Một người Ship trong Quốc hội Việt Nam!

Dương Tiêu

25-8-2020

Xin chúc mừng Quốc hội, chúng ta đã có một đại biểu vừa đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam vừa đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Ship anh em.

Chiều nay, trò chuyện với TTO, đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc cho biết, ông này có quốc tịch Cyprus (tôi thì gọi là Ship) từ giữa năm 2018. Tuy nhiên, quốc tịch này do gia đình ông bảo lãnh và thông tin về việc ông mua quốc tịch thứ hai là không chính xác.

Ông này cũng cho biết, ông đã 2 lần làm đơn xin thôi nhiệm vụ vào năm 2018 (nhưng có lẽ do TP HCM hết nhân tài nên ông vẫn được giữ lại). Đến tháng 12/2019, ông Quốc được UBND TP HCM điều động làm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Tại lễ công bố quyết định, người đứng đầu TP HCM là ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh hai đơn vị vừa được bổ sung nhân sự là hai công ty nhà nước lớn của TP HCM. Nhìn tấm ảnh dưới có thể thấy lúc ký quyết định cũng như lúc hân hoan trao quyết định, ông Phong không thể biết rằng mình đang bổ nhiệm một người Ship giữ trọng trách lãnh đạo một “công ty nhà nước lớn” với vốn điều lệ gần 3.000 tỷ đồng tương đương hơn 100 triệu USD theo thời giá “mua hộ chiếu”.

Người mặc vest là một người Ship khi nhận quyết định lèo lái một doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Ảnh trên mạng

Và cũng giống như những cán bộ “trong đống rơm” khác, ông Quốc cho biết, ông “đang thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo theo đúng quy định về việc này cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền“.

Không biết trong 2 năm qua đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc báo cáo ra làm sao hay do TP HCM xa Hà Nội mà đến tận sáng nay, ông Túy, Trưởng ban công tác đại biểu vẫn chưa biết ông Quốc đã có quốc tịch Ship.

Thật kỳ diệu khi chúng ta vinh hạnh có đại biểu Quốc hội nắm trong tay cuốn hộ chiếu một nước châu Âu.

Sáng nay, một bạn đọc của tôi có hỏi cắc cớ rằng, nếu Ship đòi chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thì đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Phạm Phú Quốc sẽ bỏ phiếu cho bên nào? Tôi chỉ biết cách giả lả rằng ông sẽ vờ đi đái để không bỏ phiếu.

Cũng như lâu nay ông vờ như vẫn là người Việt Nam để ung dung ngồi trong cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Tôi đoán là mai đây, các cơ quan hữu quan sẽ cực lực phản đối rồi cho ông này thôi làm nhiệm vụ đại biểu để ông có thể thảnh thơi xách ba lô đi du lịch đây đó với tấm hộ chiếu Ship. Và nhiều cán bộ tại Quốc hội và TP HCM hẳn sẽ “kiểm điểm nghiêm túc” về việc “có một người Ship đứng trong hàng ngũ cán bộ Việt Nam”. Như là chả may có một con sheep đen lẫn trong đám sheep trắng vậy thôi.

Rà soát kỹ, khéo còn khối cán bộ có trong tay cuốn hộ chiếu Ship hay Malta như bà Hường, một suýt_đại_biểu_Quốc_hội khác. Và nhiều cán bộ sẽ chờ đến dịp được hạ cánh an toàn là bay ra khỏi đất Mẹ.

Còn hằng ngày, chúng ta vẫn phải đóng thuế để nuôi ít nhất 1 công dân Ship trong bộ máy. Thiệt tình, không biết nói sao nữa. Đừng ai nói tôi không đóng thuế, tôi vừa mua 50k tiền xăng đây này.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Đã một lòng theo đảng,
    Thờ Mác – Lê, tức là
    Căm ghét bọn tư bản
    Giãy chết và xấu xa,

    Thì những người cộng sản
    Dứt khoát phải nêu gương
    Lòng kiên trung với đảng
    Cho “phản động”, dân thường.

    Gương phát huy lý tưởng
    Và phẩm chất anh hùng
    Trong việc thề sống chết
    Chống tư bản đến cùng.

    Vì vậy, tôi đề nghị
    Điều lệ đảng từ nay
    Bổ sung và ghi rõ
    Một điều khoản thế này:

    Các đảng viên cộng sản,
    Bất kỳ hoàn cảnh nào,
    Về hưu hay tại vị,
    Chức thấp hay chức cao,

    Không được cho con cháu
    Đi học ở nước ngoài,
    Trừ những nước cộng sản
    Và những nước độc tài.

    Cấm bố mẹ, con cái
    Và bản thân đảng viên
    Không sang xứ giãy chết
    Mua nhà và giấu tiền.

    Cấm định cư, thậm chí,
    Cấm cả việc đi chơi.
    Chúng nó, bọn thối nát,
    Xem làm gì, dở hơi.

    *
    Đảng trước sau như một,
    Trong sáng và kiên trinh,
    Chắc thấy đề nghị ấy
    Hợp lý và hợp tình.

    Vì không thể có chuyện
    Miệng thì chửi xấu xa,
    Mà lén lút, chạy chọt
    Làm công dân người ta.

    Luôn tự khoe kiên định,
    Vĩ đại và quang vinh,
    Làm thế thì chẳng khác
    Tự ị vào mặt mình. TBT

  2. “Anh Quốc ơi, chiều nao anh đi anh về đất, chiều nao anh đi anh về nước, chiều nao anh về, một chiều anh đã về quê ! ( Lời bài hát của Phạm Duy ca ngợi một PPQ khác trùng tên với ông đại biểu PPQ của Cộng hòa Síp )

  3. Nguy hiểm chết người nhất là những người Tàu đang làm đại biểu…đảng hội
    ở VN.chứ nhằm nhò gì 1 người của đảo quốc bé tý này !

  4. Thêm 1 đồng chí bị lộ và vài ngày nữa lại thôi đai biểu cho chúng mình! Cộng hòa Síp được coi là mắt xích người Việt dùng định cư vào khu vực Châu Âu dễ dàng khi đã có lượng tiền đầu tư theo nước này quy định. Ông này giải thích kiểu gì cũng lòi ra sự nói dối, cho nên im lặng hay nhận lỗi thì hay hơn là vòng vo (lí do gia đình bảo lãnh thì không cần báo cáo ư!?). Nguyên tắc khi thay đổi thêm 1 quốc tịch – và nhất là sau vụ xử lý đại biểu quốc hội 2 quốc tịch thì ông ta phải biết 100 % là phải trình báo ngay, chứ bây giờ sự việc được bên ngoài phát giác Ông mới làm theo „quy trình“ thì đơn giản là lúc này ÔNG ĐÀNH PHẢI BÁO CÁO HAY PHẢI THÔNG BÁO, CHỨ TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ 1 CHÚT TỰ NGUYỆN, TỰ GIÁC NÀO!

Leave a Reply to Khách Quan Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây