Giặc đã đến cửa, các tướng bị kỹ luật, ai chống giặc?

Doãn Mạnh Dũng

17-8-2020

Hôm nay, ngày 17/8/2020 VTV1 và các báo chí đưa tin: Hai trung tướng, nguyên lãnh đạo Quân đoàn 4 bị cảnh cáo vì vi phạm quản lý đất đai. Năm 2019, vị Đô đốc Hải quân – hàm Thượng tướng – Nguyễn Văn Hiến bị khởi tố vì đất đai. Và rất nhiều tướng lĩnh của Việt Nam đã bị kỹ luật cũng vì đất đai!

Việc quan chức lạm dụng quyền lực mưu lợi cá nhân là không thể chấp nhận trong một xã hội văn minh. Những hành vi trên cần bị trừng phạt, đó là theo Hiến pháp và hợp với lòng dân!

Nhưng tại sao quá nhiều tướng lĩnh Việt Nam lại bị rơi vào “lò thuốc nhuộm đất đai”?

Các tướng lĩnh trong quân đội bị kỷ luật năm 2019: Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình (trái), cựu Chính ủy Quân chủng Hải quân; Đô đốc Nguyễn Văn Hiến (giữa), cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, cựu Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9.

Để có những ngôi sao cấp tướng trên vai, tôi tin rằng cả tuổi trẻ của họ đã thật sự vì dân, vì nước. Họ không thể cùng lúc với một số lượng rất đông bị sa đọa và cùng chọn con đường mất nhân cách đó!

Những năm gần đây, cả nước đều biết Trung Quốc tìm mọi cách quân sự hóa các đảo mà chúng chiếm được của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Điều chúng lo lắng nhất là sức mạnh của quân đội Việt Nam, đặc biệt là lực lượng Hải quân. Việc phá nát sự đoàn kết của quân đội Việt Nam chắc chắn là một mục tiêu chiến lược lâu dài của Trung Quốc.

Vì vậy hiện tượng hàng loạt tướng lĩnh của Việt Nam – dù đã về hưu – bị kỹ luật, phải chăng là cái bẩy của Trung Quốc từ nhiều năm qua và hôm nay mới đạt kết quả khi chiến sự Biển Đông đang chờ bùng tiếng súng?

Ai đã đưa chính sách cho phép quân đội và các tổ chức quyền lực của Việt Nam tự làm kinh tế với ba lợi ích? Chủ trương trên, thật sự là tạo ra cái bẫy “lò thuốc nhuộm” nhân cách, nhằm phá nát các lực lượng quân đội, các tổ chức quyền lực của Việt Nam. Chuyện Út “trọc” bên quân đội, Vũ “nhôm” bên công an … đã phá nát mọi quyền lực gắn với nó và không khác “con ngựa thành Troy”.

Mọi chính sách phải vì sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước. Trên thế giới không có quân đội của một nền Cộng hòa được đi làm kinh tế. Dân tộc nào không nuôi được quân đội của mình thì tất yếu có kẻ ngoại bang bỏ tiền nuôi đội quân đó và tất nhiên vì lợi ích của ngoại bang.

Người dân lo lắng, giặc đã đến cửa, các tướng bị kỹ luật, ai chống giặc?

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Tướng sỹ Việt Nam cần ôn lại bài Hịch tướng sỹ của Trần Quốc Tuấn https://vnexpress.net/danh-tuong-nao-trai-loi-cha-quyet-khong-doat-ngoi-vua-3551163-p20.html và đây là 1 trích đoạn:
    “Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm.
    Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai.
    Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?”

  2. BẤM VÀO dòng dưới ĐỂ NHÌN các mặt dầy mày dạn của các thằng tướng đầu trộm đuôi cướp – những CON SIÊU VI TRUNG C..UỐC

    https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2020/08/1-29.png

    Nhìn các mặt dầy mày dạn của các thằng tướng đầu trộm đuôi cướp – những CON SIÊU VI TRUNG C..UỐC được 2 CÁI MÁY CÁI Mao Xếnh Xáng + Hồ Chí Meo NẶN RA như ‘F..ó Đ..ố ốc Nguyễn Văn Tình, cựu Chén qủy Quân chủng Hải quân; Đổ ốc Nguyễn Văn Hiến (giữa), cựu Thứ trưởng Bộ hạ C…uốc f..òng và Tiểu tướng Nguyễn Hoàng Thủi, cựu F…ó Bí thư ĐOảng ủi, Tư lệnh C…uân khu 9.
    MUỐN buồn nôn buồn mửa ÓI vào các mặt dầy mày dạn của các thằng tướng đầu trộm đuôi cướp – những CON SIÊU VI VŨ HÁN !!!


    Oh Hanoi ! I do love you, my beloved Capital Hanoi !
    *********************************

    Oh Hanoi ! I love you, my dear Hometown Hanoi !
    Oh Hanoi ! I do love you, my beloved Capital Hanoi !
    Should I have combatted and fighted for you, my Lover ?
    Although I am too old as I do not have force to do so
    I should have died for You, my beloved Hanoi ?
    Although I am too old as I do not have force to do so
    I should have died for You, my beloved Hanoi ?
     
    Pirate state in the East Sea,
    Red China disturbs my mind
    China’s eternal expansionism
    The eternal enemy from the North disturbs my heart

    And what should I do?
    I was born in the Immortal and Peaceful Capital, Hanoi !
     
    Although I am too old
    As I do not have force to fight for You
    I should have died for You, my beloved Hanoi ?
    Although I am too old
    As I do not have force to do so
    I should have died for You, my beloved Hanoi ?
     
    Patriotism, I think about, a Love for Motherland
    A Love for Fatherland, I do think about, A Love for Homeland, Vietnam !
    Should I have combatted and fighted for you, my Lover ?
    Although I am too old
    As I do not have force to do so
    Although I am too old
    As I do not have force to combat and fight for You
    I should have died for You, my beloved Hanoi ?
    Although I am too old
    As I do not have force to do so
    I should have died for You, my beloved Hanoi ?
    Patriotism, I think about, a Love for Motherland
    A Love for Fatherland, I do think about, A Love for Homeland, Vietnam !
    Oh Hanoi ! I love you, my dear Hometown Hanoi !
    Oh Hanoi ! I do love you, my beloved Capital Hanoi !
    Should I have combatted and fighted for you, my Lover ?
    Although I am too old
    As I do not have force to do so
    Patriotism, I think about, a Love for Motherland
    A Love for Fatherland, I do think about, A Love for Homeland, Vietnam !
    I should have died for You, my beloved Hanoi ?
    Although I am too old
    As I do not have force to do so
    I should have died for You, my beloved Hanoi ?

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Bác DMD lo cũng đúng. Nhưng với cái đám tướng lĩnh ( tâm tư của Phùng Quang Heo) thì e rằng thừa. Chúng bây giờ chỉ là tướng lĩnh xì gà, đô la rượu ngâm Ngọc linh thì vác cái bụng đã mệt rồi, đánh đấm cái nỗi gì.
    Khi cần thì ắt có anh hùng Áo vải

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây