Trương Châu Hữu Danh và Bầu Cử Mỹ

Lê Minh Nguyên

17-12-2020

Nhà báo Trương Châu Hữu Danh. Ảnh: FB nhân vật

Công an CSVN cho bắt cựu phóng viên và là Facebooker nổi tiếng Trương Hữu Danh chiều thứ Năm 17/12/20, theo Điều 331 “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Danh sinh năm 1982 (38 tuổi), quê Long An, khuôn mặt tiêu biểu cho sức sống đang lên của giới trẻ, hội nhập hoà dòng nhịp nhàng vào Thời Đại Thông Tin (Information Age).

Luật của các chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản, là một phần công cụ của độc tài. Nó được viết mơ hồ để kẻ độc tài muốn diễn dịch ra sao cũng được. Nó không phải là luật của Dân Chủ Pháp Trị (luật đứng trên con người) mà là luật của Nhà Nước Pháp Quyền (con người đứng trên luật).

Để nguỵ trang cho điều này, ông TBT Nguyễn Phú Trọng đã từng nóiHiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng”, để ru ngủ người dân, luật là bậc nhất nhưng còn đứng sau một nhóm người – thật là khôi hài.

Như vậy luật của CSVN có bảo vệ quyền được sống tự do và mưu cầu hạnh phúc của người dân hay không? Câu trả lời rõ ràng là không!

Như vậy người dân lấy luật của CSVN ra để cãi cho Danh, để Danh được trả tự do, được hay không? Câu trả lời rõ ràng là không!

Mất quyền được sống tự do và mưu cầu hạnh phúc, người dân bị dồn nén, ẩn ức, chỉ chờ thời điểm để trút xả. Thời điểm vay mượn là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, người dân tuy không thực sự tham gia bầu cử được vì đâu phải đất nước của mình đâu!

Nhưng họ đã theo dõi một cách sôi động, vận động cho gà nhà, tấn công đối phương, y như đây là cuộc bầu cử của mình, trong ý nghĩa chính quyền là của dân, nếu người dân không thích thì người dân có thể thay thế nó được.

Luật pháp của CSVN không thể dùng để thay đổi chính quyền CSVN. Nó chỉ có thể được dùng để cãi án 21 năm như Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm tù 5 năm quản chế) cho có được ít xuống hay không mà thôi, nó không có giá trị để cãi Danh vô tội.

Muốn Danh hay bao nhiêu người khác đang đòi quyền được sống tự do và mưu cầu hạnh phúc, tránh bị tội tù, thì không gì khác hơn là phải có được một chính quyền của dân, nếu người dân không thích thì người dân có thể thay thế nó được.

Belarus có dân số 9,5 triệu dân, chỉ bằng 1/10 dân số Việt Nam, sống trong hoàn cảnh chính trị khắc nghiệt hơn VN, mà đại đa số dân chúng còn xuống đường cất cao tiếng nói, thì thời điểm vay mượn của người dân đã vừa qua rồi, sắp tới sẽ là thời điểm của chính dân tộc chúng ta.

Chính quyền Mỹ trong những năm tới sẽ là một chính quyền can thiệp, ngoại trưởng sắp tới của Mỹ là Antony Blinken đã tự giới thiệu về 3 đời tỵ nạn chính trị của gia đình ông, cam kết bênh vực tỵ nạn và nhân quyền. Hoàn cảnh khách quan không còn cho phép CSVN đu dây giữa Mỹ và TQ. Lòng dân đang khao khát được thực sự tham gia vào bầu cử tự do và trong sạch trên quê hương mình.

Liệu người cộng sản có thấy được những điều này hay không?

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Ngạc nhiên – báo Giáo Dục,
    Báo của đảng, hôm nay,
    Có bài đáng chú ý
    Và rất đúng, thế này:

    Để không bị quy kết
    “Chống đảng”, “chống chính quyền”,
    Và “suy thoái tư tưởng”,
    Người dân, muốn được yên

    Thì buộc phải nói dối.
    Vờ không thấy, không nghe.
    Không suy nghĩ, không biết.
    Mọi cái sẽ ô-kê.

    *
    Xin cảm ơn báo đảng
    Đã nói hộ lòng dân.
    Thực tế đúng như vậy,
    Được chứng minh nhiều lần.

    Xã hội ta giả dối
    Chính là do điều này.
    Một khi đảng biết thế
    Thì mong đảng từ nay

    Cho phép dân được nói
    Đúng suy nghĩ của mình.
    Đó sẽ là khởi điểm
    Một xã hội văn minh. Thái Bá Tân

  2. Thơ Nguyễn Đắc Kiên

    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
    hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
    hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.

    bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
    chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
    cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.

    không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
    lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
    khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
    biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.

    mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
    sợ nữa đi có sợ mãi được không,
    cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
    mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.

    bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
    lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
    còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
    sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.

    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
    vì người ta cần ánh mặt trời,
    tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!

  3. NHÀ BÁO TỰ DO CHÂN CHÍNH Trương Hữu Danh khuôn mặt tiêu biểu cho sức sống đang lên của giới trẻ, hội nhập hoà dòng nhịp nhàng vào Thời Đại Thông Tin

    THẬT LÀ vô lý và bất công lại bắt NHÀ BÁO TỰ DO CHÂN CHÍNH như Trương Hữu Danh


    Thắp nén Nhan hương kính phục Anh và Đóng đinh nắp hòm bọn Thi nô Văn nô Báo nô đang còn sống như đã chết !
    ***************************************

    “…Tôi nghĩ rằng có khi mình phải quên mình đi cho sự
    nghiệp dân chủ và có ai như thế tôi kính trọng vô cùng.
    Theo tôi, làm thằng nhà văn Việt nam trong lúc này mà
    tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ là thiếu tư cách … ” (1)

    https://quechoablog.files.wordpress.com/2012/04/stsg_news_large_znt59s1ifp1710y.jpg

    Cố Nhà Văn Dấn thân Chân chính NGUYỄN MINH CHÂU
    (20 tháng 10 năm 1930 – 23 tháng 1 năm 1989)

    Sau chầu rượu ngày ngất ngây
    Lại chầu rượu đêm vô sỉ lăn say
    Giữa Trái tim Nước Pháp Nhân bản
    Trong Dòng Trào lưu Tiến bộ này
    Nghĩ kế rửa tiền Chiết da Phạm Vô Luật !
    Tướng chuột nhắt Lâm Bưu đúng ngay
    Thương Chiết gia ngây thơ Phan Huy Ngọt
    Biện chứng pháp nhìn sai bản chất bọn này
    Đâu nhà bạn bè lại hang ổ sào huyệt
    Rửa tiền máu hàng triệu Dân không tiếc tay !
    Nhìn bọn tòng phạm thơ ngây chán ngán
    Nhìn cặp tội phạm nhân danh trưng bày

    http://hanoiparis.com/img_actu/489.jpg

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=41&idactu=503

    Bật khóc thương những Đứa trẻ Quảng Ngãi
    Khóc lên đi ôi Quê Hương yêu dấu chẳng may !
    Kền kền kênh kênh núp bóng Câu chim Én
    Nhớ Nhà Văn dấn thân chân chính Lời hay
    “…Mình phải quên mình đi cho sự nghiệp Dân chủ
    Làm thằng nhà văn Việt nam trong lúc này
    Tìm cách lẩn tránh Dân chủ là thiếu tư cách … ” (1)
    Thắp nén Nhan hương kính phục Anh thay
    Đóng đinh nắp hòm bọn Nô thi văn báo

    http://www.hanoiparis.com/img_poeme/10590.jpg

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=41&idactu=515

    Chúng đang còn sống như đã chết cả bày !
    Sau chầu rượu ngày ngất ngây
    Lại chầu rượu đêm vô sỉ lăn say
    Giữa Trái tim Nước Pháp Nhân bản
    Trong Dòng Trào lưu Tiến bộ này

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây