Sài Gòn chợt mưa chợt nắng. Nắng thì bể đầu, còn mưa thì ngập đến háng!

Đặng Sơn

7-8-2020

Từ trên cao nhìn xuống, Sài Gòn (và cả Hà Nội) là cơn ác mộng đô thị. Ngút ngàn trong tầm mắt, người ta thấy được vài chỏm cây. Một vệt gạch đá xi măng loang ra gần như vô tận. Đâu rồi những kênh rạch dừa nước của ngày xưa?

Người ta cứ nói mãi về những hệ thống kĩ thuật chống ngập chống lụt cho Sài Gòn. Hệ thống cống tiêu thoát nước cho Sài Gòn hiện tại chỉ có thể giải quyết được lượng mưa 51mm trong 3h. Nên với những cơn mưa tầm 200mm trong 6h như hôm qua, thì Q1 ngập tơi tả không có gì là bất ngờ. Tuy vậy, những vấn đề như kĩ thuật kém, đói vốn, sự thiếu hợp tác giữa các ban ngành liên quan đến công tác quy hoạch đô thị là những thứ nên tha thứ và thông cảm. Nhưng có những vấn đề khác, sâu xa hơn về mặt con người, thì không thể cứ tiếp tục chịu đựng!

Bao nhiêu đời quan chức tuyệt nhiên không hề thấy nỗ lực tạo lập thêm công viên vào giữa các quận đông dân. Trái lại, người ta chỉ thấy toàn bộ các khu đất dự trữ-đất công-đất doanh trại quân đội-đất quân sự đều được chuyển hoá thành các dự án nhà ở nhồi nhét. Chủ đầu tư dự án lớn thì đủ kiểu để đẩy mật độ xây dựng vượt chuẩn. Người dân thì cũng chẳng kém là mấy. Họ xây nhà để ở nhưng kiên quyết không chừa ra vài m2 để làm sân cỏ và trồng cây.

Hậu quả rất rõ. Khi đô thị không còn mặt đất tự nhiên giúp thấm hút một lượng mưa khổng lồ, thì mưa chỉ còn đường chảy ra mặt đường và chui xuống các cống hộp bé xíu. Nước không dềnh lên mới lạ!

Và nguy hiểm hơn, vì nước mưa không được bồi trả về với lòng đất, nên các túi nước ngầm sẽ bị cạn kiệt dần mòn dẫn đến tốc độ sụt lún của toàn bộ đô thị Sài Gòn tăng cao. Dưới thì sụt lún, trên thì sẽ đón nhận những cơn siêu mưa 400-500mm trong tương lai gần do biến đổi khí hậu, nên hoàn toàn có thể dự báo trước là Sài Gòn sẽ còn ngập đến cổ! Lúc này, thiệt hại kinh tế, tài sản, hạ tầng là không kể xiết!

Một thành phố chỉ biết năng động về mặt kinh tế và tìm kiếm lợi nhuận cuối cùng chỉ sẽ tạo ra những con người cực kì năng động để tìm kiếm sự thành công cá nhân, nhưng hoàn toàn thất bại trong việc kiến tạo những mục tiêu chung/môi trường sống chung. Sự tham tàn, ngu xuẩn và coi thường thiên nhiên sẽ dẫn đến những đô thị ngập ngụa trong ô nhiễm không khí-âm thanh-ánh sáng. Các đại da sở hữu những ngôi nhà phố vài triệu đô sẽ lội bì bõm trong nước cống mỗi mùa mưa. Cuộc đua chuột không còn là một hình ảnh ẩn dụ nữa!

Nếu không tỉnh ngộ và chịu đau để thay đổi, thì sẽ đến cái ngày mà mọi thứ trở nên vô vọng.

Khoan bàn đến sự thay đổi các hệ thống lớn, hãy tập thay đổi bằng những bước đi nhỏ. Ở cấp độ cá nhân, người dân, tuỳ điều kiện, có thể bóc những sân gạch đặc và thay bằng gạch lỗ hoặc sân cỏ, dẫn ống nước mưa trên mái đổ về các bồn chứa ngầm chôn dưới sân để nước thấm tự nhiên vào lòng đất, xây nhà tối thiểu trồng cây tối đa.

Nếu mua nhà chung cư, thì cần nghiên cứu kĩ để không tiếp tay cho những chủ đầu tư tham lam xây dựng nhồi nhét. Và quan trọng nhất, phải luôn luôn thực hiện trách nhiệm công dân của mình, đó là cùng nhau lên tiếng đòi hỏi chính quyền phải rà soát và biến những quỹ đất công cuối cùng thành mảng xanh-hồ cảnh quan-hồ điều tiết!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Tôi đáp chuyến bay đêm đi xa
    Điểm đến Paris
    Tại sao vì sao ?
    Tại sao điểm đến không lại là Hà Nội
    Hay Đà Nẵng hoặc Sài Gòn ? ? ?

    HA HA HA HA !!!!
    Sài Gòn chợt mưa chợt nắng. Nắng thì bể đầu, còn mưa thì ngập đến háng!

    https://www.youtube.com/watch?v=TI7jNhkJK50
    Hà Nội mùa phố cũng như sông

    HA HA HA HA !!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=0PEeRh2Uoh0
    Nhạc chế: Hà Nội mùa này phố cũng như sông (Gialam.org) 444 812 vues

    HA HA HA HA !!!!


    Chuyến bay Đêm đang rời phi trường John Wayne bay về Paris hay về đâu ? ? ?
    *****************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=S7kB0EE9HQg
    Steep take off with max power at Santa Ana John Wayne,

    Tôi đang rời phi trường John Wayne
    Chuyến bay đêm vượt không gian xa thăm thẳm
    Đầy triệu triệu Tinh cầu Vì sao
    Tại sao điểm đến Paris ?
    Mà không phải Hà Nội hay Sài Gòn !

    Tôi sắp rời Little Saigon – Sài Gòn Nhỏ
    Về lại Thủ đô Sài Gòn
    Miền Nam Tự do xưa
    Nhưng về lại thành phố Colombes
    Phố Chim Câu lưu vong lưu đày
    Chăm sóc lại căn vườn bỏ hoang
    Về lại Phố Chim Câu Colombes của tôi
    Phố Chim Câu ngoại ô Paris
    Lưu vong lưu đày

    Chuyến bay Đêm nay
    Sắp rời phi cảng Cao bồi John Wayne
    Tôi vẽ một đường thẳng trong Tâm trí
    Tôi đóng hành trang và tự hỏi :
    Tại sao điểm đến không lại là
    Hà Nội hay Đà Nẵng hoặc Sài Gòn ? ? ?

    Tôi sẽ trở lại Paris sau Chuyến bay đêm dài
    Ai có thể cho tôi biết làm thế nào đây :
    Lưu đày đến với kẻ lang thang suốt cả một đời ?

    Tôi đáp chuyến bay đêm đi xa
    Điểm đến Paris
    Tại sao vì sao ?
    Tại sao điểm đến không lại là Hà Nội
    Hay Đà Nẵng hoặc Sài Gòn ? ? ?

    Tôi sắp rời Little Saigon – Sài Gòn Nhỏ
    Về lại Thủ đô Sài Gòn
    Miền Nam Tự do xưa
    Nhưng về lại thành phố Colombes
    Phố Chim Câu lưu vong lưu đày
    Chăm sóc lại căn vườn bỏ hoang
    Về lại Phố Chim Câu Colombes của tôi
    Phố Chim Câu ngoại ô Paris
    Lưu vong lưu đày

    https://www.youtube.com/watch?v=HsnyyJmaYDo
    Nicolas Peyrac – So far away from la 40 048 vues•11 janv. 2014 R

    Anh sắp rời Little Saigon – Sài Gòn Nhỏ
    Thương yêu Em
    Anh giữ mãi mãi trong tim sự dịu dàng của Em
    Ai sẽ giữ ấm cho Anh
    Quãng Thời gian Lưu vong Lưu đày còn lại ? ?
    Mặt Em bỗng xanh xao
    Và hình như mơ thấy Trăng sao
    Lần này chắc chuyến bay cũng thuận buồm xuôi gió
    Như chuyến vượt biển vượt biên
    Và chúng có thể gặp nhau tại Sài Gòn
    Vào Tương lai thật gần tròng rừng Cờ Vàng

    Tôi đáp chuyến bay đêm đi xa
    Tôi sắp rời Little Saigon – Sài Gòn Nhỏ
    Điểm đến Paris
    Tại sao vì sao ?
    Tại sao điểm đến không lại là Hà Nội
    Hay Đà Nẵng hoặc Sài Gòn ? ? ?

    Tôi sắp rời Little Saigon – Sài Gòn Nhỏ
    Về lại Thủ đô Sài Gòn
    Miền Nam Tự do xưa
    Nhưng về lại thành phố Colombes
    Phố Chim Câu lưu vong lưu đày
    Chăm sóc lại căn vườn bỏ hoang
    Về lại Phố Chim Câu Colombes của tôi
    Phố Chim Câu ngoại ô Paris
    Lưu vong lưu đày

    Tôi đáp chuyến bay đêm đi xa
    Tôi sắp rời Little Saigon – Sài Gòn Nhỏ
    Điểm đến Paris
    Tại sao vì sao ?
    Tại sao điểm đến không lại là Hà Nội
    Hay Đà Nẵng hoặc Sài Gòn ? ? ?

    Tôi sắp rời Little Saigon – Sài Gòn Nhỏ
    Về lại Thủ đô Sài Gòn
    Miền Nam Tự do xưa
    Nhưng về lại thành phố Colombes
    Phố Chim Câu lưu vong lưu đày
    Chăm sóc lại căn vườn bỏ hoang
    Về lại Phố Chim Câu Colombes của tôi
    Phố Chim Câu ngoại ô Paris
    Lưu vong lưu đày

    Xuân 2001, Orange County – phi trường John Wayne
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=12200

  2. “Hệ thống cống tiêu thoát nước cho Sài Gòn hiện tại chỉ có thể giải quyết được lượng mưa 51mm trong 3h. Nên với những cơn mưa tầm 200mm trong 6h như hôm qua, thì Q1 ngập tơi tả không có gì là bất ngờ”.
    -Làm 01 bài tính đơn giản để biết chiều sâu mặt đường ngập nước khi trời mưa là bao nhiêu? Ta tính như sau:
    *Với cơm mưa 200mm, hệ thống cống tiêu thoát dc 51mm, còn lại 200-51=149mm nước không tiêu thoát dc.
    *Tỉ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị tại TP.HCM theo số liệu tháng 9/2017 khoảng 8,73%. Tính cho năm 2020 là tròn 10% thì: 100m2 có 10m2 đường giao thông (chiếm 10%), còn lại 100% – 10% = 90% tương đương 90m2 là đất xây dựng.
    *Thể tích nc mưa với cơn mưa 200mm là: 100m2 x 0.149m = 14.9m3 (51mm đã tiêu thoát qua hệ thống cống). Nhưng do nền đất xây dựng cao hơn mặt đường, lại ko có mặt đất tự nhiên thẩm thấu nc mưa hay hồ nhân tạo tạm chứa nc, nên toàn bộ lượng nc 14.9m3 này dồn xuống mặt đường.
    *Vậy mặt đường ngập nc với chiều sâu là: 14.9m3 / 10m2 = 1.49m.
    -Nhận xét của bác Đặng Sơn “còn mưa thì ngập đến háng!” là khiêm tốn quá (với ng Việt, tới háng chắc khoảng 70~80cm).
    Kết luận:
    -Các quận nội thành TP.HCM ko bao giờ hết ngập khi cường độ mưa đạt 100mm. PA chính là tập trung làm 01 số các hồ chứa nc trung gian tại các Quận, Huyện.
    -Cống chỉ có tác dụng thoát nc, ko phải là nơi chứa nc, dù tăng cường lắp cống lớn để đủ thoát nc mưa nhưng hiện nay mặt đường lại cao xấp xỉ với mặt nc kênh rạch nên nc mưa thoát rất chậm. Còn dự án ngăn triều cường 10.000 tỷ cũng sẽ vô tác dụng khi dọc xung quanh bờ sông SG còn có rất nhiều cống các loại thông với sông SG (cống của dân, của doanh nghiệp, của cơ quan, ban ngành,…). Lắp cửa ngăn triều bịt tại sông lớn, nc triều lại chui vào theo đường cống các loại liên thông với sông GS nằm dọc theo bờ sông.
    P/s: Bác Đặng Sơn viết từ “đại da” là sao? Phải là “đại gia” nhé. Hi…hi…

    • Viết từ “đại da” là để mỉa mai các “tư bản đỏ” đầy khắp trên toàn quốc ! Chính những tư bản đỏ này đã và đang ăn tàn, phá hoại tổ quốc VN trong những năm tháng qua !

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây