Trung Quốc thích Trump hay Biden?

Hiệu Minh

3-12-2020

Ngày 21-9, khi tranh cử ở Dayton, Ohio, TT Trump nói: “If Mr. Biden wins, China wins. If we win, Ohio wins and most importantly, in all fairness, America wins. Nếu Biden thắng cử, TQ sẽ thắng. Nếu chúng ta thắng, Ohio thắng, quan trọng là nước Mỹ thắng”.

Ngày 11-8, khi phát biểu trên đài Hugh Hewitt, Trump cũng dọa: “If I don’t win the election, China will own the United States. You’re going to have to learn to speak Chinese. Nếu tôi (Trump) không thắng cử, TQ sẽ chiếm Hoa Kỳ và người Mỹ sẽ phải học tiếng Trung”

Những lời ấy thổi vào tai hàng tỷ người trong đó có một nửa nước Mỹ rằng, Biden yếu thế trước Trung Quốc. Không ít người Việt tin Trump sẽ tiếp tục chống Trung Quốc hộ Việt Nam. Và họ cũng tin người Trung Quốc vui mừng nếu Trump bị hạ bệ vì ông từng tỏ ra nặng tay với Trung Quốc, trửng phạt quan chức, lên án Covid, áp thuế…

Nhưng người Trung Quốc lại vui nếu Trump thắng, tin hay không tin tùy bạn.

Wang Yiwei, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế, trường ĐH Renmin Beijing, nói: “Many ordinary Chinese people want Trump to win, because they think Trump has destroyed the American system and its alliances. So if Trump continues to do that, there may be opportunities for China. Nhiều người bình dân TQ thích Trump thắng vì Trump đã phá hoại hệ thống chính trị Mỹ và đồng minh. Nếu Trump tiếp tục làm thì đó là cơ hội cho Trung Quốc”.

Hu Xijin – Hồ Tích Tiến, nhà báo có tiếng của tờ Global Times, còn kêu gọi hồi tháng 6: “I strongly urge American people to reelect Trump because his team has many crazy members like Pompeo. They help China strengthen solidarity and cohesion in a special way. It’s crucial to China’s rise. Tôi mạnh mẽ kêu gọi người dân Mỹ bầu Trump vì đội ngũ của ông ấy có nhiều thành viên điên rồ như ngoại trưởng Mike Pompeo. Họ giúp Trung Quốc tăng cường đoàn kết và gắn kết theo một cách đặc biệt. Điều đó rất quan trọng đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc.”

Họ không nói lấy được. Những gì xảy ra ở biển Đông, biển Hoa Đông, biên giới Trung Ấn và nhất là nhất thể hóa Hong kong… đủ biết Bắc Kinh đã làm gì, và Trump đã nói gì. Với nền kinh tế thứ 2 thế giới, không thể dùng vài trò trừng phạt vặt, không cấp visa cho mấy đảng viên ĐCS vào Mỹ hay cấm Tik Tok, đả đảo Bắc Kinh bằng 40 ký tự Twitter.

Trung Quốc không sợ đòn trừng phạt kinh tế, ngoại giao, quân sự hay chính trị. Nền kinh tế GDP gần 15 ngàn tỷ USD không sợ ai mà chỉ có người khác sợ.

Nhưng Trung Quốc sợ nhất nước Mỹ đoàn kết, đồng minh nhất trí, sợ nhân quyền và láng giềng thành dân chủ đa nguyên. Trong năm bầu cử Mỹ, Tập Cận Bình giải quyết gọn nhẹ Hong Kong để khỏi bị kiểu dân chủ “biểu tình ô” chống chính phủ lan sang lục địa.

Nước Mỹ càng chia rẽ càng tốt, đồng minh tan nát càng hay. Không còn đồng minh, America First, một đối một thì Tập không ngán. Trump càng nói dối càng tốt. Người TQ nhìn vào và bảo, dân chủ làm gì khi có TT mở mồm là nói láo, ai chống sẽ đuổi việc, cấm cửa, khác chi độc tài nước mình. Đua nhau làm tiền thì người Hoa hơn người Hoa Kỳ một cái đầu.

Biden làm TT Mỹ thì thời vàng son của TQ sẽ hết vì Biden biết đoàn kết, quay lại giá trị Mỹ truyền thống. Bắc Kinh đối xử tàn độc với người Tây Tạng bị Biden gọi là “thug – du côn” trong khi Trump hoan hô trại tập trung của Tập. Trung Quốc không thích Biden cũng có lý do.

Tuy nhiên thích hay không thích thì người Hoa không bầu TT Hoa Kỳ, họ có quyền lại bầu Tập. Ngày 20-1-2021, Biden chính thức ngồi ghế nóng. Cứ 4 năm thế giới lại phải chịu đựng một TT Hoa Kỳ, ít quốc gia có lãnh tụ suốt đời như Putin hay Tập.

Có điều chắc chắn người Hoa Kỳ không phải học tiếng Hoa như lời đồn thổi của Trump.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN


  1. Giấc mơ Tổng thống Hoa Kỳ bỗng chốc tan thành Mây khói !
    *********************************

    Ôi, Quyền lực từ Nhà nước Chìm sâu là thế đó
    Như Sao Hôm
    Như Hoàng hôn trôi nổi
    Như trong chiêm bao đầy Ác mộng
    Giật mình tỉnh dậy xương sống lạnh toát mồ hôi
    79 năm Nghị gật hưởng thụ tiền bạc gái gú biết chừng nào !
    Gần 9 bó chú DÂU tưởng mình còn quá trẻ
    Lăn lộn quần quật tất tả ngược xuôi
    Lại sẵn sàng a tòng với Vua Đỏ Tàu cộng dùng thủ đoạn gian lận dối trá
    Mong giành giật chức Tổng thống Mỹ bước Cờ Hoa
    Chú DÂU khôn hay là dại giờ đây ?
    Vừa tỉnh giấc DÂU ngủ say li bì
    Món bánh McDonald ăn nhanh vẫn còn chửa chín !
    Nào dồn dập hàng vạn Người chết đội mồ đi bầu cho DÂU bể mánh
    Nào Hồng đế Tập Cận Bình lái Dominion cùng Smartmatic
    Nào Giáo chủ Ba Tư nhấn con chuột từ xa điều khiển Bầu cử Hoa Kỳ
    Chắc chuyến này chú DÂU sẽ ngủ li bì trong ngục
    Vì tội phản quốc a tòng với giặc Tàu cộng cùng Iran
    Chắc chết chìm trong Đầm lầy Washington Nhà nước ngầm quyền lực

    Ôi, Quyền lực từ Nhà nước Chìm sâu là thế đó
    Như Sao Hôm
    Như Hoàng hôn trôi nổi
    Như trong chiêm bao đầy Ác mộng
    Giật mình tỉnh dậy xương sống lạnh toát mồ hôi
    79 năm Nghị gật hưởng thụ tiền bạc gái gú biết chừng nào !
    Bỗng Cách Mạng Mỹ lần thứ Hai khởi sắc
    Vào Cuối mùa Toàn cầu hóa mùi Tương Chệt Tàu
    Ngay giữa Đại dịch siêu vi Trung C..uốc
    Chắc chuyến này chú DÂU sẽ ngủ li bì trong ngục
    Vì tội phản quốc a tòng với giặc Tàu cộng cùng Iran
    Chắc chết chìm trong Đầm lầy Washington Nhà nước ngầm quyền lực

    TỶ LƯƠNG DÂN

  2. Tác giả này suy diễn như Tàu cộng đối với VN.trong qúa khứ và hiện tại ?
    Đó là chúng chỉ tìm cách làm nươc ta chia rẽ thì chúng không sợ gì cả nhưng
    tác giả quên mất điều cốt lõi này là không người lãnh đạo VN.nào dám công
    khai chống lại chúng trong khi Mỹ đang có TT.dám đối đầu với chúng ! Sợ là ở
    chổ đó,tức là sợ hành động của nhà lãnh đạo,chứ không ai đặt vấn đề tình cảm,
    vốn không cò chổ đứng trong lãnh vực chình trị để hỏi thích hay không !

  3. Thế mà, ngay thời điểm nầy vẫn còn khá nhiều “đệ tử” vẫn còn cuồng nhiệt hô hào ủng hộ, bênh vực , ca ngợi “thầy”Trump ghê quá ! ( trong đó có cả những nhà báo VN kì cựu nữa cớ ) . Ai không tin, cứ xem bài đăng trên một đài rất to của Phú Lãng Sa thì sẽ biết .
    Kể ra, người VN cũng cực đoan thấy ớn , bất chấp sự thật . Tin là cứ tin, vậy thôi .

  4. Các đời tổng thống Mẽo
    Johnson Nixon: kẻ ưa dùng cơ bắp bị thua đau thua nhục ở nước đảng. Bỏ của, bỏ cả đồng minh chạy trối chết
    Bill Clinton: được cái mã hào hoa phong nhã của tay chơi điện ảnh. Bị cộng sản dắt mũi như lão mù dắt tay trẻ con
    Obama: nước Mẽo để thể hiện nền dân chủ kiểu” ôn cái hòa có học” bầu người mẽo gốc phi ( đoán vậy chứ ko dám chắc) Obama, trông rất lịch lãm rất hợp với thói quen của Mỹ. Một tay tổng thống Mẽo đã vô tình hay cố ý làm Trung cuốc ” vĩ đại trở lại”
    Trump: tay ” trọc phú” như cái đám gato gọi. Xù xì, gai góc, thô ráp éo hợp với phong cách bọn dân chủ ôn cái hòa có học nhưng thất nghiệp sấp mặt lờ. Thế nhưng Trump làm cho thằng cu Tập Sấp Mắt Lờ . Mưu sự tại nhân thành sự tại ông trời nên lão Biden làm tổng thống Mẽo. Cu Tập ngửa mặt nhìn rời cảm ơn rối rít… sống rồi sống dồi sống giồi. Giờ đây thì tất cả thế giới trong bàn tay cậu Tập. Chết dưới bàn tay trung cuốc.
    Nhớ đấy để mà thổ huyết

  5. ” không thể thắng những thằng Ngu vì chúng quá Đông”
    Rới ” nhân sĩ trí thúec nước đẻn” đâu rồi mau mau khai trí cho bọn ngu nước Mẽo

  6. Đây chẳng qua cũng chỉ ván cờ, Nam mô qua ván cờ Trump, cũng chưa có ai bấm nút hạt nhân. Kim Jong Ủn hầu như cũng gác kiếm.
    Trung quốc ví như bầy linh cẩu, Mỹ là sư tử đực chúa rừng xanh. Chúa đực rừng cũng có thể cô thế và bị cả bầy linh cẩu xẻ thịt.
    Nước Mỹ sẽ mạnh hơn khi Trump ra đi, có thể đó là một nửa nhân loại hy vọng, đường phía trước còn dài.

    • Trump ra đi là một nửa nhân loại hy vọng !
      Bằng chứng nào nói thế, một nửa nước Mỹ và hầu như toàn bộ báo chí Mỹ mà thôi ông ơi. Bình nhanh thành ra bình loạn.

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây