“Đốt lò” ở thành Hồ

BTV Tiếng Dân

Liên quan đến vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” ở khu ‘đất vàng’ số 8 – 12 Lê Duẩn, sáng nay 16/9, TAND TP HCM bắt đầu xét xử ông Nguyễn Thành Tài và các đồng phạm, báo Thanh Niên đưa tin.

Bị cáo chính trong vụ này là ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch thường trực UBND thành Hồ trong giai đoạn 2008-2011, đã bị tạm giam từ ngày 8/12/2018 đến nay, cùng với bà Lê Thị Thanh Thúy, cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm. Tòa án dự định kết thúc phiên xử vụ này trong ngày 21/9.

Báo Thanh Niên có clip: Ông Nguyễn Thành Tài và “người tình” ra tòa vì phù phép đất vàng 8 – 12 Lê Duẩn.

Trước khi bắt đầu xử, tòa lưu ý việc dùng tài liệu mật trong phiên xử ông Nguyễn Thành Tài, theo VnExpress. Chủ tọa phiên tòa lưu ý, “hồ sơ vụ án bao gồm cả tài liệu mật nên những người tham gia tố tụng phải chấp hành đúng quy định khi sử dụng, đề cập”. Nghĩa là quy định “ném chuột nhưng không để vỡ bình”, diễn màn kịch “đốt lò” nhưng không được để lửa cháy lan tới những kẻ từng nắm thực quyền vẫn chưa bị bắt.

Một yếu tố mà dư luận mạng xã hội lưu ý là dung mạo của ông Tài bị biến đổi sau gần 2 năm bị các “đồng chí” tạm giam. Mặc dù ông Tài đeo khẩu trang nhưng vẫn lộ ra gương mặt tiều tụy, già thêm nhiều tuổi, hoàn toàn xa lạ với công chúng. Quan bị tạm giam đã khổ như vậy, dân oan bị “tạm giam” còn chịu cực hình như thế nào?

Ông Nguyễn Thành Tài lúc mới bị bắt, vào cuối năm 2018. Ảnh: Internet
Ông Nguyễn Thành Tài đến tòa sáng nay 16/9. Ảnh: Hữu Khoa/VNE

Phiên tòa bước vào phần thẩm vấn, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Thành Tài: ‘Tôi và cô Thúy chỉ là quan hệ lãnh đạo – doanh nghiệp’. Lý giải vụ ‘biến’ khu đất vàng nói trên từ sở hữu nhà nước sang tư nhân là do quan hệ tình cảm, ông Nguyễn Thành Tài nói, việc ông làm là muốn tốt cho kinh tế thành phố và rằng hai người không có quan hệ tình ái.

Ông nói: “Tôi và cô Thúy có quan hệ bình thường như lãnh đạo thành phố đối với các doanh nghiệp” và rằng “Quyết định 09 của Thủ tướng là bán đấu giá khu đất. Tuy nhiên lúc bấy giờ gặp phải một số vấn đề như kinh tế suy thoái, bất động sản đóng băng, bị cáo nghĩ đấu giá tài sản là không khả thi…”.

Ông Tài nói về tình hình “đất vàng” lúc xảy ra sai phạm: “Nhà đất số 8-12 Lê Duẩn là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước cho 4 công ty của Bộ Công thương thuê. Tuy nhiên TP.HCM luôn có mâu thuẫn và giằng co với 4 công ty đang thuê vì họ không trả tiền thuê cũng không chịu di dời đi”.

Nhưng điều ông Tài nói không ăn khớp lời nói của bà Thúy. Báo Lao Động có bài: Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nói về mối quan hệ với ông Nguyễn Thành Tài. Khi chủ tọa hỏi về mối quan hệ giữa hai người, thì bà Thúy trả lời: “Bản thân tôi có biết ông Nguyễn Thành Tài từ trước, do ông Tài là Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Bên cạnh đó, ông Tài có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình tôi”.

Báo Thanh Niên có clip: Người đàn bà khiến ông Nguyễn Thành Tài “ngã ngựa” vì phù phép đất vàng.

Lưu ý, trong quá trình trả lời thẩm vấn, ông Tài nhắc đến một cái tên khá gần với nhóm lợi ích Lê Thanh Hải. Báo Tiền Phong đặt câu hỏi: Cựu Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân liên quan gì khu ‘đất vàng’ Lê Duẩn? Ông Tài khai, năm 2009, ông Nguyễn Hữu Tín, khi đó cũng là Phó Chủ tịch UBND thành Hồ, đã có văn bản gửi cấp trên là ông Lê Hoàng Quân báo cáo và đề xuất phương án lựa chọn nhà đầu tư khu đất 8-12 Lê Duẩn, ông Quân bút phê đồng ý và viết thêm trên góc tờ báo cáo là “sao cho đẹp”.

Ông Tài nói thêm, đến năm 2011, tình hình thực hiện khu đất 8-12 không suôn sẻ, ông Tài đã báo cáo Bí thư thành Hồ lúc đó là Lê Thanh Hải và Chủ tịch UBND thành Hồ lúc đó Lê Hoàng Quân. Theo ông Tài thì ông Quân có “chỉ đạo thanh tra” nhưng không thấy công bố sai phạm gì, đến lúc chiến dịch “đốt lò” ở miền Nam lên đến cao trào thì các ông Tài, Tín phải “vào lò”, thế mạng cho những kẻ “cầm trịch”.

Nhiều ý kiến trên mạng cho rằng, nhắc đến sai phạm đất đai ở miền Nam từ năm 2000 đến nay, thì kiểu gì cũng dính đến bộ tứ Hải – Quân – Đua – Tài, tức cựu Bí thư Lê Thanh Hải, cựu Chủ tịch Lê Hoàng Quân, cựu Phó Bí thư Nguyễn Văn Đua và cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài.

Trái với hy vọng của một số người rằng nếu Tổng – Chủ Trọng chống tham nhũng nghiêm túc thì phải đưa bằng được cả nhóm bốn người này vào “lò” từ cuối tháng 3 năm nay, nhưng Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức cựu Bí thư, Nguyễn Hoàng Quân chỉ bị cảnh cáo, còn Nguyễn Văn Đua đã được tha. Ngược lại, Nguyễn Thành Tài, thuộc cấp của mấy ông này thì bị mang ra xử.

Báo Dân Trí dẫn lời ông Nguyễn Hoài Nam, cựu Bí thư Quận ủy Quận 2: “Lỗi của bị cáo là không biết!”. Ông Nam bị cáo buộc là chưa thẩm định năng lực tài chính công ty của bà Thúy, nhưng vẫn tham mưu, đề xuất để ông Tài ký quyết định chấp thuận giao đất, cho thuê đất dưới 2 hình thức trái quy định pháp luật. Ông Nam một mực thanh minh rằng, ông không biết gì về sai phạm: “Bị cáo đã làm theo chức năng, nhiệm vụ của mình”.

____

Mời đọc thêm: Đất công thành đất tư: Ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm ra hầu tòa (LĐ). – Xử ông Nguyễn Thành Tài: Tòa lưu ý về tài liệu mật (PLTP). – Ông Nguyễn Thành Tài khai gì ở tòa? (NLĐ). – Ông Nguyễn Thành Tài khai về mối quan hệ với ‘bóng hồng’ trong vụ án (VNN). – Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy: Ông Nguyễn Thành Tài khá thân với người nhà tôi (TN). – Nữ Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm: Ông Tài là lãnh đạo Thành phố nên ai cũng biết (ĐT).

Xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài: Các bị cáo khai ông Lê Hoàng Quân có liên quan (DV). – Cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài xin HĐXX minh xét vụ án (VTC). – Sai phạm của ông Nguyễn Thành Tài đã biến khu đất vàng thành bãi giữ xe (VNN). Mời đọc lại: Vì sao đều sai phạm nhưng có lãnh đạo bị bắt, có người thoát? (RFA). – Ông Lê Thanh Hải chờ kỷ luật, ông Nguyễn Văn Đua ‘được tha’ (BBC).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “Đốt lò” cái gì chẳng qua tên này bị làm “dê tế thần” vì không có ô dù đủ mạnh,
    tức là không “vỗ béo” các quan to khác,cho nên phải trả giá đắt nhất,khiến y ta
    khóc do số phận không may của mình trong khi bọn tham nhũng gộc vơ vét hơn
    y ta rất nhiều mà vẫn bình an vô sự rồi ăn chơi phè phỡn tiếp !

  2. VỤ THỦ THIÊM

    2 SIÊU ANH HÈN Lê (LÃ họ TÀU CHỆT) Thanh Hải + Nguyễn Văn Đua vào THỜI ĐỒ ĐỂU tham nhũng Vụ Thủ Thiêm ĐÃ ‘NGOẠM’ gần 14 000 000 000 đô la

    Ước tính mỗi tàu ngầm hạt nhân lớp Borei có giá thành lên tới 890 triệu USD. Con số này vẫn ít hơn tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ (2 tỉ USD). Nhưng ngân sách quốc phòng của Nga ít hơn Mỹ nhiều lần và con số 890 triệu USD cho một chiếc tàu ngầm được đánh giá là khá lớn.

    http://danviet.vn/the-gioi/thu-co-the-danh-chim-tau-ngam-hat-nhan-mang-suc-manh-huy-diet-cua-nga-946798.html?fbclid=IwAR3famiPnW2p1Pn_t7MICxS8imoUgtCs7J41e_veFiVM4NlxKPnyJxm3XjA

    2 SIÊU ANH HÈN Lê (LÃ họ TÀU CHỆT) Thanh Hải + Nguyễn Văn Đua vào THỜI ĐỒ ĐỂU tham nhũng Vụ Thủ Thiêm ĐÃ ‘NGOẠM’ gần 14 000 000 000 đô la

    Với số tiền 14 000 000 000 đô la LUA ĐƯỢC 17 chiếc SIÊU tàu ngầm hạt nhân lớp Borei CỦA NGA có giá thành lên tới 890 triệu USD

    https://www.youtube.com/watch?v=i7R7jX2mfuA

    Tàu ngầm lớp Borei – quân bài hạt nhân chiến lược của Nga

    https://www.youtube.com/watch?v=mCA5jKlegnI
    tàu ngầm hạt nhân lớp Borei CỦA NGA “Các đặc tính kỹ thuật, chiến thuật cũng như độ tin cậy của tàu ngầm chiến lược lớp Borey và hệ thống tên lửa Bulava đã được xác nhận”, một đại diện của Hạm đội phía bắc của Hải quân Nga nhấn mạnh.

    Với số tiền 14 000 000 000 đô la LUA ĐƯỢC 7 chiếc SIÊU tàu ngầm hạt nhân lớp OHIO có giá thành lên tới 2000 triệu USD, 2 tỉ đô la của MỸ

    https://www.youtube.com/watch?v=UxB11eAl-YE
    The Largest Submarine in The U.S. Navy

    https://www.youtube.com/watch?v=lceN3Bex5dY

    Tầu ngầm hạt nhân lớp Ohio phô diễn sức mạnh – bắn tên lửa đạn đạo

    https://www.youtube.com/watch?v=NuRrui2RjgI
    Tìm hiểu tàu ngầm hiện đại nhất Hải quân Hoa Kỳ

    https://www.youtube.com/watch?v=-LyzltJH5i4

    Tàu ngầm Ohio – “Thanh bảo kiếm” Mỹ chọc thủng lá chắn chống tiếp cận của Trung Quốc

    https://www.youtube.com/watch?v=C1FnmYNmb-k
    Bên trong chiếc tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất của Mỹ

    HÃY TRẢ LẠI TÊN CHO SÀI GÒN !!!!

    Oh Saigon, my beautiful City !
    ****************************

    https://www.youtube.com/watch?v=uPBq_6bJ3MY&t=208s
    Sài Gòn Của Tôi (Saigon of Mine)

    I do remember exactly that stormy night
    Surrounded by nearly hundred of Boatpeople
    On a very small fishing boat
    In exile from my beloved Vietnam
    It was not the same the last time
    My family had left Capital Hanoi
    My Exile was beyond the East Sea
    I saw my dear Saigon from here, Singapore
    And all those who are so dear to me

    https://www.youtube.com/watch?v=oC1DxSqZd48
    Đêm Nhớ Về Sài Gòn – Nguyên Khang

    For me this Landscape is the Earth’s favorite
    Oh Saigon, my beautiful City !
    I’ll love You till Death
    Far from You, I am getting old
    Nothing prevents me from adoring You
    Your Freedom and Liberty
    With your sunny sites
    Your streets and your scenery
    I will never forget You, my beloved Saigon !
    Whatever my happy Destiny and sad Fate
    Alone, sometimes I talk to myself
    I failed in my duty with You ? !
    I have been leading a political refugee’s bohemian life
    And living in exile in the nightmare
    When I recite this poem for You, my beloved Saigon !
    I find all my Belief and Hope

    https://www.youtube.com/watch?v=XtQWiox_Y-w
    KYO YORK: SÀI GÒN ĐẸP LẮM

    Oh Saigon, my beautiful City !
    I’ll love You till Death
    Far from You, I am getting old
    Nothing prevents me from adoring You
    Your Freedom and Liberty
    With your sunny sites
    Your streets and your scenery
    I will never forget You, my beloved Saigon !
    Whatever my happy Destiny and sad Fate

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    ĐỌC TIẾP bấm vào dòng liên kết dưới ĐÂY :
    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=12280

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây