Bất bình, phẫn nộ cũng… tăng!

Blog VOA

Trân Văn

14-11-2020

Một lớp học tại Núi Thành, Đà Nẵng, 2020. Hình minh họa. Nguồn: VNN

Bộ Giáo dục – Đào tạo (GDĐT) Việt Nam tiếp tục khuấy động dư luận khi giới thiệu Dự thảo Nghị định về Cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực GDĐT.

Dự thảo vừa kể nhằm thay thế một nghị định cùng loại đã được chính phủ Việt Nam ban hành cách nay năm năm (Nghị định 86/2015/NĐ-CP) và điểm đáng chú ý nhất của dự thảo là… tăng học phí của tất cả các bậc học. Học phí của các bậc từ mầm non đến phổ thông sẽ tăng 7,5% mỗi… năm và học phí đại học sẽ tăng 12.5% mỗi… năm (1).

***

Tuy hệ thống truyền thông chính thức chỉ giới thiệu ý tưởng này và không bình luận gì thêm nhưng độc giả không ngần ngại bày tỏ sự bất bình trên các diễn đàn điện tử do hệ thống truyền thông chính thức kiểm soát. Chẳng hạn trên trang facebook của VTC (VTC Now), Kim Lan Nguyen Van nhận định, nỗ lực soạn thảo nghị định mới nhằm thay thế nghị định cũ là một kiểu… vắt óc để tận thu! Sican Nguyen thì thắc mắc: Tại sao các quốc gia khác nỗ lực giảm học phí, chi phí y tế còn Việt Nam thì làm ngược lại? Khánh Ngọc Trần than: Phổ cập (miễn học phí) kiểu gì mà chưa hoàn thiện đã hết hiệu lực? Đủ các loại thuế, phí rồi lại lấy đà tăng học phí!

Pham Sinh nhận xét: Vậy là con nhà nghèo không còn cơ hội học hành! Thoa Phan xem dự thảo nghị định vừa đề cập là con đường đồng hóa nhà nghèo với mù chữ. Tuyen Nguyen khuyên hệ thống chính trị, hệ thống công quyền: Nghĩ cái gì bổ ích cho dân chúng tôi đỡ khổ đi mấy bác (2)!..

Trung tâm Tin tức VTV24 cũng giới thiệu dự thảo nghị định về học phí trên trang facebook của cơ quan truyền thông này. Theo ghi nhận của facebook, có tới 41.000 bình luận, 2.000 facebooker chia sẻ tin của Trung tâm Tin tức VTV24 nhưng thiên hạ chỉ đọc được… sáu ý kiến. Người ta thấy Nguyễn Thảo than: Rất nhiều sinh viên đã bỏ dở việc học hành, giờ lại tăng chắc phải nghỉ học thật ạ! Thanhngoc Nguyen cũng than: Lại tăng, tăng thuế , tăng phí, tăng…, chỉ có dân lao động nghèo là khổ! Nguyễn Văn Đình dùng icon chắp tay vái ba lần tình trạng… chất lượng giáo dục đi xuống mà học phí lại… đi lên. Thiệu Kim Vân lắc đầu: Cái gì cũng tăng, chỉ tăng lương là chẳng ai bàn (3)!

***

So với phản ứng của độc giả trên những trang facebook thuộc hệ thống truyền thông chính thức, phản ứng của người dùng mạng xã hội trên các trang facebook của cá nhân, hoặc của các nhóm không phải tuân thủ những quy định ngặt nghèo của Ban Tuyên giáo thuộc BCH TƯ đảng, dữ dội hơn.

Chẳng hạn trên trang Tuổi học trò, Thế Minh mỉa mai: Thời buổi khó khăn, đủ kiểu dịch bệnh, bão lũ, không tăng học phí thì… làm gì? Giống như Thế Minh, Thành Tài bình: Dịch bệnh, bão lũ liên miên, tăng học phí là… quá hợp lý! Đức Minh khen, dự tính tăng học phí là nỗ lực nhân đôi nghèo khổ! Trước những thắc mắc tại sao chính phủ lại có ý tưởng bất cận nhân tình như thế, Lieu Trung Nghĩa phỏng đoán: Có thể các ‘bố’ thấy dân đóng góp cho hoạt động từ thiện nhiều quá nên… thèm! Quan sát phản ứng giận dữ và sự thất vọng của công chúng về dự tính tăng học phí, Bao Bui khen dự tính ấy là… một nỗ lực… tốt vì giúp… giảm ngu dốt (4)!..

Giống như nhiều facebooker khác, Khanh Nguyen cũng thắc mắc, trong bối cảnh như hiện nay, tại sao Bộ GDĐT không đả động gì đến việc miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên các khu vực bị thiên tai mà chỉ chuyên chú vào phương án tăng học phí? Đó cũng là lý do Khanh Nguyen nhắn hỏi Bộ trưởng GDĐT rằng, ông có còn nhân tính không? Trần Quang Thái – một thân hữu của Khanh Nguyen – “chỉnh” Khanh Nguyen: Bộ trưởng GDĐT… thừa thú tính nhé (5)! Giống như Khanh Nguyen, Đặng Huỳnh Lộc xem việc Bộ GDĐT dự tính tăng học phí các cấp ngay sau khi lương dân vật lộn với đại dịch, thiên tai là… sự nhẫn tâm đối với cả dân tộc, do vậy… hãy cút đi (6)!

Tham gia bình luận về dự tính tăng học phí các cấp trên trang facebook Bds Phu CuChi, Thinh Le Phuoc so sánh, mức phạt vi phạm giao thông tăng năm lần, chi phí dịch vụ y tế tăng gấp đôi như thế là giàu… không đồng đều. Không tăng học phí để xảy ra tình trạng… giàu không đồng đều sẽ gây… mất đoàn kết, chia rẽ thì nguy to. Sống Đời bỡn cợt: Tăng gấp đôi luôn. Phải chết thì cho chết luôn chứ tăng học phí ít như vậy sẽ… cắn xé nhau. Còn dân? Sống chết mặc bay (7)… Phuc Dinh Kim cũng nghĩ như vậy nên lý giải nguyên nhân dẫn đến nỗ lực tăng học phí hết sức ngắn gọn: Tại sao học phí phải tăng? Vì tham nhũng tăng (8)!

***

Trong khi rất nhiều người nguyền rủa Bộ trưởng GDĐT, Vinh Râu lưu ý: Cứ nhìn giá điện, giá xăng, mức tăng các khoản phạt, kể cả khoản phạt không mang khẩu trang nơi công cộng của Bộ Y tế, rồi Luật Giao thông đường bộ bị ngắt làm đôi cho hai bộ cai quản giống như nâng “suất ăn” lên gấp đôi,… ắt sẽ thấy, toàn bộ chính phủ cùng nỗ lực “kiến tạo” cách lấy tiền dân sao cho nhiều chứ chẳng riêng gì Bộ GDĐT. Dịch bệnh, thiên tai không làm chùn tay những kẻ bóc lột có môn bài đâu bà con ạ! Nếu không có chính phủ bật đèn xanh dưới gầm bàn, đố ông Bộ trưởng GDĐT dám đơn phương tăng học phí. Chỉ chửi một mình ông ta xem ra không công bằng lắm đâu!

Vinh Râu cảnh báo: Đừng nhìn cái mặt như hề của ông Bảy Thủ mà không… đề phòng móc túi. Lầm chết luôn đó! Câu ca dao này của ông bà: Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình. Ba Bộ đồng tình…- chưa lỗi thời đâu nhé! Một số thân hữu của Vinh Râu như Nguyễn Thúy Hà bỡn cợt: Chính phủ “kiến tạo” đang đưa chúng ta đến… đỉnh của cuộc sống thiên đường mà! An Tran giả vờ hoang mang: Thiên đường này bị ngược ngược thế nào ấy! Vinh Râu nói lại cho rõ: Đó là địa ngục nói ngược thôi! Thang Le buột miệng: Ngày xưa họ tuyên truyền chế độ phong kiến, thực dân là sưu cao thuế nặng. Bây giờ, mẹ kiếp, gấp vạn lần (9)!..

Chú thích

(1) https://tintucvietnam.vn/bo-gddt-de-xuat-tang-hoc-phi-muc-tang-tung-cap-the-nao-d251577.html

(2) https://www.facebook.com/vtcnow/posts/2744463332438242

(3) https://www.facebook.com/tintucvtv24/posts/1733831386804642

(4) https://www.facebook.com/tuoihoctro.net/posts/2884454758439738

(6) https://www.facebook.com/huynhlocpl/posts/4120653387951592

(7) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=172160941201974&id=100052242080472

(8) https://www.facebook.com/phuc.dinhkim.7/posts/2821886334697664

(9) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=183137789966149&id=100048097861219

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. “Muôn sự tại nhân “,sự kém cỏi do con người bất tài, tất cả đều từ giáo dục mà ra .Giáo dục Vn được dẫn dắt bởi những người thiếu hiểu biết nhưng đầy mưu mô đòn phép và không có liêm sỉ. Cái đất nước cần là khoa học kĩ thuật và công nghệ, nhưng đó cũng là những cái mà người ta không biết hoặc biết rất lơ mơ, bởi vậy dựa vào cái gọi là “cải cách triệt để “người ta tha hồ làm những cái gì dễ dàng, hợp với khả năng của họ nhưng vô bổ, sự thật thì ai cũng nhìn thấy. Tăng học phí chỉ là một đòn phép nhằm đánh lạc hướng dư luận hòng che đậy những cái mà họ không có khả năng nhưng cũng là mục đích cuối cùng của học tập :Công nghệ. Cái đơn giản nhất là sách lớp 1 mà không làm nổi thì còn làm được cái gì….

  2. “Dự thảo vừa kể nhằm thay thế một nghị định cùng loại đã được chính phủ Việt Nam ban hành cách nay năm năm (Nghị định 86/2015/NĐ-CP) và điểm đáng chú ý nhất của dự thảo là… tăng học phí của tất cả các bậc học. Học phí của các bậc từ mầm non đến phổ thông sẽ tăng 7,5% mỗi… năm và học phí đại học sẽ tăng 12.5% mỗi… năm (1).”
    -Điểm qua tin tức báo chí:
    *Theo lộ trình, thời điểm 01/7/2020 là thời điểm tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức. Quốc hội đã “chốt” tăng lương cơ sở năm 2020 lên 1,6 triệu đồng/tháng. Ngày 09/10/2020, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết và một lần nữa thông qua việc lùi thời điểm áp dụng cải cách tiền lương đến 01/7/2022 thay vì từ 2021. Như vậy, trong năm 2020, lương cơ sở không được tăng là mức 1,6 triệu đồng/tháng mà vẫn giữ nguyên mức 1,49 triệu đồng/tháng, nghĩa là không tăng thêm 1.6/1.49=7.4%. Nếu tính thêm từ năm 2021 đến năm 2022, giả dụ lương cơ sở cũng dc duyệt tăng thêm 7.4%, thì cả 02 năm 2020, 2021 lương cơ sở sẽ tăng thêm 1.074*1.074=15.35%. Chú ý, đây là lùi thời điểm tăng lương cơ sở, Nhà nc vẫn đang nợ lương cơ sở đối với cán bộ, công chức do đã duyệt nhưng chưa thanh toán tăng lương cơ sở? Vậy qua 1/7/2022, Nhà nc có phải thanh toán cho cán bộ, công chức khoản 15.35% do tăng lương cơ sở này hay ko?
    -Lương chưa tăng nhưng “… tăng học phí của tất cả các bậc học. Học phí của các bậc từ mầm non đến phổ thông sẽ tăng 7,5% mỗi… năm và học phí đại học sẽ tăng 12.5% mỗi… năm (1).”” là sao? Dân Việt lấy khoản nào bù vào? Thật đúng là “Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.

  3. Chính quyền CSVN làm bất kỳ chuyện gì cũng đi ngược lại khuynh hướng nhân bản của thế giới, ví dụ như giáo dục người ta coi đầu tư giáo dục là nguồn thu nhập cho tương lai của quốc gia, CSVN ngược lại coi giáo dục là con bò sữa cần vắt cho kiệt. Bảo vệ môi trường sống là tạo nền tảng cho phát triển bền vững cho quốc gia CSVN coi bảo vệ môi trường là lá bài tuyên truyền về ổn định chính trị sắt máu của họ, mặc mọi khổ đau, mất mát tính mạng, mồ hôi nước mắt, của người dân, đã vậy họ còn xà xẻo vào lòng tương thân tương ái của người dân đùm bọc nhau trong cơn hoạn nạn. Ăn của người dân không chừa thứ gì: lời thím Doan thú tội trong một lúc tủi thân chắc do bị thua thiệt người nào đó trong lúc chia phần. Sống vô lương tâm như vậy, bọn họ ngược lại còn gào thét rao giảng đạo đức, một bầy thú mang lốt người.

    • “…giáo dục người ta coi đầu tư giáo dục là nguồn thu nhập cho tương lai của quốc gia, CSVN ngược lại coi giáo dục là con bò sữa cần vắt cho kiệt.”
      Nhận xét chính xác!
      Nhưng đây chỉ là ăn vặt.
      Bầy bò bao la họ muốn vắt bạo nhất là cả gần trăm triệu con trên dãi đất ốm o nầy, nguồn thu dễ hơn, nhanh hơn so với bất cứ tài nguyên nào khác – không cần đầu tư vốn liếng, hạ tầng kỷ thuật gì nhiều; chỉ cần luật lệ, sắc lệnh, nghị định…hổ trợ bởi tuyên truyền, chăn dắt, bạo lực standby…là xong.

      Thuỷ điện của người ta có mục tiêu thu được năng lượng. Ở VN, thuỷ điện có dòng phụ hấp dẫn là thu gỗ. Gỗ bạt ngàn, gổ trăm năm từ rừng đầu nguồn, cây to cưa ngã đè gãy cây vừa, bật gốc cây nhỏ; tất cả gom hết để nằm chờ trên non đưa đi tiêu thụ dần, mà chỉ những trận lũ cuốn trôi tất cả xuống đồng bằng mới vạch mặt được bọn phá hoại đất nước: gỗ xếp kín mặt sông!
      Sống qua 4 lần thay đổi chế độ, từ thuộc địa Tây qua Bảo Đại Ta, tới đệ nhất đệ nhị cộng hoà tại miền Nam, rồi “giải phóng”: Có bao giờ đất nước như thế này không?!

  4. Nếu không phải nuôi báo cô cái hệ thống đảng của thằng Trọng lú thì đã tiết kiệm được rất nhiều tiền thuế của dân. Hai “chánh quyền” nhưng tác dụng chẳng thấy đâu, toàn tác hại.

    • Đúng ạ, cái thằng vô ơn nuôi nó nó ngoái cổ cắn lại. Vừa bán nước lại vừa bán dâm, bán ma túy.

  5. Nếu như những điều quái ác đang xảy ra cho đất nước vừa qua- thuỷ điện cóc tàn phá núi rừng, gây chết chóc đau khổ kêu than thấu trời xanh, nay lại thêm đòn học phí bóp nghẹt trí tuệ dân vô sản…không giống như những gì tố cáo trong thư của ông Chu Đình Xương, bố của GS Chu Hảo, gởi Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 2/1983, trong đó, ông Xương gọi Mao Trạch Đông là “thằng Mao”, hay “con quỷ sứ Mao Trạch Đông”- thầy dạy xúi bảo csVN gây những điều oan nghiệt cho dân của nó, để dân tộc nầy mãi chìm trong xung đột oán hận giữa kẻ cai trị và người bị trị, muôn đời không ngẩng mặt lên được…
    …thì đây là nổ lực riêng của nhà nước cs VN muốn vượt mặt TQ, đứng đầu trên bảng xếp hạng những chế độ khét tiếng tàn nhẩn độc ác với nhân dân nhất thế giới từ giữa thế kỷ 20 đến bây giờ!

    Nhìn Thái Lan mà thấy nhục cho dân tộc ta: Bóng đá thì cố chết vượt thắng đối thủ. Còn dân chủ công bằng xã hội…chúng em xin nhường các anh, vì dân bọn em có câu nói lái nhức nhối “đấu tranh rồi tránh đâu”, cùng với nửa tá câu nhật tụng cửa miệng từ cha sinh mẹ đẻ…”xin 2 chữ bình an; một sự nhịn là chín sự lành; an phận thủ thường; đừng đứng núi nầy trông núi nọ; có còn hơn không…”
    Ôi nhục nhã đến bao giờ?!

Leave a Reply to vdk1509 Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây