Thiên tai nối tiếp nhân tai, giáng lên đầu người dân vùng lũ

BTV Tiếng Dân

Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại về người và của ở miền Trung: Xe công nông bị lật khi qua dòng nước lũ, một sinh viên tử nạn, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Vụ việc xảy ra sáng nay, một người dân ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế dùng xe công nông chở 3 người, trong đó có cô Trần Thị Ngọc H, SV ngành Du Lịch tại ĐH Huế vượt lũ để đến TP Huế đi học.

Tin cho biết, “khi đến đoạn đường nằm giữa cánh đồng nước mênh mông ở thôn Mỹ Xã, xã Quảng An, gặp dòng nước lũ chảy xiết và gió to khiến chiếc xe công nông bị lật xuống ruộng. Hậu quả, H. bị xe công nông đè tử vong. Ba người còn lại trên xe bị thương”.

Một xe công nông chở người dân qua đoạn nước lũ chảy xiết ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Phước Tuần/ TT

Báo Dân Trí thống kê thiệt hại vì mưa lũ ở Quảng Nam: Bão lũ làm 47 người chết và mất tích, 8.400 tỷ bị cuốn trôi. UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, từ giữa tháng 9 đến nay, tại tỉnh này đã xảy ra 3 đợt thiên tai do ảnh hưởng của bão số 5, số 6, số 9. Bão chồng bão, lũ chồng lũ khiến sạt lở xảy ra liên tục.

Tình hình ở Phú Yên: ‘Thủ phủ’ tôm hùm thiệt hại nặng sau lũ, theo VnExpress. Một ngày sau khi bão số 12 tên Etau đổ bộ vào đất liền, tại làng biển ven vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên, nhiều lồng nuôi tôm hùm bị sóng đánh vỡ, “các thuyền thúng chở đầy tôm chết, thoi thóp liên tục cập bờ để bán với giá rẻ. Khắp nơi, tôm hùm to bằng 2-3 ngón tay chết đổ thành đống ven đường nhưng không có người mua”.

Một người dân đã đầu tư gần 1 tỉ đồng nuôi tôm, trong đó có 400 triệu vay ngân hàng, cho biết: “Bình thường loại tôm xanh này có giá 850.000 đồng một kg, nhưng khi chết chỉ bán được khoảng 300.000 đồng, với điều kiện chúng còn ngo ngoe râu và càng”. Một người nuôi tôm khác kể, sau khi lũ rút, hơn 13.000 con tôm nuôi trong 3 tháng qua đã chết trắng, mỗi con tôm chừng 100 gram, thương lái không mua, người nhà đành đổ bỏ.

***

Đúng như một số ý kiến đã dự đoán từ trước, hoạt động cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên trong mùa mưa lũ ở miền Trung, đi trước cả đảng và nhà nước, khiến cô gặp chuyện không lành. Ca sĩ Thủy Tiên cho biết: “Xin lỗi cả nhà vì phải nói lại 1 lần này nữa về việc group anti. Rất nhiều ngày qua các bạn vẫn dùng nick ảo quấy phá các nhãn hàng, làm nhiều nhãn hàng chuẩn bị ký họ sợ nên huỷ, thiệt hại rất nhiều”. Cô Tiên kể, lực lượng quấy phá cô rất đông, mỗi ngày đều gửi hàng ngàn tin nhắn và cuộc gọi đe dọa cô và đồng nghiệp.

Trong khi nhiều hợp đồng cũ bị hủy, hợp đồng mới thì khó kiếm, ca sĩ Thủy Tiên buồn và lo, vì còn nhiều người cần giúp. Cô viết: Có nhiều bé không cha mẹ, mình hứa lo cho học hết đại học giờ mà không khả năng lo nữa thì tội các bé phải nghỉ học, chưa kể những người già không nơi nương tựa nữa”. Cô đành phải dừng việc từ thiện: “Mục đích từ đầu của mình là làm điều thiện, lại bị đẩy vào con đường bất thiện”.

Nhắc lại câu nói bóng gió của một ĐBQH được Zing dẫn lại vào ngày 5/11/2020: ‘Đừng mang danh từ thiện để đánh bóng tên tuổi, phô trương đạo đức’. ĐBQH Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ VN nói trước nghị trường trong buổi sáng cùng ngày: “Nhưng làm từ thiện cũng cần phải có văn hóa, đó chính là văn hóa từ thiện. Đừng mang danh từ thiện để đánh bóng tên tuổi, phô trương đạo đức”.

Hội Chữ thập đỏ VN và Mặt trận Tổ quốc là 2 tổ chức “báo cô” của đảng thường được tuyên truyền là “tấm gương” cứu trợ, cứu nạn, được nghị định 64/2008 đặc biệt ưu ái. Có ý kiến cho rằng, bà nghị này tuy không nói thẳng tên bất kỳ ai, nhưng có ý ám chỉ Thủy Tiên và một số nhà từ thiện dám đi trước đảng và nhà nước, dám thực hiện những hoạt động cứu trợ hiệu quả, kịp thời cho người miền Trung trước khi mấy nhóm “báo cô” của đảng kịp xuất hiện trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10.

Trước đó, hôm 14/10/2020, Thủy Tiên thông báo, chỉ sau 2 ngày kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, cô đã vận động được 22 tỷ đồng. Thì chỉ 3 ngày sau, tối 17/10, Ủy ban TƯ MTTQ VN đã cùng Ban Chỉ đạo TƯ các Chương trình mục tiêu Quốc gia và VTV tổ chức chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020. Phát biểu trong chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố đã vận động được 2400 tỉ, con số như lời nhắc khéo những người dám “cầm đèn chạy trước ô tô” như Thủy Tiên.

Chẳng biết con số 2.400 tỉ do Thủ tướng công bố được chuyển xuống các địa phương bị bão lũ thế nào, chỉ thấy trong suốt các đợt mưa lũ tháng 10 và đầu tháng 11, vẫn chỉ có mấy nhóm “từ thiện tự phát” của Thủy Tiên và một số nhà hảo tâm thường xuyên xuất hiện ở những vùng ngập nặng để phát quà cứu trợ cho dân, thậm chí còn vạch mặt một số cán bộ địa phương tịch thu tiền cứu trợ dân.

Có ý kiến chỉ ra, thế lực quấy phá Thủy Tiên bỗng dưng hoạt động rất mạnh sau vụ vạch mặt nói trên, đến độ có thể gửi hàng ngàn tin nhắn, cuộc gọi quấy phá mỗi ngày, như cô Tiên đã kể. Thiên tai dù rất khốc liệt, nhưng đã không thể ngăn chặn hoạt động cứu trợ của Thủy Tiên, nhưng chính phủ ông Phúc đã làm được.

***

VTC có clip phân tích lũ lụt, sạt lở miền Trung: Câu chuyện phát triển rừng.

Một trong các lý do khiến hiện tượng sạt lở ở miền Trung càng lúc càng diễn biến phức tạp: Rừng nguyên sinh còn nguyên vẹn của Việt Nam chỉ còn 0,25%, báo Thanh Niên đưa tin. Thông tin này được xác nhận trong Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2020 vừa được tổ chức tại TP Đà Lạt: “Năm 2019, Việt Nam đã đạt 14,6 triệu ha đất có rừng với độ che phủ ước đạt gần 42%. Song trên toàn lãnh thổ quốc gia, những khu rừng nguyên sinh còn nguyên chỉ 0,25%”.

Mời đọc thêm: Mưa bão dồn dập, người Huế vẫn lạc quan ‘lũ rút ngang đâu dọn lũ đến đấy’ (TN). – Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục xuống (KTĐT). – TT-Huế: Mưa cực lớn ở thượng nguồn, nước lũ ào vào phố (ANTV). – Xe công nông bị lật giữa lũ, 2 sinh viên gặp nạn (PLTP). – Nhiều điểm sạt lở trên cao tốc La Sơn – Túy Loan (VNE). – Quảng Trị: Nuôi trồng tan hoang sau lũ, người dân mỏi mòn ngóng hỗ trợ (DĐDN).

Chùm ảnh: Gian nan lớp học dựng bằng lán tạm sau lũ giữa rừng Trường Sơn (DT). – Các trường vùng lũ khó đuổi kịp chương trình học (VTV). – Nhiều nhãn hàng hủy ký hợp đồng với Thủy Tiên (NS). – Sau tất cả, Thuỷ Tiên viết tâm thư dài xin lỗi và quyết định dừng kiện antifan, tiết lộ bị các nhãn hàng huỷ hợp đồng (Kênh 14). – Thủy Tiên xin khép lại mọi chuyện, không cần ai bảo vệ (TTC). Mời đọc lại: Đại biểu Quốc hội nói về việc ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện (PLTP).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Đạo đức làm từ thiện của nhà đảng ở đâu mà khi kêu gọi chẳng dân nào cho, Phúc Nổ kêu gọi hay ép những đại gia bất động sản phải xì tiền ra nếu muốn những gói làm ăn sau này ?
    Có lẽ đây là lá phiếu của dân dành cho đảng cướp, đó là không còn tí tẹo niềm tin nào cả.


  2. Nửa do bão lụt nửa do ‘Thiên tài Đảng’ ! Thương quá Phố Cổ Hội An giờ toang hoang
    ***************************************

    Nửa bão lụt nửa do ‘Thiên tài Đảng’ !
    Thương quá Phố Cổ Hội An giờ toang hoang
    Trên kênh truyền hình quốc tế Pháp :
    Mưa lũ dâng cao Fai Fô điêu tàn !
    Vạn mái nhà xiêu đổ theo sóng nước
    Cuốn phăng mọi thứ trên đường mang
    Mái rơm xám ngát mặt người xám lạnh
    Cụ già cháu bé cha mẹ lạc giữa đàng
    Suốt đêm trắng giữa dòng nước hung hãn
    Đói khát co ro run rẩy Dân Hội An
    Tiếng gà vịt trâu bò lợn eng éc tuyệt vọng
    Hương Thạch Thảo bên này Thu Paris đang
    Giao thời Giao mùa nỗi nhớ nhung len lén
    Hoài cảm hồn bâng khuâng nhớ Phố xưa Hội An
    Rừng nguyên sinh hóa triều cường giờ ngập tràn
    Lâm tặc cát tặc bọn quan đỏ đại gia trọc phú
    Bọn giàu xổi lưu lại triệu hậu quả thương tang
    Hàng triệu Lương Dân miền Trung dập vùi cơn lũ
    Huyết lệ gởi vào Paris hoa lệ chuyển về Hội An lai láng
    Xa Đà Nẵng, yêu Xứ Quảng : bão lũ cùng giặc trong phá toang .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Chính bọn SIÊU VI TRUNG C..UỐC từ những thằng Nguyễn Văn Chì , Nguyễn Bá Thánh , … Huỳnh Văn Thơ, Trương Quang Nghĩa …. được Hồ Chí Phèo Chí Meo + MAO XẾNH XÁNG đã phá TOANG Đà Nẵng thân yêu


    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang for Today and Tomorrow

    **************************

    Thân gởi Cô Thầy bè bạn còn hay mất nơi Phố Biển Đà Nẵng thân yêu
    Thân gởi Cô Thầy bè bạn cùng tất cả cư dân Đà Nẵng còn hay mất đang lưu vong lưu đày nơi Khối Tự Do lưu bạt lưu sinh góc Trời Tây
    — NHV

    https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
    Đà Nẵng một thời dấu yêu,
    thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân
    14 590 vues – 28 août 2013

    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang
    For Today and Tomorrow
    Sing louder oh my second Hometown !
    For the best Time of War and Peace
    At Phan Châu Trinh Highschool

    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang
    For Today and Tomorrow
    Sing oh my dear Danang for the best Time of Love and Peace
    At Hồng Đức Highschool

    Yes still sing my Old City
    Danang, You are Beauty and Souvenirs
    For thousands of old Danangians dreaming of You in the Free World

    Yes still sing my Old City, Danang,
    You are History and Tradition
    For thousands of old Danangians thinking of You in the Free World

    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang
    For Today and Tomorrow
    Sing louder oh my second Hometown !
    For the best Time of War and Peace
    At Phan Châu Trinh Highschool

    Yes still sing my Old City, Danang,
    Where not far the Paracels Islands in the East Sea,
    Our dear Sea is roaring in the most troubled Era
    You are Truth to conquer thousands of old Danangians’ brains in the Western Capitals

    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang
    For Today and Tomorrow
    Sing oh my dear Danang for the best Time of Love and Peace
    At Hồng Đức Highschool

    Yes still sing my Old City, Danang,
    Where not far the Paracels Islands in the East Sea,
    Our dear Sea is roaring in the most troubled Era
    You are Goodness to conquer thousands of old Danangians’ hearts in the Western Capitals

    Please, sing oh my beloved SeaCity Danang
    In the Sun and in the rain
    I believe in You and do love You, my second Hometown
    In the near Future that is promised to You
    I will return in your warm arms

    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang
    For Today and Tomorrow

    Sing my beloved SeaCity Danang
    See the only Love and Pride for You, my dear Danang
    You are magic, mystery and drama
    In the Vietnamese History as the best Rendez-vous with the Occident
    But until now it’s still completely unrealized
    But Danang, You are reborn in my Homeland and Motherland
    Oh Danang oh oh…… my second Hometown after Hanoi

    Please do sing aloud my beloved SeaCity Danang
    For Today and Tomorrow

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây