Vụ tấn công xã Đồng Tâm: Cần thực nghiệm hiện trường bởi cơ quan điều tra độc lập

Trịnh Bá Phương

15-6-2020

Cần thực nghiệm hiện trường bởi cơ quan điều tra độc lập để làm rõ các nội dung trong bản kết luận điều tra số 210/ PC01 (Đ3) của cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội. Một số chi tiết cần phải làm rõ:

1/ Trích bản kết luận điều tra: “Doanh chạy vào cửa tum thấy 01 can xăng màu trắng loại 20 lít (bên trong còn khoảng 5 – 6 lít xăng)”; “Chức dùng chậu đổ 3 – 5 lần xuống hố, cứ 3 – 5 phút thì đổ một lần”.

Kết luận điều tra là cả 3 cái xác bị cháy than hoá bởi một lượng xăng như trên.

Cần thực nghiệm hiện trường trong điều kiện cả đội quân bắn đạn từ dưới đường lên mái nhà (xem ảnh 1,2,3,4,5 hướng bắn từ phía trước và phía sau nhà, các vỏ đạn súng quân dụng và vỏ đạn hơi cay).

2/ Trong bản kết luận điều tra có đoạn:

Khi phá khóa cửa ngách (cửa vào khu bếp), Tổ công tác phát hiện Lê Đình Kình đang cầm 1 quả lựu đạn trên tay phải đứng sát cửa ra vào phòng ngủ phía trong, lưng quay về phía Tổ công tác nên sử dụng súng nhằm hướng về phía đối tượng, cách vị trí của Kình khoảng 2 – 2,5m và nổ súng 2 lần khiến đối tượng Kình bị thương ở vùng lưng và ngã vào trong phòng, đầu hướng vào trong, chân hướng ra cửa phòng. Ngay lúc này, 01 chó nghiệp vụ lao vào phòng cắn vào đầu gối chân trái của Kình và lôi ra ngoài phòng khách tầng 1 nhà Kình. Khi lực lượng Công an tiến hành áp sát thì thấy Lê Đình Kình đã chết trong tư thế nằm ngửa, trên tay phải của Kình vẫn cầm 01 quả lựu đạn“.

Phòng ngủ cụ Kình trong ô kẻ đỏ (ảnh 6) vậy kẻ nổ súng đứng ở vị trí nào? cách 2-2,5m thì kẻ nổ súng trong tổ công tác chỉ có thể đứng phía sau bức tường nhà hoặc đứng sát cửa bếp mới có đủ khoảng cách 2-2,5m. nhưng nếu đứng phía sau bức tường thì không thể bắn qua bức tường trúng vào lưng cụ Kình, nếu đứng trước bức tường với chiều ngang lối đi chỉ rộng chừng 0,8m đến 1m. cho dù bắn bằng súng ngắn hoặc súng AK thì mũi súng cũng chỉ cách lưng cụ Kình vài cm, không thể có cự ly bắn 2m-2,5m. Mà nếu đứng sát của ngách bếp để có đủ khoảng cách như kết luận điều tra thì cần phải làm rõ chi tiết sau:

Cụ Kình đứng sát cửa phòng ngủ ở phía trong (ông Hiểu đứng sát cụ Kình phía trong phòng ngủ theo bản kết luận) thì tầm góc bắn không thể bắn trúng lưng cụ Kình được mà với góc bắn đó thì đạn chỉ có thể bắn vào mép cửa phòng.

và nếu cụ Kình đứng sát cửa phía ngoài và quay lưng về phía tổ công tác thì khi trúng 2 phát đạn thì cụ Kình không thể ngã theo hướng ngang như bản kết luận là cụ Kình ngã đầu hướng trong phòng, chân hướng ra cửa. mà theo lẽ tự nhiên khi bị tác động bởi lực bắn thì cụ Kình phải ngã về phía dọc hành lang.

Trong khi dấu vết tại hiện trường (ảnh 7) rất nhiều máu ở trong phòng ngủ, chứ không không phải ở phía ngoài cửa, gia đình cụ Kình còn tìm thấy 1 bao tải nhét ở dưới gầm giường, trong tải chứa đầy máu được lau bởi quần áo có sẵn trong phòng.

3/ Hãy xem clip (trong comment 1) vết thương này có phải là do chó nghiệp vụ gây ra không? cả phần xương bánh chè bị mất hẳn, xung quanh đầu gối không hề có bất kỳ vết răng của chó cắn.

Theo lẽ thường khi bị bắn vào lưng thì cụ Kình ngã úp mặt, vậy mà chó lại cắn vào đầu gối? rồi sau đó lôi ra phòng khách thì cụ Kình lại chết trong tư thế nằm ngửa?

4/ Kể từ lúc bị bắn đến khi chó nghiệp vụ cắn vào đầu gối chân trái cụ Kình rồi lôi ra ngoài phòng khách, cụ Kình chết trong tư thế nằm ngửa mà trên tay vẫn còn có thể cầm quả lựu đạn?

5/ Trong bản kết luận điều tra có đoạn:

“Khi thấy Chức đang cầm chậu nhựa đựng xăng để tiếp tục đổ xuống hố và hất về phía tổ công tác thì 01 thành viên trong Tổ công tác sử dụng súng đứng ở vị trí phía sau tum nhà Chức (gần téc nước) bắn 02 phát về phía Chức khiến chậu xăng bị hất tung và Chức bị thương ở đầu, lăn vào trong.

Chức nằm trên mái tầng 2 nhà Lê Đình Hợi, khi thấy 01 đối tượng khác hỏi “còn hàng không” (không xác định được đối tượng hỏi), Chức lấy quả lựu đạn còn lại cầm trong tay”.

Anh Chức bị thương ở đầu, vài tháng sau khi luật sư vào gặp thấy có dấu hiệu đi lại khó khăn, bị liệt nửa người và phần đầu bị khuyết mảng hộp sọ, vậy mà lúc ấy anh Chức vẫn còn có thể ” lấy quả lựu đạn cầm trong tay” được sao?

6/ Vài chi tiết phi lý nữa trong nội dung kết luận điều tra dưới đây:

Cụ Kình đang chốt khoá cửa, ông Hiểu xuống gọi cửa thì cụ Kình mở cửa rồi nói ‘ cứ cố thủ ở đây’ , Như vậy khi ông Hiểu vào thì cụ Kình phải khoá cửa lại như tình trạng trước đó chứ. nhưng diễn biến sau đó trong kết luận điều tra có viết, tổ công tác mở cửa ngách phía bếp thì bị cụ Kình cầm dao chọc trúng ngón tay một viên công an. Vậy tại sao cụ Kình đang cố thủ trong phòng lại rời khỏi phòng mở cửa đi ra cửa bếp?

Bản kết luận cũng viết: Khi cụ Kình mở cửa thì ông Hiểu thấy cụ Kình cầm tuýt sắt, sau đó lại viết do ông Hiểu thấy nhiều khói cay nên không quan sát được xung quanh? không quan sát được xung quanh mà lại thấy cụ Kình cầm tuýt sắt? và nếu vậy thì cụ Kình cũng bị cay mắt và không đột nhiên cụ Kình lại mở cửa rồi cầm dao ra khe cửa bếp để chọc vào ngón tay viên công an, rồi sau đó lại đi vào phòng. và khi cửa ngách ở bếp bị phá tổ công tác tiến vào thì cụ Kình lại đứng quay lưng về phía tổ công tác để bị bắn từ phía sau?

Xem ảnh 8, phần lưng cụ Kình không thấy có dấu vết đạn bắn mà phía trước ngực giữa tim thì có dấu vết thủng ngực.

Trích bản kết luận điều tra: “Bùi Viết Hiểu chạy từ tầng 2 xuống phòng ngủ phía trong tầng 1 nhà Kình thì Kình chốt khóa trong, Hiểu gọi Kình mở cửa thấy Kình có cầm 01 tuýp sắt và cùng đứng nép vào tường cùng Kình (trong phòng không có điện). Hiểu thấy có nhiều khói cay và nghe thấy có tiếng chuông điện thoại thì Kình bảo: “Tắt đi, cứ cố thủ ở đây không sợ đâu, nó vào đây thì nó cũng chết”. Hiểu đứng ở vị trí sát tường phía trong phòng ngủ, Kình đứng bên ngoài. Do bị khói cay nên Hiểu không quan sát được xung quanh…

Đồng thời, khi Tổ công tác đang áp sát để vào từ cửa tầng 2 bắt giữ các đối tượng thì 01 Tổ công tác khác được lệnh trấn áp, bắt giữ các đối tượng từ phía cổng nhà Lê Đình Kình. Khi áp sát cửa chính thì Tổ công tác nghe thấy có tiếng hô: “Vào là tao ném lựu đạn”, Tổ công tác đã bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng thấy có đối tượng nhiều lần hô, đe dọa như trên nên tổ công tác nổ súng vào cửa chính để trấn áp và tiến hành mở cửa. Đồng thời, tiến hành đột nhập từ ngách bên trái nhà Kình theo hướng cửa sắt sau (lối vào bếp nhà Kình) nhưng không mở được, chỉ hé được khe cửa thì bị Lê Đình Kình chọc lưỡi dao qua khe cửa trúng, làm xước ngón cái tay phải 01 đồng chí Công an“.

7/ Đọc kỹ nội dung kết luận điều tra dưới đây cho thấy là cụ Kình đã bị bắn chết trước khi có bất kỳ viên cảnh sát nào đi vào phòng ngủ của cụ, chỉ duy nhất có con chó nghiệp vụ lao vào cắn đầu gối trái cụ Kình rồi lôi ra phòng khách. Trong khi vợ cụ Kình là cụ Dư Thị Thành cho biết khi công an vào phòng bịt mồm, khoá tay cụ rồi lôi ra ngoài, lúc đó cụ Thành chứng kiến chồng mình vẫn còn sống trong phòng, trước đó cụ Thành thấy cụ Kình bị sặc hơi cay khó chịu quá nên cụ Thành phải lấy cái mũ len đi nhúng nước rồi đưa cho cụ Kình, đến khi bị bắt lên đồn Miếu Môn cụ Thành vẫn không nghĩ rằng chồng mình đã chết. Như vậy có thể khẳng định một điều là thời điểm cụ Kình bị bắt chết phải là sau khi đưa cụ Thành ra ngoài chứ không phải là bắn chết ngay khi phá cửa ngách bếp, thời điểm đó tổ công tác vẫn chưa đột nhập vào phòng đưa cụ Thành đi.

Trích bản kết luận điều tra: “Tổ công tác mở cửa, tiến vào phòng khách nhà Lê Đình Kình thì bắt được Lê Đình Quân. Khi vào đến phòng ngủ phía ngoài tầng 1 (cạnh cầu thang) nhà Kình, Tổ công tác đã kêu gọi các đối tượng trong phòng mở khóa và đầu hàng nhưng các đối tượng không thực hiện. Tổ công tác đã đập vỡ cửa kính áp sát, bắt được các đối tượng Doanh, Tuyển, Hải, Đục, Lụa, Thành đang trốn ở trong phòng. Tổ công tác tiếp tục áp sát phòng ngủ phía trong tầng 1 nhà Lê Đình Kình.

Khi thấy Tổ công tác, đối tượng ở phòng ngủ phía trong dùng dao phóng lợn ném ra nhưng không trúng ai, tiếp đó có 01 đối tượng ném 01 (một) quả lựu đạn ra hành lang về phía Tổ công tác nhưng quả lựu đạn không nổ (Cơ quan Công an đã thu giữ quả lựu đạn tại hành lang trước của phòng ngủ cạnh phòng khách nhà Lê Đình Kình). Tổ công tác rút khỏi phòng khách ra sân nhà Kình, đồng thời dẫn, thả 02 chó nghiệp vụ hỗ trợ, 01 chó nghiệp vụ vào phòng khách nhà Lê Đình Kình để rà soát.

Một số đồng chỉ khác dắt theo 01 chó nghiệp vụ đi vòng theo ngách bên trái nhà Kình, áp sát cửa ngách sau nhà Lê Đình Kình. Khi phá khóa cửa ngách (cửa vào khu bếp), Tổ công tác phát hiện Lê Đình Kình đang cầm 1 quả lựu đạn trên tay phải đứng sát cửa ra vào phòng ngủ phía trong, lưng quay về phía Tổ công tác nên sử dụng súng nhằm hướng về phía đối tượng, cách vị trí của Kình khoảng 2 – 2,5m và nổ súng 2 lần khiến đối tượng Kình bị thương ở vùng lưng và ngã vào trong phòng, đầu hướng vào trong, chân hướng ra cửa phòng. Ngay lúc này, 01 chó nghiệp vụ lao vào phòng cắn vào đầu gối chân trái của Kình và lôi ra ngoài phòng khách tầng 1 nhà Kình“.

 

Bình Luận từ Facebook

13 BÌNH LUẬN

  1. nt: NĐK

    Có thể rất lâu nữa chúng ta mới thấy hết ý nghĩa lịch sử của sự kiện Đồng Tâm.
    Toàn bộ sự kiện gồm cả phiên tòa và bản án tòa Hà Nội sắp tuyên, cũng như phiên tòa và bản án cuối cùng sau này, sẽ lột trần bản chất phản động, bất lương, man rợ của chế độ hiện hành.

    Người ta sẽ thấy rõ hơn bao giờ hết, chế độ hiện hành chỉ là một đám tà quyền phản động, mượn tòa án, cảnh sát, quân đội để đàn áp man rợ những người dân thấp cổ bé họng.

    Người ta sẽ thấy rõ hơn bao giờ hết, từng người dân và mọi người dân sống dưới chế độ này, hết thảy không ai được an toàn, cả tài sản lẫn tính mạng. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu họ đều có thể bị biến thành những cụ Kình, ông Hiểu. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần chính quyền muốn, chỉ cần đám lợi ích thân hữu muốn, đất đai, tài sản và cả tính mạng của họ có thể bị cướp bóc, bị tước đoạt trắng trợn.

    Có cố hủy hoại luật pháp, cố chà đạp lên công lý cũng không thể hơn được những gì mà chính quyền này đã và đang làm với người dân Đồng Tâm.

    Có cố vạch trần bộ mặt trơ trẽn, vô sỉ của chế độ hiện hành (cùng đám ký sinh trùng của nó), cũng không thể nào bằng những gì chúng đang phơi bày ra ở phiên tòa, ở những tờ báo đồng thanh cùng một giọng “lưỡi gỗ” trong những ngày qua.

    Phiên tòa, bản án và những bài báo đồng ca trên hệ thống báo chí nhà nước những ngày qua sẽ chính là bằng chứng hùng hồn, là lời tố cáo đanh thép nhất mà chế độ hiện hành đang tự tay gửi đến tương lai.
    Thế hệ con cháu tương lai sẽ thấy đất nước chúng ta đã từng phải quằn quại trong ách thống trị của một chế độ phản động hại nước, hại dân như thế nào.

    Thế hệ con cháu tương lai sẽ thấy dân tộc chúng ta đã từng có những chương đen tối, phải chịu ách cai trị của một chế độ bất lương, man rợ đến cùng cực ra sao.

    Vậy nên, hãy cứ kết án bằng tất cả sự tàn ác, bất lương, man rợ của các người đi. Bản án đó sẽ chính là bản án cho các người, cho chế độ của các người đấy.

    NGUỒN MẠNG

  2. Học Giả: Thái Bá Tân

    Mục đích của cách mạng
    Vô sản và công nông
    Là thông qua bạo lực
    Biến của tư thành công.

    Khi cách mạng thắng lợi,
    Nhanh chóng hoặc từ từ,
    Các quan chức cộng sản
    Biến của công thành tư.

    Cộng sản gây đau khổ
    Cho hàng triệu, triệu người
    Rốt cục để mang lợi
    Cho một số ít người.

    Một sự thật chua xót –
    Các vấn đề của ta,
    Cách này hay cách nọ,
    Từ cộng sản mà ra.

    Nguồn Mạng.

  3. Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

  4. Học giả: Bùi Chí Vinh

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
    Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
    Giúp nhà Lê mã đáo công thành

    Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
    Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
    Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
    Giết đời cha, con, cháu cho đành

    Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
    Công thần thua một lũ hư danh
    Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
    Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh
    Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất
    Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh

    Hai con án chết đầy oan khốc
    Một cháu chung thân xử rành rành
    Tam tộc một đời đi theo Đảng
    Tưởng thời phong kiến mới lưu manh

    Không ngờ thế kỷ 21
    Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”
    Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
    Ba đời máu chảy vẫn còn tanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Quả báo ngày nay đến rất nhanh…

    Nguồn Mạng.

  5. HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.

    Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)

    Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
    nhân dân đây
    cái gốc quốc gia này.

    Bán mặt cho đất
    bán lưng cho trời
    nhân dân mẹ cha
    nhân dân ông bà
    nhân dân tổ tiên
    nhân dân nguồn cội
    hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

    Mảnh đất truyền đời
    chát mồ hôi
    đắng máu
    lớp lớp anh hùng áo vải
    lớp lớp xác người giữ đất
    vẫn nhân dân.

    Sao nên nỗi người cày không có ruộng
    luật hoang vu hoang hóa nhân tình?

    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    Lai tỉnh
    hỡi lương tri
    lai tỉnh!

    (*) Lật thuyền mới biết dân là nước
    (Quan hải, Nguyễn Trãi)

    Nguồn Mạng.

  6. “bắn 02 phát về phía Chức khiến chậu xăng bị hất tung và Chức bị thương ở đầu, lăn vào trong.” xăng bị hát tung khi đạn bắn mà không bốc cháy! Biên bản làm cho có của lũ đần độn chúng không cần biết ai nghĩ gì, biết gì…vì chẳng ai làm gì được chúng! Lũ man di mọi rợ

  7. Chủ đề bài viết này là:
    “Vụ tấn công xã Đồng Tâm: Cần thực nghiệm hiện trường bởi cơ quan điều tra độc lập”
    _______________________
    Tác giả có nằm mơ không nhỉ ? Một đất nước mất chủ quyền độc lập từ hơn 75 năm nay, toàn bộ lãnh đạo bị điều khiển từ phương Bắc, không một ai do dân bầu lên làm đại diện mà do sự chọn lựa từ Bắc triều. Đường lối điều hành là “đối ngoại thì đu dây, đối nội thì lưu manh xảo quyệt, ngu dân và mỵ dân”, ngay cả bà Chủ Tịch Quốc Hội là người duy nhất “phải tuyên thệ hai lần, trước hết trung thành với Đảng và sau cùng hứa hão với dân”. Thế thì làm sao thành lập được một cơ quan điều tra độc lập cho vụ án Đồng Tâm ???
    Thử đảo mắt nhìn qua cơ cấu tổ chức thành phần Nhà Nước (gọi nôm na là “chính phủ của NX Phúc”) thấy ngay toàn thể chánh án, thẩm phán trong Tòa Án đều trực thuộc dưới quyền sai khiến của Bộ Công An, tờ báo CHÂN LÝ tiếng nói chính thức của Tư Pháp là tay sai của Bộ Công An.
    Vụ án Hồ Duy Hải đã bị chìm dần vào lãng quên từ hai tháng nay, Quốc Hội VN bàn tới bàn lui từ hơn 10 năm qua, chi tiết tố tụng sai lầm vẫn lập lại đến bây giờ …nhưng thử hỏi ông Trọng và bà Ngân có hé môi một tiếng nào chưa ???
    Những kẻ có thời tự xưng là Giải Phóng Dân Tộc, đấu tranh cho dân tộc từ 70 năm trước, nay hiện nguyên hình thành kẻ khủng bố đàn áp dân nghèo và cúi đầu nhu nhược trước thế lực Bắc triều. Hãy nhìn qua đất nước Hoa Kỳ xem, tuy bạo động nổi lên khắp nơi vì vấn đề kỳ thị chủng tộc, nhưng người dân Mỹ dám có can đảm đứng lên phản kháng bạo quyền để đòi hỏi Công Lý và nhiều thành phố bắt đầu suy nghĩ lại, cải cách tổ chức chấn chỉnh ngành cảnh sát.
    Kết luận: Muốn trưởng thành chính trị được như người ta không dễ dàng đâu, vì Dân Trí VN đã bị chà đạp ru ngủ từ 75 năm qua, Dân Khí bị lừa gạt trắng trợn (hình ảnh Lê Văn Tám còn đó), Dân Sinh bị coi thường (ngày nào không có tai nạn lao động, giao thông, tp HCM càng bị ngập lụt thê thảm sau nhiều dự án chống lụt ấu trĩ).
    Lê Quốc Trinh, Canada
    https://baotiengdan.com/2020/06/15/vu-tan-cong-xa-dong-tam-can-thuc-nghiem-hien-truong-boi-co-quan-dieu-tra-doc-lap/

  8. Đề nghị Quốc hội thành lập đoàn điều tra đặc biệt do các đại biểu có tâm và có tầm (như Ô Nhưỡng, Ông Nghĩa, Ông Lê Thanh Vân, Đương Trung Quốc …) – khi làm việc tuyên thệ chỉ mục đích phục vụ Nhân dân và chỉ tuân thủ luật pháp kiểm tra hành động gọi là „công vụ“ trên trước hết có hợp hiến, hợp pháp, hợp lý, hợp tình, liệu có đúng đạo lý và sau đó kiểm tra về chi tiết đổ tội, nhất là âm mưu và tội giết người là những đổ tội rất nặng mà theo tôi nếu chứng minh với lượng xăng ít ỏi, thiếu khí (hố sâu) và đạn bắn như mưa, đoàn quân dầy đặc thì tôi tin sẽ nhanh chóng hóa giải, bác bỏ những điều đổ tội vô lý không khó. Chỉ cần ai có khả năng và muốn tìm sự thật bỏ tiền ra đào hố sâu có xây gạch phía dưới như hố thiêu nói trên và sau đó cho 3 xác động vật khối lượng như 3 người lớn và cho hẳn 6 lít xăng xuống đốt xem mức độ cháy thế nào sẽ lòi ra sự thật.

    • Bổ xung: xác động vật nên chọn loại xác vừa giết mổ và quấn hay choàng vải lên tương tự như thực tế.

      • Cần đối chiếu cả với CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ mà Việt nam đã ký kết ngày 24/9/1982 https://moj.gov.vn/tttp/thongbao/Lists/ThongBao/Attachments/15/1.%20Cong%20uoc%20ICCPR%20-%20VN.pdf
        Trong đó đặc biệt lưu ý tới các Quyền như quyền được sống: „Điều 6. 1. Mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền này phải được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước mạng sống một cách tuỳ tiện.“
        Và các quyền khac tại các Điều như:

  9. Sao nghe nói có biên bản là ông Kình này chết ở cánh đông Sênh chứ không phải ngay trong nhà ông cụ!

  10. Có con chó nào mà có thể kéo xác một con người (cho là 60 kg) từ phòng ngủ ra phòng khách và ra khỏi phòng khách (cho là 06 met). Thật phì cười, nếu con chó ngoạm cổ chân lôi đi thì còn có lý đôi chút.
    Chỉ có CQĐT của một nước độc tài toàn trị mới đủ trình độ vẽ ra một bản kết luận điều tra mà tất cả các chi tiết đều mâu thuẫn vô đạo. Trời nào dung, đất nào có thể tha cho lũ nghiệt súc csvn.

  11. Chỉ có thể nói đây là vụ tàn sát dã man, tàn độc nhất thế kỷ 21. Kẻ thù của đảng lại chỉ là người nông dân Bắc bộm theo đảng, nuôi đảng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của đảng.
    THAM- SÂN-SI NGUỒN GỐC CỦA MỌI TỘI ÁC
    THAM thì ai cũng hiểu
    Sân: nóng giận, bực tức
    SI: U MÊ, NGU MUỘI

Leave a Reply to Phan Xi Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây