Quan điểm của CLB Lê Hiếu Đằng về vụ Đồng Tâm: Chính quyền từ sai lầm đến tội ác

3-9-2020

Sự kiện hàng nghìn cảnh sát vũ trang được trang bị “tận răng”, tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm rạng sáng ngày 9/1/2020, giết chết dã man ông Lê Đình Kình cùng với hơn 20 người dân bị bắt đi và 3 công an rơi xuống hố chết, đã gây nhức nhối tâm can những người có lương tri ở trong nước và cộng đồng quốc tế.

Đã có hàng vạn bài viết về sự kiện này của cả hai phía: Bên phía nhà cầm quyền khẳng định việc tấn công tội phạm, giết ông Lê Đình Kinh và bắt đi 29 người dân Đồng Tâm là đúng pháp luật; 3 công an chết là liệt sĩ vẻ vang… Bên ngược lại, lên án nhà cầm quyền hành động dã man, tàn ác, vô pháp, vô đạo; ông Lê Đình Kình và những người dân Đồng Tâm là vô tội; nghi ngờ về cái chết của 3 công an viên…

Những bài viết trên báo chí, trên mạng xã hội đã phân tích từng sự kiện, từng chi tiết quá nhiều rồi, (gõ “vụ Đồng Tâm” trên Google xuất hiện Khoảng 259.000.000 kết quả trong 0,51 giây).

Chúng tôi viết bài này vì nghe tin: TAND TP Hà Nội sẽ đưa vụ Đồng Tâm ra xét xử ngày 7/9/2020. Trước đó, “VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức”. 29 bị can bị truy tố các tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” đều trú tại thôn Hoành và thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm.

Chúng tôi viết để bày tỏ suy ngẫm, tâm trạng của những công dân đã từng trải qua nhiều sự kiện đau thương của đất nước, và hiện vẫn luôn nhức nhối về vụ Đồng Tâm. Chúng tôi muốn góp một cái nhìn thấu suốt về “vụ Đồng Tâm” để thấy rõ từ sai lầm dẫn đến tội ác ra sao.

1. SAI LẦM VỀ CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Đất đai của mỗi bản, làng là do cha ông nhiều thế hệ khai phá, canh tác, gắn bó với nông dân như máu thịt. Tấc đất, tấc vàng. Dân ta nhờ giữ đất, giữ làng “một tấc không đi, một ly không rời” mà giữ được nước. Đảng CS nhờ khẩu hiệu “Người cày có ruộng” mà huy động được bao nhiêu con em nông dân ra trận…

Nhưng đến khi giành được quyền cai trị đất nước thì Đảng CS ra Luật “đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý”. “Nhà nước” là chính quyền từ xã đến huyện, tỉnh, trung ương, có “con dấu đỏ”, là có thể cấu kết với các nhóm lợi ích để “thu hồi” đất của dân. Những vụ “cưỡng chế” đất diễn ra khắp cả nước thực chất là nhiều vụ cướp đất của dân đã lưu truyền cả trong thơ ca: “Cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi/ Có con dấu đóng đỏ tươi/ Có còng số 8, dùi cui, nhà tù“… (Nguyễn Duy).

Từ thượng cổ đến nay, trên đất nước ta, có bao giờ dân oan khắp nơi kêu gào, khiếu kiện triền miên về đất đai như thời nay? Có bao giờ người dân phải nổ súng vào bọn cướp đất, phải tự tử, phải khỏa thân đấu tranh giữ đất như thời nay?

Sai lầm ở Đồng Tâm cũng trong bối cảnh đó. Cái “sân bay Miếu Môn” (SBMM) thực chất chỉ là trên giấy. Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười ký QĐ lấy đất xây dựng SBMM tháng 4/1980, trong đó có 47,3 ha đất thuộc xã Đồng Tâm, nhưng dự án SBMM đã không được làm và đất thì Bộ Quốc phòng cứ giữ.

Cũng cần nói, Bộ quốc phòng có đặc quyền chiếm đất đai ghê gớm.

Thời chiến, người dân sẵn sàng “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “xe chưa qua, nhà không tiếc”, thì đất đai có tiếc gì! Nhưng thời bình, đáng lẽ những vùng đất quốc phòng không sử dụng phải trả lại cho dân. Bỏ đất hoang không chỉ sai mà còn là tội ác! Nhưng Bộ Quốc phòng thì chiếm hữu đất vô tội vạ. Đến sân bay Tân Sơn Nhất họ còn xẻ thịt đem bán, Quốc hội cũng không đòi được, thì đất nào đã dính đến “quốc phòng” họ đâu chịu nhả ra!

Khắp nơi, chính quyền thông đồng với các nhóm lợi ích cướp đất làm giàu, bất chấp lòng dân ai oán. Sai lầm căn cốt là từ đó. Vậy mà Đảng vẫn không tỉnh ngộ?

2. SAI LẦM VỀ VIỆC CỐ TÌNH CHIẾM 59 HA ĐẤT ĐỒNG SÊNH CỦA DÂN ĐỒNG TÂM

Ngày 27/3/2015, Bộ Tổng Tham mưu ra quyết định 551 thu hồi lại khu đất QP giao cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel để xây dựng nhà máy sản xuất, trong đó gồm cả 59 ha đất cánh đồng Sênh, mà không trình ra được bản đồ.

Ông Lê Đình Kình 84 tuổi đời, 56 tuổi đảng, từng làm Bí thư đảng uỷ xã và Chủ nhiệm HTX trong nhiều năm, một lão nông tri điền, thuộc ruộng đất như “lòng bàn tay” quả quyết rằng: khu đất 47,36 ha thuộc SBMM vẫn còn mốc giới, có cơ sở pháp lý rõ ràng, giữa quân đội và người dân không hề có tranh chấp.

Còn đất 59 ha cánh Đồng Sênh, bao lâu nay dân vẫn canh tác, nộp thuế, không có tranh chấp gì với đất SBMM. Nhưng Thanh tra Hà Nội và sau là Thanh tra Chính phủ cứ khẳng định khu 59 ha này là đất quốc phòng nhưng lại không hề đưa ra được quyết định thu hồi hay bản đồ nào. Đây chính là “gót chân Asin” như đại biểu QH Dương Trung Quốc nói.

Từ năm 2017 đến 2019: Ông Lê Đình Kình (đại diện cho dân Đồng Tâm) nhiều lần gửi đơn lên Thanh tra Chính phủ đề nghị xem xét tính chính xác kết luận của Thanh tra Hà Nội, khẳng định 59 ha đất Đồng Sênh là đất nông nghiệp của dân Đồng Tâm từ bao đời nay, không phải đất quốc phòng, không thuộc SBMM, nhưng không được đáp ứng.

Trước sức ép ghê gớm của các thế lực, ông Lê Đình Kình tuyên bố, nhất quyết 59 ha đất Đồng Sênh là của dân, phải quyết giữ bằng được…

Vậy mà Đảng và toàn hệ thống chính trị không tin dân, không tin một đảng viên, cựu chiến binh lão thành, một lão nông được tuyệt đại đa số dân làng tin tưởng, lại đồng loã với nhóm lợi ích, quyết cướp 59 ha đất của dân.

Đảng bộ cấp trên, Mặt trận Tổ quốc, Ban dân vận, Tuyên giáo, Hội Nông dân, Cựu chiến binh v.v… không đến tìm hiểu sự tình. Những kẻ “tư duy bằng dạ dày” thì bảo: ông Kình không có đất ở đồng Sênh mà quyết giữ, chỉ vì ăn tiền… Thế có người lính nào có đất ở Hoàng Sa, Gạc Ma hay biên giới không, mà họ quyết giữ, dẫu hy sinh? Nhưng những đầu óc ấy lại có quyền và nhiều tiền để gieo tội ác!

3. TỘI ÁC LỪA ÔNG LÊ ĐÌNH KÌNH RA CÁNH ĐỒNG, ĐÁNH GÃY CHÂN VÀ BẮT ĐI

Sau những tranh cãi và chưa thuyết phục được dân, chiều 15/4/2017 lực lượng chiếm đất lừa ông Kình và mấy người đại diện ra cánh Đồng Sênh để “phân ranh giới”, nhưng bất ngờ tấn công, bắt giữ họ đem đi “làm việc”. Ông Kình bị đánh gãy đùi và bị “vứt lên xe như con vật, bị nhét giẻ vào mồm”, sau này ông nói “họ định đem thủ tiêu”…

Để dập tắt sự phản ứng dữ dội của người dân Đồng Tâm (chắc họ đã dự đoán trước), tối 15/4/2017, một trung đội CSCĐ được phái đến “dẹp loạn”. Họ muốn lấy tội ác sau trùm lấp tội ác trước. Nhưng may thay, cuộc tàn sát đẫm máu đã không diễn ra. Chắc là các sĩ quan của đơn vị này đã tỉnh táo, không vì “nhóm lợi ích” mà Công an Nhân dân lại giết dân, nên họ đã “ngoan ngoãn” để dân đưa về giam trong nhà văn hoá của thôn Hoành. Nhờ đó thoát được một tội ác đẫm máu với dân.

4. SAI LẦM: ÔNG CHUNG KÝ CAM KẾT RỒI LẬT LỌNG

Khi biết tin 38 cán bộ và CSCĐ bị nhốt trong Nhà văn hóa thôn Hoành, ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch TP Hà Nội vội cho người tìm ông Kình, đưa ngay về BV Việt Đức để điều trị. Ông Chung đã khôn khéo bảo ông Kình gọi điện về thuyết phục dân thả những người bị giam giữ ra. Ông Kinh yêu cầu, hãy thả hết những người dân Đồng Tâm bị bắt ra đã, có vậy dân mới tin… Rồi ông bảo dân cấm không được manh động, chăm sóc các chiến sĩ thật chu đáo…

Ngày 22/4/2017 ông Chung đã về tận thôn Hoành viết bản cam kết rõ 3 điều:

“Thứ nhất, Chủ tịch UBND Hà Nội cam kết trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực, khách quan và đúng pháp luật việc “khu vực đất đồng Sênh đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp, không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân Đồng Tâm, theo quy định của pháp luật”.

Thứ hai, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm.

Thứ ba, cam kết chỉ đạo điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình (83 tuổi, ở xã Đồng Tâm) theo quy định của pháp luật”.

Đại diện CSCĐ trước khi ra về đã cúi vái người dân, tỏ lòng cảm phục, biết ơn nhân dân…

Ôi, không chỉ dân Đồng Tâm, các CSCĐ mà tất cả những người quan tâm đến vụ việc này đều thở phào, vui mừng, sung sướng.

Nhưng ông Chung không biết do áp lực nào, đã phản bội những cam kết viết trên giấy trắng mực đen, có dấu đỏ, có chứng kiến của 2 đại biểu Quốc hội.

Ngày 13/6/2017, “Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự liên quan việc dân Đồng Tâm bắt giữ 38 người thi hành công vụ. Ông Kình rất vọng, người dân cũng tự hỏi một sự việc được giải quyết bởi ông Chủ tịch TP Hà Nội, có sự tham dự của ĐBQH, tại sao lại có sự bội ước trắng trợn như vậy.

Hơn thế, môt sự việc được cả hệ thống chính trị lúc đó cùng tham gia giải quyết, được nhân dân đồng tình bỗng nhiên bị xé bỏ. Chính quyền đã làm mất niềm tin của nhân dân; đó là một sai lầm lịch sử.

5. SAI LẦM VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT

Sau khi vứt bỏ tờ cam kết, lực lượng CA đã liên tục triệu tập hết người dân này đến người dân khác ra “làm việc”, truy bức… Người dân quá bức xúc đã tổ chức ra “Tổ Đồng Thuận” để đoàn kết chống lại “Nhóm lợi ích cướp đất”!

Nhưng tại sao suốt một thời gian dài, khi thấy một số đảng viên và người dân quá bức xúc như vậy, “Toàn hệ thống chính trị” không đến tận nơi, tìm hiểu giải quyết?

Tại sao các cấp ủy đảng không tổ chức kiểm điểm, kỷ luật các đảng viên “suy thoái”?

Và tại sao, nếu khi thấy họ có “dấu hiệu vi phạm”, lại không đọc lệnh bắt mấy người được cho là cầm đầu, theo đúng pháp luật, công khai, minh bạch, đưa ra xét xử đàng hoàng?

6. TỘI ÁC RẠNG SÁNG 09/1/2020

Ở đây có quyền hiểu: nhà cầm quyền đã cố tình quy kết Tổ Đồng Thuận là “một tổ chức khủng bố” để tiêu diệt?

Với ‘mục tiêu” như vậy, rạng sáng 9/1/2020 hàng nghìn cảnh sát được trang bị “tận răng”, tấn công vào thôn Hoành (Đồng Tâm) bằng súng đạn, hơi cay, chó nghiệp vụ, bất chấp trong nhà có người già, đàn bà, trẻ nhỏ … Đó là tội ác chiến tranh!

Cuộc đột kích vào nhà dân, bắn chết rồi phanh thây một đảng viên lão thành 56 tuổi đảng, 84 tuổi đời, đang nằm trên giường ngủ, chưa hề có tiền án, tiền sự; bắn bị thương mấy người dân, bắt đi hơn 20 người dân và cướp đi nhiều tài sản, là hành động vô cùng ác độc, vô pháp, vô đạo.

Nhiều đảng viên và người dân bàng hoàng, không thể tưởng tượng nổi, giữa thời bình mà chính quyền có thể làm một việc tàn ác, “kinh thiên động địa” đến như vậy!

Người ta định lấy tội ác khủng khiếp này để khoả lấp hết những sai lầm và tội ác trước đó của họ, nhưng chính họ lại gây nên tội ác tầy đình – một tội ác sẽ bị lịch sử còn phán xét mãi!

7. SAI LẦM BỊA ĐẶT CÁC KỊCH BẢN

Những người gây ra tội ác bị dư luận phản đối dữ dội. Tất cả đội ngũ dư luận viên đã được tung ra hết, nhưng bản chất của vụ việc là sai trái, nên càng bịa ra các kịch bản càng thấy vô lý:

– Lúc đầu Bộ Công an thông báo: lực lượng chức năng đang xây tường rào SBMM thì nhóm khủng bố tấn công làm ba chiến sĩ hy sinh, một đối tượng nhóm khủng bố bị tiêu diệt… Nhưng dư luận hỏi, ai xây tường vào ban đêm? Xây tường ở nơi cách xa thôn Hoành 3km, sao ông Kình lại bị giết trên giường, trong phòng ngủ? Sao 3 chiến sĩ lại rơi xuống hố bên nhà ông Hợi? (Khi trả xác ông Kình, CA vẫn ép người nhà phải ký nhận: ông Kình chết tại cánh đồng Sênh, nhưng gia đình không ký).

– Kịch bản trên quá lố, nên Bộ CA đưa ra kịch bản mới, giải thích: nhóm “khủng bố” tấn công các chiến sĩ ở chốt, các chiến sĩ truy đuổi và 3 người ngã xuống hố rồi bị các đối tượng đổ xăng đốt…

– Mấy hôm sau Bộ CA lại nói, 3 chiến sĩ truy đuổi, bị “nhóm khủng bố” dùng hung khí đâm bị thương, ngã xuống hố và bị các đối tượng tưới xăng đốt…

Sự việc xảy ra trong rạng sáng 9/1/2020, thì ngày 10/1/2020, Chủ tịch nước đã ký truy tặng thưởng Huân chương, ngày 11/1/2020 Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ… không cần tổng kết đánh giá, không cần thông qua Hội đồng thi đua khen thưởng đề xuất… Làm cho người dân có cảm nhận như mục tiêu của trận tập kích là nhằm giết chết cụ Kình một đảng viên 56 năm tuổi đảng là đạt chiến công; giết chết một đảng viên lão thành là trở thành liệt sĩ và Tổ quốc ghi công?

8. TỘI ÁC ÉP CUNG NHẬN TỘI TRÊN TIVI

Ngay sau khi bị bắt 2 – 3 ngày, các nghi can không được tiếp cận luật sư, mà đã bị điều ra ông kính với thương tích đầy mình, để nhận tội theo kịch bản rồi công bố trên các phương tiện truyền thông để kết tội.

9. TỘI ÁC NGĂN CẢN SỰ CỨU GIÚP NẠN NHÂN VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Sau vụ tấn công vào rạng sáng 9/1/2020 giết ông Kinh và bắt đi hơn 20 người dân Đồng Tâm, lực lượng CA đã tiếp tục bao vây, ngăn cản, khủng bố gia đình ông Kình và người thân của những người bị bắt, ngăn chặn mọi sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần cũng như trợ giúp pháp lý cho các nạn nhân. Đám tang ông Kình bị CA ngăn cản, đe doạ, giám sát chặt chẽ từng người… Bà Thành vợ ông Kình liên tiếp bị khủng bố dã man. Tiền phúng viếng ông Kình ngay trong tuần đầu được hơn 500 triệu đồng, bị ngân hàng Viẹtcombank chặn giữ.

10. TỘI ÁC TRUY TỐ CÁC NGHI CAN MỘT CÁCH ÁP ĐẶT

Ngày 25/6/2020, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành “Cáo trạng số 241/CT-VKS-P2 truy tố 29 bị can trong vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ra Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền”.

“29 bị can bị truy tố trong vụ án này đều trú tại thôn Hoành và thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Trong đó, 25 bị can bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm a, d, n, o – Bộ luật Hình sự năm 2015”…

Công an là lực lượng tấn công, giết ông Kình và bắt đi 29 người; rồi chính CA lại điều tra, sao tin được tính khách quan? Không thực nghiệm hiện trường xem nghi phạm đã đổ xăng thiêu 3 CA dưới hố cháy thành tro thế nào, sao đã kết luận 25 người “tội giết người”?

Không những thế, chính quyền còn cản trở các Luật sư không được gặp, làm việc với các thân chủ và bị hạn chế tiếp cận hồ sơ vụ án…

Nếu toà án xử theo kịch bản đã định trước, tức “án bỏ túi” quy tội “giết người” cho các nạn nhân với những hình phạt nặng nề, thì đây là tội ác khủng khiếp.

KIẾN NGHỊ

1. Cần phải nhìn căn nguyên sâu xa và diễn biến của vụ án Đồng Tâm để thấy chính quyền đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, rồi lại lấy tội ác để khoả lấp đi những sai lầm; tội ác sau càng khủng khiếp hơn để trùm lấp, xoá đi đi tội ác trước. Chính nhà cầm quyền đã cố tình biến những người nông dân thuần phác thành thù địch; đã coi một đảng viên lão thành 56 tuổi đảng, luôn tin vào Đảng, vào Cụ Hồ chống nhóm lợi ích cướp đất, thành kẻ thù và giết hại tàn ác như thời trung cổ. Từ đó để thấy cái gốc là lỗi từ chính quyền, từ toàn hệ thống chính trị, đừng gieo hoạ cho người dân.

2. Cụ Hồ đã dám nhìn thẳng vào sự thật những sai lầm và tội ác trong CCRĐ, đã biết hối hận, thành khẩn xin lỗi dân và xử lý những kẻ trực tiếp gây ra sai lầm, tội ác, nên được dân lượng thứ.

Nay nếu các nhà lãnh đạo cũng dũng cảm nhìn thẳng vào bản chất của vụ án Đồng Tâm để ứng xử như vậy thì cứu vãn được phần nào lòng tin của dân để cùng đoàn kết vì những mục tiêu lớn lao, cấp bách của đất nước.

Còn nếu như Đảng cứ tiếp tục dùng cường quyền để “thắng” dân bằng mọi giá thì sẽ gây thêm tội ác, càng thêm nỗi đau đớn, hận thù trong lòng dân với Đảng mà thôi.

3. Chúng tôi viết những dòng tâm huyết này với đạo lý dân tộc “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, đem chí nhân thay cường bạo” và với phương châm sống của Nguyễn Trường Tộ: “Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa”. Rất mong được các nhà lãnh đạo lắng nghe, suy ngẫm, xử lý vụ án này sao cho hợp đạo lý dân tộc, hợp lòng người,

Ngày 3/9/2020
TM CLB Lê Hiếu Đằng
Lê Thân

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. nt: NĐK

    Có thể rất lâu nữa chúng ta mới thấy hết ý nghĩa lịch sử của sự kiện Đồng Tâm.
    Toàn bộ sự kiện gồm cả phiên tòa và bản án tòa Hà Nội sắp tuyên, cũng như phiên tòa và bản án cuối cùng sau này, sẽ lột trần bản chất phản động, bất lương, man rợ của chế độ hiện hành.

    Người ta sẽ thấy rõ hơn bao giờ hết, chế độ hiện hành chỉ là một đám tà quyền phản động, mượn tòa án, cảnh sát, quân đội để đàn áp man rợ những người dân thấp cổ bé họng.

    Người ta sẽ thấy rõ hơn bao giờ hết, từng người dân và mọi người dân sống dưới chế độ này, hết thảy không ai được an toàn, cả tài sản lẫn tính mạng. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu họ đều có thể bị biến thành những cụ Kình, ông Hiểu. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần chính quyền muốn, chỉ cần đám lợi ích thân hữu muốn, đất đai, tài sản và cả tính mạng của họ có thể bị cướp bóc, bị tước đoạt trắng trợn.

    Có cố hủy hoại luật pháp, cố chà đạp lên công lý cũng không thể hơn được những gì mà chính quyền này đã và đang làm với người dân Đồng Tâm.

    Có cố vạch trần bộ mặt trơ trẽn, vô sỉ của chế độ hiện hành (cùng đám ký sinh trùng của nó), cũng không thể nào bằng những gì chúng đang phơi bày ra ở phiên tòa, ở những tờ báo đồng thanh cùng một giọng “lưỡi gỗ” trong những ngày qua.

    Phiên tòa, bản án và những bài báo đồng ca trên hệ thống báo chí nhà nước những ngày qua sẽ chính là bằng chứng hùng hồn, là lời tố cáo đanh thép nhất mà chế độ hiện hành đang tự tay gửi đến tương lai.
    Thế hệ con cháu tương lai sẽ thấy đất nước chúng ta đã từng phải quằn quại trong ách thống trị của một chế độ phản động hại nước, hại dân như thế nào.

    Thế hệ con cháu tương lai sẽ thấy dân tộc chúng ta đã từng có những chương đen tối, phải chịu ách cai trị của một chế độ bất lương, man rợ đến cùng cực ra sao.

    Vậy nên, hãy cứ kết án bằng tất cả sự tàn ác, bất lương, man rợ của các người đi. Bản án đó sẽ chính là bản án cho các người, cho chế độ của các người đấy.

    NGUỒN MẠNG

  2. CƯỚP
    Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

  3. Học Giả: Thái Bá Tân

    Mục đích của cách mạng
    Vô sản và công nông
    Là thông qua bạo lực
    Biến của tư thành công.

    Khi cách mạng thắng lợi,
    Nhanh chóng hoặc từ từ,
    Các quan chức cộng sản
    Biến của công thành tư.

    Cộng sản gây đau khổ
    Cho hàng triệu, triệu người
    Rốt cục để mang lợi
    Cho một số ít người.

    Một sự thật chua xót –
    Các vấn đề của ta,
    Cách này hay cách nọ,
    Từ cộng sản mà ra.

    Nguồn Mạng.

  4. Học giả: Bùi Chí Vinh

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
    Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
    Giúp nhà Lê mã đáo công thành

    Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
    Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
    Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
    Giết đời cha, con, cháu cho đành

    Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
    Công thần thua một lũ hư danh
    Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
    Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh
    Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất
    Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh

    Hai con án chết đầy oan khốc
    Một cháu chung thân xử rành rành
    Tam tộc một đời đi theo Đảng
    Tưởng thời phong kiến mới lưu manh

    Không ngờ thế kỷ 21
    Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”
    Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
    Ba đời máu chảy vẫn còn tanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Quả báo ngày nay đến rất nhanh…

    Nguồn Mạng.

  5. HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.

    Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)

    Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
    nhân dân đây
    cái gốc quốc gia này.

    Bán mặt cho đất
    bán lưng cho trời
    nhân dân mẹ cha
    nhân dân ông bà
    nhân dân tổ tiên
    nhân dân nguồn cội
    hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

    Mảnh đất truyền đời
    chát mồ hôi
    đắng máu
    lớp lớp anh hùng áo vải
    lớp lớp xác người giữ đất
    vẫn nhân dân.

    Sao nên nỗi người cày không có ruộng
    luật hoang vu hoang hóa nhân tình?

    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    Lai tỉnh
    hỡi lương tri
    lai tỉnh!

    (*) Lật thuyền mới biết dân là nước
    (Quan hải, Nguyễn Trãi)

    Nguồn Mạng.

  6. Lại nghĩ về Đồng Tâm, Mỹ Đức

    Đất nước bị xâm lược
    Thì tất cả người dân
    Phải quyết tâm giữ đất,
    Sẵn sàng chết, nếu cần.

    Còn người dân có đất,
    Dẫu chỉ một vài sào,
    Bị xâm phạm, thử hỏi,
    Thái độ họ thế nào?

    Tất nhiên phải quyết giữ.
    Luôn vẫn thế xưa nay.
    Dân Đồng Tâm, Mỹ Đức
    Đã làm đúng điều này.

    Sao nhà nước chụp mũ,
    Họ, những người dân oan,
    “Kém hiểu biết”, “manh động”
    Và “gây rối trị an”?

    Mai mốt thằng Trung Quốc
    Cướp đất, cướp Biển Đông,
    Dân chống lại, nhà nước
    Có gọi “manh động” không?

    2
    Đã có nhiều xung đột,
    Nhiều bị kịch đau lòng
    Khi nhà nước lấy đất
    Của người làm nghề nông.

    Với họ, đất và ruộng
    Là tất cả những gì
    Trên đời này họ có.
    Vậy sao nỡ cướp đi?

    Mà lại cướp hợp pháp,
    Cả cần và không cần.
    Vì theo luật, ruộng đất
    Là sở hữu toàn dân.

    Tức là của nhà nước.
    Muốn cho ai thì cho,
    Muốn cướp ai thì cướp.
    Đúng luật nên không lo.

    Một khi thấy có lợi,
    Nhà nước, tức chính quyền,
    Thậm chí ở cấp thấp,
    Đem đất bán lấy tiền.

    Đại gia và nhà nước
    Bắt tay dưới gầm bàn,
    Nghĩ ra trăm nghìn kế
    Để cướp đất dân oan.

    Để bọn đại gia ấy
    Thành tỉ phú đô-la,
    Khiến người dân đã khổ
    Còn mất đất, mất nhà.

    Xưa, cái thời bao cấp,
    Cả nước luôn đói ăn
    Vì luật nói rằng đất
    Là sở hữu toàn dân.

    Nay thì cái luật ấy
    Biến dân thành dân oan.
    Xã hội thành nhiễu loạn,
    Lòng người thành bất an.

    3
    Vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức
    Là giọt nước tràn ly.
    Dân bị cướp ruộng đất,
    Tức là chẳng còn gì,

    Nên rất dễ manh động.
    Mong các cấp chính quyền
    Đem cái tâm, cái đức
    Đặt cao hơn đồng tiền.

    Cũng mong cả Quốc Hội
    Họp đêm nay, nếu cần,
    Xem lại luật nói đất
    Là sở hữu toàn dân. TBT

  7. Cụ Lê Đình Kình: Vị Trưởng thượng đáng kính nhất của Xã Đồng Tâm vừa vĩnh viễn ra đi !
    **************************************************

    Xin Vĩnh biệt Linh hồn Đấu tranh Bất bạo động của Đồng Tâm và thành kính chia buồn với Toàn thể Đồng xã Đồng hương của Cụ Lê Đình Kình vừa mất Một Người Lãnh đạo nhân hòa khả kính …

    Ngày 10 tháng Giêng năm 2020
    Xã Đồng Tâm gần Thủ đô Hà Nội
    Đó là một ngày như thường lệ
    Nhưng đột nhiên, hàng ngàn côn an đặc biệt
    Đến bằng xe bọc thép và súng tự động
    Chúng đang tấn công dân làng Đồng Tâm
    Bao gồm cả trẻ em và phụ nữ và đàn ông già
    Không thương hại và không thương xót
    Chúng bắt giữ Bậc Trưởng thượng tuổi già của Đồng Tâm
    Linh hồn Đấu tranh Bất bạo động của xã Đồng Tâm
    Chúng bắt giữ Bậc Trưởng thượng tuổi già của Đồng Tâm
    Tống vào đồn côn an

    Ôi cụ Lê Đình Kình !
    Ôi cụ Lê Đình Kình!
    Vì cụ Lê Đình Kình rất yêu mảnh đất của mình và dân làng .. ..

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=11648
    BẤM VÀO TRÊN ĐỌC TIẾP

    Vị Trưởng thượng tuổi già của Đồng Tâm bị tra tấn và chết
    Thể phách của xã Đồng Tâm vừa thác !
    Nhưng Tinh anh và Linh hồn của Làng Đồng Tâm bất tử bất diệt !

    Ôi cụ Lê Đình Kình !
    Ôi cụ Lê Đình Kình!
    Vì cụ Lê Đình Kình rất yêu mảnh đất của mình và dân làng .. ..
    Ôi cụ Lê Đình Kình ! Ôi cụ Lê Đình Kình!

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


    Mr. Lê Đình Kình : The most respectable patriarch of Đồng Tâm is dead !

    ***********************************************************
    Xin Vĩnh biệt Linh hồn Đấu tranh Bất bạo động của Đồng Tâm và thành kính chia buồn với Toàn thể Đồng xã Đồng hương của Cụ Lê Đình Kình vừa mất Một Người Lãnh đạo nhân hòa khả kính …

    January 10 th 2020
    Đồng Tâm Village near Hanoi Capital
    It is a day as usual
    But suddenly, thousands of special policers
    Are coming with tanks and automatic guns
    They are attacking the Đồng Tâm villagers
    Including childrens and old women and men
    Without pity and without mercy
    They arrest the old patriarch of Đồng Tâm
    The Soul of Đồng Tâm Village
    They arrest the old patriarch of Đồng Tâm
    In police station

    Oh Lê Đình Kình !
    Oh Lê Đình Kình !
    Because Lê Đình Kình does love his Land and his villagers .. ..

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=11648
    BẤM VÀO TRÊN ĐỌC TIẾP

    The old patriarch of Đồng Tâm is tortured and died
    But the Soul of Đồng Tâm Village is Immortal !

    Millions of Patriotic Vietnamese’s eyes
    Inside the Homeland
    Are watching now
    And millions of Free Vietnamese’s eyes
    Outside the Motherland
    Are watching now

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  8. Chưa cần nhìn rộng ra thế giới, mà chỉ trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam thì để công lý được thực thi, người dân yếu ớt được bảo vệ trước sự lạm quyền của cơ quan chính quyền thì vai trò Tòa án đóng vai trò là cơ quan nhà nước cuối cùng chịu trách nhiệm giải quyết các xung đột giữa chính quyền và dân, chứ không thể là cơ quan thanh tra chính phủ – 1 cơ quan thuộc nhóm hành pháp, nhất nhất tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo. Và đáng tiếc và sai lầm là Nhà nước đã căn cứ vào ý kiến của Cơ quan thanh tra chính phủ để coi chính quyền hay cơ quan quân đội là đúng, mà dân Đồng Tâm là sai để từ đó hết lỗi lầm này dẫn sang lỗi lầm khác!

  9. Úi rời ơi nà rời lại mong đảng xem xét
    Thía lầy thì viết làm c[..] gì. Thà rủ nhau ra len bác hù mà khấn vái xì xụp.

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây