Diệp Dũng, trùm tài chính khét tiếng thành Hồ và màn cứu nguy của ông Bí thư Thành uỷ…

Thu Hà

9-10-2020

Diệp Dũng tên thật là Trần Diệp Dũng, sinh ngày 1/8/1968 tại Sài gòn, quê quán Rạch Giá, Kiên Giang. CMND số 023281xxx; hộ khẩu thường trú số 742 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11, TP HCM. Diệp Dũng có vợ là Trần Bích Châu và hai con là Diệp Tuệ Quân và Diệp Trường Thành.

Lúc mới sinh ra, mẹ ông ta đem về quê, gởi cho ông bà ngoại ở Hội An nuôi, nên Diệp Dũng mang luôn họ mẹ trong khai sinh.

Cha Diệp Dũng là ông Trần Huân Phương, sinh 1931, người Hoa, gốc Quảng Đông ở Rạch Giá. Trần Huân Phương theo cộng sản, tham gia Ban Hoa vận và làm báo Giải phóng thuộc Trung ương Cục miền Nam. Ông Huân tham gia Tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 và tử trận, mất xác tại Xuân Lộc, nhưng mãi đến năm 1983 mới được công nhận liệt sĩ.

Mẹ Diệp Dũng là Diệp Tú Anh, sinh năm 1931. Bà Anh là người Hoa, gốc Minh Hương, quê Thị xã Hội An, huyện Điện Bàn (nay là TP Hội An) tỉnh Quảng Nam. Bà là đời thứ ba của họ Diệp ở Gia Ứng, Quảng Đông (Trung Quốc) sang Hội An vào thời Thanh Hàm Phong (1856).

Bà Tú Anh theo Việt Minh hoạt động gián điệp con thoi Hội An – Đà Nẵng và ngược lại. Bị lộ và bị truy nã, Tú Anh trốn vào Sài gòn, tham gia Ban Hoa vận, vào đảng cộng sản, tham gia biệt động an ninh T4. Diệp Tú Anh từng vào tù, ra khám. Năm 1964, bà kết hôn với Trần Huân Phương, họ có với nhau hai con trai là Diệp Dũng và Trần Diệp Tuấn, hiện là hiệu trưởng Đại học Y dược thành Hồ.

Ông Trần Huân Phương và bà Diệp Tú Anh. Ảnh chụp năm 1966. Photo Courtesy

Tháng 2/1979, Trung Cộng đưa 300.000 quân sang xâm lược Việt Nam. Chiến tranh biên giới nổ ra, làn sóng bài Hoa lan rộng, giới cầm quyền Hà Nội gây sức ép lên những đảng viên cộng sản gốc Hoa, phải rời bỏ vị trí trong hàng ngũ cán bộ các cấp. Diệp Tú Anh cũng chịu chung số phận, xin nghỉ về nhà làm y tá dạo, bỏ vỏ xe đạp, khổ cực và cay đắng trong hơn 10 năm.

Thế sự xoay chiều. Hội nghị Thành Đô tháng 9/1990 đã đưa cuộc đời Diệp Tú Anh sang một trang mới. Những người cộng sản Hoa kiều được tôn vinh, con cái được ưu đãi để tiến thân trong guồng máy độc tài toàn trị.

Con trai đầu Trần Diệp Tuấn được giữ lại làm giảng viên đại học Y, rồi được cho đi tu nghiệp, nghiên cứu sinh nước ngoài, hiện nay là Bí thư BCH Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Y tế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Diệp Tuấn cũng là Bí thư đảng bộ, chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng đại học Y dược TP từ năm 2015 đến nay. Diệp Tuấn cũng theo chân anh trai, bước lên thảm tiền tài và danh vọng.

Anh em nhà họ Diệp: Diệp Dũng (trái) và Trần Diệp Tuấn

Diệp Dũng tốt nghiệp y khoa tại Đại học Y dược nhưng bỏ nghề, được mẹ xin một chân thư ký ban dự án, rồi trợ lý Phó Tổng giám đốc Khu Chế xuất Tân Thuận.

Năm 1999, Diệp Dũng được nhà nước cử đi tu nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính – Doanh nghiệp tại trường tư Bentley University, ở bang Massachusetts, Hoa Kỳ, rồi quay về làm Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty phát triển Công nghiệp Tân Thuận, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước.

Tháng 3/2010, Diệp Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng thành viên Tổng cty đầu tư tài chính thành Hồ (HFIC). Ngoài ra, Diệp Dũng còn giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ cơ quan, Bí thư Đảng uỷ cơ sở cty, Thành uỷ viên.

Với khối tài sản cả chục ngàn tỷ đồng cùng hàng chục khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác của HFIC, ông Diệp Dũng là cái tên quyền lực ở thành Hồ. Diệp Dũng còn là phó chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn của HFIC tại HDbank. Từ đây, suốt 5 năm, hàng trăm tỷ đồng của nhà nước bắt đầu chảy vào túi của gia đình Diệp Dũng.

Tháng 9/2015, Diệp Dũng được thành ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), một tổng cty thương mại hàng đầu thành Hồ. Doanh thu năm 2018 của Saigon Co.op là 30.000 tỷ, năm 2019 là 35.000 tỷ.

Có quyền lực trong tay, quản lý khối tài sản khổng lồ, rất nhiều phi vụ làm ăn “kinh khủng” mà Diệp Dũng đã nhúng tay, sau đây là minh chứng.

Saigon Co.op là cty mẹ, nắm 51% cổ phần tại CTCP Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế (ISC), chủ sở hữu lô đất vàng 8300 m2, tại số 1 Công Trường Quốc Tế (Quận 3).

ISC là doanh nghiệp nhà nước, được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ 300 tỷ. Cơ cấu vốn của ISC bao gồm Saigon Co.op nắm giữ hơn 50% và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) 30%, còn lại 20% của pháp nhân khác. Thực chất, khu “đất vàng” số 1 Công trường Quốc tế có nguồn gốc là đất công, được UBND thành Hồ giao cho Sawaco năm 2013.

Năm 2017, Sawaco bất ngờ thoái vốn. Chủ tịch ISC Diệp Dũng chính là người câu kết với hai “ông trùm” bất động sản Nguyễn Quốc Hiển và Nguyễn Văn Hiền (đại diện cty Thiên Thanh) thâu tóm ISC và cướp luôn 8300 m2 đất vàng tại Số 1 Công trường Quốc tế.

Bằng cách này, hai “ông trùm” nói trên đã làm nên những phi vụ tương tự như dự án tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, dự án tại 152 Trần Phú, quận 5 và dự án tại số 78 Tôn Thất Thuyết, quận 4. Hàng ngàn tỷ của dân, của đất nước, đã bị bọn này câu kết để cướp trắng trợn như thế.

Việc lộng quyền, thao túng và bòn rút, xà xẻo công quỹ của Diệp Dũng và bộ sậu khiến UBND TP có văn bản số 175/TB – VP ngày 19-3-2020, chỉ đạo Chánh Thanh tra TP tiến hành lập đoàn thanh tra với Quyết định số 60/QĐ-TTTP-P2, ngày 3/4/2020, thanh tra toàn diện Saigon Co.op.

Văn bản thể hiện quyền lực của Diệp Dũng

Sáng ngày 27/7/2020, Thanh tra đã công bố kết luận. Theo đó, lãnh đạo Saigon Co.op sai phạm nghiêm trọng trong hạch toán kinh doanh, huy động vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP nói riêng và cả nước nói chung.

Diệp Dũng và ban lãnh đạo Saigon Co.op tiếp tay cho “nhóm lợi ích” hòng thâu tóm chiếm đoạt tài sản, vốn của nhà nước tại Saigon Co.op.

Ngoài ra, Thanh tra TP Hồ Chí Minh chỉ rõ, Saigon Co.op đã không chấp hành theo đúng quy định của pháp luật về Luật Thanh tra khi tự ý tiến hành Đại hội biểu quyết các vấn đề liên quan, mặc dù trước đó, Thanh tra thành phố đã đề nghị đơn vị tạm đình chỉ Đại hội thành viên.

Kết luận thanh tra cũng đề nghị Cơ quan điều tra Công an TP vào cuộc làm rõ sai phạm, Thanh tra TP có trách nhiệm phối hợp.

Kết luận thanh tra của Thanh tra TP

Chiều ngày 27/7/2020, Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Thành uỷ thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy thành Hồ, công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Diệp Dũng – Thành ủy viên và các vai trò Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op). UBKT Thành ủy xác định, ông Dũng với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã tổ chức chỉ đạo huy động tăng vốn trái pháp luật; tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật; thực hiện công tác cán bộ trái quy định của Đảng và không trung thực với tổ chức khi có yêu cầu báo cáo.

Ngày 3/8/2020, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP đã tiếp nhận hồ sơ sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op để làm rõ, xác định dấu hiệu vi phạm hình sự.

Văn bản chấm hết sự nghiệp Diệp Dũng tại Saigon Co.op

Cuối tháng 8/2020, lo sợ sẽ phải lên “đoạn đầu đài”, Diệp Dũng nộp đơn xin từ chức.

Dư luận thành Hồ xầm xì, Diệp Dũng sẽ bị khởi tố, bắt giam trong nay mai. Nhiều người dân trông chờ những phi vụ ngàn tỷ của Diệp Dũng sẽ sớm được đưa ra ánh sáng, để thấy rằng mức độ giàu có của Diệp Dũng vượt xa đại biểu quốc hội mang quốc tịch Síp Phạm Phú Quốc…

Thế nhưng, dân chúng đã “bé cái nhầm”. Với châm ngôn “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, núi tiền khổng lồ kiếm được lâu nay đã cứu Diệp Dũng. Bà Diệp Tú Anh và Diệp Dũng đã gõ cửa nhà anh Hai Nhân.

Chiều 11/9/2020, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định điều động Diệp Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op đến nhận công tác tại Đảng bộ Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC). Quyết định do Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ thành Hồ ký.

Diệp Dũng (trái) nhận quyết định điều động từ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hồ Hải, chiều 11/9. Ảnh: SGGP.

Về phần mình, trùm tài chính Diệp Dũng đã chính thức thoát chết trong thế ngàn cân treo sợi tóc, điều mà không mấy ai có thể làm được.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Trần Đức Thạch

    Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc.
    Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?
    Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu
    Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn…

    Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến.
    Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh.
    Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình.
    Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác.

    Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc.
    Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa Mác Lê Nin.
    Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nhìn.
    Gieo thù hận trong lòng con cháu.

    Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu.
    Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh.
    Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành.
    Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm nhắm.

    Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm.
    Mất chính mình mang tội ác với tương lai.
    Gần đất xa trời mới thấy được cái sai.
    Không phải thơ mà những lời sám hối…

    Xin ngàn lần triệu lần chịu tội.
    Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu ???

Leave a Reply to SÁM HỐI! Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây