Ông Quẹo Cầu Muối bà bà
    Trong lúc Cu-Ba ngủ Cu-Má thao thức
    Giữ gìn Hòa bình Thế giới đó cha !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    cảm tác nhân đọc
    https://soha.vn/viet-nam-dao-tao-an-ninh-mang-truc-tuyen-cho-cuba-20201221101355654.htm
    Việt Nam đào tạo an ninh mạng trực tuyến cho Cuba
    Phương Nguyễn | 21/12/2020

    https://www.youtube.com/watch?v=fckkRZCQsj8
    Chủ tịch Nguyễn Minh Triết với kiều bào

    TRONG KHI LẠI ĐỂ hàng chục triệu Tuổi trẻ MÙ CHỮ TIN HỌC + MÁY TÍNH !!!

    TRÍCH

    Chắc các bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi Việt Nam là một đất nước có chỉ số thu nhập bình quân đầu người (GDP per capita) khá thấp, chỉ khoản 2700 đô la Mỹ/một người/một năm,

    đứng hàng thứ 130 trong tổng số gần 200 nước trên thế giới

    nhưng là quốc gia thường xuất hiện trong top 10, top 5 các nước có du học sinh ở những nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật, Hàn, Đức, v.v….

    Theo “Thống kê của Viện Giáo dục quốc tế cho thấy năm 2017, du học sinh Việt Nam đóng góp hơn 880 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ.

    Còn thống kê chung do Bộ GD-ĐT tính toán và ước lượng thì mỗi năm người Việt chi 3-4 tỉ USD cho du học”.

    Đó là chưa kể đến các trường hợp “tị nạn giáo dục” tại chỗ bằng cách cho con học ở những trường quốc tế trong nước !

    https://baotiengdan.com/2020/10/12/ti-nan-giao-duc/?unapproved=116125&moderation-hash=8dceabbc1f66011a3cf416becb426c83#comment-116125

    HẾT TRÍCH

    CHÚNG TÔI thân mời Tất cả Quý vị đầy Lương tri và Lương tâm

    (kể cả các cựu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo CÙNG đương kim Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (đây là Dự án đầy Cao vọng chữa trị CHO tất cả chúng ta TRONG và NGOÀI Tổ Quốc để CHỮA TRỊ cả cái ‘ngọng’ về LÝ TRÍ lẫn cái ‘ngịu’ về TÌNH CẢM đối với các Thế hệ Trẻ MỚI LÀ CỰC KỲ QUAN TRỌNG … vì chỉ trích hay nguyền rủa THÌ RẤT DỄ nhưng phê bình THÌ NÊN bắt tay cùng nhau xây dựng và ĐẠI HỌC SỐ TRỰC TUYẾN PHAN CHÂU TRINH là SÂN CHƠI phóng khoán cao đẹp để chúng ta cùng nhau BƯỚC QUA BAO vòng kim cô DỊ BIỆT !!!)

    THIẾT THA đến một Đại học Khai phóng trên Tinh thần KHAI DÂN TRÍ đặc biệt cho HÀNG CHỤC TRIỆU HỌC SINH SINH VIÊN hiếu học XUẤT THÂN từ thành phần thua thiệt nhất cùng THỬ BẮT TAY xây dựng Đề án Thử nghiệm đặt nền tảng cho ĐẠI HỌC SỐ TRỰC TUYẾN PHAN CHÂU TRINH

    Hy vọng chúng ta cùng làm chung DỰ ÁN đầy tham vọng này VÌ các cháu sinh viên hiếu học trong gia đình nghèo bên nhà và cũng là dự án MỌI NGƯỜI VIỆT NAM cùng bắt tay cho dù trăm ngàn khác biệt vì MỘT VIỆT NAM MỚI TỰ DO GIÀU MẠNH HẠNH PHÚC

    ĐỂ TRÁNH hiểu lầm ngộ nhận về TIỀN BẠC :
    ***************************************************

    Đây là ĐẠI HỌC MIỄN PHÍ nhưng phải cần CHẤT LƯỢNG mà đại công trình đã THỰC HIỆN 90 % qua tiến trình VIỆT NAM HÓA các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley làm giáo trình cơ bản cho Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh CÔNG LẬP
    10 % còn lại RẤT CẦN chúng ta ĐIỀU PHỐI làm các bài thực tập, bài giải để cho học viên HIỂU SÂU các giáo trình bậc sư trên RỒI hướng dẫn các em thực hiện các đề án ứng dụng vào THỰC TIỄN Việt Nam vào y tế, công nghệ như những thực tập tại Bệnh viện viết luận án về phát triển hệ dữ liệu quản lý bệnh nhân hay ứng dụng trong những nhà máy … nếu cần MÔ PHỎNG những luận án và dữ liệu của các bạn sinh viên ẤN ĐỘ được các Công ty thương mại tại ẤN bán lại giá thật rẻ RẤT CÓ TÍNH SƯ PHẠM CAO giải thích từ A đến Z … để sao cho học viện Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh CÔNG LẬP có TỰ TIN cao VÀO việc THỰC HỌC và THỰC TÀI của mình KHÔNG HỌC như CON VẸT con kéc !!!!

    ĐỂ TRÁNH hiểu lầm ngộ nhận về QUYỀN LỢI :
    ***************************************************

    Đây là Cơ quan NGO phi chính phủ phi lợi nhuận qua LUẬT NƯỚC PHÁP Loi 1901 qui định rõ ràng trách nhiệm và ĐẶC BIỆT mọi đóng góp liên quan đến TÀI CHÁNH để làm phần thưởng NẾU CÓ cho các em trẻ nhiệt tình đóng góp thì DANH SÁCH quý vị hảo tâm CÙNG người nhận giải CÔNG KHAI CHÍNH THỨC tên họ khoảng tiền tặng khoản tiền cho … trên 1 TRANG MẠNG kế toán chi tiêu MINH BẠCH của trang WEB Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh CÔNG LẬP

    Chúng ta thử bàn MỘT DỰ ÁN mà Tất cả chúng ta cho dù khác biệt VẪN CÒN CÓ SÂN CHƠI CHUNG đó là:

    HÔM NAY, thử cùng nhau BÀN BẠC sao cho có thể ĐÓNG GÓP mỗi người MỖI KHẢ NĂNG vào ĐẠI HỌC SỐ HÓA TRỰC TUYẾN TOÀN CẦU có tên gọi Chí sĩ PHAN CHÂU TRINH (từ đây văn tắt gọi là ĐẠI HỌC PHAN ) … mục đích duy nhất giúp các cháu sinh viên HIẾU HỌC CON GIA ĐÌNH THANH BẠCH có điều kiện THEO HỌC NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HIỆN ĐẠI của ngay cả các ĐẠI HỌC LỪNG DANH Hoa Kỳ như HARVARD, MIT, STANFORD, BERKELEY, …

    Để thực hiện đề án thử nghiệm chưa cần nhiều Khối óc nhưng RẤT NHIỀU Tấm lòng cần phải có một Tổ chức PHI CHÍNH PHỦ PHI LỢI NHUẬN đứng ra cùng chúng tôi có thể vận động những GS Việt Nam và sinh viên đam mê nhiệt tình từ TRONG (trước mắt là CHÍNH !!) và ngoài Nước

    VIỆT NAM HÓA các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley làm giáo trình cơ bản cho Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh CÔNG LẬP (HOÀN TOÀN miễn phí ! KHÔNG TƯỞNG ? ! nhưng với NHU LIỆU PHẦN MỀM MOODLE đã cho phép chúng ta THỰC HIỆN đại học trực tuyến CÓ TƯƠNG TÁC giữa giảng viên và học viên HAY diễn đàn thảo luận qua ZOOM giữa các học viên với nhau để THẤU HIỂU giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley làm giáo trình cơ bảb trêb
    Dựa trên TIẾNG VIỆT và TIẾNG ANH là chính cùng Tiếng Pháp là phụ ( để có thể nhờ THẾ GIỚI PHÁP NGỮ tôi quen ở Paris vận động giúp ngân quỹ vận hành HAY làm GIẢI THƯỞNG cho những sinh viên thật xuất sắc có đóng góp cho ĐẠI HỌC PHAN ….)

    ĐẠI HỌC PHAN sẽ vận động HUY ĐỘNG nguồn Nhân lực và Nhân sự là các Tác giả các Thầy giáo Việt Nam trên mạng YouTube để thực hiện những video giải bài tập để quán triệt Lý thuyết từ các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley

    Động viên các Thầy giáo Việt Nam trên mạng YouTube nhấn mạnh vào các bài tập và nhấn mạnh ỨNG DỤNG vào THỰC TIỄN và thực tiễn VIỆT NAM rút từ VỰA KIẾN THỨC LẬP TRÌNH KHỔNG LỒ trên trang mạng GITHUB của hơn 50.000.000 lập trình viên từ trình độ sinh viên đại học đến trình độ Bậc Sư

    TRƯỚC MẮT ta ta quyết thử làm MỘT ĐỀ ÁN THỬ NGHIỆM (pilot project) về đào tạo CÁN SỰ và KỸ SƯ Công nghệ Phần mềm (Software engineering) quay quanh những Chủ đề Nóng bỏng như Hệ Chuyên gia (Expert system) Thông minh hay Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence) Lập trình theo Hướng Đối tượng …. trong vòng 1 NĂM sao cho ĐỀ ÁN THỬ NGHIỆM (pilot project) về đào tạo CÁN SỰ và KỸ SƯ Công nghệ Phần mềm THÀNH CÔNG nhờ vào NHIỆT TÌNH của quý vị thực hiện ĐƯỢC VÀ HAY có sức hút SƯ PHẠM thu phục quan tâm sinh viên theo ĐẠI HỌC PHAN những video giải bài tập để quán triệt Lý thuyết từ các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley được CHỌN LỌC TRONG PHẠM VI ĐỀ ÁN THỬ NGHIỆM (pilot project) về đào tạo CÁN SỰ và KỸ SƯ Công nghệ Phần mềm

    — TRONG ĐỀ ÁN THỬ NGHIỆM này NẾU THÀNH CÔNG về lâu về dài BẰNG CÁP Cán sự từ 1 năm đến 2 năm sau khi thi đậu n chứng chỉ (ĐẠI HỌC PHAN dựa trên MOODLE ấn bản cuối cùng có thể theo dõi học viên, thiết lập bảng học viên dự lớp kể cả phản ứng cũng như đi xa hơn MOODLE có thể chấm bài thi nhanh cùng cấp bằng NHƯNG ĐỂ CHÍNH XÁC HƠN về GIÁ TRỊ bằng cấp ĐẠI HỌC PHAN quyết định cấp bằng với THỨ HẠNG (Danh dự Tối ưu, Ưu, Bình, …) dựa vào THỜI GIAN THỰC TẬP có những sáng kiến và phát minh nhỏ CỤ THỂ tại công ty hay nhà máy dựa vào LUẬN ÁN ra trường có đóng góp vào THỰC TIỄN kinh tế VIỆT NAM cùng BẢO VỆ LUẬN ÁN của mình trước Hội đồng Giám khảo qua ZOOM để tránh cái BỆNH HỌC TẠI CHỨC (nhờ người đi học, đi thi giùm ngay cả NHỜ VẢ SAI THUỘC CẤP luộc lại xào lại ngay cả LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG của các Bố già Đỏ ‘Red Godfather’ trong Nước !!) sao cho MỖI SINH VIÊN kinh qua ĐẠI HỌC PHAN xứng đáng với THỰC TÀI và THỰC TÂM cho công cuộc Canh tân Đất Nước

    — TRONG ĐỀ ÁN THỬ NGHIỆM này NẾU THÀNH CÔNG về lâu về dài BẰNG CÁP Kỹ sư từ ít nhất 3 năm đến 5 năm (và NGAY CẢ NHANH HƠN hoặc CẤP NHIỀU BẰNG Kỹ sư CÙNG NĂM như các Sinh viên trẻ ẤN ĐỘ sống ngay tại miền quê Xứ ẤN tốt nghiệp 8 BẰNG KỸ SƯ trong cùng NĂM vì đam mê ngày đêm học tập với Đại học trực tuyến của Hoa Kỳ …) sau khi thi đậu n chứng chỉ + Thực tập tại một nhà máy hay công ty và viết Luận án cùng thực tập tổng kết thời gian thực tập dựa vào LUẬN ÁN ra trường có đóng góp vào THỰC TIỄN kinh tế VIỆT NAM cùng BẢO VỆ LUẬN ÁN của mình trước Hội đồng Giám khảo qua ZOOM để tránh cái BỆNH HỌC TẠI CHỨC

    NẾU ĐỀ ÁN THỬ NGHIỆM này THÀNH CÔNG chúng ta sẽ mở các PHÂN KHOA KHÁC như CAD/CAM, ROBOT … và mời quý vị Giáo sư Mỹ, Pháp, Đức gốc Việt đóng góp cố vấn với tư cách Giám đốc phân khoa CAD/CAM, ROBOT ….nhưng CHỦ ĐỘNG VẪN LÀ đội ngũ SINH VIÊN NGHÈO HIẾU HỌC nằm tại QUÊ NHÀ VIỆT NAM HÓA các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley làm giáo trình cơ bản cho Đại học số DÂN LẬP TỰ LẬP Phan Châu Trinh CÔNG (HOÀN TOÀN miễn phí ! KHÔNG TƯỞNG ? ! ) dựa trên TIẾNG VIỆT và TIẾNG ANH là chính cùng Tiếng Pháp là phụ

    Cùng lúc chúng ta mở ra các KHUÔN VIÊN ĐẠI HỌC (Ảo) tại các KHUÔN VIÊN ĐẠI HỌC (thực) đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley bên MỸ Cambridge, Oxford bên Anh hay Ecole Polytechnique tại Pháp để thu hút ý kiến đào tạo hay đề ra chương trình có tầm vóc cho sinh viên chúng ta theo ĐẠI HỌC PHAN … đồng thời giới thiệu những sinh viên THẬT SỰ ƯU TÚ XUẤT SẮC chúng ta theo ĐẠI HỌC PHAN … nhận học bỗng dành cho các quốc gia như VIỆT NAM theo học để các cháu có thể TIẾP TỤC con đường chúng ta đang và sẽ đi NHƯNG KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA vì VỐN THỜI GIAN ĐA SỐ chúng ta đã GẦN TỚI HẠN !!!

    Trước mắt thử lập KHOA Công nghệ Máy tính như một projet pilote XEM THỬ có thành công HAY KHÔNG ??? Vì tôi có kinh nghiệm kỹ nghệ cũng như khoa bảng Trường lớn Pháp cũng như đã có sẵn sàng cơ sở vật chất là 3 TRANG Web trên Siêu Châu lục thứ 6 INTERNET đã sẵn sàng vận hành kể từ tháng 2 năm 2018 sau vài năm đầu tư công sức một mình một ngựa thiết lập ….ĐANG CHỜ TẤT CẢ QUÝ VỊ cùng chung tay CỘNG TÁC HỢP TÁC !!!

    Và nếu thành công projet pilote có nhiều phân khoa hơn nữa tiến đến Đại học số Phan Châu Trinh thực thụ có thực chất và giáo dục đào tạo nghiêm chỉnh xứng đáng với Đại học đầu đàn trong Nước và cố gắng vận động của UNESCO, FRANCOPHONIE, MIT, HARVARD ..giúp chúng ta để hình thành ĐẠI HỌC PHAN khai phóng tự lập Dân lập tự trị có Tầm vóc Quốc tế ….

    1 – http://universite-numerique-bezier-bernard.com/

    CƠ SỞ PHI VẬT CHẤT có thể phát tán hàng ngàn giáo trình hàng ngàn khóa học học trình theo MOODLE phiên bản cuối cùng có thể theo dõi học viên, kiểm tra có mặt làm bài tập chấm điểm và kể cả cấp bằng

    2 – http://universite-digitale1.com/

    DIỄN ĐÀN trao đổi chính thức về Chiến lược đào tạo giữa BAN ĐIỀU HÀNH + SINH VIÊN góp ý kiến để phù hợp hơn

    3 – http://phan-chau-trinh-library.online/loi-mo-dau

    Với 5.000 sách giáo khoa đại học kinh điển về các ngành khoa học cơ bản TÓAN LÝ HÓA và CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI + 5.000 sách giải bài tập của Nhà xuất bản nổi tiếng trên khắp Thế giới về TÍNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC như PEARSON , CENGAGE ….

    Thư viện số có thể chứa đến 4.000.000 sách giáo khoa + sách giải bài tập …
    Tôi sẽ đổi lại tên miền cho phù hợp với ĐẠI HỌC PHAN …..

    Chúng tôi đang nhắm đến HÀNG TRIỆU SINH VIÊN con nhà nghèo hiếu học KHÔNG CÓ NHIỀU ĐIỀU KIỆN ra nước ngoài HAY NGAY CẢ trong Nước cũng khó với tầm tay NHỠ MAY CÓ CÔNG VIỆC tại các hãng SAMSUNG như ở BẮC NINH QUAN HỌ lắp ráp tối về mong học hỏi NHƯNG KHÔNG THỂ TRÔNG CHỜ GÌ samsung để bơi vào BỂ HỌC thăng tiến tay nghề

    Nếu có các em theo MASTER của anh …..trong đề án giáo dục chuyển giao công nghệ PHÁP-VIỆT là sinh viên Việt Nam tại Pháp hay các chương trình anh làm với bên Quê Nhà mong anh vận động các cháu ấy phụ với CHÚNG TÔI lính già ĐẦU BẠC

    Tôi có danh sách khoảng 100 các Thầy giáo Việt Nam trên mạng YouTube
    ĐÂY LÀ đội ngũ chủ lực NHIỀU QUÝ VỊ TRẺ TUỔI TRẺ đầy thực tài về những VẤN ĐỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ( chưa chắc khoa bảng bằng cấp ĐẦY ẮP đã làm được như thế !! Tôi có kinh nghiệm từng chứng kiến nhiều SIÊU TÀI NĂNG như CHỈ 1 MÌNH Anh thợ mộc (carpenter !!) Người Mỹ trong vòng 2 TUẦN đã viết xong Hệ Điều hành VxWork để cùng 1 BÁC Hippie khác sáng lập ra công ty WindRiver hàng đầu Thế giới về Hệ điều hành Thời gian Thực dùng để điều khiển từ Trái đất cho chạy Xe vận hành do Cơ quan Quản trị Hàng không và Không gian NASA cho đổ bộ lên tận SAO HỎA và sau này INTEL đã mua lại WINDRIVER và sát nhập vào INTEL… )

    Nhưng cũng cần quý vị khoa bảng TRONG HỆ THỐNG để vận động sao cho ĐẠI HỌC PHAN có tầm vóc Quốc tế trước mắt ở PHÁP, rồi đến Âu châu và lấn sang MỸ vì với CƠ CHẾ vận hành như 1 CƠ QUAN phi chính phủ NGO non-goverment organization CHÚNG TA có toàn quyền vận hành THAY VÌ như cơ chế TRONG NƯỚC bị BÓNG ĐÈ kim cô của Bác + Đảng !!!!

    HUY ĐỘNG các Tác giả các Thầy giáo Việt Nam trên mạng YouTube để thực hiện những video giải bài tập để quán triệt Lý thuyết từ các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley
    Động viên các Thầy giáo Việt Nam trên mạng YouTube nhấn mạnh vào các bài tập và nhấn mạnh ỨNG DỤNG vào THỰC TIỄN và thực tiễn VIỆT NAM từ VỰA KIẾN THỨC LẬP TRÌNH từ GITHUB của hơn 50.000.000 lập trình viên từ trình độ sinh viên đại học đến trình độ Bậc Sư

    Hy vọng chúng ta cùng làm chung DỰ ÁN đầy tham vọng này VÌ các cháu sinh viên hiếu học trong gia đình nghèo bên nhà và cũng là dự án MỌI NGƯỜI VIỆT NAM cùng bắt tay cho dù trăm ngàn khác biệt vì MỘT VIỆT NAM MỚI TỰ DO GIÀU MẠNH HẠNH PHÚC

    Thân chào Tất cả Quý vị Giáo sư, Sinh viên cùng Bạn đọc trong và ngoài Tổ Quốc !
    TRONG TINH THẦN Phan Châu Trinh KHAI DÂN TRÍ và vì các cháu sinh viên hiếu học Quê Nhà

    Nguyễn Hữu Viện

    ĐỌC THÊM CHI TIẾT TẠI các liên kết SAU :

    https://baotiengdan.com/2020/09/12/thu-cua-ong-chu-dinh-xuong-goi-bch-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam/?unapproved=114697&moderation-hash=2cec69093aae4c6b3fdaa08bb686a1ce#comment-114697

    https://baotiengdan.com/2020/10/09/nhin-lai-gia-tri-nhan-ban-dan-toc-khai-phong/?unapproved=116028&moderation-hash=578fd193c2ce9dd5e5601ebac6f36ef9#comment-116028

    https://baotiengdan.com/2020/10/03/chiec-bap-benh-cua-lich-su/?unapproved=115607&moderation-hash=9989e4bb9845fb28fa1bdb405fa9f455#comment-115607

  3. Xin phép được nói thẳng
    Về hiện tình nước nhà:
    Thiếu Tam Quyền Phân Lập
    Ta vẫn mãi là ta.

    Tức mãi mãi tham nhũng,
    Cả dưới và cả trên.
    Đơn giản vì đất nước
    Chỉ một đảng cầm quyền.

    Vì tự đảng tham nhũng,
    Tự xử mình, thật hài.
    Không đối lập, đối trọng.
    Không cần phải sợ ai.

    Vì thiếu sự minh bạch,
    Phe nhóm và bênh nhau.
    Công an và quân đội
    Làm kinh tế sân sau.

    Bác, giáo sư, tiến sĩ,
    Chắc phải hiểu điều này.
    Thế mà lạ, rằng bác
    Cứ giả vờ, giả ngây.

    2
    Dân không hề bầu đảng.
    Đảng không phải của dân.
    Thưa bác, ai cho phép
    Đảng được lãnh đạo dân?

    Ô-kê, đảng lãnh đạo.
    Nhưng lãnh đạo thế nào?
    Xã hội đang nát bét.
    Vậy bây giờ tính sao?

    Đảng cũng cần tự trọng.
    Mọi cái phải chính danh.
    Vậy mong đảng suy ngẫm
    Về vai trò của mình.

    3
    Đảng luôn nói cộng sản
    Dân chủ gấp vạn lần
    So với bọn tư bản.
    Tức là đảng khinh dân.

    Vì dân, dẫu ngu dốt,
    Vẫn hiểu được một điều,
    Rằng tự do, dân chủ
    Phải khác hơn rất nhiều.

    Tự do và dân chủ
    Là được đi biểu tình,
    Được nói, được thành lập
    Các tổ chức của mình.

    Cái tự do của đảng
    Nên nói với đảng viên.
    Dân bây giờ khôn lắm,
    Dẫu im lặng vì hèn.

    4
    Tôi thành thật xin lỗi
    Làm phiền bác nhiều lần.
    Có gì bác bỏ quá.
    Tôi chỉ một người dân.

    Tôi lắng nghe, và thấy
    Nhiều người nghĩ như tôi.
    Tôi nói là nói hộ
    Cho người dân đó thôi.

    Tôi là người tử tế,
    Chỉ một ông giáo già.
    Đáng lẽ nên dạy chữ
    Và viết về trăng hoa.

    Thế mà phải phản biện.
    Tức là sự chẳng đành.
    Vì hiện tình đất nước
    Quả đang rất không lành.

    PS
    Mẹ tôi, chín sáu tuổi,
    Hôm qua mắng ông con
    Về tội “nói xấu đảng”.
    Tôi lặng im, rất buồn.

    Vì mang tội bất hiếu,
    Không nghe lời mẹ cha.
    Nhưng thưa bác, ngoài hiếu,
    Còn vận mệnh nước nhà.

    Nói thế là bác biết
    Tôi đau lòng thế nào.
    Muốn làm người tử tế
    Phải nói, biết làm sao?

    Đã mang danh kẻ sĩ,
    Thì ai cũng thế thôi.
    Tôi không phải phản động.
    Đừng nghĩ oan cho tôi.

    Thái Bá Tân

  4. Giữ “các hình chụp này” vì tương lai sẽ có lúc “xài đến ( chỉ trang phục vải sọc là hơi khác tí thôi ! He he )

    Mùa Giáng sinh khắp nơi nghỉ ngơi vui lễ hội, sao ta không thử… vui các “đại án XHCN “xem sao ?

    Các “đại án” kéo theo nhiều ‘đại thãm họa”, cho dân đen và cả cho quan đỏ ! Tuy nhiên , trong đó còn có thãm họa của đội quân đặc biệt khác nữa ! Cuối tuần , xin phép lưu ý quý vị về ‘đại thãm họa’ của các ‘lực lượng liếm mông xung kích” cùng các ngài “Khuân bô đại vương” ( phần đông tự nhận là các “nhà báo tâm huyết”? và “Facebooker tự do” ?! Hic! )

    Gần đây, tham quan bị bắt nhiều đến mức ‘báo chí chính thống” trở nên ‘hốt hoảng, bơ vơ”…dù cho ‘ngành này’ lâu nay, từ ‘tấm gương Đạo đức khủng” luôn luôn vô địch, bất bại !
    Xưa nay, mọi cái bô ,dù to nặng hôi thối đến đâu , họ cũng tận lực khuân vác đến nơi, đến chốn…Những ‘nhân tài khuân bô, bợ đít’ trong lực lượng ‘khẩu nô xung kích” của Việt cộng , vốn luôn đỏ mắt tìm kiếm các ‘tấm gương điển hình” để viết bài cò mồi, chăm chỉ hoàn thành cái trọng trách ‘lừa gạt và tẩy não’ mà đảng đã tin cậy giao phó …Ngành này luôn có thành tích rất đáng nể. Như thời …Tố lão Hữu trổ “thần công vác bô” xuyên biên giới, từ bô Mao đến bô Hồ… thì quá xa rồi, ai nấy biết cả rồi, không nói nữa, chỉ nói thời gần đây thôi !

    Ta thấy, có một thuở, cũng những người ‘khẩu nô” ấy đã làm cái ‘danh’, cái ‘tài’ của TT.Dũng X bay bổng đến tận mây xanh ! Nấp dưới vầng hào quang mà những người khẩu nô ca tụng, ngài Dũng X tha hồ ‘hút dầu bán khống’, tha hồ vay nợ, tha hồ ‘lấy của đảng làm ơn đàn em” ban ân phát huệ, lũng đoạn cẩu tâm những người quan đảng…, cùng lúc vung những ‘nắm đấm” khổng lồ đấm nát vụn nền kinh tế èo uột, mặt khác, hễ rảnh tay là y tận lực vận hành cỗ máy …in tiền …Liên tục hai nhiệm kỳ , giữa muôn vạn lời ca tụng rền rĩ, tay” X –Ba …Dũng phá lưới”ấy đã thoải mái đập tan mọi thành quả kinh tế nhỏ nhoi vừa chớm thoát đói nghèo…
    Nhưng rồi khi chuyện ‘ngài X’ bắt đầu có mâu thuẫn với các nhánh khác, ( nhất là mối thù “bất cộng đới thiên” với người mà hiện nay là ông chủ “Cửa hàng chất đốt” Nguyễn phú Trọng), những người khẩu nô lập tức rút lui…im ắng, không một tiếng rên ! Tôi nghiệp !

    Tuy vậy, cái tâm tính ‘phù thịnh’ đê tiện kia vẫn khiến họ không thể ở yên. Sau khi bỏ vội vầng hào quang X, họ vội dáo dát ngó nghiên ,lùng tim ‘tấm gương cán bộ’ khác để …tiếp tục nghề ’khuân vác bô” vinh quang của mình ! Thật may, khi ấy Bá Thanh có vẻ đang “thắng” ( ?) , “Chủ tịch Phân lô” là một phát hiện vĩ đại, một ‘tấm gương…ngon tuyệt” ! Lũ khẩu nô tất nhiên nhanh chóng nhào sang, tập trung mọi sinh lực để khiến cái ‘nhân nghĩa đạo đức’ của Bá Thanh chớp sáng lòe loẹt, rực rỡ cả một dãi miền Trung . Cái ‘tấm gương ‘chí công vô tư” gì gì đó, rực rỡ đến mức, dường như trên trán Bá Thanh khi ấy ,cứ như ẩn hiện cái hình’ trăng lưỡi liềm’ của một Bao Thanh Thiên thứ cấp ,con lai của Tàu…
    Nhưng rồi ngài anh hùng nội chính, Triệu tử …Thanh đang hì hục ‘cạp đất mộ” bất ngờ cạp nhằm …phóng xạ, lăn ra chết ! Tài sản và sai phạm lấp ló hàng núi…làm đám khuân bô đại vương lại thêm một lần nữa, rùng mình hụt hẫn, bơ vơ…Tôi nghiệp !

    Ngơ ngác một giai đoạn, nhưng lại vẫn‘ngứa nghề”, họ vội bỏ Thanh lại, tiếp tục hăng hái theo đuổi chiên lược ’phù thịnh” . Có lẽ họ sợ , nghề ‘khuân bô’ nếu ít thực hành , ‘tay nghề’ sẽ thui chột chăng ?! Họ săn tìm những ‘tấm gương’ khác và Ah ha…may quá là may ! Những Trần đại Quang , Đinh la Thăng đây cả rồi !…Nhưngtiếc quá, trong môi trường mafia Việt cộng, niềm vui …”ngắn chẳng tày gang” – Cái tấm gương to là “Đại Quang” thì chưa kịp tỏa sáng đã hóa thành Zombie , trở thành con ma trơi chính trị vất vưởng như một cái xác sống…,e rằng không có tương lai, rồi sau “đột ngột”chết thãm luôn ?! Đau quá , uổng công quá !

    Tuy nhiên, đám khẩu nô lần này đã đề phòng kỷ, lập tức chuyển mục tiêu sang tay Đinh La, Đinh Lừa… gì đó. Tuy “tấm gương’ lần này bèo hơn tí , nhỏ chức hơn nhưng đang có cơ hội ,cũng đáng để đầu tư, vận động dư luận…Vả lại, có còn hơn không mà ? Dù sao, thế đéo nào lại chẳng tìm ra ở thằng Đinh La , Đinh Lừa y vài điều cần ngợi ca ? Ta thấy , nào ĐL Thăng rất ‘trực tính’ lại là’ nhân tài’trẻ tuổi”?, cũng lại “mạnh mẽ, dứt khoát”, ‘chí công vô tư’ …gì đó. Không hề thua Bá Thanh. ngài Đinh La cũng lại “công tâm”, lại ‘vì dân vì nước’ , cũng lại ‘đã nói là làm”…vv, nào là, “anh”Thăng dù cho bận mấy cũng nhất điện thoại lên phản ứng ngay khi những người ‘dân đen’ có chút bức xúc, ‘tầm vóc Đinh La Thăng ” được lũ “khẩu nô” đông đúc ( do thất nghiệp, dư dôi dạo B. Thanh ngủm củ tỏi ) cùng nhau hè vào, khuân bê lên tận trời !….He he !

    Bất hạnh thay, trận chiến nội bộ ‘tao sống mày chết’ cháy âm ỉ trong tối, bất ngờ bùng nổ, rực lửa…ai nấy đều hát vang :”Quyết phen này (tao)sống (mày) chết mà thôi”. Lú đại tổng quản đã quyết và đang dần trả hết hận xưa với Dũng X ! Cả một ‘đống’ phe cánh Dũng X bỗng đâu phơi ra như một ‘đống cứt khổng lồ’ ,bung bể khắp toàn quốc, ngàn tỉ, triệu tỉ thậm thụt thất thoát …thi nhau xuất hiện . lắm thằng bỏ trốn, thằng đệ TXT bị ‘bắt cóc’ rồi cùng Đ L. Thăng ra tòa nếu máo, theo nhau vào tù của đồng chí ,đồng bọn, đồng đảng…Thêm một bầy tướng tá heo chó trong Côn an, An ninh, Quân đội …đưa đôi tay màu chàm vào còng…
    Thãm cảnh xảy ra trước mắt lũ khuân bô, nhanh đến mức thậm chí có kẻ đầu óc chậm đụt , trong ngơ ngác vẫn còn đang ngon trớn hoan hô Thăng chưa kịp ngậm mồm lại…Hic, tội nghiệp !

    Than ôi! Thời đại cái đéo chi mà khuân bô nào, đổ bể bô ấy … Thật là làm các vị ‘khuân bô đại vương’ cảm thấy rất…bất an ! Việc nịnh hót,ca tụng một ‘đảng viên’nào đó thật quá nguy hiểm, “sáng nắng chiều mưa”ngày càng rất chi… ‘lực bất tòng tâm” ! Mãi đến hiện tại, số đại án nhiều không đếm xuể, nhà tù đông đúc chật cứng những ‘ứng viên tấm gương đảng viên sáng giá’ –Có cả những cán bô… hạng ruồi, hạng lông mà trước đó, có khi bọn họ đã từng chê bô nhỏ , không ai định vác bô cho…

    Không riêng ai, tất cả các “đại vương thổi ống” đều bị “shock” năng ! Chẳng hạn, mới hôm rồi, nhắm được một ‘tay gương mẫu’ ở bộ CA , đang viết dở những lời ngợi khen thán phục…chưa kịp đăng bài, đã nghe tin ‘tấm gương’ xộ khám ! Ngay đến ngài Tô Lâm (Tô-Lâm dịch nghĩa là : Người rừng họ Tô) phen này có khi cũng phải …Tô… hô ! Thôi thì đành xé ‘bản nháp’, ráng tự an ủi là ‘may mà mình chưa kịp đăng…’ Lòng thầm nhủ, từ nay phải cẩn thận , cố tìm thử một vài thằng đảng viên khác trông có vẻ chưa từng ăn cướp, ăn cắp của ai …Hoặc, ta hãy thử tìm kiếm , phát hiện gì đó…bên nhánh ‘quân đội’ xem sao ? OK, quân đội thì quân đội, xông vào ngay ! Thế nhưng, đang viết nửa chừng, lại thấy cả một bầy tướng tá heo lợn quân đội …. bị lùa ùn ùn ra đứng chật cả tòa án XHCN ! Trời hỡi ! Thê thì đành thôi vậy…Hu Hu .

    Nhưng mồm đói, tay ngừa ….(nghề quen tay khó bỏ mà ? ) họ lại động não, tìm cách “chắc lọc tinh hoa”, rằng hay “Ta” lại thử tìm sang tấm gương ở mảng “Tài chính -Ngân hàng” , hy vọng các quan ‘đảng viên’ nơi ấy có chút chuyên môn, học vấn … chứ không như bọn tướng tá CA, Quân đội, toàn lũ bạo lực cơ bắp, bạo ác, tham lam liều lĩnh …Vác bô của chúng quá nhiều rủi ro . Hic! Nhưng rồi lại phải xé bỏ bản nháp, mắt nhìn quý ngài …’nửa giải Nobel’, chưa kịp lãnh… giải đã phải lãnh …án ,vào tù…?!
    Bó tay ! Chán quá ! Kiếp khuân bô mà cũng khổ thế sao, hỡi trời xanh ! ?

    Thế thôi, thì ta cứ hãy viết, ca tụng ‘mẹ Thiên nhiên- Môi trường’ rất ư … vô hại, biết đâu may mà kiếm được vài “tấm gương’ nào đó…! Nhưng đùng một phát, dưới biển Fomosa xã độc làm “mẹ Thiên nhiên’ giãy giụa trợn trắng mắt, cá của “Mẹ” chết trắng biển – Còn trên bờ, rừng phòng hộ trọc lóc, phẳng lì như sa mạc, mùa lũ về cứ như ngày tận thế…chưa kể hồ bùn đỏ Bauxit như một quả bom treo lơ lửng trên đầu mấy chục triệu người …Và mỗi một ‘thãm họa’ đi kèm một vài gương mặt cẩu quan chức Tài Môi Việt cộng đang thãm thiết kêu oan giữa tòa…

    Ôi ! Tội nghiệp ! Viết rồi xé, xé rồi viết…tìm ‘tấm gương điển hình’ mà gặp toàn …gương bể nát, nhiều đến mứcmột vài ‘khẩu nô’ bị shock nặng ! Shock đến nghệch cả mặt ra, cái lưỡi nghiện nịnh hót cứ thụt thò ra vào mà không dám …phát ra tiếng ‘rắm’ nào…

    Cứ liên tục va đầu vào những chữ ‘nhưng’ như thế , rốt cuộc họ bị mất phương hướng. Thậm chí, vì thói quen nghề nghiệp, đã có một số vị lâu quá mà không được khuân, bợ một đôi mông nào…. nên đã thật sự lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm sinh lý, bế tắc tinh thần trầm trọng !

    Một số nản quá, tài năng mà không có chổ …phát tiết, đành chuyển sang nâng tạm các cái bô Nghệ thuật , hoặc ngợi khen các thứ vô hại nào đó loại …Mông, Vú .Đít, Sao hài, Sao lộ hàng, Sao đánh ghen…vv.. Tuy ‘nịnh nọt’ mấy bộ mông vú đít vật lý thô lỗ trơ trẽn, thấy có ….hơi bèo’, thế nhưng được cái là mấy món ấy, it hoặc không phải ra tòa. Một số khác bỏ nghề, chuyển sang nghề ‘nhiếp ảnh’ , kịch nghệ, chọn mảng ‘dàn cảnh dân gian’ , nhân vật chính , nào là các CA đực ,CA cái hạng ruồi, ra tay bắt trộm, dân cò mồi mang ơn ! Nào là cặp đôi CA đực cái chải chuốc hoàn hảo , cùng một bà già+ một xe đạp+ mấy quả cam rơi vãi…, mang màu sắt “cổ tích” rất quen thuộc, đầy…thi vị ! Nhưng ở đâu cũng có rủi ro nghề nghiệp, những người xấu mồm chê là kịch bản ‘bà già+ quả cam+xe đạp” quá nhàm, ( có lẽ nên sang cảnh mới ,”Cô công an xinh đẹp + hai quả bưởi + xe Lếch Shit…” chẳng hạn ?!)

    Hiện tại, ngó quanh tìm kiếm ….chỉ còn có mỗi ‘Minh quân Hào kiệt’ là được quyền ‘chấp bút khuân bô tự do’ !
    Trọng là một món bở hiếm gặp, có thể khuân vác lâu dài ! Hắn to nhất, ..éo ai tóm hắn cho ra tòa nổi, rất an toàn , tha hồ khuân vác cái bô khủng của ngài í đến tận đâu cũng được. Cái “đấng Thế Thiên hành đạo’ ấy, luôn rất mạnh, rất ‘Thịnh” …ta tha hồ mà “Phù “. Khen TBT của mình thế mà hay …đang khuân mà ngài ‘đại quan nhơn ấy”dẫu có chột dạ, rắm mấy phát thì chắc cũng rất thơm …( đó là “Tinh hoa của Tinh hoa” mà ?) . Siêng năng thì “ Đảng vẫn nuôi anh em chúng ta” ! Tuy vẫn phập phòng, nhưng các đại vương vác mông đang quyết định cứ hè nhau khuân cái bô “Nhân kiệt’ này ! Cho đến khi nào, bên kia Tập ăn phóng xạ, bên này “ thù nghịch phản động” khui ra mấy thứ Ciputra, Fomosa…, rồi bán nước , đi đêm với giặc…gì đó sẽ hay, chứ lúc này mà chui đầu khuân mấy cái bô khác, thì rất giàu ‘nguy cơ tiềm ẩn’ .

    Nhìn chung, với các vị “đại vương vác bô” thì MXH ,”dư luận chúng ta” đếu rất đáng ghét ! Làm gì cũng bị châm chọc, nên biết đâu, khi đã càng lúc càng bế tắt, các vị ‘khuân bô đại vương’ sẽ quyết tự khuân mông mình vậy. Có thằng cha điên nào đó , mang tượng Phật xuống, rồi tự tạc tượng mình bỏ lên bàn thờ để tối ngày mình được tự mình lạy mình đó ? Cũng hay hay, nhỉ ?

    • Công nhận đồng chí nầy kiên trì ghê; viết một cái còm dài thòong lôi đủ thứ tội phạm ra chửi một cách…bình yên, an toàn, để chứng tỏ mình chống +,
      sửa chữa lại cái “hố” hôm trước khi hăng tiết đòi xoay mẹ nước Mỹ 180 độ sang xơu sô list cho nó bình an thiên hạ, ví A bà ham lin cơn vơi bác mình ngang rank nhau, hoàn hảo, exemplary…

      Lại đang cố kiếm thêm vảy phủ cho đủ thân hình dài thòong như lưỡi…liềm đây.
      Đồng chí cố lên! Cố lên!

    • Ha ! “Con gà luôn nghĩ rằng nhờ nó gáy mà mặt trời mọc” !
      Nếu cứ gặp phải loại như HuePhan này mãi thì, e rằng việc “yêu đảng bác mác lê” vẫn chưa phải là thãm họa khốn nạn nhất trong đời người !
      Thật vừa chán ngán vô vị, vừa thấy thương hại …
      Bye nhé !

  5. Biết thì hãy thưa thốt.
    Chớ có lẫn lộn hai bài thơ khác nhau (cùng có tên “cái quạt”)
    Can gì đưa thơ cái quạt vào chuyện này?

Leave a Reply to Kch3lkj6hlj9kxf Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây