Chết vì dịch, chết vì trầm cảm và chết đói

Phạm Quốc Hợp

4-9-2020

Nước ta hiện có khoảng 30 triệu người bị rối loạn tâm thần, trung bình mỗi ngày có 109 người tự tử vì trầm cảm.
Gần đây, tôi chứng kiến ngày càng nhiều những người bạn bị phá sản; những lao động bị mất việc hoặc thu nhập lao dốc khiến các khoản chi cơ bản trong gia đình bị báo động. Các doanh nghiệp lớn, cực lớn cũng ngao ngán vì kinh doanh đình trệ mà các biện pháp hỗ trợ mới chỉ… đang bàn. Ngay cả giới trung lưu cũng có những người ngao ngán, thậm chí có người phẫn uất, bất lực.

Tuy tôi luôn miệng an ủi ‘Rồi sẽ ổn thôi’ nhưng chính tôi cũng có lúc hoang mang trước nguy cơ kinh tế giảm phát, khủng hoảng thu nhập, những nỗi lo ập vào từng bữa ăn, vào từng lần đóng học phí hay nộp tiền điện. Hàng loạt vấn đề dẫn đến điên cái đầu.

Cứ tình hình này, tôi hình dung sẽ có thêm nhiều người đứng trước nguy cơ kịch bản 2 cái chết: Kịch bản thứ nhất là chết do dịch Covid -19. Hiện Việt Nam có 35 người tử vong. Xác suất chết do dịch thấp nhất, có thể nói là không đáng kể.

Kịch bản thứ hai là chết do stress, tự tử. Cách đây vài năm, Viện Sức khỏe tâm thần (bệnh viện Bạch Mai) thống kê, mỗi năm nước ta có 40.000 người tự tử vì trầm cảm (trung bình mỗi ngày có 109 người tự tử, cao gấp hơn 4 lần số người chết vì tai nạn giao thông).

Với tình hình bức bách, bế tắc về cuộc sống, thu nhập, việc làm, kinh doanh… do Covid gây ra như hiện nay, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu con số tự tử vì trầm cảm còn tăng lên.

Nên nhớ, vài năm trước Việt Nam đã có 30 triệu người bị rối loạn tâm thần. Để dễ hình dung cứ 3 người thì có 1 người bị rối loạn tâm thần. Với sự bí bách này, tôi e ngại kịch bản có thể một nửa dân số nước ta sẽ bị rối loạn tâm thần. Trong đó có khoảng 10 triệu người bị trầm cảm, tức ở tình trạng nguy cơ cao và ảnh hưởng rất xấu đến cuộc sống và công việc.

Vấn đề đặt ra là ta nên lựa chọn cách ứng phó như thế nào với dịch Covid-19 để 97 triệu người dân và cao hơn là cả đất nước này ít bị thiệt hại nhất. Cao kiến, lựa chọn của bạn là gì?

PS: Với thế giới, kịch bản thứ ba là chết đói. Hãng tin Bloomberg dẫn kết quả nghiên cứu của Oxfam, FAO, Unicef, WFP và WHO cho thấy, có thêm 132 triệu người ở châu Á lâm vào cảnh đói ăn do dịch Covid 19, nâng tổng số lên 822 triệu người. Đến cuối năm nay, bình quân mỗi ngày trên thế giới sẽ có 12.000 chết đói, cao hơn nhiều lần số người chết vì Covid, kể cả dịch này bùng phát.

Việt Nam hiện có khoảng 9 triệu người nghèo và cận nghèo. Với tình hình này, chuyện tăng nghèo, tái đói là điều dễ hình dung (tôi chưa dám nghĩ đến kịch bản tồi tệ là chết vì đói).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Vĩnh biệt Lý Văn Lượng – Vị Bác sĩ Nhà Tiên tri – Lương y Áo trắng !
    ********************************************

    Vị Bác sĩ trẻ vừa ra đi
    Anh qua đời như Nhà Tiên tri
    Chết vì Y khoa vì Sự thật
    Hấp hối oan nghiệt lời đồn
    Hồn Lương y trong như Áo trắng
    Lương tri Hằng số Vĩnh hằng
    Lương tâm như Quang tử
    Con cháu Đỗ Phủ – Khuất Nguyên
    Kiểm duyệt não nề xúc phạm
    Kẻ sĩ Hoa Lục trong lời nhỏ nhen
    Vì Sự thật vì Y học vì Dân
    Anh tiên phong tiền vệ thông tin
    Bác Mao-Tập và Đảng Tàu cộng
    Kiểm duyệt ngăn cấm hăm dọa
    Nhà Tiên tri đại dịch Vũ Hán
    Vưa ra đi mang xuống mộ huyệt
    Bao lời thì thầm thổn thức
    Đỗ Phủ – Khuất Nguyên hôm nay
    Bọn độc tài lũ sát nhân đê hèn biện bạch
    Không phải chúng mặt dơi tai chuột
    Thì còn ai kéo dài dịch này nữa ?
    Chúng cố tình đuổi xua Sự thật
    Can đảm Tự do Bất khuất của Bác sĩ này
    Dã tâm che dấu trước khi đại dịch bùng lên
    Bằng guồng máy tuyên truyền tuyên giáo

    Giờ Nhà Tiên tri đã gục ngã rồi
    Nay vô phương cứu chữa than ôi !
    Vị Bác sĩ trẻ vừa ra đi
    Anh qua đời như Nhà Tiên tri
    Chết vì Y khoa vì Sự thật
    Hấp hối oan nghiệt lời đồn
    Giữa Vũ Hán phố Ma cô thôn
    Giữa tâm đại dịch viêm phổi
    Siêu vi khuẩn thế giới vi mô
    Đang tấn công Đế quốc Đại Hán
    Thế giới vĩ mô xuống đáy huyệt mồ ! .. ..
    Qua lời tiên đoán Nhà Tiên tri
    Hồn Lương y trong như Áo trắng
    Lương tri Hằng số Vĩnh hằng
    Lương tâm như Quang tử
    Con cháu Đỗ Phủ – Khuất Nguyên ….
    Xin vĩnh biệt Bác sĩ Lý Văn Lượng –
    Nhà Tiên tri – Lương y Áo trắng !
    Cánh Én báo Mùa Xuân Trung Hoa
    Hồn Lương y trong như Áo trắng
    Lương tri Hằng số Vĩnh hằng
    Lương tâm như Quang tử
    Con cháu Đỗ Phủ – Khuất Nguyên ….

    TỶ LƯƠNG DÂN

    Lầu Hoàng Hạc nay hóa thân thành Bạch Hạc Lâu
    *************************

    Thôi Hiệu

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=1833

    Tiễn Lương y đi – cánh Hạc Trắng !
    “Mến thương” bỏ lại Bạch Lâu yên bằng
    Bay khuất núi Vũ Hán phố Bạch Hạc
    Cho mây Hồ Bắc ngàn năm bềnh bồng
    Bạch Hạc Lâu ! Rừng Hán Dương .. .. không !!
    Bờ xa Anh Vũ xanh đồng ngời non
    Chiều tàn Chuông gọi Hồn vị Bác sĩ
    Khói sương Nhân kiếp Sóng hờn buồn dâng
    Chiều hôm Trường Giang con nước bâng khuâng
    Kiếp Người khói gợi Sóng buồn lâng lâng .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=1645

    Mùa Đại dịch Viêm phổi Trung Quốc và Toàn cầu 2020 — Paris

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT cảm tác & chuyển ngữ nhân Bác sĩ Li Wenliang = Lý Văn Lượng – Nhân chứng và Cảnh báo vừa từ trần tại Vũ Hán

    Nhưng có lẽ, thành phố thơ mộng Vũ Hán được biết đến nhiều
    nhất với Hoàng Hạc Lâu, công trình cổ kính nổi tiếng trong lịch
    sử thơ ca đời Đường.

    Hoàng Hạc Lâu có nghĩa là – lầu con cò vàng – một trong “Tứ
    đại danh tháp” của Trung Quốc. Hoàng Hạc Lâu nguyên thủy
    gồm có ba tầng làm bằng gỗ được chạm trổ tinh vi và trên đỉnh
    làm bằng đồng. Lầu vốn là một đài quan sát quân sự, được xây
    dựng từ thời Tam Quốc, trên vực đá Hoàng Hạc của núi Xà Sơn,
    ở bờ nam sông Trường Giang thuộc địa phận nước Ngô
    (thành phố Vũ Xương ngày nay).

  2. Dân chết chứ cán bộ có chết đâu mà chúng nó phải lo, chúng nó đã thủ sẵn hộ chiếu định cư xứ tư bản giãy chết rồi. Trọng Lú làm gì sao không đốn mớ củi song tịch, chúng ăn cắp tiền dân mua quốc tịch nước ngoài đó, hay ông sợ mó tới thì hết mẹ nó đảng viên của ông, nói thật nhé ông Trọng Lú chỉ là thằng mị dân mà thôi.

Leave a Reply to Choi Song Djong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây