Kịch tính

Mạc Văn Trang

15-8-2020

(Chuyện vui thư giãn cuối tuần)

1. Bí thư tỉnh uỷ bảo Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ:

– Chú Tư nè, việc tôi giao chú về cơ cấu, điều chuyển nhân sự nhân dịp Đại hội này, xong chưa?

– Dạ thưa anh Hai, em không phải cử nhân Cờ tướng, nhưng đã tính đường đi nước bước rất đúng quy trình rồi ạ.

– Đúng sao, nói anh nghe coi.

– Dạ thưa anh, để đưa thằng nhỏ nhà mình vào đúng vị trí được cơ cấu vào Ban chấp hành đảng bộ tỉnh thì nó phải là Bí thư tỉnh Đoàn mới được…

– Chú tính như dzậy là đúng ý anh đó. Nhưng con Bí thơ Tỉnh Đoàn đương nhiệm thì đưa nó đi đâu?

– Dạ, nước cờ này khá là rắc rối. Em tính nát óc mà…

– Mà cái gì, sao cứ ấp úng dzậy? Chú nói lẹ đi, rồi anh nói chuyện của chú.

– Dạ, đưa con Bí thư tỉnh Đoàn này đi đâu cũng vướng hết. Đưa nó về Phó chủ tịch Hội Phụ nữ, nó không chịu. Nó đòi về Phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ hay Sở Tài chính mới chịu. Nó cũng ma giáo lắm, đòi toàn chỗ ngon ăn. Mà những chỗ béo bở đó đâu có thể điều động “chay” được. Những chỗ khác nó hổng chịu. Em định đưa nó về Phó văn phòng Tỉnh uỷ, nhưng nó trẻ, đẹp, lại sợ dư luận bảo “giúp đỡ không trong sáng”…

Phức tạp quá! Mà Đại hội Khối các ban ngành của tỉnh thì đến nơi rồi. Bí thư Tỉnh Đoàn phải nằm trong Ban chấp hành của Đảng uỷ Khối và trúng cử đại biểu đi dự Đại hội Tỉnh đảng bộ mới khớp với tính toán. Chậm một bước là hư bột hư đường hết.

– Chú dzòng dzo tam quốc nghe mệt quá! Chú hội ý với thằng Ba, thằng Năm, Phó bí thơ tỉnh chưa?

– Dạ, em chầu chực gặp hai ảnh cực muốn khùng luôn. Mấy vụ này đâu có tiện nói qua điện thoại. Mà gặp trao đổi thì anh Ba ảnh cứ ậm ừ. Ảnh nói không ý kiến. Anh Năm gợi ý đưa nó về Bí thư huyện Cao Lô sắp có Đại hội. Nhưng…

– Nhưng sao?

– Anh Năm nói anh Hai phải về trực tiếp chỉ đạo, chớ trước đây phân công anh Năm phụ trách Đại hội này, nay phát sinh vấn đề, sợ phức tạp …

– Sao thằng Năm không làm nổi mà phải tao?

– Dạ thưa anh, anh là Bí thư mới có uy để chỉ đạo, cấp dưới tuân thủ dễ dàng, chớ anh Năm sợ chưa đủ uy.

– Việc gì khó là tụi bay nhường cho tao! Thôi được. Nhưng mấy đứa phải làm sao cho chặt chẽ, đúng quy trình, đúng nguyên tắc, rõ chưa? Trên, dưới không có bắt bẻ vào đâu được. Hiểu chưa? Cứ thế mà làm. À, mà tao chỉ đạo cần nói gì, chú chuẩn bị cho anh, ngắn ngắn thôi. Còn mọi việc điều hành tụi bay làm cho lẹ, nghen.

– Dạ, anh Hai yên tâm đi.

– Rồi. Anh hoàn toàn tin tưởng vào chú. Coi như giao thằng nhỏ cho chú đó.

– Dạ thưa anh… Còn chuyện của em thì… thế nào?

– Chú yên tâm đi… cứ lo cho xong chuyện thằng nhỏ nhà anh, rồi anh sẽ giải quyết chuyện của chú ngon lành mà.

– Dạ… em hiểu ạ.

2. Đại hội Huyện Đảng bộ huyện Cao Lô cờ phướn, khẩu hiệu, hoa hoét đỏ rực, diễn ra tưng bừng. Các đại biểu nữ áo dài tha thướt, các đại biểu nam com-lê cà vạt rất hoành tráng…

Sau Quốc ca là bài Đảng ca vang lên hùng tráng “Vùng lên… Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành”… “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”… Các đại biểu rất hào hứng, đầy khí thế cách mạng…

Mục giới thiệu đại biểu của MC rất văn vẻ:

– Đại hội đảng bộ huyện nhà diễn ra hoà chung không khí tưng bừng náo nức với Đại hội khắp cả nước, giữa khí thế cách mạng tháng 8 mùa thu lịch sử. Đại hội huyện đảng bộ Cao Lô diễn ra trong bối cảnh huyện nhà đã và đang quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu kép: vừa chống dịch thắng lợi, vừa phát triển kinh tế với mức tăng trưởng nhất. Có được thành tích rực rỡ đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của huyện uỷ, sự đồng loạt ra quân quyết liệt của toàn hệ thống chính trị với khí thế thi đua sôi nổi, đặc biệt là nhờ sự ưu ái quan tâm, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, hiệu quả của lãnh đạo tỉnh…

Và hôm nay, Đại hội của chúng ta vô cùng phấn khởi và vinh dự được đón mừng đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh… về tham dự và chỉ đạo Đại hội Huyện đảng bộ của chúng ta!

Cả hội trường đứng dậy vỗ tay rền vang không ngớt. Đại biểu nào cũng thấy vinh hạnh, háo hức, thấy được trên hết lòng quan tâm…

Màn giới thiệu đại biểu dài quá, nên tiếng vỗ tay càng lúc nhạt dần. Nhưng rồi chương trình Đại hội cũng diễn ra suôn sẻ theo đúng kịch bản đã được diễn tập kỹ càng.

Buổi sáng nghe Báo cáo chính trị, các tham luận, các ý kiến phát biểu rất sôi nổi, đầy khí thể, đúng với chủ đề Đại hội: Đoàn kết, Trí tuệ, Dân chủ, Kỷ cương, TRách nhiệm, Đổi mới, Hiệu quả.

Anh Hai, Bí thư tỉnh rất hài lòng, luôn gật đầu, mỉm cười nhìn xuống hội trường Đại hội. Anh ghé vào tai Trưởng ban Tổ chức tỉnh uỷ ngồi bên cạnh:

– Tình hình rất tốt. Hay anh phát biểu chỉ đạo ngay sáng nay, ăn trưa xong anh về, bận nhiều việc lắm. Chiều chú với chú Năm cứ thế mà chỉ đạo…

– Dạ, thưa anh, làm vậy không ổn. Trước lúc bầu cử, công bố nhân sự và chỉ đạo bầu cử mới có tính quyết định ạ, lúc đó phải có anh phát biểu chỉ đạo. Nhờ cái uy của anh thì mọi việc mới êm..

– Thôi được! Anh hai nhíu mày, trầm ngâm xem ra không được hài lòng.

Buổi chiều các đại biểu cơm, rượu no say, rồi tiếp chương trình Đại hội. Có báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành huyện uỷ; có tiết mục Ban chấp hành cũ từ chức, trao quyền cho Đại hội; có tiết mục giới thiệu danh sách 50 đại biểu đã được quy hoạch, sàng lọc kỹ càng, đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn để Đại hội sáng suốt bầu chọn 41 đại biểu xứng đáng nhất vào Ban chấp hành huyện uỷ… Rồi bầu Ban bầu cử; Ban bầu cử phổ biến nguyên tắc bỏ phiếu phải: dân chủ, trách nhiệm, khách quan, đúng quy định…

Ban Tổ chức giới thiệu Bí thư tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo trước khi bầu:

– Thưa các đồng chí, huyện ta là huyện có truyền thống cách mạng vẻ vang, là huyện có nhiều liệt sĩ, nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nhất cả tỉnh. Với truyền thống cách mạng anh hùng đó cùng với việc đánh thức tiềm năng, tận dụng của địa phương, huyện ta phải vươn lên trở thành huyện đầu tàu của cả tỉnh! (Tiếng vỗ tay vang dội).

Để triển khai Nghị quyết Đại hội hôm nay một cách thành công nhất, Tỉnh uỷ đã quyết định tăng cường cho lãnh đạo huyện nhà một cán bộ lãnh đạo trẻ, năng động, đầy triển vọng; đây là có sự nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng, nhất trí trong thường vụ và hoàn toàn đúng nguyên tắc, đúng quy trình trong chiến lược đào tạo, quy hoạch, điều chuyển cán bộ của Đảng…
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức tỉnh uỷ sẽ công bố quyết định và giới thiệu nhân sự sau đây.

Tôi nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội và chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, nhiều thắng lợi.

Cả hội trường nghe xong cứ ngớ ra, quên cả vỗ tay. Chả khác nào đàn ngỗng bị con rắn bò vào, hoảng hồn mà không sao kêu ra tiếng!

Các đại biểu đang còn ngơ ngác thì Trưởng Ban tổ chức tỉnh uỷ lên đọc Quyết định điều động cán bộ: Nữ đồng chí Bí thư tỉnh đoàn được tỉnh uỷ điều chuyển về làm Bí thư huyện uỷ. Như vậy Đại hội không bầu 41 uỷ viên Ban chấp hành huyện uỷ, mà chỉ bầu 40 đồng chí và trong đó sẽ bầu ra hai phó bí thư. Còn bây giờ xin mời tân bí thư huyện uỷ lên nhận quyết định. Mời đồng chí Bí thư tỉnh uỷ lên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng…

Cả hội trường như gà thấy quạ, nhớn nhác, hoang mang…

Một đại biểu gầy, đen, đầu bạc trắng đứng dậy nói giọng như hét lên:

– Tôi hỏi đồng chí Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ… (Cả hội trường im phắc phắc, mắt đổ dồn về phía người đang nói)… Tôi hỏi đồng chí, Đại hội không bầu ra, mà một người lạ ở đâu nhảy dù xuống giữa Đại hội lãnh luôn chức Bí thư huyện, có đúng nguyên tắc không? Có ở đâu làm thế bao giờ chưa?

– Đồng chi ngồi xuống, bình tĩnh lắng nghe đây. Tất cả đều đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đúng thủ tục trong công tác cán bộ của Đảng và có sự nhất trí trong thường vụ. Đồng chí nào có thắc mắc, tôi xin cung cấp đầy đủ văn bản để đồng chí tìm hiểu, không phát ngôn tuỳ tiện. Bây giờ Đại hội tiếp tục chương trình…

Có mấy đại biểu lão thành bảo nhau bỏ về…

Đại hội cứ tiếp diễn trong không khí lạ lùng và vẫn thành công tốt đẹp.

3. Ông Bí thư tỉnh uỷ bước xuống xe, hầm hầm đẩy cửa vào nhà, vứt cái cặp da trên ghế bành. Bà vợ nhìn chồng lo lắng:

– Có chuyện gì vậy anh?

– Mọi việc hư hết rồi! Mấy thằng bất tài, vô dụng, thiết kế có một việc như dzậy mà hổng xong!

– Chuyện thằng nhỏ nhà mình phải không? Nó đã có quyết định là Bí thư tỉnh Đoàn xong rồi còn gì?

– Cái chức ấy thì nước mẹ gì! Vấn đề là từ đó để cơ cấu vào Tỉnh uỷ thì mới có cơ hội…

– Nhưng đã Đại hội tỉnh đâu mà lo?

– Bà đúng là… Nó không trúng vào Đảng uỷ Khối, không trúng đại biểu đi dự Đại hội tỉnh đảng bộ thì đi tong rồi!

– Trời đất thánh thần ơi! Sao sự tình lại như thế?…

Anh con trai, Bí thư tỉnh đoàn mặt bơ phờ, thất thần bước vào nhà. Bà mẹ vội đứng lên đón con, lo lắng:

– Cứ bình tĩnh, con ơi. Ba vẫn là Bí thơ, rồi đâu khác có đó, lo gì…

– Ba giờ còn làm gì được. Nhục. Mà cũng tại ba hết…

– Tại tao cái gì? Mày được tạo điều kiện thuận lợi như thế mà không biết phát huy, mày làm sao thì đa số mới không bỏ phiếu cho mầy chớ!

– Tại ba hết, ba ép con Bí thư Tỉnh đoàn về làm Bí thư huyện ngay giữa Đại hội, gây dư luận ầm ĩ, bất bình. Trên mạng xã hội người ta bới móc ra đủ thứ, ném đá te tua kia kìa…

– Mạng xã hội toàn là bọn phản động, toàn là luận điệu của thế lực thù địch, ai nghe chúng nó! Tao đã bảo bên Tuyên giáo chỉ đạo rà soát bắt hết những đứa nói bậy, phạt thật nặng. Đứa nào cứng đầu thì ghép vào tội tuyên truyền lật đổ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, gô cổ nó lại, tống giam hết. Đám Dư luận viên ăn hại hay sao mà không đấu tranh, phản bác kịp thời?

– Vấn đề là mạng xã hội chúng nó lại nói đúng sự thật, đúng tâm trạng quần chúng, tác động mạnh mẽ đến các đại biểu, nên dẫn đến kết quả xấu như vậy. Cái sai của ba làm con chịu trận đó.

– Cái đó có gì sai? Mà tao đã chỉ đạo bên Tuyên giáo, Thông tin giải thích làm sao cho toàn đảng, toàn dân thông suốt kia mà.

– Ba cứ dùng hoài cái điện thoại cùi bắp, bưng tai, bịt mắt, chả hiểu gì về mạng xã hội thì làm sao lãnh đạo được ai!

– À. Tổ cha mày. Mày nói ba mày ngu phải không? Đồ mất dạy!

– Con quyết định rồi. Con quay về làm chuyên môn của con được đào tạo, cho sướng, cho đỡ nhục. Con vứt trả hết cái Bí thư Tỉnh đoàn, cái đảng viên của con cho ba đó!

– Mày… mày…

Ông nhoài người lấy cái cặp, chắc định đập thằng con, nhưng loạng choạng ngã sấp xuống bàn, đĩa, ly vỡ loảng xoảng…

Bà mẹ hốt hoảng thét lên:

Ôi anh ơi! Em xin anh! Má xin con! Sao nhà ta phải chịu khổ thế này!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to Bình nhanh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây