Tuyệt Đối Không Thể Thành Phố Thủ Đức

Nguyễn Thùy Dương

7-10-2020

Bản đồ ba quận: Quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức. Ảnh: Internet

Năm 1997, huyện Thủ Đức tách làm 3 quận: Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2. Hàng loạt quy hoạch được vẽ ra, cuộc đời dân lành cũng vằn vện theo bút vẽ.

Ba quận nát theo 3 cách khác nhau nhưng quy tụ về chung một mối là Quy hoạch lấy đất, xây dựng gây thất thoát ngân sách. Mảnh đất lịch sử Vùng Bưng Sáu Xã bị cày nát, dân cách mạng vùng bưng từ hậu phương lên đường ra “tiền tuyến” chiến đấu với nạn cướp đất. Hơn 20 năm trôi qua, hơn 20 năm bi ai, hơn 20 năm uất hận của hàng chục ngàn gia đình.

Nhìn gần 1000 ha đất ở Thủ Thiêm có ai thấy nó giống như bãi bom bị cày nát hay không? Nhìn Khu Công Nghệ Cao Quận 9, nhìn khu Lịch sử Đền Hùng đảo về bờ sông Sài Gòn, lạc trôi qua Thủ Đức, nơi nào không có dân khiếu nại khiếu kiện về đất?

Ngân sách thiệt hại bao nhiêu từ khi lập quận, Nhân dân mất nhà, mất đất thiệt hại bao nhiêu, nợ công tăng lên bao nhiêu? Và đau lòng nhất đó là sự xóa sổ về mặt Văn Hóa. Quy hoạch khác với cướp bóc, chỉ có quân giặc cướp nước mới xóa sổ văn hóa bản địa. Quy hoạch 3 quận đã xóa sổ gần như toàn bộ văn hóa bản địa của huyện Thủ Đức cũ, cũng tức là 3 quận Thủ Đức, Quận 2, Quận 9.

Văn hóa Thủ Thiêm là gì? Văn hóa dân Giồng Ông Tố là gì? Văn hóa Phước Long đâu? Làng ẩm thực văn hóa Thủ Đức đâu? Văn hóa đình chùa miếu mạo bị xóa sổ gần như 100% tại Thủ Thiêm.

Về an ninh chính trị đã để một khoản hụt trầm trọng khi di dời hàng loạt ngôi chùa, miếu có lịch sử lâu đời tại đây. Rồi lấy cái gì để cân bằng tôn giáo với nhà thờ Thủ Thiêm trong tương lai? Khi chùa Huê Nghiêm 2 chỉ lớn về xác nhưng nhỏ cả về tuổi lẫn độ tín ngưỡng? Miếu Bà Cây Dương nổi tiếng của Xóm Than phải đi ở nhờ trong một ngôi chùa tại phường Bình Trưng Đông, Quận 2.

Nên nhớ, trước khi tách 3 quận, Chính quyền thành phố HCM cũng từng hứa những lời có cánh về một tương lai tốt đẹp. Hàng loạt cán bộ sai phạm bị xử lý như phủi bụi và cuộc đời người dân phải nằm xuống oan khiên, hào quang dẫm lên, tạo ra hoa lệ giả tạo.

Hiện nay chỉ tính riêng Thủ Thiêm, Chính quyền tp.HCM còn nợ ngân sách hơn 30.000 tỷ. Nợ dân thì tính chưa ra nổi con số. Vậy khi thành lập thành phố Thủ Đức, người ta có vẽ ra Quy hoạch cho thành phố phồn vinh tương lai này nữa không?

Và ai sẽ trả giá cho cuộc đời hàng ngàn người dân bị mất đất trong tương lai?

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. “Năm 1997, huyện Thủ Đức tách làm 3 quận: Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2. Hàng loạt quy hoạch được vẽ ra, cuộc đời dân lành cũng vằn vện theo bút vẽ. Ba quận nát theo 3 cách khác nhau nhưng quy tụ về chung một mối là Quy hoạch lấy đất, xây dựng gây thất thoát ngân sách.”
    -Từ Huyện đôn lên thành Quận, đơn giá đất Quận phải cao hơn đơn giá đất Huyện là lãnh đạo có lợi rồi, nhưng vì có nhiều nhóm lợi ích nên lãnh đạo xẻ ra thành “3 quận: Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2” cho nhiều nhóm cùng hưởng, ko tranh chấp, đấu đá mất đoàn kết? Sau 2020-1997=23 năm, xài hết tiền có dc từ chuyển mục đích sd đất, tiền bán đất công sản nên nay lại vẽ ra hợp nhất “3 quận: Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận 2” đôn lên thành TP nhằm kiếm tiền từ đất tiếp. Hiển nhiên, đơn giá đất TP phải cao hơn đơn giá đất Quận, lãnh đạo sẽ sớm ban phát qui hoạch mới cho xứng tầm TP mới, rồi từ qui hoạch, bổn cũ soạn lại, lãnh đạo lại có điều kiện chia nhau kiếm tiền tiếp từ đất, đồng thời cũng để xóa nhòa vết tích Thủ Thiêm, một công đôi chuyện.
    -Cám ơn cô Nguyễn Thùy Dương có bài viết.

  2. Ngày trước , khoảng đầu 90, SG bắt đầu chuyển mình, những cảnh xô bồ bắt đầu bộc phát, thì Thủ Đức vẫn rất nên thơ. Con người TĐ rất thanh lịch, hiền hoà. Mỗi lần đi ngang qua, tôi lại vào 1 quán café, ngồi ngắm những con người thanh lịch chạy xe qua lại, hiểu được cảm giác an bình. Lúc đó tôi đã có ý thức rõ là sự thanh bình và những con người thanh lịch này rồi sẽ ra đi, một đi không trở lại. Rất buồn!

  3. thơ Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Sài thành, tháng 9.2018
    Nguyễn Duy

  4. tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
    hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
    hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.

    bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
    chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
    cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.

    không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
    lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
    khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
    biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.

    mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
    sợ nữa đi có sợ mãi được không,
    cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
    mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.

    bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
    lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
    còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
    sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.

    tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
    cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
    vì người ta cần ánh mặt trời,
    tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!

    Trích: người thơ Nguyễn Đắc Kiên

Leave a Reply to Vì người ta cần ánh mặt trời Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây