Khai mạc Hội nghị Trung ương 13, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng

BTV Tiếng Dân

Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, truyền thông trong nước đưa tin. Chương trình Đại hội lần này dự định bàn về “tình hình kinh tế-xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác”.

Toàn cảnh khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thông Tấn Xã VN có bài: Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII. Theo đó, dù Tổng – Chủ Nguyễn Phú Trọng là người “chủ trì hội nghị”, nhưng có lẽ do sức khỏe không cho phép, nên “Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất”.

Hơn nữa, nhìn bức ảnh chụp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cùng với các lãnh đạo đảng tại Hội nghị, đăng trên Thông Tấn xã VN, người dân có thể đoán được sức khỏe của người đứng đầu đảng CSVN ra sao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự phiên khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/ TTXVN

Trang web Đảng CSVN đăng nguyên văn bài phát biểu của Tổng – Chủ Trọng: Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương là công việc vô cùng hệ trọng. Bài phát biểu dài hơn 3.400 từ, gồm 3 phần: 1. Về tình hình kinh tế – xã hội năm 2020 – 2021; 2. Về tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; 3. Về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Sau khi Tổng – Chủ phát biểu thì đến lượt Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lần lượt phát biểu các kế hoạch chính trị – kinh tế – xã hội trong năm 2021 và định hướng tới các năm sau đó.

Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà cho biết về diễn biến nhân sự sắp tới ở thành Hồ: “Nguyễn Văn Nên (1957, Tây Ninh) Bí thư TW Đảng, sẽ về thay Nguyễn Thiện Nhân ngay sau khi đại hội  Đảng bộ Tp.HCM (dự kiến từ 14 đến 18/10) kết thúc. Như vậy, ông Nhân sắp kết thúc các công việc ở Tp.HCM sau mấy năm trở về và bị đánh giá là mờ nhạt, không làm được gì thành công!”

Diễn biến mới về con trai trưởng của “đồng chí X”: Bí thư tỉnh Kiên Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, báo Giao Thông đưa tin. Quyết định số 1518/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ “điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Kiên Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng”.

Cái ghế Thứ trưởng Bộ Xây dựng này, ông Nghị đã từ ngồi trong 2 năm 4 tháng, từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2014. Rồi ông bò lên ghế Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, rồi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, sau đó là cái ghế cao nhất tỉnh: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Ngồi ghế này được gần 5 năm, bổng dưng ông bị cưa mất ghế, quay trở lại ghế Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Mời đọc thêm: Khai mạc Hội nghị Trung ương 13 bàn công tác nhân sự, văn kiện khóa XIII (VNN). – Ảnh: Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII (VTC). – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương trên các địa bàn, lĩnh vực (VTV). – Trung ương thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII (TP). – Bí thư Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị làm thứ trưởng Bộ Xây dựng (TT). – Bí thư Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng (TN).

“Phết, phẩy” nhân dịp Đại hội

Cứ đến mỗi dịp chuyển giao quyền lực trong nội bộ đảng CSVN là lại rộ lên mấy chiêu trò “phết, phẩy” cho vào túi các quan tham. Mấy năm trước đã thế, năm nay cũng không khác gì. Báo Hà Nội Mới đưa tin: Hà Nội khởi công tổ hợp dự án hạ tầng trị giá hơn 1.200 tỷ đồng. Sáng nay, huyện Đông Anh tổ chức khởi công 3 dự án chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và 66 năm Ngày “giải phóng Thủ đô”.

Tiêu đề bài báo nhằm đánh lạc hướng người đọc, để một số người nghĩ rằng dự án cho cả TP Hà Nội thì tốn đến 1.200 tỉ cũng chấp nhận được, nhưng thật ra 1.200 tỉ đó mới là chỉ cho… 3 dự án của một huyện ngoại thành Hà Nội, gồm: Nhà thi đấu đa năng thuộc dự án khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh, Trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh và Tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê.

Nhà báo Trương Châu Hữu Danh cho biết thêm: Chi 3 tỷ để cán bộ Ba Đình về học tập Đắk Lắk. Ông Danh thống kê một số tỉnh dựng lên các chiêu trò chi tiền tỉ, nhưng “chi bạo liệt nhất là thủ đô Hà Nội, với quận đầu não Ba Đình. Trí tuệ Việt Nam nằm hết ở đây nhưng Ba Đình đã chi hơn 3 tỷ để đưa cán bộ về Buôn Ma Thuột học tập kinh nghiệm. Có thể sau những cú vượt vũ môn ngoạn mục của bí thư Bùi Văn Cường, cán bộ Ba Đình cần về đây học gấp chăng?”

Quyết định của UBND quận Ba Đình về vấn đề phê duyệt gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức: “Đoàn công tác HĐND quận đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế hoạt động của một số HĐND các cấp tại các tỉnh Tây Nguyên”. Ảnh: FB Trương Châu Hữu Danh

Trang Kiểm Tin cho biết về vụ “phết, phẩy” ở Hà Tĩnh: Mua cặp da phục vụ Đại hội Đảng bộ hơn 2 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã ký phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, tổng dự toán gói thầu là 2.205.800.000 đồng, “trích từ ngân sách tỉnh, được bố trí theo quyết định số 1837/QĐ-UBND, ngày 17/6/2020, của UBND tỉnh Hà Tĩnh”.

Trò diễn “lựa chọn” nhà thầu: Chỉ duy nhất Công ty Cổ phần Kara VN tham gia bỏ giá gói thầu, dĩ nhiên trở thành đơn vị trúng thầu với giá 2.192.220.000 đồng, tiết kiệm được khoảng… 14 triệu đồng so với giá mời thầu của tỉnh. UBND tỉnh Hà Tĩnh dành 95,4% tổng giá trị gói thầu để mua 700 chiếc cặp da đựng tài liệu, có xuất xứ từ TQ gồm hai tiêu chuẩn khác nhau, với đơn giá mỗi chiếc lên tới 2.970.000 đồng.

Gói mua sắm vật tư gồm 7 danh mục của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đáng lưu ý là 2 danh mục cặp da, đều có đơn giá gần 3 triệu. Ảnh: ANTT/FB Kiểm Tin

Vụ tỉnh Tuyên Quang dự tính chi 2,5 tỉ đồng để… may áo cho cán bộ tham dự Đại hội, trang Kiểm Tin đưa tin: Tuyên Quang: Công ty duy nhất trúng 2 gói thầu may áo đại biểu 2,5 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp trúng cả 2 gói thầu may trang phục cho các đại biểu dự Đại hội đảng bộ tỉnh Tuyên Quang với tổng giá trị 2,5 tỉ đồng là Công ty Thu Phương có trụ sở ở quận Long Biên, TP Hà Nội. Vẫn là màn kịch “đấu thầu” quen thuộc: Chỉ duy nhất doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu.

Gói thầu số 1 để may trang phục cho các đại biểu dự Đại hội tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: FB Kiểm Tin
Gói thầu số 2 để may trang phục cho các đại biểu dự Đại hội tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: FB Kiểm Tin

VOV có bài: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Tuyên Quang lên tiếng vụ may trang phục cho đại biểu dự đại hội. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn nói: “Thông tin trên là không đầy đủ, bởi dù đã phê duyệt nhà thầu nhưng sau đó chúng tôi quyết định không ký hợp đồng may trang phục cho đại biểu dự Đại hội. Trước đó, khi triển khai chủ trương này, Văn phòng Tỉnh ủy có gửi thông tin đăng trên cổng thông tin đấu thầu”.

Ông Tuấn nói thêm: “Đến thời điểm này không có bất cứ hợp đồng nào ký để may quần áo cho đại biểu. Nguyên nhân là do qua các phương tiện thông tin đại chúng, tỉnh nhận thấy một số địa phương có lùm xùm về việc mua quà tặng đại biểu nên tỉnh không ký hợp đồng với bên cung ứng”. Nghĩa là do công luận phản ứng nên tỉnh phải dừng lại.

Mời đọc thêm: Hà Nội khởi công tổ hợp dự án hơn 1.200 tỷ đồng mừng Đại hội thành phố (TP). – Hà Tĩnh chi hơn 2 tỉ đồng mua cặp da phục vụ tổ chức đại hội (TT). – Đoàn công tác HĐND quận Ba Đình tính bỏ hơn 3 tỷ tiền thuế để tổ chức đi “học tập” ở Tây Nguyên (FB Nguyễn Trung Bảo). – Tuyên Quang huỷ thầu may trang phục đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh (FB Kiểm Tin).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Như vậy, ông Nhân sắp kết thúc các công việc ở Tp.HCM sau mấy năm trở về và bị đánh giá là mờ nhạt, không làm được gì thành công!” hết trích
    Thằng éo này chỉ giỏi hứa lèo hứa cuội, làm bọ trưởng giáo dục thì hứa giáo viên đến năm 2010 sẽ sống bằng lương, sau này về to mang xác người thì hứa biết bao nhiêu thứ rồi chuẩn bị chạy. Nó chỉ để lại câu thúi nhất là “tui nói giọng bắc nhưng tui là người miền nam, tui không gạt bà con”.
    Thằng việt cộng nào nói lời thành thật mày chỉ cho bà con coi Nhân ơi. Đm láo thầy chạy

Leave a Reply to Choi Song Djong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây