Trần Huỳnh Duy Thức sức khỏe suy yếu: “Hãy tận dụng sự ra đi của tôi!”

Trần Huỳnh Duy Thức

2-12-2020

Vào ngày 30/11/2020 gia đình đã có buổi thăm gặp anh Thức, anh cho biết đã tuyệt thực được 7 ngày, anh bị giảm 3.5 kg và tụt huyết áp, anh đang trong tình trạng rất mệt mỏi.

Khi gia đình hỏi thì anh cho biết Trại giam 6 không gây cản trở gì, các đơn gửi đến tòa án của anh đều được họ chuyển đến nơi nhận theo đúng quy trình. Mặc cho nỗ lực của tất cả mọi người, tòa án vẫn tiếp tục im lặng, vì vậy mà anh Thức đã quyết tâm đấu tranh đến cùng, thậm chí có phải chết để nhà nước thượng tôn pháp luật đi nữa. Anh động viên gia đình là mình sẽ cố gắng đến cùng, tuy nhiên anh cũng dặn dò gia đình phải tính đến trường hợp xấu nhất.

Anh nhờ gia đình gửi lời nhắn nhủ đến mọi người:

“Xin lỗi ba, cả nhà và mọi người.

Tôi xin lỗi vì đã không đi được đến thành công với các bạn, hãy tiếp tục con đường khai sáng cho dân tộc và cho nhân loại, các cuộc đấu tranh cần hướng đến thượng tôn Quyền Con Người, hãy tận dụng sự ra đi của tôi để đẩy cuộc đấu tranh này đến cuối cùng trong năm nay và năm sau. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ luôn nhớ theo các bạn.”

Như vậy tính đến thời điểm này anh Thức đã tuyệt thực được 9 ngày, gia đình đang vô cùng lo lắng về sức khỏe của anh Thức, chúng tôi sẽ tiếp tục làm đơn và đòi hỏi các cơ quan chức năng phải thực hiện trách nhiệm của mình. Rất mong mọi người sẽ quan tâm và hỗ trợ gia đình. Chúng tôi cần câu trả lời của tòa án, sự im lặng của tòa án chính là bức tử tù nhân lượng tâm Trần Huỳnh Duy Thức!

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. Bác Trần Huỳnh Duy Thức,
    Tính đến ngày hôm nay,
    Trong nhà tù, tuyệt thực
    Đã là hăm tư ngày.

    Chừng ấy ngày phải nhịn,
    Cảm giác như thế nào?
    Ngẫm mà thương cho Bác.
    Nước mắt cứ nghẹn trào.

    Bác là người dũng cảm,
    Dám liều mạng, dấn thân,
    Vì tôi, vì các bạn,
    Vì Tổ Quốc, Nhân Dân.

    Nếu ngộ nhỡ Bác chết,
    Lỗi không chỉ chính quyền,
    Mà cả tôi, cả bạn,
    Vì khoanh tay ngồi yên.

    Bị đói ăn một bữa,
    Ta sẽ biết nhau ngay.
    Thế mà Bác Duy Thức
    Tuyệt thực hăm tư ngày.

    Cơm canh đã nấu sẵn.
    Trưa nay tôi không ăn.
    Để đồng hành cùng Bác,
    Một tấm lòng vì dân.

    Thái Bá Tân 6-9-2018

  2. Phải rồi.. .. đúng rồi Chúng tôi thấy Sắc mầu chân thành từ Trái tim Anh
    ***********************************

    http://tranhuynhduythucofficial.files.wordpress.com/2013/03/cropped-oci-launching-singapore-1.jpg

    Ồ chúng tôi từng nhận ra
    Anh với đôi mắt lạc quan
    Nên chắc không bao giờ nản lòng

    Thật khó có Lòng can đảm
    Trong Thời Đồ đểu tấp nập hèn đại nhân
    Nhưng Anh không mất hút tầm nhìn
    Bình minh rạng đông trong Tâm hồn anh
    Khiến bọn độc tài hại Dân bán Nước cảm thấy vô loại

    Thơ tôi có thể thấy Sắc mầu Sự thật sáng bừng lên
    Trong đôi mắt đầy lạc quan yêu đời của anh

    http://tranhuynhduythucofficial.files.wordpress.com/2013/03/thdt.jpg

    Tôi thấy sắc màu chân thành của anh
    Và từ đó chúng tôi thân mến anh
    Sắc mầu thật sự chân tình yêu Nước Việt của anh
    Sắc màu chân thành đẹp xinh cầu vồng
    Cho Đất Mẹ này thối hết 70 Mùa Đông dài bất tận
    Sáng bừng lên Mùa Xuân Việt Nam

    http://chimbaobao.files.wordpress.com/2011/12/thdtlnht2.png

    Như hệt sắc cầu vồng Hội Diên Hồng kháng Nguyên Mông
    Kết thành Đại Ziên Hồng chống Đại Hán ngoài Biển Đông

    http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2013/12/Tran-Huynh-Duy-Thuc-an-Internet-ent.jpg

    Đôi mắt anh lạc quan yêu đời yêu người quá
    Dù còn trong ngục tù xà lim tăm tối
    Người tù Lương tâm Trần Huỳnh Huy Thức
    Đôi mắt sáng bừng lên sau song cửa sắt
    Sắc mầu yêu Nước Việt này thật sự
    Sáng bừng lên khắp Sài Gòn dấu yêu chìm trong đêm tối

    Tôi thấy Sắc mầu chân thành của anh
    Sắc mầu chân thật

    http://data.vietinfo.eu/News//2012/11/20/180594/1353428486.138.jpg

    Phải rồi.. .. đúng rồi
    Chúng tôi thấy Sắc mầu chân thành của anh
    Sắc mầu chân thật
    Khi cánh cửa ngục tù bung ra
    Xích xiềng thép sắt cũng trở nên yếu hèn
    Cánh Rồng tung bay trùng tu canh tân Quê Mẹ trầm thống này .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    Trần Huỳnh Duy Thức : a brave Fighter for Freedom and Liberty and an honest Activist for Democracy
    ***********************************

    http://1.bp.blogspot.com/-XeTqGrnshVY/VGtmuB51TFI/AAAAAAABt7g/t5XCGYUDHww/s1600/tranhuynhduythuc039-danlambao.jpg

    You get stronger and stronger
    In the darkest cell
    When you confront the hardship that you’re facing
    In your prison you are made strongest
    As a musketeer or a samurai has fallen off a horse
    The first thing you must do
    Of course you climb right back on
    And you never give up

    http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2013/09/thuc.png

    You are an, You are an activist for Democracy and Human Rights
    Ohh You are an, You are a brave and faithful activist
    You are an, You are an honest activist
    Democracy and Human Rights worth fighting for

    You are a, You are fighter for Freedom and Liberty
    Ohh You are a, You are a honest fighter
    Freedom and Liberty worth fighting for

    « I don’t want to live in exile
    But I do accept to be in prison at any price »

    https://assets.change.org/photos/6/xb/pr/HrXbprzugICbPBA-800×450-noPad.jpg?1464407062

    Because You are an, You are an honest activist
    Democracy and Human Rights worth fighting for
    You always take the path of most resistance
    You will be right here for our poor compatriots

    You are an, You are an activist for Democracy
    Ohh You are an, You are a brave and faithful activist
    You are an, You are an activist
    Democracy and Human Rights worth fighting for

    http://2.bp.blogspot.com/-i7ezI4XzA8A/Ua894XqAI4I/AAAAAAAAMJU/H8vst2q2Ipw/s1600/thdt-Danlambao.jpg

    « I don’t want to live in exile
    But I do accept to be in prison at any price »

    Because You are a, You are fighter for Freedom and Liberty
    Ohh You are a, You are a honest fighter
    Freedom and Liberty worth fighting for
    You always take the path of most resistance
    You will be right here for our poor compatriots

    https://hahien.files.wordpress.com/2016/05/tran-huynh-duy-thuc-1.jpg

    « I don’t want to live in exile
    But I do accept to be in prison at any price »

    Because You are an, You are an activist for Democracy
    Ohh You are an, You are a brave and faithful activist
    You are an, You are an honest activist
    Democracy and Human Rights worth fighting for

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    Paris – Mồng Một Tết Đinh Dậu, 28-01-2017

    Trần Huỳnh Duy Thức
    https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/ong-tran-huynh-duy-thuc-khang-dinh-khong-di-nuoc-ngoai/

  3. ANH PHẢI SỐNG! Dân tộc VN rất cần những người như Anh! Cầu ơn trời phù hộ cho Anh.
    Biết tin mà đắng lòng, không gì buồn hơn

  4. Ngu chết dại chết…biết nà sông.. NGON. Đây nà Tiết ný sống của giới ” tinh hoa Trí LỢ” nướ đẻn
    ” …. cảm ơn…tôi sẽ luôn… nhớ theo các bạn..” đấy nà việc của anh. Chúng tớ no care. Chúng tớ chỉ care” cái nồi cơm” . Anh đi quá xa với quan điểm của bọn TỚ.Đừng mong bọn Tớ phải theo anh. Như thế nà tội ác. Như thế nà ” KHÔNG ÔN HÒA CÓ HOC”
    VỚI TUI ANH LÀ KẺ ĐỐT ĐỀN THIÊNG.

  5. Bạo quyền sẽ xoa tay vui mừng vì anh tự kết liễu chứ chúng không liên quan, tranh đấu với bạo quyền phải tìm chiêu thức khác hay hơn khiến chúng phải cúi đầu. Nhưng ở trong tù nhỏ hay ở ngoài thì cũng khác nhau là mấy. Hãy xem hai thằng Google và Facebook, chúng vì lợi nhuận mà quỳ gối trước bạo quyền, những linh hồn yêu nước nhỏ bé thì làm sao chịu nổi cả một guồng máy sát nhân ? Một số báo chí bên Châu Âu đăng việc mã tấu Nguyễn Mạnh Hùng khoe thành tích ép youtube và Facebook xóa bài của những người tranh đấu ôn hòa.

  6. Một lời nhắc lại:
    Chế độ CS không bao giờ coi trọng mạng người, nó chỉ có ác tâm mà không có lương tâm. Chỉ nhìn cách họ đầu độc lẫn nhau là đủ hiểu, mạng người dân càng không đáng để chúng mảy may động lòng. Do vậy, việc tự thiêu hay tuyệt thực, …, những hành động dũng cảm của các anh chị sẽ giúp chúng bớt đi một mạng người chúng không ưa. Các anh chị cần phải sống khỏe để tiếp tục đấu tranh.

  7. Chúc anh mọi sự an lành.
    Không thể trông mong vào tính người của bạo chúa và ma quyền, tất cả thần dân có thể chết đủ kiểu, nhưng cái xác ướp khô Hà Nội thì phải sống đời đời.

    • Khô mực hay mực khô là món khoái khẩu của đám đệ tử thần Lưu Linh. Khô nai hay nai khô và khô bò, bò khô đều là những sản phẩm mà đám đệ tử thần Ve Chai ưa chuộng. Nghe nói ngoài bắc có món khô chó, chó khô mà chỉ nghe qua đã muốn.. Ghìm cơn mửa.

Leave a Reply to cs, Đại Nghịch Bất Đạo Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây