Dân hỏi, không ai chịu giả nhời

Nguyễn Thông

14-11-2020

Thời thập niên 60 thế kỷ trước, nhà thơ Huy Cận thăm chùa Tây Phương, ngắm các vị la hán rồi suy nghĩ “Một câu hỏi lớn không lời đáp/Cho đến bây giờ mặt vẫn chau”. Ôi giời, trách gì các vị tượng gỗ mít ấy, bây giờ nhan nhản người thật, có ông đít ngồi hai, ba ghế mà ra cái trò gì. Hỏi cũng không thèm trả lời.

– Cả bộ máy, quan chức các cấp lẫn truyền thông, cứ vài ba bữa lại ríu rít sung sướng tự khen mình, nào là tăng trưởng, giữ ổn định, hoàn thành mục tiêu kép, dọn tổ đón đại bàng, đứng vào top này top nọ trong khu vực, trên thế giới… nhưng chỉ có mỗn việc trong tầm tay là kéo hạ giá thịt lợn (heo) xuống mà suốt 1 năm trời không làm được. Giá thịt lợn tăng (trưởng) vọt chóng mặt từ trước tết Canh Tý tới giờ, có nhẽ tết Tân Sửu này dân vẫn phải nhịn thịt, chết thèm chết nhạt.

Dạo chưa có cuộc cách mạng ngược về thịt lợn, giá đội khung chưa tới trăm nghìn một ký, bình thường chỉ bảy, tám chục; còn nay nó vẫn ngạo nghễ ngự ở ngôi gần hai trăm (hôm qua tôi thèm thịt quá, cắn răng mua, dững trăm tám). Chỉ dân chúng nói “không” với thịt thôi, chứ các ông bà ấy hằng ngày xơi nem công chả phượng, cần gì lợn với liếc.

– Cái sổ hộ khẩu tai ách cũng vậy. Đã xác định nó là rác, là cùm, làm xong nhiệm vụ lịch sử trói buộc dân, chỉ có bỏ mà cũng bàn tới bàn lui, hẹn lần hẹn lữa. Là rác, thì vứt mẹ nó vào sọt rác, lại còn vẽ ra quy trình, bước này bước nọ. Từ khi nắm chính phủ năm 2016, ông Phúc đã đặt vấn đề bỏ sổ hộ khẩu và đóng cửa rừng. Nay thì rừng đã phá xong, núi đồi sạt lở ầm ầm, chả cần đóng nữa. Còn sổ hộ khẩu, nhiệm kỳ 5 năm của ông Phúc sắp hết, nó vẫn trơ tuế nguyệt. Có mấy ông bà rao, hứa cuối năm 2022 sẽ bỏ. Nghe hẹn hoài. Hay thôi, đừng bỏ nữa, mà làm thêm sổ vợ chồng, sổ gia đình, đã hành dân thì nhân tiện hành luôn thể.

– Phải thực lòng mà nói, rất chán các ông bà nghị, còn gọi là đại biểu quốc hội. Xuân thu nhị kỳ, chỉ có diện quần áo đẹp đi họp. Cái cần bàn không bàn, cứ lững thững, lửng thửng vẩn vơ, chả khác gì người nhàn nhã vô lo vô nghĩ. Lại thêm bà chủ trò, ê a như trẻ con ê a trong xóm vắng. Rồi cũng thành công tốt đẹp như đại hội đảng thôi. Hay là các ông bà nghỉ họp đi, ít nhất cũng tiết kiệm được tiền cho ngân sách, làm được điều có lợi cụ thể cho dân. Ê a hoài, mệt.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Quan chức ngày càng lộ mặt chó má, tất cả rác rưởi phải thừa nhận ông Nguyễn xuân Phúc dọn dẹp lau chùi rất chu đáo.
    Nhìn tất cả những bản mặt bT cho đến trưởng các bộ của ta, thật đúng là lũ bò một nắng.
    ĐM. không nghe những gì lũ cọng sản (việt nam) nói.

  2. >
    To You, our beloved Mother Vietnam !
    ***********************

     
    https://www.youtube.com/watch?v=MQ4IbJhOaGQ    
    Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Đây  

    It is for the sake of surviving
    For those who had started to worry to leave  
    Amid anguish and desperation  
    The real political refugees
    On the most dangerous ocean journey
    For Liberty and Freedom as BoatPeople
    When they were beyond the East Sea
    Their hearts imprisoned
    But You and only You,
    You know how to make us come back
    We all are so proud of You !
    Dear Vietnam, Homeland !
    Beloved Vietnam, Motherland !
    Glory to You !
    Oh Generous Mother Vietnam !

     
    It is for the sake of living in 1990s
    In the Time, Vietnam has just only demi-opened !
    For those who started to leave as the best students
    With the most golden scholarships
    For Living better as the richest Red mandarins’ children and grandchildren
    The real economic refugees for the best salary
    And working as male CÔ KIỀU in the Modern Time *
    But with small or big brains !
    When they were beyond the poorest Vietnam
    In all levels as compared with all countries over the World
    Their hearts hurted and imprisoned
    But You and only You,
    You know how to make us come back
    We all are so proud of You !
    Dear Vietnam, Homeland !
    Beloved Vietnam, Motherland !
    Glory to You !
    Oh Generous Mother Vietnam !

    And for the painful that has been prolonging for 75 years
    We go fill the streets to make manifestations
    We are fighting against the pro-china Red traitors and dictators
    For Freedom and Democracy
    With so much Victory in our eyes
    And when we have started to combat
    For Liberty and Democracy
    Together with the same courage
    For what remains to be built
    You travel with us  
    Oh Generous Mother Vietnam !
    We all are so proud of You !
    Dear Vietnam, Homeland !
    Beloved Vietnam, Motherland !
    Love to You !
    Oh Generous Mother Vietnam !
    Heroic Vietnam, Fatherland !
    Glory to You All …

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE    =  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    * Kiều ‘đực’ Thời đại (Đồ đểu)

  3. Tac gia Nguyen Thong da viet RAT DUNG cai TINH TRANG “CHAT VAN de ma choi” o cai “Quoc Hoi XHCN VN” ngay nay. Ba chu tro “Nu Hoang Ao Dai” thi van e-a roi cho “rut kinh nghiem” mai mai….nhu la “rut giay lung quan”. That la CHAN QUA cho nguoi dan VN..

Leave a Reply to Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây