Băng nhóm lưu manh

Bùi Văn Thuận

5-7-2020

Trong ảnh là Nguyễn Danh Tùng, sinh ngày 7/6/1974, quê gốc Nghệ An. Xuất thân là một lái xe không bằng cấp.

Nguyễn Danh Tùng. Ảnh trên mạng

Trong đại hội đảng bộ huyện Phú Riềng, Tùng được cơ cấu nằm trong số huyện ủy viên. Hiện Tùng đang làm trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Phú Riềng. Ghế trưởng phòng TN&MT huyện là dễ ăn từ đất nhất.

Trong ảnh 2 là thiết kế ngôi nhà của Nguyễn Danh Tùng, hiện đã xây xong giống y chang như thiết kế. Tùng có 4 “biệt tài”:

Ngôi nhà Nguyễn Danh Tùng xây cho vợ bé. Photo Courtesy

1. Ăn đất, ăn bẩn, ăn mọi thứ từ tiền dân đến tài nguyên quốc gia.

2. Trình độ nịnh bợ, ton hót bưng bô lãnh đạo thượng hạng, gần như không có đối thủ ở huyện Phú Riềng. Nguyễn Danh Tùng là tay chân thân tín nhất của Trần Văn Lân, Bí thư huyện ủy Phú Riềng.

3. Đong gái và bỏ vợ. Tùng ly hôn vợ cũ tháng 1/2018, tháng 4/2018 đã lấy vợi mới (là nhân viên dưới quyền) vào đầu tháng 6/2018 vợ mới đã kịp sinh con cho Tùng. Tức là Tùng làm cho nhân viên có thai khi đang sống với vợ cũ.

4. Biệt tài nổi bật nhất của Tùng là đâm lén và cắn đồng chí – đồng đảng. Báo chí đang lên bài ầm ỹ vụ Bùi Quốc Minh, phó Bí thư huyện Phú Riềng dùng bằng giả. Việc Minh bị báo chí khui vụ này ra là do bàn tay của cặp đồng đảng Trần Văn Lân và Nguyễn Danh Tùng.

Trần Văn Lân, bí thư huyện ủy biết rõ chuyện Bùi Quốc Minh dùng bằng giả. Lân cũng biết Minh bị dân oan thù. Lân suỵt Tùng đem hồ sơ, tài liệu cho dân oan đứng ra kiện cáo Bùi Quốc Minh tứ tung từ huyện đến tỉnh.

Tùng không cung cấp hồ sơ, tài liệu miễn phí. Nhiều tài liệu Tùng bán cho dân oan với giá rất cao để dân oan có chứng cứ mà kiện cáo Minh, làm lợi cho Lân- Tùng. Hiện nay báo Tiền Phong đang dùng chính những tài liệu của Tùng bán cho dân oan để viết bài đập Bùi Quốc Minh.

Nguyễn Danh Tùng – Trần Văn Lân đúng là một cặp chủ tớ đồng đảng điển hình. Vừa có tiền bán tài liệu cho dân đập đồng chí, vừa nhổ được cái gai Bùi Quốc Minh trước mắt. Lợi đơn lợi kép, mọi mối lợi đều đổ dồn về phe Lân- Tùng.

Ảnh chụp màn hình bài báo Tiền Phonng
Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Hũ mắm của Bình Phước giờ mới được khui ra? từ Nguyễn Tấn Hưng, đến Trần kỳ Lân, Bùi quốc Minh, Nguyễn thị lan Anh, Trần danh Tùng..v.v và chắc còn ko ít các nhân vật khác nữa của Tỉnh Bình Phước. Mới mở hũ mắm một tí mà đã ko chịu nổi rồi, nếu cụ TỔNG mà biết, chuyển giao cho UBKTTW vào điều tra thì lò của cụ TỔNG lại chất đầy CỦI.

  2. Hình như “băng nhóm lưu manh” này đứa nào cũng là đảng viên đảng CSVN.
    – Đảng CSVN kết nạp toàn thứ lưu manh!
    -Nhìn cái nhà thì biết chấp nó lương 50 triệu một tháng thì 3 đời nhà nó cũng không xây nổi cái nhà như thế.
    – Nghĩ cũng lạ: đảng viên đảng CS thằng nào cũng nói cái miệng thật thà liêm chính theo gương thằng nào đó vĩ đại NQ tôi quên tên rồi. Mà chúng làm thì ngược lại

  3. Nếu ai coi bọn này là tép riu, không đáng kể thì có thể nhầm to (có thể đúng với những nơi có thể nhận lại quả khủng như nơi giao thầu đường sắt trên cao Cát linh- Hà Đông). Ngày xưa quyền quản lý còn tập trung vào tỉnh, thành phố thì bọn đó đúng là „con gà đẻ trứng vàng“. Còn nay đã phân cấp quản lý cho quận huyện và thậm chí phường xã thì giờ đây chúng ăn cũng dữ dội để bù vốn, và sau đó sinh lời. Cứ nhìn 1 vụ nhà 8b Lê Trực sẽ thấy cứ như thế khắp mọi nơi, chúng cứ lờ đi để các nhà xây thoải mái thì chưa cần nói Lê Trực, mà chỉ cần 1 nhà bình thường muốn lên thêm 1 tầng đã tiền tỷ thì 1 địa phương bao nhiêu nhà muốn lấn (kể cả chính quyền đứng ra bảo kê để 1 hộ lấn hàng xóm), thêm tầng … thì nhân lên sẽ thấy chúng giầu dễ dàng thế nào!

Leave a Reply to Dân Nhà Quê Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây