Thái độ về chủ quyền biển đảo của đất nước

Võ Xuân Sơn

5-8-2020

Hôm nay, facebook xôn xao về tấm hình dưới đây, được cho là hình chụp lại một comment của Duy Mạnh, nói về vấn đề chủ quyền biển đảo của chúng ta.

Nói thật là tôi không biết Duy Mạnh là ai. Sau khi tra google mới biết, anh ta là nhạc sĩ, ca sĩ, có vẻ khá nổi tiếng. Anh ta còn có dấu “check” trên trang facebook cá nhân của mình, chứng tỏ anh ấy có ảnh hưởng rất lớn trên mạng xã hội. Nếu thực sự hình ảnh đó là comment của anh ta thì điều này khá là nguy hiểm.

Thứ nhất, quan điểm của anh ta về biển đảo, lãnh thổ không phải là quan điểm của một công dân Việt Nam yêu nước. Những gì anh ta viết cho thấy, anh ta không thèm quan tâm đến chủ quyền biển đảo của đất nước. Cái cách anh ta bênh vực cho việc không xâm chiếm nước ta theo cái kiểu “nuôi 90 triệu dân” cho thấy sự ấu trĩ về chính trị của anh ta, cũng như sự thờ ơ với vận mệnh của Tổ quốc.

Thứ hai, với cách viết tục tĩu của mình, anh ta không thể làm bất cứ việc gì liên quan đến văn hóa. Anh ta sẽ truyền bá cái thứ văn hóa gì cho giới trẻ, cho khán giả của anh ta? Theo tôi, với cách viết tục tĩu trên mạng như vậy, các cơ quan chức năng cần phải loại anh ta ra khỏi các hoạt động văn hóa, vì vi phạm thuần phong mỹ tục, ít nhất là trong một thời gian nhất định, cho đến khi anh ta phải thực sự sửa đổi.

Thứ ba, anh ta miệt thị người “khố rách áo ôm”, mà theo tiêu chuẩn anh ta tự đặt ra là một tháng “kiếm được 1 trăm củ”. Vậy thì có bao nhiêu người Việt Nam là khố rách áo ôm dưới mắt anh ta? Tôi tin chắc rằng nhiều hơn 90 triệu người dân Việt Nam không có khả năng “kiếm được 1 trăm củ” mỗi tháng, kể cả phần lớn fan hâm mộ của anh ta.

Tôi vừa mới vào trang của anh ta. Có quá nhiều comment nên tôi tạm thời chưa tìm ra cái comment trong hình. Tuy nhiên, anh ta có một stt, gọi những người phản đối anh ta là phe dân chủ, và thách thức dư luận.

Với một kẻ như vậy mà Ban Tuyên giáo, Bộ TTTT không xử lí gì thì không hiểu họ tồn tại để làm gì?

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. HỌC GIẢ Bùi Chí Vinh.

    Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
    Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
    Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
    Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do

    Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
    Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
    Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
    Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu

    Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
    Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
    Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
    Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang

    Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
    Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
    Chúng săn anh và chúng đuổi em
    Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”

    Em ơi em tự do có thật
    Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
    Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
    Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?

    Em ơi em khi sinh tử cận kề
    Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
    Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
    Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá

    Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
    Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
    Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
    Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do !

    Nguồn Mạng.

  2. Mấy mươi năm ngột ngạt
    Trong một mớ giáo điều.
    Khí chất người Đại Việt
    Đã suy giảm khá nhiều.

    Cần phải có ai đó,
    Những trí thức tinh hoa,
    Nặng nghĩa với dân tộc,
    Chấn hưng lại nước nhà.

    Họ tập hợp nhau lại
    Dịch sách của Tây Phương
    Về dân quyền, chính trị,
    Kinh tế và thị trường.

    Việc làm ấy cần thiết
    Để khai trí cho dân.
    Dân trí được khai sáng,
    Xã hội sẽ tốt dần.

    Đó là cách mà nhóm
    Của Fukuzawa
    Thực thi thời Minh Trị
    Nhằm chấn hưng nước nhà.

    Chính nhờ biết tỉnh ngộ,
    Mở cửa với Phương Tây,
    Mà nước Nhật lạc hậu
    Hùng mạnh như ngày nay.

    Đành rằng ta, nói thật,
    Người dân ta bây giờ
    Quen cách sống khôn lỏi.
    Với chính trị – hững hờ.

    Thay cho việc đọc sách,
    Người Việt thích bia hơi,
    Thích ngắm gái, tư lợi,
    Bảo thủ và lắm lời…

    Thực tế là như vậy
    Ở nước ta, Việt Nam.
    Việc khai trí không dễ,
    Nhưng làm vẫn phải làm.

    Nếu không, sẽ có tội
    Với Tổ Quốc, tiền nhân.
    Với thế hệ con cháu
    Và với cả nhân dân.

    Vận mệnh của đất nước
    Sẽ thế nào sau này
    Phụ thuộc vào những việc
    Chúng ta làm hôm nay.

    Thế giới đang thay đổi.
    Cả nhân loại đi lên.
    Chỉ riêng ta tụt lại,
    Nhất là về nhân quyền.

    Hãy tiếp tục công việc
    Của Cụ Phan Chu Trinh,
    Lấy nền tảng dân trí
    Xây xã hội văn minh.

    Trách nhiệm này to lớn
    Đè lên vai chúng ta,
    Mỗi con dân Đại Việt.
    Trách nhiệm với nước nhà TBT.

  3. Có một ông cụ yêu nước hết mình (Ái Quốc) từng tuyên bố:
    “Vì lợi ích 10 năm trồng cỏ, 100 năm trông người”.
    Đúng chích xác không sai, này nhé:
    – Miền Nam trù phú đất đai phì nhiêu, thể chế VNCH mới vun trồng bón xén hơn 10 năm tạo được một vười hoa xinh đẹp, cây cỏ tươi tốt. Thế mà sau 45 năm hạt giống cụ đem từ miền Bắc vào giờ đây làm cho vườn hoa tan nát, cỏ dại mọc tùm lum, đất đai cằn cỗi, cây cối bị chặt phá đem bán làm củi cho Chủ Tịch nhà ta đốt lò pha trà Tàu;
    – Từ ngày ông cụ rước ba mớ chủ nghĩa rác rến từ Nga Tàu về (1930), cụ ra tay “chăm bón trồng người” sau gần 100 năm, con cháu của cụ trở thành một giống sinh vật mới “nửa người nửa ngợm nửa đười ươi”. Không tin vào Google truy tìm hai tấm hình mà thế giới ngưỡng mộ, đó là: anh Phúc “nổ” khúm núm xun xoe nghe lời chỉ giáo của tổng thống D. Trump trong giờ giải lao một buổi họp quốc tế ở Nhật Bản (2019). Và tấm hình anh Phúc “nổ” cặp kè thân mật với anh thủ tướng Canada trẻ tuổi đẹp trai, đến nỗi dân Canada phải thắc mắc, ở VN (Hội Nghị G7).
    Ai không tin cứ lên tiếng, tôi xin rửa tai lắng nghe

  4. Thằng ca sĩ bò đỏ này là hạt giống cọng sản nòi. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cũng có phản ứng như con gà rù, quen thói còng tay dân đen,

  5. Đó là ở mức độ quốc gia. Ở cấp thấp hơn thì nó “rủ” dân Tiệp về VN chơi gái vì gái VN đẹp lắm.
    – Nhân tiện hỏi nó hộ tôi có thằng đói chết mẹ làm bồi bếp, cào tuyết..v….v cũng bày đặt làm chính trị đấy, có sao đâu.

  6. Một trong những thủ đoạn tuyên truyền của CS.hữu hiệu nhất là lợi dụng những
    tên tuổi nổi tiếng về mọi lãnh vực,tử giáo dục cho đến tôn giáo.
    Đó là lý do tại sao lúc đầu khi CS.chưa cướp được quyền lực thì họ tìm đủ cách
    để lôi kéo,dụ dỗ,kể cả khủng bố,thậm chí mua chuộc giới trí thức hay các nhà
    tu hành đạo cao đức trọng về phe với họ.Nếu dân ngu khu đen dễ tuyên truyền
    bao nhiêu thì giới có ăn học lại khó bấy nhiêu nên phải nhờ những người rất nổi
    tiếng hay tài giỏi hơn họ mới tuyên truyền thành công.
    Ở đây,thủ đoạn tuyên truyền là lợi dụng giới nghệ sĩ vì đa số những người này
    kém về kiến thức,nhất là kiến thức chính trị lại càng i tờ và vì họ vốn quen suy
    diễn theo con tim,theo cảm tính nên rất dệ trở thành tay sai cho nhá nước CS.
    điều khiển mà còn được lợi là nhà nước không quấy phá việc làm ăn của họ !

  7. Hahaha đã lói nà nó ( duy mạnh) là sản phẩm của chế độ mà. Đứa lào đã giúp chế độ sống đến tận hôm nay mà chưa có dấu hiệu tử. Còn ai nữa đám trí thức xhcn.
    Thèn nào giỏi thì khai trí đành đạch cho nó với. Hihi

Leave a Reply to Khách Quan Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây