Diệt nội thù, chống ngoại xâm

LS Đào Tăng Dực

22-8-2020

Sau nhiều thập niên làm đàn em trung thành và vô cùng dễ dạy của đảng CSTQ, đột nhiên vào thượng tuần tháng 8 vừa qua, CSVN cho chiếu trên đài truyền hình VTV1 bộ phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình: Năm 1979”. Phim do Báo Nhân dân sản xuất hoàn thành năm 2020. Bộ phim được Ban Tuyên Giáo Trung Ương chỉ đạo.

Bộ phim này nêu thẳng tên CSTQ xâm lược và lên án họ vô cùng gay gắt nặng nề.

Sự kiện này tuy có bất ngờ và tạo ra nhiều dư luận trong lẫn ngoài nước, nhưng không gây quá nhiều ngạc nhiên. Lý do là vì hầu như toàn dân đã quá quen thuộc với tính phi đạo đức, tráo trở và sớm đánh tối đầu của đảng CSVN.

Một trong những bằng chứng hiển nhiên nhất là lúc phong trào vượt biên tỵ nạn lên cao sau 1975 thì đảng miệt thị, lên án và trừng phạt nặng nề người tỵ nạn. Tuy nhiên sau đó, vì nhu cầu kiều hối, thì đảng vuốt mặt, trịnh trọng gọi họ là “Việt Kiều Yêu Nước”, “khúc ruột xa xôi ngàn dặm của mẹ Việt Nam”, bất chấp sỉ diện.

Ngay từ khởi thủy, khi đảng CSVN được thành lập 3 tháng 2 năm 1930 thì tập thể này đã lệ thuộc vào đảng CSTQ (ra đời trước đó ngày 23 tháng 7, năm 1921) từ ý thức hệ, tổ chức hạ tầng, nhân sự đến viện trợ vũ khí, hầu thanh toán các lực lượng quốc gia kháng Pháp dành độc lập.

Làm sao chúng ta có thể giải thích sự thay đổi lập trường quan trọng này của đảng CSVN? Dĩ nhiên có nhiều giả thuyết chúng ta có thể nêu ra:

1. Sự căm thù Trung Quốc đã nằm trong máu huyết của người Việt Nam và những hành động bán nước của CSVN từ Ải Nam Quan, Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Giốc đến Hiệp Ước Thành Đô đầy bí ẩn 1990, đã tạo ra phản cảm chống đảng mạnh mẽ trong nhân dân. Đảng cảm thấy sự sống còn của mình bị đe dọa và thay đổi lập trường hầu xoa dịu nhân tâm là một nhu cầu cấp bách.

2. Đại dịch Vũ Hán hầu như thay đổi cục diện thế giới. CSTQ đang đứng trên bờ vực thẳm. Sau khi cơn đại dịch này được giải quyết bằng y khoa tại các cường quốc Tây phương khoảng năm 2021, thì tương lai của CSTQ sẽ vô cùng bất định. Đây là lúc đảng CSVN tung một quả bóng thăm dò dư luận, hầu chuẩn bị nghiêng về Tây phương hơn trong thế đu dây giữa Đông và Tây của họ.

3. Nội bộ của đảng CSVN đang xảy ra chia rẽ trầm trọng giữa phe thân TQ (gồm có công an) và phe chống TQ (gồm có Quân Đội). Những nhượng bộ quá đáng của đảng CSVN cho TQ, từ việc Lê Đức Anh ra lệnh cho quân đội VN không được kháng cự lệnh nổ súng của quân đội TQ tại Gạc Ma, đến thái độ sỉ nhục của đảng đối với cựu chiến binh VN tham chiến chống TQ tại biên giới Việt Trung năm 1979, đã gây căm phẫn trong hàng ngũ quân đội. Bây giờ đảng cần lấy lòng quân đội để ổn định nội bộ.

4. Cuối cùng, sau nhiều thập niên cai trị độc tài làm dân tộc tụt hậu và nhục nhã so với các dân tộc trong vùng Đông Á như Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản, lòng căm phẫn của người dân lên cao. Đảng CSVN nhận ra một nhu cầu chiến lược quan trọng. Đó là chuyển mục tiêu căm thù của nhân dân từ đảng CSVN sang đảng CSTQ.

Dĩ nhiên nhân dân Việt Nam không thể mắc lừa một lần nữa.

Dù bất cứ lý do gì và trong bất cứ tình huống nào, đảng CSVN vẫn là một định chế, tuy lỗi thời, nhưng vô cùng bảo thủ và luôn chủ trương độc tài đảng trị.

Cuốn phim nêu trên chỉ là một thủ thuật duy trì sự sống còn của đảng, hầu tiếp tục bóc lột nhân dân tận xương tủy mà thôi.

Nhân dân Việt Nam và những thành phần khác trong xã hội dân sự sẽ không bao giờ chấp nhận cùng đứng dưới một ngọn cờ với đảng CSVN bại hoại này, dù là ngọn cờ chống CSTQ xâm lược.

Một chân lý bất di bất dịch trong lịch sử các quốc gia Đông Á là muốn sinh tồn bên cạnh TQ thì phải vượt lên trên TQ về mọi phương diện, từ xã hội, kinh tế, đến quân sự như dân tộc VN đã làm trong các triều đại Lê, Lý, Trần.

Bao lâu mà đảng CSVN còn là một định chế độc tài đảng trị, tôn sùng chủ nghĩa Mác – Lê thì ngày đó, trách nhiệm của con dân Việt, bất kể tôn giáo, quan điểm chính trị, thành phần xã hội và sắc tộc, vẫn là phải dứt khoát “diệt nội thù CSVN trước và chống ngoại xâm CSTQ sau”.

Với sự cáo chung của độc tài đảng trị, toàn dân sẽ chung sức xây dựng một nước Việt Nam văn hiến và một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính cho các thế hệ mai sau.

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. Phải chi không có cái đảng CSVN mắc dịch thì VN đã rất cường thịnh. Dân làm cời đầu không đủ cho đảng nó phá, ăn vào mồm 4 phần rơi rớt hết 6 phần.

    • Phải chi không có cái đảng CSVN mắc dịch thì VN đã rất cường thịnh. Dân làm cời đầu không đủ cho đảng nó phá, ăn vào mồm 1% rơi rớt hết
      VÀO TÚI và VÀO MỎ KÊN KEEN KỀN KỀN MỎ đỏ TIM đen đến 99% !!!!


      A LoveSong to Hanoi
      ************************

      I love you so much
      And you don’t even know it…
      I love you so much, Hanoi
      Hometown of my beloved Mother.
      Hometown of my dear Father.
      And Hometown of mine, too

      I love your the Sword Lake and the West Lake
      Which make me remember the faraway Past
      Your sad eyes as the two romantic Lakes
      Which make me weep silently
      A LoveSong to Hanoi
      Hometown of my beloved Mother.
      Hometown of my dear Father.
      And Hometown of mine, too
      A LoveSong to Hanoi
      My Mother’s and Father’s Hometown
      And Hometown of mine, too

      I am so homesick
      I am too nostalgic
      Because I am distant
      From your Hearths and Homes.
      I love you so much, Hanoi
      You are our pure origin
      And you don’t even know it…
      I love you so much, my dear Capital of Peace

      Hometown of my Father.
      My Mother’s Hometown.
      And Hometown of mine, too.
      I love your the Sword Lake and the West Lake
      Which make me remember the faraway Past
      Your sad eyes as the two romantic Lakes
      Which make me weep silently

      A LoveSong to Hanoi, hey,
      Hometown of my Father.
      A LoveSong to Hanoi, hey,
      My Mother’s Hometown.
      And Hometown of mine, too.

      I am so homesick
      I am too nostalgic
      Because I am distant
      From your Hearths and Homes.
      I love you so much, Hanoi
      You are our pure origin
      And you don’t even know it…
      I love you so much, my dear Capital of Peace

      I am so homesick
      I am too nostalgic
      Because I am distant
      From your Hearths and Homes…

      Our beloved Hometown of War…
      And our dear Capital of Peace …
      From those hearths and homes of yours…
      I am so homesick!
      From those hearths and homes of yours…
      I am too nostalgic!

      A LoveSong to Hanoi
      Hometown of my beloved Mother.
      Hometown of my dear Father.
      And Hometown of mine, too
      A LoveSong to Hanoi
      My Mother’s and Father’s Hometown
      And Hometown of mine, too

      MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


  2. Oh my beloved Paracels Islands, the illegally occupied Islands !
    ************************************************

    https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/10/DP-Hoang-Sa-1.jpg
     Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Hoàng Sa tại Little Saigon, Bang California HOA KỲ

    Oh my beloved Paracels Islands,
    The illegally occupied Islands !
    That is why you do always think of your younger Brothers
    The Spratlys Islands

    Phú Quốc Island so far away
    Cà Mâu Cap  so far away, too
    As for you,
    My beloved Paracels Islands,
    The illegally occupied Islands !
    It’s water, water of the East Sea
    That can’t separate you
    And never leaves you isolated
    From the Mainland

     https://lh3.googleusercontent.com/8cab-5yPloihqr6epqVqtcE_gsp-Z81S6U8iYDgWPJaSiR2iXfg1QkOGFfjhwQ9fOX3X7DaMIR96EvDGM52dYGRpjKy-lj5UoItl7LjEGGjMLcbM6ahuJ3-o-J9-EEtxDspEyCOHvHv-X5p3JQ
    74 Tử sĩ Hoàng Sa

    As for me, it’s childhood and younghood memories
    In the SeaCity Đà Nẵng :
    War and Peace
    Violence and Indulgence
    Set apart since early childhood just like you
    Oh my beloved Paracels Islands,
    The illegally occupied Islands !
    I know this feeling of loneliness and isolation
    So I do know that feeling of colony and occupation

    Oh my beloved Paracels Islands,
    The illegally occupied Islands !
    That is why you do always think of your younger Brothers
    The Spratlys Islands

    https://www.tvvn.org/wp-content/uploads/2016/01/HoangSa_TruongSa.jpg
     Lễ Tưởng Niệm Anh Linh 74 Tử Sĩ Hoàng Sa

    Phú Quốc Island so far away
    Cà Mâu Cap  so far away, too
    As for you,
    My beloved Paracels Islands,
    The illegally occupied Islands !
    It’s water, water of the East Sea
    That can’t separate you
    And never leaves you isolated
    From the Mainland

    https://vietquoc.com/wp-content/uploads/2016/01/Nguy-Van-Tha-19011974.gif
    Anh Hùng Hạm trưởng Ngụy Văn Thà

    As if they cast me off in the East Sea
    The pirate state –  Red China
    On dry Yellow sand beaches  
    Somewhat lonely occupied illegally
    I saw a Hero going by
    Good morning Captain Ngụy Văn Thà
    And 73 your heroic and brave comrades-in-arms
    I saw Captain’s warship navigating by.

     
    As for me, it’s childhood and younghood memories
    In the SeaCity Danang :
    War and Peace
    Violence and Indulgence
    Set apart since early childhood just like you
    Oh my beloved Paracels Islands,
    The illegally occupied Islands !
    I know this feeling of loneliness and isolation
    So I do know that feeling of colony and occupation
     

    Oh my beloved Paracels Islands,
    The illegally occupied Islands !
    That is why you do always think of your younger Brothers
    The Spratlys Islands
    Phú Quốc Island so far away
    Cà Mâu Cap  so far away, too
    As for you,
    My beloved Paracels Islands,
    The illegally occupied Islands !
    It’s water, water of the East Sea
    That can’t separate you
    And never leaves you isolated
    From the Mainland
      https://3.bp.blogspot.com/-EI1odrZs5QQ/WH3PhAgZn0I/AAAAAAAAMH8/Z3AxQH1mhs4hLqLZz9McAcr0gHZbez2ywCLcB/s1600/NguyVanTha.gif
    Anh Hùng Hạm trưởng Ngụy Văn Thà

    Bạch Long Vĩ
    Lý Sơn
    Cù Lao Chàm
    Phú Quốc
    And all other islands never alone
    All the time in the united chains of Pearl Islands
    Ready to fight against the pirate state – Red China
    The eternal enemy from the North

     

      https://www.youtube.com/watch?v=Ns4MQgUxEs8
     Laurent Voulzy – Belle Ile en Mer

    As for you,
    My beloved Paracels Islands,
    The illegally occupied Islands !
    It’s water, water of the East Sea
    That can’t separate you
    And never leaves you isolated
    From the Mainland …

     MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=12946
    BẤM VÀO dòng trên ĐỌC CHI TIẾT

  3. Mẹ Việt Nam mừng các con còn Lương tri Lương tâm về với Dân tộc
    ***************************************************

    Hy vọng và kỳ vọng Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn là Trung hòa tử khơi mào
    phản ứng dây chuyền bỏ đảng đỏ xã hội đen .. ..

    Tập hợp tài năng tâm huyết ra đi :
    Còn lại bà chẳng ra bà ông chẳng ra gì !
    Chỉ còn siêu ký sinh trùng trong Đảng
    Từ lâu là xã hội đen chứ còn chi !
    Trí thức chân chính về với Dân với Nước
    Mẹ Việt Nam mừng các con còn Lương tri
    Lương tâm thà chịu Người tù ngục nhỏ
    Còn hơn vô cảm trong ngục lớn vĩ kỳ
    Con đã tìm về Nhân dân với Dân tộc
    Hoàng kỳ Dân chủ quang phục Sử Thi

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Trả lời Trần xuân Cầu
    “nếu người ta vào cướp bóc nhà bạn , hãm hiệp vợ con bạn, bạn đầu hàng?”
    Là một câu hỏi hồ đồ: ai vào nhà cướp bóc, ai hh?

    Trong tất cả các cmt trước đến nay, tôi luôn chống TQ, sâu sắc, cương quyết, không một giây phút ngập ngừng, thay đổi. Vậy trả lời cho Ai, nếu là TQ, thì không cần nói thêm!
    Còn trả lời cho Ai là nhà nước csVn, thì đó là giả thiết ngu xuẩn, khỏi bàn.
    Csvn không vào nhà dân cướp vặt. Họ cướp bằng chính sách, hiến pháp, thuế má bất minh, lạm dụng ngân sách, thâm lạm tài nguyên đất nước qua tay nhóm lợi ích, chứ không phải vào nhà dân cướp bóc, hảm hiếp. Kẻ nào nghĩ chống cộng kiểu tuyên truyền con nít như vậy chỉ mãi thua đối thủ, như đã từng thua.
    Một cách chất vấn ấu trĩ.

  5. Cảm ơn luật sư đã cho một bài viết giá trị, cái đảng ký sinh trùng này chuyên dùng mọi thủ thuật để mị dân, lường gạt dân. Đạp đổ cái đảng súc vật này là điều bắt buộc phải làm dù có phải trả giá, không thì dân tộc suốt đời tăm tối.

  6. Trong lịch sử, VN chỉ thắng một trận chiến, không phải cả cuộc chiến, không phải thắng “dứt điểm” để Trung hoa chừa thói xâl lược. Nếu chúng không đánh nữa, chỉ là tạm thời. Mãi mãi con báo không thể “vượt lên trên về mọi phương diện” so với con sư tử, con voi. Chỉ là gân cổ nói cho sướng sau cơn say!

  7. “Một chân lý bất di bất dịch trong lịch sử các quốc gia Đông Á là muốn sinh tồn bên cạnh TQ thì phải vượt lên trên TQ về mọi phương diện, từ xã hội, kinh tế, đến quân sự như dân tộc VN đã làm trong các triều đại Lê, Lý, Trần.“
    Phải vượt lên trên…Ai vượt, Dân đen vượt? Việt kiều vượt? Toàn dân, gồm cả nhà nước cs, qđ ca cs?
    Không thể cứ gân cổ lên nói cho oách. Phải nhắm vào thực tế mà hô hào.
    Ai, và bằng cách nào đủ sức thay thế nhà nước cs? Bằng biểu tình, bằng phá hoại?

    Trật tự của giải pháp nầy nghe vô lý, ảo tưởng, hoang tưởng: dẹp csvn trước, chống trung cộng sau!?
    Ngay khi nhà nước cs “lâm nguy”, giả thử thế, họ sẽ kích hoạt giải pháp đã lập trình: quân TCong sẽ vượt biên giới, như LX vào cứu Janos Kadar của Hungary, và lực lượng nổi dậy phải cùng lúc chống cả CsVN và Cs TQ! Vô phương!
    Giải pháp phải đảo ngược trật tự: tranh thủ để CsVN cùng toàn dân kháng chiến bảo vệ độc lập, thành công đã là may.

    Sau đó, “mối tình giai cấp” cay đắng, tan vỡ; may ra họ hồi tâm, từ bỏ ảo tưởng thiên đường cs. Vậy thôi.
    Phải thực tế, đừng ham giấc mộng tuyệt đối, như mơ ban ngày thôi!

    • Đây là bài viết tương đối rạch ròi.
      Sakim muốn dựa vào csvn để cùng chống Tàu thì lại tiếp tục ngộ nhận về csvn. Hy sinh chống Tàu xong Đảng lại tự hào là người duy nhất lãnh đạo dân tộc.
      Mời mấy ông ” trí thức siêu hạng ” nước đảng đưa ra phuong pháp, đường hướng xem sao, thay vì cứ lí loan xd đảng , ” chê bai” chế độ, chỉ như gãi ghẻ ngứa

      • -Anh cứ đọc kỷ comment của tôi, cho một giải pháp khả thi khác với tôi để thực hiện ý của bài viết trên
        – Sau khi bế tắc không có giải pháp nào, xin hỏi, anh chọn bị Tàu đô hộ hay cam chịu sống dưới chế độ csvn để chống ngoại xâm, nếu anh là người Việt đang sống tại nước Việt.
        Bởi rất dễ muốn giải pháp dẹp tan csvn trước hết và ngay liền, khi anh không phải dân Việt trên đất Việt, mà là thường trú nhân hoặc Việt nhập tịch đang ở nước ngoài, nhìn về VN như ngồi trên khán đài xem MMA hoặc trận bóng đá, dẹp cs bằng bàn phiếm!

        • Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng
          Điều kiện đủ để thắng là: Trí lực và nhân lực
          -t( r) í lực là các đồng chí TRÍ THỨC XHCN, tôi hay gọi là TRÍ LỢ
          -Nhân lực: đều sẵn có trong xh rối loạn ở VN
          Điều kiện cần: phải biết rõ địch là ai. Ai ở đây là Nội Xâm, csvn và ngoại xâm, Trung cuốc.
          Tác giả đã nói rất rõ ( điều này Ông HSP đã có nhiều bài nói rồi)
          Còn đừng mang Trung cuốc, công an quân đội, vũ khí ra dọa. Chỉ có đẻn và TRÍ LỢ SỢ THÔI VÌ SỢ MẤT NỒI CƠM, MẤT QUYỀN LẼN ĐẠU.

Leave a Reply to Bình nhanh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây