Hiện tượng Thủy Tiên

Đặng Đình Mạnh

20-10-2020

Thông tin cô ca sĩ quyên góp được số tiền lên đến con số 100 tỷ đồng đã xoa dịu đi phần nào những dòng tin dữ đầy u ám về cơn hồng thủy đang hoành hành các tỉnh miền Trung. Khá nhiều thông điệp ẩn mình từ con số 100 tỷ đồng như mơ ấy, mà nếu không đọc đúng vị của nó, thì có lẽ sự tồn vong của “cái mà ai cũng biết là ai” sẽ chưa chắc đến từ con ngáo ộp “thế lực thù địch”, mà có thể đến từ những nguyên nhân khác: Lòng tin.

Thông điệp có điểm son rất đáng mừng là lòng nhân hậu, sự trắc ẩn … giữa đồng bào với nhau không đã không hoàn toàn mai một trước những tang tóc, tổn thất về người, về của do thiên tai, do nhân họa gây ra.

Dù chúng ta đã ít nghe thấy các ca dao, tục ngữ xưa hay được dùng về những hoàn cảnh như bây giờ, như:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương.
Người trong một nước phải thương nhau cùng”;

Hay: “Bầu ơi thương lấy bí cùng.
Tuy rằng khác giống như chung một giàn”;

Hoặc: “Lá lành đùm lá rách”…

Nhưng thực tế, thông qua việc công chúng tự nguyện quyên góp số tiền khổng lồ để giúp cho đồng bào bị hoạn nạn, đã giúp làm hồi sinh những giá trị tốt đẹp hình thành nên những ca dao, tục ngữ ấy, dù nay đã ít được nghe thấy.

Giữa điểm son ấy, lời khuyến cáo nhân dân không quyên góp cho những người “đánh bóng tên tuổi” … của “người mà ai cũng biết là ai” đã trở nên lạc lõng và kém mẫn cảm trước nhu cầu xã hội hóa hoạt động nhân đạo mà lẽ ra chính quyền cần phải khuyến khích.

Bên cạnh đó, bằng việc công chúng sẵn sàng gởi tiền, thậm chí, gởi rất nhiều tiền cho các cá nhân làm từ thiện trong khi đang tồn tại khá nhiều tổ chức thuộc chính quyền cũng làm chức năng tương tự đã truyền đi thông điệp gì? Không quá khó để nhận ra rằng công chúng đã mất khá nhiều lòng tin vào vào sự ngay thẳng, bất vụ lợi các tổ chức kia.

Giả thiết, nếu đặt ra vấn đề khai tử các tổ chức nhân đạo thuộc chính quyền vì sự kém hiệu năng và minh bạch của chúng, thì công chúng cũng không còn mấy quan tâm nữa, vì họ đã chọn các cá nhân làm nơi tin cậy, gởi gấm tiền làm từ thiện cho mình.

Lúc này, khi hoa tươi đầy màu sắc vẫn đang được bày biện tràn ngập các hội trường rộng lớn để trang trí cho những cuộc họp chính trị quan trọng. Nhưng bông hoa đẹp nhất, ngôi sao sáng nhất không phải là những ông bà vừa đắc cử vào chiếc ghế quyền lực, mà là cô ca sĩ. Không tin, bất cứ chính khách gia nào vừa đắc cử với con số 100% cũng đều có thể kiểm chứng bằng cách kêu gọi quyên góp từ thiện như cô ấy thì sẽ rõ.

Con số 100% đắc cử là do đảng tặng. Con số 100 tỷ đồng là do công chúng giao phó. Người đắc cử 100% do đảng tặng thì không chắc được công chúng giao phó 100 tỷ. Nhưng người được công chúng giao phó 100 tỷ thì chắc chắn sẽ đắc cử 100% nếu ứng cử.

Thật vậy, cô ca sĩ ấy xinh người, đẹp nết, cả hai vợ chồng đều tài năng, gia đình hạnh phúc, được công chúng quý mến, cảm phục và tin cậy … Nếu có bầu cử tự do, cô ấy muốn ứng cử vào chức vụ gì mà công chúng đầy cảm tính lại không chiều lòng bỏ phiếu cho cô ấy, kể cả vị trí tứ trụ đang chỉ gồm những ông bà cụ lụ khụ, trông buồn bã. Nhưng xem ra, tôi mong cô ấy không nên làm điều dại dột ấy. Vì ngắm sen giữa đầm, đôi khi cũng là một thị nghiệp không nên khuyến khích…

Viết vào mùa đại hội, ngày thiên tai, nhân họa.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. THỦY TIÊN đúng là Nữ nghệ sĩ Dấn thân với Nỗi khổ của Đồng bào do NỬA thiên tai NỬA nhân tài thiên tài của Bác và Đảng KHÔNG THỐNG TRỊ nổi nước lũ

    THỦY TIÊN đúng là Nữ nghệ sĩ Dấn thân ĐỨNG RA QUYÊN GÓP đồng bào khá giả GIÚP đồng bào gặp nạn ĐÁNG NHẼ CỔ VŨ NGỢI CA hành động cao thượng THÌ BỌN bác dâm và đảng cướp lại phá thối

    CỨ NHÌN Hà L..ội hay Hồ thành quản trị trị thủy KHÔNG PHẢI DỞ ẸC mà tiền thuế Dân xây cầu cống chống lụt lội CHÚNG NUỐT HẾT cả xi măng bê tông cốt sắt !!! để nhờ vịt kìu bên này RỬA TIỀN vào công băng ngân hàng Thụy Sĩ

    Cỡ chú vịt kìu MẼO Đức Huy sịch sịch sàng sàng TUỔI ÔNG CỐ NỘI còn về xứ lấy được cô CHẮT GÁI …đúng là cái BỆNH ẤU DÂM … bởi vật ĐẤT NƯỚC vẫn TRẦM LUÂN trong bể khổ do Vịt cộng gây ra VỊT KÌU về phụ họa ….Cỡ chú vịt kìu MẼO Đức Huy ở bên MỸ thì đói rách … Thôi cũng tạm được bớt 1 HOMELESS bên Mỹ VÀ bớt 1 cô chắt gái THOÁT KIẾP cô dâu Đài LOan hay xứ HÁN..G !!!

    Tôi hiểu vì sao VỊT KÌU IÊU NƯỚC AO NƯỚC LÃ như thi nô THẬN NHIÊN khoái Dâu tây mỹ Ngủ gà ngủ gật sleepy Joe … với bác Tổng gật này THA HỒ đi dây giữa BẮC KINH – HOA THỊNH ĐỐN …. tha hồ về CỠI ngựa cái XEM hoa độc như BỐ GIÀ Đức Huy

    So với 6 tay trong ban nhạc BTS Nam Hàn làm ra cả 5.000.000.000 đô n..a thì ngay cả V(i)ỆN T(o)ÁN HỌC Việt Nam cũng chỉ là THỨ ĂN HẠI vào THUẾ DÂN VIỆT

    https://www.youtube.com/watch?v=MBdVXkSdhwU
    BTS (방탄소년단) ‘DNA’

    https://www.youtube.com/watch?v=XsX3ATc3FbA
    BTS (방탄소년단) ‘작은 것들을 위한 시

    BỆNH ÂU DÂM !!! Chuyện tình cổ tích của nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi
    https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/media/chuyen-tinh-co-tich-cua-nhac-si-duc-huy-va-vo-kem-44-tuoi-624408.html

    https://www.youtube.com/watch?v=addm8SKTNbw
    Nhạc sĩ ĐỨC HUY Ở TUỔI 72, cưới vợ NHỎ HƠN 44 TUỔI vẫn ‘HOẠT ĐỘNG’ rất sung sức đẻ đứa con THỨ 5

    Đức Huy và vợ kém 44 tuổi: Yêu như ngày đầu BÁO NÔ LÁ CẢI !!!!
    Thứ bảy, 4/7/2020
    https://vnexpress.net/duc-huy-va-vo-kem-44-tuoi-yeu-nhu-ngay-dau-4125323.html

    https://www.youtube.com/watch?v=kDwUPn5zwTg
    Nhạc sĩ ĐỨC HUY đưa bà xã kém 44 tuổi và 2 con nhỏ đi dự tiệc

    Nhạc sĩ Đức Huy thường rủ vợ – người kém ông 44 tuổi – đi bơi, hôn cô trước khi ngủ và mỗi sáng, giành phần chăm hai con nhỏ.

    Dự buổi ghi hình cuộc thi Người hát tình ca hôm 3/7, nhạc sĩ được diễn viên Nhật Kim Anh, ca sĩ Nguyên Vũ hâm mộ nhờ vẻ ngoài trẻ hơn tuổi 73. Ông để tóc rẽ ngôi, nhuộm vàng, đeo kính gọng màu. Chị Huỳnh Thư, vợ nhạc sĩ, đi theo giúp chồng quản lý lịch làm việc. Thỉnh thoảng, giữa giờ nghỉ, ông quay sang ân cần hỏi thăm vợ, nắm tay cô cười trìu mến.

    https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/09/download-2-324×147.jpg
    BẤM VÀO đường liên kết trên ĐỂ KIỂM CHỨNG

    GS Ngô Bảo Châu bên phải VUA NGỌNG Giải CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN và bên trái VUA NGỊU bác Nguyễn Anh Tuấn chủ tịch 1 THINK TANK Hồ Tư tưởng ở Hồng Phố BOSTON kinh đô Van hóa Nước Mỹ của HARVARD và MIT

    Ngô Bảo Châu thành tay phải VUA NGỌNG + Nguyễn Anh Tuấn thành tay trái VUA NGỌNG ngẩn mặt lên Giời như đười ươi ! Phụ họa với HỆ THỐNG Gian thương giáo dục Vịt cộng


    Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sau 2 năm thành lập: Bước đầu tạm ổn
    25/01/2013

    http://antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/Vien-Nghien-cuu-cao-cap-ve-Toan-sau-2-nam-thanh-lap-Buoc-dau-tam-on-305090/

    Hai năm trước dư luận từng xôn xao khi Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (sau đây gọi tắt là Viện) do Giáo sư Ngô Bảo Châu làm Giám đốc khoa học nhận được số kinh phí “khủng” để hoạt động là 651 tỉ đồng. Tiếp đó, Viện lại nhận được biệt thự trị giá 3 triệu USD Mỹ (tương đương với khoảng 60 tỉ đồng) của “Chúa đảo” Tuần Châu Đào Hồng Tuyển tặng để phục vụ cho nhu cầu hoạt động của Viện. Vậy sau những ưu đãi đó, chúng ta đang có những gì?


    Giáo sư Ngô Bảo Châu – Giám đốc Khoa học của Viện.

    Về khoản kinh phí “khủng”: 651 tỉ = 37,5 TRIỆU ĐÔ N..A !!!

    Giáo sư – TSKH Lê Tuấn Hoa, Giám đốc điều hành là một trong số những người đặt những viên gạch đầu tiên cho sự ra đời và phát triển của Viện. Ông cho chúng tôi biết, số kinh phí khủng 651 tỉ là dành cho toàn bộ Chương trình toán học trong 10 năm (từ năm 2010-2020). Trong số này, dự kiến dành cho Viện Nghiên cứu cao cấp về toán là khoảng 50%. Tuy nhiên số tiền 651 tỉ đồng có được cấp hết hay không, hay như Viện có nhận được 50% số kinh phí này hay không còn phụ thuộc vào quá trình triển khai.

    10 năm ngân sách ‘ngoạm’ 37,5 triệu đô la TIỀN THUẾ DÂN để sản xuất chwua đến 10 BÁO CÁO TOÁN HỌC trình độ QUỐC TẾ quả thật quá đắt
    Nên đầu tư vào GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT đào tạo tài năng tháo vát vào Công kỹ nghệ vào sản xuất HƠN LÀ vào nghiên cứu Lý thuyết CẤP THẤP phí phạm tiền THUẾ DÂN !!!


    Chuyện nhóm BTS đóng góp 4,5 tỷ USD cho Hàn Quốc và giấc mơ tiến ra thế giới của Sơn Tùng M-TP
    08-09-2020

    https://cafef.vn/chuyen-nhom-bts-dong-gop-45-ty-usd-cho-han-quoc-va-giac-mo-tien-ra-the-gioi-cua-son-tung-m-tp-20200908093545718.chn

    Theo CNN,

    BTS – nhóm nhạc nam có số lượng fan lớn nhất thế giới hiện nay, đã đóng góp giá trị hơn 4,5 USD tỷ cho nền kinh tế Hàn Quốc, 0,3% tổng GDP.

    Lãi âm trên 300%, Nhà máy Gang thép Lào Cai đứng trước nguy cơ “tắt lò”

    Được nhiều người coi là “mặt hàng” xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, K-Pop không chỉ là một trong những hiện tượng âm nhạc phát triển nhanh nhất thế giới mà còn là một trong những ngành công nghiệp sinh lợi cao nhất

    (Theo CNN, BTS, nhóm nhạc nam có số lượng fan đông đảo hàng đầu thế giới, đã đóng góp giá trị hơn 4,5 USD tỷ cho nền kinh tế Hàn Quốc, 0,3% tổng GDP).


    NHÌN XEM băng nhóm ca sĩ NAM HÀN sản sinh GIÁ TRỊ đóng góp 4,5 tỷ USD cho Hàn Quốc MÀ BUỒN cho cái VIỆN TOÁN HỌC trong khi Tiến sĩ kỹ sư CHƯA LÀM NỔI con ốc vít NÓI CHI các VI MẠCH ĐIỆN TỬ CHIP CHIP !!!!

    Chuyện nhóm BTS đóng góp 4,5 tỷ USD cho Hàn Quốc và giấc mơ tiến ra thế giới của Sơn Tùng M-TP
    08-09-2020

    https://cafef.vn/chuyen-nhom-bts-dong-gop-45-ty-usd-cho-han-quoc-va-giac-mo-tien-ra-the-gioi-cua-son-tung-m-tp-20200908093545718.chn

    Theo CNN,

    BTS – nhóm nhạc nam có số lượng fan lớn nhất thế giới hiện nay, đã đóng góp giá trị hơn 4,5 USD tỷ cho nền kinh tế Hàn Quốc, 0,3% tổng GDP.

    Được nhiều người coi là “mặt hàng” xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc, K-Pop không chỉ là một trong những hiện tượng âm nhạc phát triển nhanh nhất thế giới mà còn là một trong những ngành công nghiệp sinh lợi cao nhất

    (Theo CNN, BTS, nhóm nhạc nam có số lượng fan đông đảo hàng đầu thế giới, đã đóng góp giá trị hơn 4,5 USD tỷ cho nền kinh tế Hàn Quốc, 0,3% tổng GDP).

  2. Chỉ có thằng BÁC dâm đãng với Cô Nông Thị Xuân tàn ác với Mẹ Việt Nam nuôi hắn và trung ương đảng
    Chỉ có bọn Đảng bán NƯỚC hại Dân
    NGOÀI RA tất cả còn lại kể cả TỔ QUỐC và TOÀN DÂN chẳng là cái đinh rỉ gì đối với Bác và Đảng trên HUỐNG GÌ
    TRÍCH “cô ca sĩ ấy xinh người, đẹp nết, cả hai vợ chồng đều tài năng, gia đình hạnh phúc, được công chúng quý mến, cảm phục và tin cậy … Nếu có bầu cử tự do, cô ấy muốn ứng cử vào chức vụ gì mà công chúng đầy cảm tính lại không chiều lòng bỏ phiếu cho cô ấy, kể cả vị trí tứ trụ đang chỉ gồm những ông bà cụ lụ khụ, trông buồn bã. Nhưng xem ra, tôi mong cô ấy không nên làm điều dại dột ấy. Vì ngắm sen giữa đầm, đôi khi cũng là một thị nghiệp không nên khuyến khích…”
    HẾT TRÍCH


    Myself, I cry for You, my dear Cold River on the left bank of the Seine tonight
    *******************************

    https://www.youtube.com/watch?v=XP4gSdyWXAA
    Dòng Sông Quê Hương – Ngọc Lan

    Now the Seine says that
    «Vien, you feel lonely .. ..
    ‘Cause you’re remembering Her
    Your dear Cold River in the SeaCity Danang
    You shall cry until the end of the night.
    By the Seine this evening .. .. »

    Now Twilight in Paris
    And the Seine tells me
    “Well, the Vietnamese political refugee
    In exile in Paris for over 40 years
    You can cry for me the river of your second Hometown, Danang
    Cry for me a river like me, the Seine .. .. »
    I cried for You
    My dear Cold River on the left bank of the Seine
    Myself, I cried a river called ‘Cold River’
    In Vietnamese language ‘Sông Hàn’ or ‘Hàn Giang’
    For You, my romantic Seine
    This river seems indifferent and phlegmatic on the outside
    But she is very warm and charming inside
    Now twilight is falling in Paris
    And the Seine tells me
    “Well, the Vietnamese political refugee
    In exile in Paris for over 40 years
    You can cry for me the River of your second Hometown, Danang
    Cry for me a river like myself, the Seine .. ..
    Once you told me you’re so sorry
    For being so unfaithful.
    Because you left your dear beloved Cold River
    Well, now you can cry this River for me
    Cry for me this Cold River
    Because you cry and you will cry this River for me .. .. That’s all !»

    Myself, I cried a River called ‘Cold River’
    In Vietnamese language ‘Sông Hàn’ or ‘Hàn Giang’
    For You, my romantic Seine
    This River seems indifferent and phlegmatic on the outside
    But she is very warm and charming inside

    “Well, the Vietnamese political refugee
    In exile in Paris for over 40 years
    You gave me back
    And you almost made me completely sad to the point of madness
    While you never shed a single tear outside
    But I feel the torrent of your silent tears
    Sinking in your totally torn heart .. .. »

    https://www.youtube.com/watch?v=WaaRP9VsZKk
    Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ – Quang Lý

    Now twilight is falling in Paris
    And the Seine tells me
    “Well, the Vietnamese political refugee
    In exile in Paris for over 40 years
    So you could cry me a river
    Dear Vien, come on, come on
    And cry for me a river from your Homeland
    Far away, the Eden of the East – Vietnam
    Dear Vien, come on,
    And cry for me the River of your second Hometown, Danang
    Cry for me this river like myself, the Seine .. ..
    Cry for this River whom you left suddenly
    Like an unfaithful Lover !
    Cry me a River called ‘Cold River’
    In Vietnamese language ‘Sông Hàn’ or ‘Hàn Giang’
    Because you will cry this Abandoned River for me
    Well the Vietnamese political refugee
    In exile in Paris for over 40 years
    Dear Vien, come on
    And cry for me the River of your second Hometown, Danang
    Cry for me that River like myself, the Seine .. ..
    Do cry for this River whom you left suddenly
    Do cry me a River called ‘Cold River’
    Because you will cry only this Abandoned River for me
    If my heart could listen
    Imagine what she could have said about your state of mind
    Could it be a River of your Tears
    That you often cried under the Blood Moon
    Under the Paris sky at midnight
    Like the Vietnamese political refugee
    In exile in Paris for over 40 years .. .. »

    translated by MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    Moi, je pleure pour Toi, ma chère Rivière Froide au borde de la Seine ce soir = Myself, I cry for You, my dear Cold River on the left bank of the Seine tonight
    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=83&idpoeme=13086

    BẤM VÀO dòng liên kết trên ĐỌC TIẾP

  3. CƯỚP

    thơ Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây