Sự ngu xuẩn của chánh án Nguyễn Hòa Bình sẽ kết liễu sinh mạng chính trị của ông?

Thảo Ngọc

17-6-2020

Bài phát biểu của ông Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình vào sáng 15/6/2020 tại diễn đàn Quốc hội, khi báo cáo về vụ án Hồ Duy Hải, cho thấy sự ngu ngốc và vô liêm sỉ của ông ta đến tột cùng. Theo đó, ông Bình vẫn kết tội Hồ Duy Hải là thủ phạm sát hại hai cô gái tại Bưu điện Cầu Voi ngày 13/1/2008.

Lập luận của ông Bình dựa trên hai nội dung sau: “Thứ nhất, là cơ quan điều tra đã cho Hồ Duy Hải mô tả hiện trường, thì Hải mô tả chính xác những đồ vật có tại đó. Nếu không có mặt tại hiện trường thì không thể mô tả được”. Lý do thứ hai là Hồ Duy Hải đã nhận tội. Cụ thể là Hồ Duy Hải đã có 25 lời khai nhận tội.

Từ đó ông Nguyễn Hòa Bình kết luận, việc kết tội Hồ Duy Hải là không oan. Nghĩa là việc kết tội chỉ hoàn toàn dựa vào lời khai của Hồ Duy Hải mà không hề có một bằng chứng trực tiếp và khách quan nào, như dấu vân tay và vết máu, là những bằng chứng không thể ngụy tạo được.

Ngược lại, mọi người đều biết rằng, những lời khai của Hồ Duy Hải, cũng như của những tử tù oan khác, đều là sản phẩm của sự bức cung nhục hình của các điều tra viên.

Chúng ta đã biết, phiên tòa Giám đốc thẩm ngày 8/5/2020 đã vi phạm hai nguyên tắc cơ bản của vụ án hình sự, là: “Nguyên tắc suy đoán vô tội” (Điều 13 BLTTHS 2015), và “Nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cung”.

Khoản 2, Điều 98, Bộ luật TTHS năm 2015 quy định: “Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội”.

Video clip phát biểu của chánh án Nguyễn Hòa Bình:

Trong bài phát biểu nói trên, ông Nguyễn Hòa Bình còn thừa nhận rằng: “Cơ quan điều tra khi khám nghiệm hiện trường đã phát hiện cái thớt dính đầy máu nằm cạnh đầu cô Hồng, mà do cơ quan điều tra không biết đó là hung khí gây án nên đã không thu giữ”. Về con dao gây án, ông Nguyễn Hòa Bình nói: “Do sơ suất nên người ta đã vứt đi“.

Điều buồn cười thể hiện sự ngu ngốc của ông Nguyễn Hòa Bình ở chỗ, trước đó ông nói “con dao gây án do người ta sơ ý đã vứt đi”, nhưng sau đó lại nói, khi đưa những con dao đi mua về làm tang vật thay thế thì Hải đã nhận diện đúng con dao đã gây án!

Điều cực kỳ ngu xuẩn trong cách biện hộ của ông Bình là, ông thừa nhận: “Cái thớt dính đầy máu nằm cạnh thi thể cô Hồng, thì đã bị dọn đi, vì các điều tra viên không nghĩ đó là hung khí gây án”, chắc chắn trong cái thớt có chứa dấu vân tay và dấu máu của hung thủ. Tương tự, với con dao dùng để gây án, ung thủ hphải để lại dấu vết, thì “vì sơ ý nên người ta đã vứt đi”.

Trong bài phát biểu, ông Bình cũng không nhắc đến việc 4 bút lục đã bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án: Bút lục số 139, 140, 141, 142, là lời khai của nhân chứng Đinh Văn Còi (ông Còi khi đó đang là công an tỉnh Long An) và ông Lê Thanh Trí. Vì 4 bút lục này đã chứng minh Hồ Duy Hải vô tội.

***

Bài phát biểu của ông Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã làm nóng nghị trường Quốc hội và dư luận trong và ngoài nước. Ngay lập tức, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã đáp trả.

Sáng 16-6, Ủy ban Tư pháp (UBTP) của Quốc hội (QH) đã họp phiên toàn thể để thảo luận về vụ án Hồ Duy Hải, báo Pháp luật TPHCM đưa tin.

Theo đó, các thành viên của UBTP “đã xem xét lại các vấn đề của vụ án, từ điều tra, truy tố đến xét xử, đặc biệt là quyết định giám đốc thẩm hồi tháng 5 vừa qua của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Đối với phán quyết giám đốc thẩm, UBTP đã thảo luận về tính đúng đắn, tính phù hợp pháp luật”.

Cũng theo báo Pháp luật TPHCM, nhiều thành viên UBTP còn nhận định, “kháng nghị của VKSND Tối cao không đề cập việc Hồ Duy Hải có oan hay không oan, mà chỉ kháng nghị về những vi phạm tố tụng của vụ án”.

Ngoài ra, Ban Nội chính Trung ương “cũng được giao nghiên cứu, đánh giá để tham mưu cho Ban Bí thư về hướng giải quyết vụ án Hồ Duy Hải”.

Với quyết định của UBTP của Quốc hội, sẽ xem xét những vi phạm tố tụng của vụ án Hồ Duy Hải, sẽ chứng minh rằng, ông Nguyễn Hòa Bình cùng Hội đồng thẩm phán TANDTC đã vi phạm điều Điều 370, với tội danh “Ra bản án trái pháp luật” và Điều 375, tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”, của Bộ luật TTHS năm 2015, khi y án 2 phiên tòa Sơ thẩm và Phúc thẩm trước đây.

Việc ông Nguyễn Hòa Bình và HĐTP biết rõ và thừa nhận vụ án Hồ Duy Hải, trong quá trình tố tụng đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng, nhưng lại cho rằng những sai phạm đó không làm thay đổi bản chất vụ án và vẫn cố kết tội, là vi phạm Điều 370 của Bộ LTTHS, là “Ra bản án trái pháp luật”.

Việc tiêu hủy những vật chứng quan trọng nhất của vụ án trong đó có dấu vân tay và vết máu của hung thủ, là cái thớt và con dao; việc rút 4 bút lục rất quan trọng ra khỏi hồ sơ vụ án; việc một số biên bản nhận dạng không có người chứng kiến; một số biên bản ghi lời khai, hỏi cung có sửa chữa nhưng người khai không xác nhận; lời khai đầu tiên của bị cáo không nhận tội thì không đưa vào hồ sơ vụ án, cũng như không có trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan điều tra; việc chậm trưng cầu giám định vết máu, dẫn đến sai lầm trong việc giải quyết vụ án v.v… là đã vi phạm Điều 375, tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Vì vậy cần truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, vì đã vi phạm hai điều: Điều 370 và Điều 375 của Bộ luật TTHS năm 2015.

Để cứu vãn nền tư pháp Việt Nam, trước hết đề nghị Chủ tịch nước thu hồi quyết định bổ nhiệm Chánh án TANDTC của ông Nguyễn Hòa Bình, cũng như các quyết định khác liên quan đến những chức vụ mà ông ta đang nắm giữ, rồi Quốc hội tiến hành bãi nhiệm ông ta ra khỏi Quốc hội, bởi theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, nói rằng, “chưa bao giờ thấy niềm tin vào tư pháp Việt Nam thấp như bây giờ”.

Với những vi phạm nghiêm trọng như trên, thử hỏi ông Phó GSTS, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình còn có tư cách gì để ngồi ghế Chánh án TANDTC? Ông Bình còn có tư cách gì để làm ứng viên vào BCH Trung ương tại ĐH 13 của đảng CSVN?

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Một người vừa ngu vừa lươn lẹo lại không có lương tâm đạo đức của một con người lại ngồi ghế cao nhất để xử án thì nhất định không thể có bản án đúng người đúng tội, sẽ gây nhiều oan sai cho người dân vô tội!
    Những bạn nào có sử dụng facebook hãy đưa hình ảnh tên này làm hình nền và “Hãy lôi cổ hắn xuống”

  2. Cả bên Viện kiểm sát tối cao cũng tỏ ra bất bình với phát biểu bảo vệ đến cùng quyết định của mình của CA Nguyễn Hòa Bình https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/dien-dan/nguyen-can-bo-toa-an-va-cac-luat-su-noi-ve-vu-an-ho-duy-hai-quyet-dinh-giam-doc-tham-se-tao-tien-le-nguy-hiem-89885.html
    Điều lạ nữa là vì sao Liên Xô và hệ thống XHCN đã đổ từ lâu và Việt nam nói đã hội nhập với Thế giới, nhưng ngay bản án của Việt Nam theo tinh thần của BLTTHS mới nhất là 2015 vẫn Y HỆT NHƯ XƯA, nghĩa là CHỈ HOẶC CÓ TỘI HOẶC KHÔNG CÓ TỘI, trong khi Tòa án các nước Châu Âu từ rất lâu đã có TUYÊN ÁN TRẮNG (nghĩa là không thể kết án 1 người phạm tội khi còn nghi ngờ và KHI CÒN NGHI NGỜ KHÔNG CHẮC CHẮN BỊ CÁO CÓ PHẠM TỘI HAY KHÔNG THÌ CHO BỊ CÁO HƯỞNG LỢI KHI TÒA TUYÊN ÁN KHÔNG KẾT TỘI BỊ CÁO – In dubio pro reo, – tức là vẫn còn xác xuất người đó có thể gây tội). Nhân văn ở đây của họ là „Có thể bỏ sót chứ không thể xử sai“, chứ những gì diễn ra ở Tòa án VN như vụ này thấy rõ quan điểm xuyên suốt của các quan tòa như ông Bình là „Thà xử sai hơn bỏ sót“ và đó là điều rất đáng lo ngại cho quyền lợi đông đảo Nhân dân và là thông tin đáng buồn cho đất nước.

  3. Xem ra ông Nguyễn Hòa Bình bị áp lực trong bóng tối. Áp lực có thể do tiền bạc hoặc do quyền lực. Cũng có thể cả hai.

Leave a Reply to Tui Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây