Bão tố, cột điện và “ơn đảng”

BTV Tiếng Dân

Cơn bão số 5 có tên Noul đi qua các tỉnh miền Trung, để lại một số thiệt hại về nhân mạng và tài sản ở các tỉnh này, đồng thời cũng phanh phui vấn đề mà người dân đã lên tiếng từ lâu, đó là vấn nạn “ăn bớt, ăn xén” khi thi công các công trình công cộng.

Hôm qua, bão Noul đã làm gãy nhiều cột điện bê tông ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. Một cột điện ở TP Đà Nẵng bị gãy hôm qua, người dân chụp lại các hình ảnh cho thấy… cột điện không lõi. VTC có clip cập nhật bão số 5: Sự thật cột điện “không lõi thép” gãy đổ ở Đà Nẵng.

Trang Tài Nguyên và Môi Trường đưa tin: Điện lực Đà Nẵng phản hồi vụ cột điện “không lõi thép” bị gãy do bão số 5. Phía Công ty Điện lực Đà Nẵng thừa nhận vụ cột điện gãy, do gió từ bão số 5, nhưng thanh minh rằng, cột điện gãy được làm theo “công nghệ” dự ứng lực, bên trong vẫn có lõi là dây thép:

“Cột dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và TCVN 6284 – 1997, có các sợi thép chịu lực được kéo giãn khi gia công đúc cột tại nhà máy. Khi có lực tác động lớn làm gãy cột thì các sợi thép này có xu hướng tụt vào bên trong thân cột (khoảng 1cm, do trước đó đã được kéo giãn)”.

Hình ảnh cột điện hạ áp tại số nhà 102 Tôn Đản (quận Cẩm Lệ) bị gãy do bão số 5. Ảnh: TNMT

Trang Facebook của cộng đồng nữ sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP HCM cũng có bài chia sẻ về cột điện không lõi ở Đà Nẵng. Đa số các bình luận thể hiện sự bất tín, nghi ngờ về “công nghệ” dự ứng lực.

Có người lập luận rằng, cứ cho là quan chức ngành điện lực Đà Nẵng nói thật về vụ lấy dây thép làm lõi cột điện, thì chẳng lẽ sợi thép tự “thụ vào bên trong” đến mức người dân quan sát cột điện từ nhiều góc nhìn vẫn không phát hiện ra. Các bình luận khác thể hiện sự chán nản với các chiêu trò bớt, xén quá quen thuộc của ngành điện độc quyền ở VN.

Một hình ảnh khác đăng trên báo Dân Việt, cho thấy, sau khi người dân đục cột điện ra kiểm tra, thì thấy ở phần khác vài sợi thép nhỏ bên trong:

Cột điện ở đường Tôn Đản (Đà Nẵng) sau khi được người dân đục kiểm tra. Ảnh: Lam Hàn/ DV

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ bình luận: “Đồng chí cột điện này mới đi từ Mỹ về. Sau một hành trình gian khổ từ năm châu bốn biển, thấy không đâu tuyệt vời bằng quê hương với những Sài Gòn như Singapore, Hà Nội như Paris, còn Đà Nẵng chưa xác định như cái gì thì đồng chí dừng chân ở Đà Nẵng. Nào ngờ mới dừng chân, đồng chí đã hy sinh anh dũng, vậy là một tác phẩm cột điện đầy ngạo nghễ thành một cái cột xi măng mỏng manh yếu ớt trong chút gió đầu mùa”.

Báo Lao Động thống kê thiệt hại sau bão ở Thừa Thiên Huế: 200 cột điện gãy đổ do bão số 5. Ông Nguyễn Đại Phúc, Phó GĐ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 5 khiến mưa to, gió giật mạnh trong sáng 18/9 đã khiến điện lưới của cả tỉnh bị ảnh hưởng: “Bão số 5 đã gây mất điện 280.000 khách hàng và 2050 trạm biến áp, gần 200 cột điện gãy, đổ. Đến 14h cùng ngày đã khôi phục được điện cho 30.000 khách hàng, còn mất điện 250.000 khách hàng”.

Trong tình hình không ít người vẫn cho rằng từ cơ sở hạ tầng đến thu nhập hằng ngày mà người VN có được đều là từ “ơn đảng, ơn chính phủ”, GS Nguyễn Đình Cống viết: Phải chăng họ ăn cháo đá bát. Nhằm phản biện lại lời vu cáo của một số tuyên truyền viên, cho rằng GS Cống và một số người phê phán đảng, hoặc bỏ đảng, là những người “vô ơn”.

GS Cống kể chuyện về cuộc tranh luận của các bạn học của ông thời trẻ và lập luận rằng, người dân làm việc, kiếm ra tiền là do tự sức mình, cả lương hưu có được cũng là thành quả lao động, chứ không phải ai ban phát ơn cho ai cả. Chưa kể, chính đảng và nhà nước đã từng ăn chặn tiền thu nhập bằng mồ hôi, nước mắt của các du học sinh đến Liên Xô.

“Ơn đảng”, người dân ở xứ “thiên đường XHCN” Việt Nam xài cột điện không có lõi sắt. Cũng may là không ai bỏ mạng khi chúng ngã xuống, trong lúc mưa bão.

____

Mời đọc thêm: Mạng xã hội lan truyền tin cột điện “không có thép” gãy trong bão số 5, ngành điện Đà Nẵng nói gì? (Soha). – Hình ảnh cột điện không lõi gãy ngang trong bão số 5: Điện lực nói gì? (VTC). – Điện lực Đà Nẵng nói gì về thông tin cột điện bị gãy không có lõi thép? (KTĐT). – Cây đổ hàng loạt, mất điện, hàng nghìn nhà tốc mái do bão số 5 (TP). – Huy động hơn 550 nhân lực, khẩn trương khắc phục sự cố điện tại Huế sau bão số 5 (TQ).

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Không biết Kyle Trần này có đọc và hiểu tiếng Anh hay không mà thích ngoác mỏ ra mà cải. Hãy đọc cho kĩ phần này: “Poles are manufactured with prestressed 7-wire strands, deformed reinforcing bars, galvanized helical reinforcing wire and high-strength concrete” và nhìn vào những tấm hình đúc cột điện cho rõ.

    Cột điện rỗng người ta được đúc với 9 cốt sắc và 9 sợi dây cáp chịu lực nên không thể gãy rời được.

    Hãy nhìn tấm hình “Cột điện ở đường Tôn Đản (Đà Nẵng) sau khi được người dân đục kiểm tra” thì hiểu lý do vì sao cột điện bị gãy rời.

  2. – Nhà Quê chả biết gì về kỹ thuật hết ráo, nhưng thấy cái nào có cốt sắt bự chút bên trong, khó mà gẫy ngang, gẫy rời ra. Có gẫy nó cũng còn tòng teng.
    – Mấy cái cột nhà nhỏ xíu có cốt sắt phải lấy báu bự đập ra nới lấy sắt vụn được và cái cột cao bao nhiêu thì cốt sắt dài đủ bấy nhiêu!

    • Kỹ thuật xây nhà bên VN nói chung là “xây mò”, chẳng có tính toán gì hết. Nếu có động đất nhẹ khoảng 5 độ Richter và tâm chấn ngay Sài gòn, có lẽ không dưới 5 triệu người bị chôn vùi dưới đống “bê tông cốt sắt”.
      Cách làm cột điện rỗng ruột là kỹ thuật mới của thế giới, dùng sức lý tâm để đưa xi măng ra vành ngoài, và đó là phần chịu lực. Ngoài những cốt sắt, nó còn có những dây cáp được căng như dây đàn để giúp bê tông chịu được thêm lực kéo. Một cột điện như vậy có thể chịu sức gió 2-300 km/giờ dễ dàng nếu đứng một mình. Sở dĩ những cột điện bị gãy khi bão, thường là do cây to đổ vào đường dây điện và kéo cột đổ xuống. Nếu thiết kế để chịu được những lực như thế thì cột điện phải to gấp 5-10 lần. Đây là một phí phạm về nguyên vật liệu và gây khó khăn cho việc lắp đặt cột điện. Ở các nước tiên tiến trên thế giới, cột điện gãy đổ khi bão tố là chuyện bình thường. Chuyện chẳng có gì ghê gớm để mọi người phải lên án cả.
      Xem cách làm cột điện rỗng ruột ở đây: https://www.scgrp.com/StresscreteGroup/media/images/products/StressCrete-Spun-Concrete-Utility-Poles-Brochure.pdf

  3. Mấy mươi năm ta sống
    Trong giả dối, vô thần,
    Nhiều giá trị dân tộc
    Đang mất dần, mất dần.

    Giả dối làm chai sạn
    Tâm hồn của con người.
    Vô thần làm người ác,
    Không sợ gì trên đời.

    Không sợ Trời và Phật.
    Càng không sợ lương tâm.
    Cái xấu thay cái tốt
    Qua nhiều tháng, nhiều năm.

    Một khi lương tâm chết,
    Ăn cắp ở nước ngoài,
    Và cả câu trộm chó
    Chẳng vương vấn lòng ai.

    Ngoài đói nghèo, lạc hậu,
    Bạo lực và chiến tranh,
    Dân tộc ta phải chịu
    Một vết thương lâu lành.

    Đó là sự suy thoái
    Về đạo đức giống nòi.
    Tôi viết mà đau lắm.
    Các bác hiểu cho tôi.

    —————
    2
    Mấy mươi năm ta sống
    Như trong cơn bóng đè.
    Ta quằn quại, dãy dụa
    Với hơi thở nặng nề.

    Để thoát cái bóng ấy,
    Chỉ một cách, đó là
    Mở toang hết cửa sổ.
    Bật hết đèn trong nhà.

    Và rồi ta sẽ thấy,
    Nhờ ánh sáng mặt trời.
    Bộ mặt cái bóng ấy.
    Cả mặt ma, mặt người. TBT

  4. Người bất đồng chính kiến,
    Chỉ trích nhà nước mình
    Là những người yêu nước,
    Dám chấp nhận hy sinh.

    Lên tiếng nói phản biện
    Là biểu hiện tối cao
    Của tinh thần yêu nước,
    Yêu quốc dân đồng bào.

    Khi chính quyền sai trái,
    Mà người ta lặng thinh,
    Tức người ta đồng lõa
    Phản bội đất nước mình. TBT

Leave a Reply to Kyle Tran Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây