Có hiệp định dẫn độ giữa TP Hồ Chí Minh với Đắk Lắk?

Chu Mộng Long

28-9-2020

Vừa ăn cơm xong, ông hàng xóm chạy sang hỏi:

– Này ông giáo, công an địa phương này có quyền đến địa phương kia bắt người không?

Tôi trả lời theo hiểu biết của tôi:

– Về nguyên tắc thì chính quyền địa phương nào quản lý công dân địa phương nấy. Nếu trường hợp công dân ở địa phương này vi phạm pháp luật trên một địa bàn khác bị bắt quả tang thì công an ngay chính địa bàn ấy có quyền bắt giữ.

Ông hàng xóm nhíu mày:

– Nói như ông giáo thì ai nói chẳng được? Tôi đang hỏi, nếu một người ở địa phương này bị chính quyền ở một địa phương khác cho là vi phạm pháp luật thì có được quyền lệnh cho công an của mình đến tận địa phương nơi người bị cho là vi phạm đang cư trú để bắt giữ không?

Tôi cười:

– Tại anh hỏi không rõ ràng. Về nguyên tắc là không, trừ phi có phê chuẩn lệnh bắt từ Viện Kiểm sát hoặc lệnh truy nã. Còn bình thường thì chính quyền địa phương này chỉ cần đánh công văn đến chính quyền địa phương kia và đề nghị xử lý là xong.

Tưởng trả lời thế là thông. Ông hàng xóm vẫn vặn đến nơi đến chốn:

– Vậy tại sao Công an Đăk Lăk lại đến TP Hồ Chí Minh bắt hai tiến sĩ, giảng viên đại học đưa về giam giữ tại Đăk Lăk, chỉ vì hai ông này tố lãnh đạo của họ đạo văn?

TS Hoàng Minh Tuấn (trái) và TS Phạm Đình Quý là hai người bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt đi làm việc. Ảnh trên mạng

Tôi trố mắt:

– Có chuyện đó à?

Ông hàng xóm cũng trố mắt, đúng hơn là trợn mắt:

– Báo chí và dân mạng đăng tràn lan và phẫn nộ ngút trời. Ông giáo mới ở trong hũ chui ra à?

Tôi thú thật là vừa từ Đăk Lăk về nhưng có nghe gì đâu? Thôi thì trả lời thế này để bà con hạ nhiệt vậy:

– Vậy thì, về nguyên tắc, có lẽ giữa chính quyền TP Hồ Chí Minh và chính quyền Đăk Lăk đã ký hiệp định dẫn độ…

Nghe đến đó, ông hàng xóm phun nước bọt đánh toẹt:

– Ông giáo nói cho chó nó nghe. Hai địa phương đó đã thành hai quốc gia độc lập khi nào?

Tôi phải vuốt giận cho ông hàng xóm:

– Ừ thì… hồi xưa bọn mua chó đã ký hiệp định dẫn độ với lão Hạc mới dám đến nhà lão bắt chó đi chứ?

Ông hàng xóm không còn gì để nói, chỉ còn biết than: “Tôi lạy ông giáo, con người đã bị xem như con chó rồi sao?”

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Ông Long bàn chí phải: Khi chúng nó còn lợi dụng được ta, thì ta là người, ngược lại hết chỗ cho chúng lợi dụng thì chúng ta trở thành chó để chúng nó hành hạ tùy thích. Vậy nên chớ bao giờ lòi cái tôi thặt cho chúng nó nắm ót, còn ở VN thì chúng ta còn là kẻ dở điên cho lành, chỉ cần có miếng ăn cho qua ngày là đủ, hơn thế nữa chúng nó sẽ gai mắt mà hại ta bất kể trò bẩn nào. CS là thế đó gian, bần tiện, và hãnh diện hão trong ảo tưởng của chúng nó.

  2. Công nhận thầy giáo Chu M Long có năng khiếu viết truyện châm biếm chua cay
    qúa với câu kết luận không xa thực tế bao nhiêu !

  3. Không có gì chua xót
    Bằng chúng ta, ngươi dân,
    Nuôi công an, quân đội
    Để chúng đàn áp dân.

    Càng chua xót gấp bội,
    Được sinh ra làm người
    Mà ta không được nói,
    Được khóc và được cười.

    Chính xác hơn, được nói,
    Rất “dân chủ”, “tự do”,
    Kiểu con chim được hót
    Theo giọng của con bò.

    Xưa nay không có Luật,
    Nhiều người vẫn tù đày.
    Ừ thì giờ có luật,
    Chúng ta vào tù thay.

    Nỗi sợ to lớn nhất
    Của chế độ độc tài
    Là khi ta, dân chúng,
    Không sợ bọn độc tài.

    ***

    Người ta an ninh mạng
    Nhằm đánh bọn Hackers.
    Ta thì an ninh mạng –
    Bịt miệng Facebookers.

    Tiên sư thằng An ninh mạng.

    THẦY TBT

Leave a Reply to Khách Quan Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây