Hoàn Cầu thời báo phát hoảng vì MQ-9, diễn biến đáng lo ngại ở Trường Sa

Đặng Sơn Duân

29-9-2020

1. Hoàn Cầu thời báo lo sợ máy bay không người lái MQ-9 Reaper

Tối 28.9, Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu thời báo Hồ Tích Tiến bất ngờ đăng một dòng tweet gieo rắc không ít hoang mang:

Cách Hồ sử dụng câu “Dựa trên thông tin tôi biết được” thường khiến người đọc tưởng rằng ông ta có nguồn tin nội bộ về đánh giá của Trung Quốc đối với những hoạt động quân sự tiềm tàng của Mỹ.

Tuy nhiên, hai bài bình luận được tờ Hoàn Cầu thời báo đăng vào sáng nay 29.9 gợi ý Hồ Tích Tiến chỉ suy diễn từ một bài báo của tờ Air Force Magazine.

Cụ thể, trong bài viết “Để mắt đến Trung Quốc, máy bay không người lái Reaper huấn luyện chiến tranh trên biển”, tạp chí này tường thuật về cuộc tập trận của 3 máy bay không người lái MQ-9 Reaper với Hạm đội 3 ở Đông Thái Bình Dương từ ngày 3-29.9.

Đặc biệt, bài báo còn lưu ý về phù hiệu mới trên quân phục của các phi công điều khiển máy bay không người lái, với hình chiếc MQ-9 đè lên trên bản đồ màu đỏ của Trung Quốc.

Bài bình luận của Hoàn Cầu thời báo ngày 29.9 đã nhấn mạnh vào chi tiết này:

Một đoạn khác của bài báo viết:

Tuy nhiên, bài báo không nêu cụ thể thông tin này bắt nguồn từ đâu. Trong khi đó, một phiên bản tiếng Hoa của bài báo liên hệ đến cuộc bầu cử Mỹ, giống như tweet của Hồ Tích Tiến:

Có vẻ như cái gọi là “thông tin” của Hồ Tích Tiến và Hoàn Cầu thời báo chỉ là kiểu suy diễn kích động, chứ không dựa trên đánh giá nghiêm túc hay nguồn tin nào cả.

Hơn nữa, cả về mặt quân sự, hầu như chẳng có ai nghĩ đến việc sử dụng MQ-9 Reaper, vốn phù hợp hơn với các sứ mệnh “chặt đầu”, vào cuộc tấn công các căn cứ được bảo vệ kỹ lưỡng cả. Đó là công việc của tên lửa Tomahawk phóng đi từ tàu chiến hoặc của oanh tạc cơ hạng nặng.

2. Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa

Reuters ngày 28.9 đưa tin Trung Quốc tiếp tục tiến hành tập trận đồng loạt ở 4 vùng biển, Bột Hải, Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông.

Trong đó, tại Biển Đông có hai cuộc tập trận ở quần đảo Hoàng Sa. Điều này khiến nhiều người liên tưởng đến đợt tập trận rầm rộ trong tháng 8.

Tuy nhiên, quy mô của các cuộc tập trận này rất nhỏ và chúng không phải là hiếm thấy. Cụ thể, theo thông báo của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam, trong ngày 28.9, Trung Quốc tập trận tại hai khu vực nhỏ xung quanh đảo Phú Lâm.

Theo quan sát của tôi, trong nhiều năm gần đây, năm nào Trung Quốc cũng tiến hành vài đợt tập trận phi pháp ở quy mô nhỏ như thế tại các đảo ở Hoàng Sa.

Các cuộc tập trận ở Liên Vân Cảng và ngoài khơi Chiết Giang cũng diễn ra trong phạm vi rất nhỏ.

Còn tại Bột Hải thì hầu như ngày nào cũng diễn ra tập trận. Thế nên, diễn biến này không mấy lạ và nó không sánh được với đợt tập trận rầm rộ như tháng 8, khi Trung Quốc ngang nhiên phong tỏa các khu vực rộng lớn ở Biển Đông, Hoa Đông và Hoàng Hải để tập trận.

3. Diễn biến ở Trường Sa

Theo thông tin mà tôi thu thập được, vào tuần trước, vài chiếc máy bay vận tải quân sự hạng nặng Ilyushin Il-76 đã bay từ Trung Quốc ra các thực thể ở Trường Sa.

Không rõ mục đích của những chuyến bay này và loại hàng hóa nó chở. Tuy nhiên, có hai khả năng đều đáng lo ngại:

– Một là máy bay Il-76 chuyên chở hệ thống vũ khí mới ra các thực thể này.

– Hai là máy bay hạng nặng Il-76 được sử dụng để kiểm tra sức chịu đựng của đường băng đối với các loại máy bay cỡ lớn như oanh tạc cơ. Nếu đúng như thế, không loại trừ khả năng Trung Quốc đang chuẩn bị cho việc thực hiện bước đi khiêu khích mới trong thời gian tới là triển khai oanh tạc cơ hoặc chiến đấu cơ ra Trường Sa.

Cũng theo thông tin tôi có được, một chiếc máy bay cảnh báo sớ KJ-500 đã từ Trung Quốc bay ra Đá Chữ Thập vào tuần trước. Nó được nhìn thấy đậu ở thực thể này trong ảnh vệ tinh ngày 24.9. Đây không phải là lần đầu tiên KJ-500 xuất hiện ở Đá Chữ Thập song diễn biến này củng cố suy đoán về việc Trung Quốc triển khai luân phiên các loại máy bay cảnh báo sớm và tuần tra ở Trường Sa.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. HỌC GIẢ Bùi Chí Vinh.

    Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
    Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
    Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
    Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do

    Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
    Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
    Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
    Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu

    Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
    Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
    Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
    Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang

    Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
    Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
    Chúng săn anh và chúng đuổi em
    Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”

    Em ơi em tự do có thật
    Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
    Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
    Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?

    Em ơi em khi sinh tử cận kề
    Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
    Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
    Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá

    Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
    Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
    Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
    Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do !

    Nguồn Mạng.

  2. KẺ THÙ vô cùng nguy hiểm nhất KHÔNG PHẢI đế c..uốc Trung C..uốc đang nổi lên HAY Tập Cận Bình MÀ CHÍNH LÀ chúng ta MỖI CHÚNG TA Dân Việt

    KẺ THÙ vô cùng nguy hiểm nhất KHÔNG PHẢI Hoàn Cầu thời báo HOẶC đế c..uốc Trung C..uốc đang nổi lên HAY MAO XẾNH XÁNG (mà chính CHÍ PHÈO Hồ Chí Meo cực kỳ nguy hiểm GẤP 1.000.000 LẦN so sánh với MAO vì chính HẮN dụ hàng chục triệu sinh mệnh Việt Nam NGÂY THƠ nai vàng ngơ ngác ĐƯA cổ họng vào CON ÁC QUỶ tàu cộng MAO XẾNH XÁNG !!!)

    KẺ THÙ vô cùng nguy hiểm nhất KHÔNG PHẢI là Tập Cận Bình HOẶC đế c..uốc Trung C..uốc đang nổi lên HAY hoả tiễn liên lục địa ĐÔNG PHONG 26 MÀ CHÍNH LÀ chúng ta MỖI CHÚNG TA Dân Việt IM LẶNG LÀ VÀNG trươc quốc nạn THAM NHŨNG ĐỘC TÀI BÁN NƯỚC


    TIN MỚI về MÓC TÚI THỤT KÉT ngân sách THUẾ DÂN ĐEN còng cổ đóng ĐỂ CÁC QUAN ĐỎ tửa tiền ra NƯỚC NGOAFI trước khi HẠ CÁNH AN TOÀN

    – LẠI THỔI “BÃI CỌC CAO QUÝ !!!!! ” ĐỂ HỢP LÝ HÓA DỰ ÁN 427 TỶ đồng Việt Nam

    427 000 000 000 đồng Việt Nam = 18 422 415 đô N..a MỸ kim

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2020/10/tin-moi-tiep-tuc-thoi-bai-coc-cao-quy-e.html


    Khốn khổ ! … Cũng chỉ vì lỗi thằng Thái thú ‘mẽo’ đế c..uốc giãy chết !
    ******************************************************


    https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/jgtnrz/2020_09_29/Bach_Dang_Giang_1.jpg

    Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink ngày 28/9 đã thắp dâng Hương
    tại khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang

    Đại sứ Mỹ ca ngợi Chiến thắng Bạch Đằng
    Chưa về xong QUAN ĐỎ thừa thế hung hăng
    Bỏ 20 triệu đô xây Cao Quỳ Di tích bãi cọc
    Chuyến này nhờ Bãi cọc cổ tại Hải Phòng
    Tha hồ rửa tiền vào công băng ngân hàng Thụy Sĩ
    Hàng triệu Dân đen Phố Hoa Phượng Đỏ nhăn răng
    Khốn khổ ! … vì lỗi Thái thú ‘mẽo’ giãy chết !
    Kính trọng Tổ tiên Dân tộc Việt giữ bờ cõi
    Ba lần đuổi giặc phương Bắc thắng trận Bạch Đằng
    Cho lũ hậu duệ hại Dân bán Nước láu cá
    Móc túi thuế Dân lành gởi qua Thụy Sĩ vào băng !!!

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Đại sứ Mỹ ca ngợi những chiến thắng ‘can đảm’ trên sông Bạch Đằng
    https://zingnews.vn/dai-su-my-ca-ngoi-nhung-chien-thang-can-dam-tren-song-bach-dang-post1136276.html
    Thứ tư, 30/9/2020

    Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink ngày 28/9 đã tham quan khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang và có chuyến làm việc với lãnh đạo Hải Phòng.

  3. Mấy thằng Tổng biên tập báo chí thời cộng đỏ có gì khác nhau, chúng là những con cún cưng của giới cầm quyền, trên bảo sủa thì sủa, cắn thì cắn và đớp kít thì chúng cũng phải hả họng ra mà táp, hãy xem NCK của báo TN thì rõ. Khi kiếm bộn thì chúng nó chuồn sang cái xứ mà chúng dài mép chửi bới khi trước.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây