Ông trùm nhà người ta – Phần 1

Ben Ngô

10-8-2020

Nhiều bạn trẻ yêu thời trang ở Việt Nam có thể biết đến thương hiệu Giordano, nhưng không biết đến “ông trùm” đứng sau chuỗi cửa hàng bán lẻ quần áo là nhà tài phiệt Jimmy Lai (Lê Trí Anh), 71 tuổi.

Ông Lê bị bắt hôm nay 10/8 theo luật An ninh quốc gia Hồng Kông, với cáo buộc “Thông đồng với nước ngoài, phát ngôn nổi loạn và âm mưu lừa đảo”. Hai con trai của ông cũng nằm trong số bảy người bị bắt cùng ngày.

Tỷ phú Jimmy Lai bị cảnh sát bắt hôm qua. Ảnh: Apple Daily.

Lê Trí Anh sinh ra ở Quảng Đông. Năm 12 tuổi, cậu trốn lậu trên một chiếc thuyền để vào Hồng Kông. Khi đến nơi, cậu bắt đầu làm lao động trẻ em trong một xưởng may với mức lương 8 đô la mỗi tháng.

Từng bước cố gắng, cậu đã trở thành quán đốc nhà xưởng. Năm 1975, ông dùng khoản cổ phiếu thưởng cuối năm của mình để huy động tiền mặt và mua lại chủ sở hữu của một nhà máy may mặc đã phá sản, Comitex, nơi ông bắt đầu sản xuất áo len. Khách hàng của ông bao gồm các nhà bán lẻ của Mỹ.

Nhờ chiêu thức thưởng tiền cho các nhà bán lẻ ở Hồng Kông, ông đã xây dựng Giordano thành chuỗi bán lẻ thời trang thành công với hơn 8.000 nhân viên, 2.400 cửa hàng tại 30 quốc gia.

Ông còn đi tiên phong trong triết lý lấy người đọc làm trung tâm khi gầy dựng tạp chí Next và nhật báo Apple Daily, hướng đến thị trường đại chúng theo kiểu USA Today và The Sun.

Nhưng sự nghiệp với ông không chỉ gói gọn trong mấy từ “làm ăn” và “lợi nhuận”. Từ vụ Thiên An Môn năm 1989, ông trở thành người ủng hộ dân chủ và chỉ trích Bắc Kinh. Ông cũng chia sẻ rằng nhờ đọc cuốn “Đường Về Nô Lệ” của Friedrich Hayek mà ông có cảm hứng để theo đuổi con đường đấu tranh đòi tự do.

Next được biết đến là tạp chí kết hợp những bài giật gân lá cải với bài về kinh doanh và chính trị không kiêng dè, né tránh.

Ông là một trong những người đóng góp chính cho phong trào ủng hộ dân chủ, đặc biệt là cho đảng Dân chủ, trong nhiều năm liền.

Do vậy mà các ấn phẩm của ông hiện vẫn bị cấm ở Trung Quốc đại lục từ khi chúng ra đời.

Tìm hiểu về sự nghiệp của ông trùm nhà người ta xong ngậm ngùi về các “ông trùm tư bản đỏ” nhà mình…

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Một cuộc đời khả kính !
    Xin ngả mũ chào !!!
    2 tỷ phú NGƯỜI TRUNG HOA xứng đáng được kính trọng xho một Thê giới TRUNG HOA trỗi dậy NHÂN BẢN và HOÀ BÌNH
    Nhưng tiếc thay lại là thiểu số !!!

    Tỷ phú ‘cọ bồn cầu’ và quyết định khiến phương Đông chấn động: Cho đi toàn bộ gia sản
    Linh Anh

    10/08/2020

    https://soha.vn/ty-phu-co-bon-cau-va-quyet-dinh-khien-phuong-dong-chan-dong-cho-di-toan-bo-gia-san-2020081007250395.htm

    Tỷ phú ‘cọ bồn cầu’ và quyết định khiến phương Đông chấn động: Cho đi toàn bộ gia sản
    Nhắm mắt xuôi tay, toàn bộ gia sản trị giá 2 tỷ USD của tỷ phú Yu Pang Lin đã chính thức được dùng để làm từ thiện. Ông Yu được biết tới là tỷ phú Trung Quốc đầu tiên cho đi toàn bộ tài sản của mình, một quyết định khác biệt với tư duy lâu đời của người phương Đông.

    Tỷ phú cọ bồn cầu và quyết định khiến phương Đông chấn động: Cho đi toàn bộ gia sản – Ảnh 1.
    5 năm trước khi qua đời, năm 2010, ông trùm khách sạn và bất động sản Hồng Kông, Trung Quốc Yu Pang Lin, người nhiều năm liền đứng đầu danh sách những người hào phóng nhất của Hurun, tuyên bố cho đi toàn bộ tài sản của mình. Ông là tỷ phú người Trung Quốc đầu tiên quyết định dành toàn bộ tài sản làm từ thiện thay vì để lại cho con cháu như truyền thống thường thấy của người phương Đông.

    Năm 2015, Yu Pang Lin trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện ở Thâm Quyến, hưởng thọ 93 tuổi. Đây cũng là thời điểm mà gia sản trị giá khoảng 2 tỷ USD của ông Yu được quyên góp cho hoạt động từ thiện. Với tâm nguyện cuối đời, người sáng lập quỹ từ thiện Yu Pang-lin chuyên tài trợ cho các chương trình chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cứu trợ thiên tai, một lần nữa “trắng tay”.

    Người đàn ông xuất thân nghèo khó và đã chọn cách cho đi tất cả bởi ông hiểu rõ “những sự thiếu thốn, khốn cùng của người nghèo”. “Họ cần tôi giúp đỡ. Còn hai đứa con tôi, tôi tin chúng có thể tự xoay sở được”, tỷ phú Yu Pang-lin chia sẻ về quyết định làm từ thiện của mình khi còn sống.

    Sinh năm 1922 tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, Yu Pang-lin tới Thượng Hải khi còn là thanh niên với hy vọng tìm được vận may và đổi đời. Thân cô thế cố, Yu từng phải làm những công việc chân tay như phu kéo xe hay bán đồ mỹ ký trên đường phố Thượng Hải sầm uất. Năm 1954, người đàn ông này bị bắt với cáo buộc xuất thân từ một gia đình địa chủ giàu có, một cáo buộc oan uổng.

  2. Bài học nhớ đời cho những kẻ “cuồng Trump”
    TQ đã khôn ngoan lựa chọn đúng thời điểm Mr. Trump bị kẹt cứng trong mùa bầu cử để phản công không khoan nhượng. Để cố giữ chiếc ghế TT bị lung lay, bản thân ông Trump bị giới phóng viên ký giả tấn công tới tấp …cho nên ông đã bỏ rơi con bài HongKong, phó mặc cho Ngoại Trưởng Pompeo lo liệu một mình.
    Đừng bao giờ mơ tưởng rằng Mỹ sẽ quay trở lại VN và sẽ hy sinh thêm 58000 binh sĩ cùng 150 tỷ US$ (1968-1973) để giúp VN giành lại chủ quyền biển đảo HS-TS. Hãy chấm dứt cái trò tung hô tuyên truyền về mối bang giao HK-VN đang nổ như xác pháo. Hãy cố gắng giúp đỡ toàn dân đang vật lộn với bệnh dịch bùng nổ trong lúc khủng hoảng kinh tế đang dồn họ vào con đường khánh tận. Lời cảnh báo của tôi từ hồi tháng Ba đến nay vẫn còn chính xác, Đảng và Nhà Nước CS VN vẫn cố tình bưng tai bịt mắt, vẫn điên cuồng vũ trang CA và CS để khủng bố và đàn áp người dân thấp cổ bé miệng.
    HK lại sẽ bỏ rơi con bài VN thêm một lần nữa để lo chuyện nội bộ, bọn “cuồng Trump” đừng bao giờ quên bài học lịch sử nhớ đời !

    • Xin lỗi,ông LQT.mà cũng dùng chữ “cuồng” miệt thị người khác thế này thì thất vọng
      qúa ! Hay là ông theo nhóm NHN.ở Canada lo việc Mỹ hơn việc Canada chăng ? (NHN
      dù già tuổi rồi mà vẫn còn cực đoan hung hăng như tuổi trẻ) !

      • Chào bạn Khách Quan,
        Tôi xin phép được có đôi hàng giải thích hai chữ “cuồng Trump”:
        Tôi dựa vào ý nghĩa cụm từ “cuồng tín”: tức là tin tưởng một cách điên cuồng đến mức có thể trở thành một niềm tin tuyệt đối giống như tôn giáo: tôn vinh, tôn thờ và tôn sùng.
        Tôi mang quốc tịch Canada cư ngụ từ hơn nửa thế kỷ, do đó là một công dân Canada không sai. Nếu ông Trump không có những quyết định đơn phương gây ảnh hưởng tai hại cho Canada thì tôi không có ý kiến. Tuy nhiên những chuyện ông làm trong bốn năm qua đã làm tôi phải khó chịu và phản ứng, ví dụ:
        – Hồi tháng Ba ông tự nhiên ra lệnh cho quân đội Mỹ đến đóng quân sát biên giới với Canada, làm cho mọi người ngạc nhiên chưng hửng chẳng hiểu ông muốn gì. Sau cùng ông thủ tướng trẻ tuổi Trudeau phải lên tiếng chống đối kịch liệt để ông Trump thu hồi mệnh lệnh này;
        – Hiệp định thương mại Bắc Mỹ mới ký kết giữa Canada, Mexico và HK hồi tháng Bảy chưa ráo mực, ông Trump đã đơn phương ra lệnh tăng mức thuế quan lên hàng xuất cảng của Canada (sản phẩm Nhôm) khiến cho dân tình xôn xao, và ông thủ tướng trẻ tuổi Trudeau lại phải trả đũa lại bằng một hàng rào quan thuế khác giá trị tương đương 3.6 tỷ US$. Tại sao vậy ? Lý do gì mà cứ gây căng thẳng thương mại với Canada liên tục ? Hiệp Định Thương Mại mới ký bỏ xọt rác rồi sao ?
        Hai chữ “cuồng Trump” không phải do tôi sáng tạo, nó đã hiện diện trên khắp Trang Mạng VN từ khi ông Trump lên ngôi, và suốt hơn 20 năm ra vào thế giới Internet, tôi chưa hề thấy một hiện tượng “ủng hộ Trump và mạt sát Đảng Dân Chủ & cựu tt Obama bằng những lời lẽ vượt quá tầm kiểm soát”.
        Hy vọng như thế đủ cho bạn Khách Quan hiểu
        TB: Ông nhắc đến tên một người NHN là ai, tôi chẳng hiểu ông muốn gì

  3. Ông trùm Jimmy Lai được người hồng kông kính nể còn trùm tư bản đỏ xứ việt cộng thì bị dân nguyền rủa không tiếc lời.

Leave a Reply to Choi Song Djong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây