Thiếu tôn trọng Dân và thiếu trách nhiệm với Dân

Lưu Trọng Văn

30-8-2020

Sức khoẻ của nguyên thủ quốc gia ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành quốc gia vì vậy ở các nước Dân chủ nó luôn được minh bạch, công khai.

Trung thực là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu bắt buộc phải có ở nguyên thủ quốc gia dân chủ.

Điều đó thể hiện rõ trong phát biểu từ chức của ông Shizo Abe thủ tướng Nhật:

“Về chính trị, điều quan trọng nhất là phải đưa ra kết quả. Từ ngày bắt đầu chính quyền tôi đã nói như thế và trong 7 năm 8 tháng vừa qua tôi đã đem hết tinh thần và sức lực để đưa ra kết quả. Bây giờ mang bệnh và phải trị liệu, tôi không thể để xảy ra trường hợp trong lúc khổ sở vì thể lực không còn được toàn vẹn có thể bị sai lầm trong phán đoán chính trị hay không đưa ra được kết quả. Do đó tôi đã phán đoán là nếu không còn đáp ứng với sự phó thác của quốc dân, tôi không nên tiếp tục giữ địa vị của một thủ tướng”.

Ở VN ta tính trung thực và sức khoẻ của nguyên thủ lại là “bí mật quốc gia”.

Không ai biết chủ tịch Trần Đại Quang bị bệnh nguy hiểm tính mệnh thế nào và ông vẫn làm việc mà chả rõ hiệu quả hay không, ích nước lợi dân hay không, cho đến… chết.

Không ai biết hiện nay thực trạng sức khoẻ của chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sau cơn đột quỵ ở Kiên Giang tháng Tư năm 2019 ra sao?

Liệu ông có đủ sức và trí hay không để đối phó với biết bao vấn đề an nguy, sống còn của đất nước như:

⁃ Biển Đông và hành động xâm chiếm của CS Trung Quốc.

⁃ Thoát CS Trung Quốc.

⁃ Tham nhũng thành quốc nạn.

⁃ Chà đạp pháp luật thành quốc nạn.

⁃ Kinh tế bẩn thành quốc nạn.

⁃ An toàn thực phẩm thành quốc nạn.

⁃ Vi phạm Nhân quyền thành quốc nạn.

⁃ Đảng xa rời Dân thành đảng nạn.

Một người khoẻ mạnh không dễ gì đủ sức đủ trí để giải quyết các quốc nạn này huống hồ một người già cả, bệnh tật.

Nếu nhà nước không công khai tình hình sức khoẻ của bất cứ nguyên thủ nào của mình là thiếu tôn trọng Dân và thiếu trách nhiệm với Dân.

Nếu là nguyên thủ quốc gia mà không công khai bệnh tình, sức khoẻ tốt xấu của mình với Dân là dối trá với Dân.

Xin gửi lời kính trọng nhân cách vì Dân và tính trung thực cao quý, cao thượng của ông Shizo Abe.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Xưa nay, như ta biết,
    Được sinh ra làm người
    Thì Sinh Lão Bệnh Tử
    Là quy luật của Trời.

    Ốm đau thì phải báo
    Để biết mà mua quà
    Hoặc gửi lời thăm hỏi.
    Thế mà rồi nước ta

    Nghe nói lại có luật
    Cấm tiết lộ ra ngoài
    Về bệnh tình lãnh đạo.
    Đúng là không giống ai.

    Ô-kê, cấm cũng được.
    Đỡ quan tâm phiền hà.
    Nhưng thử hỏi: Đương chức
    Mà lãnh đạo của ta

    Nhỡ mắc bệnh gì đó,
    Như điên hoặc tâm thần
    Thì liệu các vị ấy
    Làm sao lãnh đạo dân?

    Làm sao dân tin tưởng
    Để trao mạng sống mình
    Cho các vị dẫn dắt
    Xuống Địa Ngục Quang Vinh?

    *
    Nước ta là thế đấy.
    Nôm na – còn hơn điên.
    Các bác thử cố hiểu.
    Hiểu được tôi chết liền.

  2. TỔNG HỢP Đại Hội ĐẢNG … ĐÍT ….


    Diễn biến Đại Hội 11 của 15 chú cuội bán hồn cho Đại Hán ….
    *********************************

    Đại Hội Đảng chia chác ghế ngồi
    Thằng ở lại – tên về vườn hưu chơi !
    Bốn ghế đỏ chót Thiên Triều chỉ định
    Trọng “lú + lùn” lọt mắt Bắc Kinh ơi ! ?
    Lão “Bốn Gật” chịu Tây Nguyên bôxít ! !
    Gạt nghe chuyện Biển Đông dậy sóng trùng khơi
    Qua quỳ tận Bắc Kinh theo Thầy TÀU học tập
    16 chữ vàng + 4 Tốt lò luyện hết mình thôi !

    *

    Đập mắt triệu Lương Dân bóng ma Lê Chiêu Thống
    Bộ Trính CHỊ : Quỷ Phạm Nhan – Vua tập thể 15 đầu hồng !
    Tham nhũng : chém đầu này trồi ra ngàn đầu quái thai khác .. ..
    Băng lợi ích cả tâm và tầm đều thấp kém số không !
    Cái cày đi trớc con trâu : con sinh cha ngược đời trái khoáy ! ! !
    Vùng lên hàng hàng lớp lớp Lương Dân đồng lòng
    Bóng ma Bắc thuộc ám ảnh hoài Tổ Quốc
    TÀU KHỰA không cần 1 viên đạn nhờ lũ Việt gian thù trong …..


    Luận bàn về Đại hội XI kỳ tới
    *******************

    Thời Mở cửa cải cách canh tân :
    Chưa vẽ được viễn cảnh ngay ngắn tầm !
    Vẫn óc bần cố nông qua sông dò đá :
    Ì ạch chú du kích qua lầy đầm !
    Bản chất chỉ thằng lên thằng xuống
    Hệ độc đảng thống trị rất sen đầm !
    Vận Nước chỉ tòan đấu đá nội bộ
    Bao giờ ĐA NGUYÊN vì Lương Dân ? ?

    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Chủ sẽ không có Đại hội Đảng lần thứ 19 tại Bắc Kinh ! Tớ cũng sẽ không có Đại hội Đảng lần thứ 12 tại Hà Nội !
    ************************************

    “Chế độ phong kiến trước kia sụp đổ là do suy đồi và mất lòng dân, nhưng những cuộc bạo loạn xã hội không đem lại kết quả mà các nhà cách mạng mong muốn. Cả những kẻ thống trị lẫn quần chúng cuối cùng đều bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu cháy.. ..”

    Alexis de Tocqueville – Chế độ cũ và Cách mạng

    Nguy cơ cách mạng xã hội bùng nổ !
    Nếu không thay đổi ngay từ giờ
    Cơ hội không kéo dài lâu cải cách
    Lỡ tầu sẽ chìm sâu hỗn loạn cơ !
    Cuộc Cách mạng âm thầm đang diễn
    Niềm tin Lòng dân suy giảm bất ngờ !
    Giá cực đắt sẽ không có Đại hội 19
    Tớ cũng chẳng còn Đại hội 12 tơ mơ !

    TRIỆU DÂN LÀNH

    Đại hội 18 vừa trình làng 7 bóng Ma Đỏ từ tấm tuồng chèo Tàu
    **********************************************

    http://www.youtube.com/watch?v=NxliHvvXUoU

    Phòng khánh tiết Đại Lễ đường Nhân dân
    Bầy trò múa rối dây Bắc Kinh quây thành
    Vòng tròn khổng lồ như trường đua tuấn mã
    Dàn lãnh đạo chóp bu Đảng Tàu Cộng bước nhanh
    tuồng chèo Tàu từ đám tuồng chèo Tàu ra trình diện
    Hồng Đế âu phục đen cà vạt đỏ mặt chành bành
    Sàn đua thảm hồng 7 con ngựa đỏ phi nước kiệu
    Trùm Tập Cận Bình + Hồ Cẩm Đào dẫn nhau đi chào quanh
    Thập Bát Đại đến đây chính thức từ từ khép lại
    Thanh trừng nội bộ gay gắt tàn khốc cuộc đấu tranh
    Sao Mai đang lên Thủ đô Kháng chiến Trùng Khánh
    Bỗng chốc tiêu tan thành Sao Hôm lụi tắt quách thành
    Bao Mùa Đại hội thật sự biến tan bao Hy vọng
    Quốc nạn tham nhũng giàu-nghèo phân hóa cực nhanh
    Thường vụ Bộ Chính trị rớt từ 9 Tiên Đỏ nay còn 7 !
    Đa phần là tay chân phủ bóng Bố già Giang Trạch Dân !.. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Chuyện LẠ giữa Thủ đô LẠ nơi xứ LẠ : Một bức ảnh LẠ bên lề Đại hội LẠ bị gỡ đi một cách rất LẠ ! .. ..
    *********************************


    bưc ảnhTHẬT LẠ ….
    http://www.viet.rfi.fr/sites/viet.filesrfi/imagecache/rfi_43_large/sites/images.rfi.fr/files/aef_image/hotrieu.JPG

    Thức lâu mới biết đêm dài,
    Ở lâu mới biết lòng người dở hay

    Bức ảnh LẠ hai đồng chí chẳng gì LẠ !
    Hai khuôn mặt mong cải cách thật thà .. ..
    Hồ Diệu Bang bị Đảng cách chức về chăn lợn
    Vì ủng hộ biểu tình đòi Dân chủ thiết tha
    Triệu Tử Dương bị Đảng thanh trừng vì từ chối
    Đàn áp đẫm máu Dân biểu tình .. .. rồi chết tù tại gia
    Bức ảnh bày Khát vọng Dân chủ giữa Mùa Đại hội
    Bỗng như trên Thiên An Môn biến mất tượng Khổng gia gia !
    Khai mạc Đại hội cũng là bế mạc Canh tân + Dân chủ
    Chỉ có như Trung Cộng mập mờ kiểu tay anh chị Đại Hán .. … ca-ca .. !!!

    TỶ LƯƠNG DÂN

  3. Howard Nguyễn với cái lưỡi gỗ siêng năng bênh vực bạo quyền, tổng chủ Trọng lú đang ngồi ị trên cái mớ hiến pháp mà chính cái đảng của ông ấy nặn ra, ông ta xem dân như cái gì đó không hiện hữu, người bắc biết lý luận nên cho người ta biết cái trình độ lý luận của ông ta khi để ông thủ tướng chính phủ thay mặt trong ngày quốc khánh mà không có lý do nào được nêu ra. Và cũng nên ban giấy khen thưởng con cún Howard Nguyễn luôn trung thành sủa khi tổng chủ câm như hến.

  4. Theo hiểu biết của tôi (qua đọc các tạp chí uy tín) thì ở hầu hết các quốc gia không quy định người đứng đầu hay bộ máy chính phủ nước đó cần cư xử thế nào khi có bệnh. Tuy nhiên có những nước là thông thường Tổng thống hay nói về những nét chính sức khỏe của mình.
    Mỹ: Những năm gần đây các Tổng thống có thói quen công khai 1 phần về sức khỏe.
    Pháp: Sau cái chết của tổng thống Pháp Georges Pompidou 1974 thì thì phía Nhà nước đã có hứa hẹn là sẽ có những báo cáo sức khỏe của Tổng thống sẽ được công khai đều đặn.
    Nga: Sức khỏe lãnh đạo là yếu tố quyền lực. Rất hãn hữu Điệm Kreml mới nói về tình hình sức khỏe của Tổng Thống, dù Hiến pháp Nga Điều 92 quy định: „Tổng thống phải rời chức vụ, nếu có tình trạng không thể hoạt động được do sức khỏe kém kéo dài“ (1 điều khoản cũng không rõ ràng)
    Việt Nam: ngày hôm nay các báo đưa tin Thủ tướng có quyết định 1295/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế, trong đó hồ sơ bệnh án của lãnh đạo là dạng tối mật. Có lẽ Việt Nam ở điểm này có quan điểm khá rõ ràng, nhưng tôi tin sẽ đi ngược với nguyên vọng đông đảo dân muốn sự minh bạch vì đơn thuần sức khỏe chính trị gia không thể vin duy nhất vào bí mật cá nhân như 1 người dân bình thường, mà các vị còn là người của công chúng. Và chỉ như các nước có Tòa án Hiến pháp thì mới có thể xem xét được 1 đạo luật hay quyết định Chính phủ có trái lại Hiến pháp hay không, chứ trái thông lệ thế giới thì lúc này theo tôi hiểu rõ ràng là trái, vì như trên đã nói chả mấy nước (nước nào?) có quy định „tối mật“ như Việt Nam!

  5. Một so sánh hết sức khập khiễng !
    Ở các nước tự do, dân chủ, tiên tiến, những người lãnh đạo quốc gia là những con “NGƯỜI”, với những phẩm chất tuyệt hảo của con người, được toàn dân đồng lòng bầu ra !
    Còn ở các nước csCN, những người được cho là lãnh đạo quốc gia toàn là một “bầy đàn”, họ quen sống và làm việc theo cách tranh ăn mạnh sống yếu thua của các động vật trong rừng, làm sao có được những tác phong, phẩm chất của loài người văn minh ?!

  6. Lão lú đang ở trên thuyền, dân là mặt sông biển, đáy sông là lũ đồng chí đồng đảng. Dù có say sóng bầm dập nhưng quyết bám mạn thuyền, chìm sớm là uống nước và làm mồi cho cá mập đỏ.

  7. Văn Lưu nói sàm
    Trí lợ thủ đô chạy giông đầy đường kiếm ăn, gõ phím ” khai trí đành đạch” dẫu toàn u80, 90. Sao không thấy con cháu họ đành đạch khai trí nhẩy

  8. Ngài tổng – chủ ngồi đó là để gìn giữ “sự đoàn kết trong đảng” của ngài ấy , chứ ngài có định làm gì đâu ( như bàng dân thiên hạ đều thấy ) mà bác quy ra nhiều gánh nặng cho ngài ấy quá, e rằng ngài chịu không nổi mà sụm mất !

Leave a Reply to KHÔNG GIỐNG AI Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây