Vai trò của truyền thông và thể chế

Dương Quốc Chính

8-8-2020

Đến bây giờ có thể thấy đợt dịch thứ 2 này nghiêm trọng hơn đợt 1, đã có vài bệnh nhân được phép chết. Nhưng đa số dân lại không thấy hoảng và hùng hổ đòi cách ly như lần trước. Phải chăng người dân đã tự nhận thức được sự nguy hiểm của cách ly cực đoan? Mình cho là không. Tẩy não sao mà nhanh thế được? Tất cả là do truyền thông.

Cứ để ý lần trước VTV và báo chí cách mạng ra rả suốt ngày về chống dịch, nhất là bài hát gì về nCoV, cảm tưởng như thời toàn quốc kháng chiến! Thế nên đa số dân bị định hướng một lòng theo đảng chống dịch. Thực ra thoạt nhìn thì cũng chẳng sai, vì quyền được an toàn sức khỏe và sinh mạng là quyền quan trọng nhất của con người. Còn nguy cơ về suy thoái kinh tế nó không ảnh hưởng trực tiếp như bệnh tật và cái chết. Mà cũng chả có mấy người tự nhìn được thấy nguy cơ này, do là nguy cơ trong tương lai. Cộng thêm là hàng loạt người bị mời đến nộp phạt vì những phát ngôn sai sự thật hoặc lộn lề.

Về nhận thức cá nhân, thì thường những ai có nghề nghiệp ít bị ảnh hưởng hoặc không bị thiệt hại trực tiếp thì sẽ có xu hướng mong muốn cách ly. Những ai bị ảnh hưởng trực tiếp và có tầm nhìn và tư duy độc lập chút, thì sẽ phản đối. Nhưng lượng phản đối mình áng chừng cỡ 10-20% là cùng! Cũng chủ yếu do tuyên truyền.

Công việc của mình không bị ảnh hưởng trực tiếp, thực tế thiệt hại chưa nhiều dù tương lai cũng thấy u ám theo tình hình u ám của nền kinh tế. Nhưng mình nhìn được tương lai hơn mặt bằng chung, nên ngay từ đầu mình đã phản đối chống dịch cực đoan, chống lại kiểu cách ly tập trung, ồ ạt, bao cấp. Nhưng tiếng nói cũng chẳng ăn thua, vẫn bị chửi, lội sao được dòng lũ. Anh em còn dọa là sẽ bị phạt tiền!

Sau 99 ngày (bị cho là) sạch dịch, có lẽ đảng và CP đã bình tâm nhìn lại hậu quả của cách thà hi sinh tất cả, chứ không để dịch bùng phát. Các số liệu về kinh tế xã hội đổ về cho thấy bức tranh màu xám. Nên CP quyết định chuyển sang kế hoạch vừa chống dịch vừa cày tiền! Bản chất là đã sửa sai nhưng không nhận sai. Giải pháp khác hẳn lần 1. VTV chả thấy hò hét, bài hát nCoV chả thấy đâu. Anh Đam lặn mất tăm, hết thấy gồng, anh Chung cũng im im. Thế là nhân dân lại hoan hỉ chống dịch ôn hòa! Thế mà mình bảo dân VN vẫn còn rất ngoan mà nhiều người cứ cãi! Đó chính là thế mạnh của nước CS, đa số dân vẫn 1 lòng theo đảng. Đảng dắt đi đâu là theo đó.

Lần này đến vụ cài Bluezone. Bản chất đây là việc hi sinh tự do cá nhân để đổi lấy sự an toàn! Mình nghĩ là đa số dân cũng ùn ùn theo CP, cũng vì tuyên truyền thôi. Thông tin cá nhân bị kiểm soát cũng chả thành vấn đề, đằng nào chả bị soi rồi! Mình cài xem thử được độ 5 tiếng là xóa, vì đúng là rủi ro cao. Nhất là so với anh em thiện lành thì mình là đối tượng hơi khác! Cần full giáp hơn.

Rất mong anh em 4T và Y tế thông cảm, chắc bao giờ HN toang hẳn thì mình mới cài Bluezone. Có thể nhiều người chửi mình ngu, vô kỷ luật… Thì cũng giống anh em chửi bọn dân Mỹ ngu thôi, đành chịu vậy. Với mình thì tự do cá nhân, quyền bảo mật thông tin cá nhân quan trọng hơn. Vì còn nhiều cách khác để bảo vệ người thân và chính mình khỏi dịch bệnh.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN


  1. Thời gian đang điểm : Giải phóng và lấy lại Hoàng Sa !
    ********************************

    Lấp lánh Ánh sáng Hy vọng
    Trong hàng triệu Trái tim Việt Nam
    Bất chấp Màn đêm nô lệ chiếm đóng trên Hoàng Sa
    Một Tia sáng trong mỗi Tâm hồn Việt Nam
    Như Đôi cánh Hy vọng vừa cất cánh bay.
    Một ngày nắng đẹp
    Khi Nước Mỹ vừa long trọng cam kết
    Can thiệp Tự do Hàng hải trên Biển Đông
    Một Bình minh Mới trên Chân trời Hoàng Sa
    Một sự lấp lánh trong mắt loài Chim biển nào đó
    Hoàng Sa sắp được giải phóng
    Và chắc sẽ trở về lại với Đất Mẹ Việt Nam
    Sau bao năm dài bị chiếm đóng
    Chiến công và Chiến thắng hiến dâng
    Từ sự hy sinh cao cả của hàng ngàn Chiến binh Việt
    Hoàng Sa sắp được giải phóng
    Và chắc sẽ trở về lại với Đất Mẹ Việt Nam

    Hãy mở rộng Giấc mơ và Trái tim của bạn,
    Tuổi Trẻ Việt Nam cố vươn tới Trùng khơi
    Trùng dương Biển Đông
    Tuổi Trẻ Việt Nam cố vươn tới Trường Sa
    Và xa hơn nữa Hoàng Sa
    Hãy tin vào sức mạnh của Dân tộc và chính bạn.
    Hãy mở rộng Giấc mơ và Trái tim của bạn,
    Tuổi Trẻ Việt Nam cố vươn tới Trùng khơi
    Trùng dương Biển Đông

    Bây giờ – nơi đấy, nơi này
    Đây trên Việt lục này
    Đây đang là giờ !
    Thời gian đang điểm :
    Giải phóng và lấy lại Hoàng Sa !
    Quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa
    Đó là hai cửa ngõ vào Biển cả
    Vào Biển lớn đến hẹn hò với Thế giới Hôm nay
    Đó là hai nơi mà chúng ta gọi là hai Ngưỡng cửa Thiên đường

    Mỗi Người Việt Tự do
    Chúng ta đều có Biển Đông : Hoàng Sa – Trường Sa của riêng mình
    Cũng là Gia tài của chung Tổ tiên lưu lại
    Nhưng vô giá, không, nó không có giá

    Hoàng Sa – Trường Sa chỉ là một nơi mà chúng ta gọi là nhà
    Và Biển Đông là Biển Mẹ Quê Cha
    Đây đang là giờ !
    Thời gian đang điểm :
    Giải phóng và lấy lại Hoàng Sa !
    Quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa
    Đó là hai cửa ngõ vào Biển cả
    Vào Biển lớn đến hẹn hò với Thế giới Hôm nay
    Đó là hai nơi mà chúng ta gọi là hai Ngưỡng cửa Thiên đường

    Tuổi Trẻ Việt Nam cố vươn tới Trùng khơi
    Trùng dương Biển Đông
    Tuổi Trẻ Việt Nam cố vươn tới Trường Sa
    Và xa hơn nữa Hoàng Sa
    Hãy tin vào sức mạnh của Dân tộc và chính bạn.
    Hãy mở rộng Giấc mơ và Trái tim của bạn,
    Tuổi Trẻ Việt Nam cố vươn tới Trùng khơi
    Trùng dương Biển Đông

    Giấc mơ vươn xa hơn tới Hoàng Sa – Trường Sa
    Trên Chân mây Chân trời
    Màu xanh bất tận bạt ngàn của Biển Đông
    Mãi tự hỏi : chúng ta là AI ?
    Mãi mãi thôi thúc trăn trở khẳng định
    Hoàng Sa – Trường Sa
    Đó là hai cửa ngõ vào Biển cả
    Vào Biển lớn đến hẹn hò với Thế giới Hôm nay

    Luôn luôn thắc mắc mãi: Tại sao ? Vì sao ? ? ?
    Vì đó là hai nơi
    Mà chúng ta gọi là hai Ngưỡng cửa Thiên đường

    Lấp lánh Ánh sáng Hy vọng
    Trong hàng triệu Trái tim Việt Nam
    Bất chấp Màn đêm nô lệ chiếm đóng trên Hoàng Sa
    Một Tia sáng trong mỗi Tâm hồn Việt Nam
    Như Đôi cánh Hy vọng vừa cất cánh bay.
    Một ngày nắng đẹp
    Khi Nước Mỹ vừa long trọng cam kết
    Can thiệp Tự do Hàng hải trên Biển Đông
    Một Bình minh Mới trên Chân trời Hoàng Sa
    Một sự lấp lánh trong mắt loài Chim biển nào đó
    Hoàng Sa sắp được giải phóng
    Và chắc sẽ trở về lại với Đất Mẹ Việt Nam
    Sau bao năm dài bị chiếm đóng
    Chiến công và Chiến thắng hiến dâng
    Từ sự hy sinh cao cả của hàng ngàn Chiến binh Việt
    Hoàng Sa sắp được giải phóng
    Và chắc sẽ trở về lại với Đất Mẹ Việt Nam
    Như đôi cánh hy vọng cất cánh bay vút cao
    Như đôi cánh hy vọng cất cánh bay….

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    cảm tác nhân Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cam kết Nước Mỹ góp phần củng cố xây dựng Tự do Hàng hải trên Biển Đông trùng ngày Quốc Khánh Pháp
    Paris – 14/07/2020

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây