Quá lãng phí

Phạm Minh Vũ

8-6-2020

Sáng nay ngày 8-6-2020 tại Hà Nội, bộ công an do Tô Lâm cầm đầu ra mắt lực lượng kỵ binh thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) Bộ công an. Theo thuyết minh của Tô Lâm, mục đích ra mắt lực lượng này là để tuần tra, kiểm soát và xử lý các tình huống biểu tình, bạo loạn…[1]

Có thể nói Thành lập trung đoàn kỵ binh đối với VN hiện nay không phù hợp, vì lịch sử truyền thống cũng như huấn luyện làm nhiệm vụ với lực lượng này là dư thừa, vì vậy chỉ tốn kém khi nuôi thêm cả trang trại ngựa, thêm cả nhân sự kéo theo.

Đi theo Kỵ binh, sắp tới Bộ Công an có thể ra mắt thêm trung đoàn không quân, và phải mua sắm hàng loạt máy bay, phương tiện khí tài khác [2].

Rất tốn kém mà hiệu quả lại là số không. Khi nói là chống tội phạm Ma tuý, trong khi chính Bộ Công an lại bảo kê cho ma tuý tiêu thụ ở VN. Nói là chống tội phạm cờ bạc, trong khi tướng lĩnh Bộ Công an lại cầm đầu đường dây đánh bạc. Tất cả bày ra chỉ tốn tiền thuế của dân mà không giúp được gì cho dân.

Chưa hết, theo bảng dự toán ngân sách Trung ương năm 2019 (Nghị quyết số 73/2018/QH14) thì tổng thu ngân sách Trung Ương là 810.099 tỷ đồng. Thế nhưng chi cho Bộ Công an đến 82.348 tỷ đồng, chiếm hơn 10% tổng thu.

Được biết cũng trong năm này chính phủ chi cho Bộ Y tế chỉ có 14.816 tỷ, và chi cho Bộ Giáo dục chỉ có 7.661 tỷ. Tính ra chi riêng cho Bộ Công an gấp gần 4 lần số tiền chi cho y tế và giáo dục cộng lại [3].

Thông thường ở các nước dân chủ phát triển, ngân sách bỏ ra lo cho giáo dục và y tế thường lớn hơn nhiều lần so với lực lượng công an cảnh sát.

Trường học miễn phí, bệnh viện miễn phí, các dịch vụ công như đường xá, cầu cống rất chất lượng. Đất đai tài nguyên quản lý khai thác rất minh bạch. Ở chiều ngược lại, VN thì bệnh viện học phí ngày càng tăng, trong khi chất lượng thì yếu kém, tệ hại.

Đất đai, tài nguyên môi trường không minh bạch làm cho bệnh tật tràn lan, nạn cướp đất diễn biến phức tạp làm cho dân chúng ngày càng phẫn nộ. Trong khi công an ngày càng nhiều thì tội phạm ngày càng tăng, dân mất cắp, bị cướp có vụ nào công an đòi lại cho dân chưa? Hay phải nhờ cái lực lượng hiệp sĩ đường phố? Rõ ràng công an không có vai trò gì, dù là sứ mệnh An Dân cũng không làm được.

Thay vì nhận ra cái sai để sửa trong tất cả mọi vấn đề giáo dục, y tế, đất đai tài nguyên… thì nhà cầm quyền cộng sản VN lại sử dụng biện pháp, hiện đại hoá lực lượng cảnh sát, ngày càng tinh nhuệ chỉ mục đích trấn áp người dân.

Khi dân chúng ngày càng bất mãn, bức xúc những thứ đáng lý ra phải được nhà nước bảo đảm, hậu quả do nhà nước gây ra lại bắt dân gánh. Dân gánh chưa xong, đảng lại nặn ra thêm nhiều lực lượng trấn áp mới, như cách Tô Lâm sáng nay nói, lập Kỵ binh là để chống biểu tình.

Rõ ràng, nhà cầm quyền cộng sản VN chẳng hề che giấu mà ngày càng lộ rõ hơn tính chất côn đồ lưu manh của mình ra, khi cai trị Dân bằng cách sử dụng công an làm công cụ trấn áp. Có thể, lập các trung đoàn cảnh sát cơ động chỉ để đối phó những gì diễn biến sắp tới, khi nhà cầm quyền ngày càng lệ thuộc vào trung cộng, vay nợ không trả nổi vì đầu tư đâu lỗ đó, thì bán đất, nhượng đặc khu là tất yếu. Sợ dân biểu tình, phẫn nộ nên các lực lượng này cũng để chống dân, và giúp đảng bán chủ quyền trót lọt.

Năm 2019 là hơn 82 ngàn tỷ cho lực lượng công an, khi chưa có kỵ binh và không quân, năm nay chắc phải lớn hơn số đó nhiều lần.

Trong khi dân cần thì công an chẳng thấy đâu, thuế chúng ta nuôi đám này hình như đem nuôi thú cưng còn có ích hơn. Vì thú cưng còn làm trò tiêu khiển, trong khi nuôi công an chỉ quay lại cắn Dân mình.

Nhìn số ngàn ngàn tỷ nhà nước chi tiền thuế cho công an mà không giúp gì cho dân, và nhìn lại mấy anh em ở Vụ Bổn bưng tô cơm với ve sầu làm thức ăn chính, hỏi lòng mình có xót xa không?

_____

1. https://m.plo.vn/thoi-su/bo-cong-an-chinh-thuc-ra-mat-luc-luong-ky-binh-917260.html

2. https://www.google.com.vn/amp/s/amp.vnexpress.net/canh-sat-co-dong-se-co-trung-doan-khong-quan-ky-binh-4005896.html

3. https://m.thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-73-2018-QH14-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-2019-367142

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. Mấy mươi năm ngột ngạt
    Trong một mớ giáo điều.
    Khí chất người Đại Việt
    Đã suy giảm khá nhiều.

    Cần phải có ai đó,
    Những trí thức tinh hoa,
    Nặng nghĩa với dân tộc,
    Chấn hưng lại nước nhà.

    Họ tập hợp nhau lại
    Dịch sách của Tây Phương
    Về dân quyền, chính trị,
    Kinh tế và thị trường.

    Việc làm ấy cần thiết
    Để khai trí cho dân.
    Dân trí được khai sáng,
    Xã hội sẽ tốt dần.

    Đó là cách mà nhóm
    Của Fukuzawa
    Thực thi thời Minh Trị
    Nhằm chấn hưng nước nhà.

    Chính nhờ biết tỉnh ngộ,
    Mở cửa với Phương Tây,
    Mà nước Nhật lạc hậu
    Hùng mạnh như ngày nay.

    Đành rằng ta, nói thật,
    Người dân ta bây giờ
    Quen cách sống khôn lỏi.
    Với chính trị – hững hờ.

    Thay cho việc đọc sách,
    Người Việt thích bia hơi,
    Thích ngắm gái, tư lợi,
    Bảo thủ và lắm lời…

    Thực tế là như vậy
    Ở nước ta, Việt Nam.
    Việc khai trí không dễ,
    Nhưng làm vẫn phải làm.

    Nếu không, sẽ có tội
    Với Tổ Quốc, tiền nhân.
    Với thế hệ con cháu
    Và với cả nhân dân.

    Vận mệnh của đất nước
    Sẽ thế nào sau này
    Phụ thuộc vào những việc
    Chúng ta làm hôm nay.

    Thế giới đang thay đổi.
    Cả nhân loại đi lên.
    Chỉ riêng ta tụt lại,
    Nhất là về nhân quyền.

    Hãy tiếp tục công việc
    Của Cụ Phan Chu Trinh,
    Lấy nền tảng dân trí
    Xây xã hội văn minh.

    Trách nhiệm này to lớn
    Đè lên vai chúng ta,
    Mỗi con dân Đại Việt.
    Trách nhiệm với nước nhà. TBT

  2. Theo mình thì nên điều tiểu đội kỵ binh này về lăng bác đổi lấy trung đoàn cận vệ cái xác thối, cho anh em về nghỉ hưu.
    Ba Đình có sân, vừa bón phân cho cỏ vừa tránh ô nhiễm môi trường, chứ để ngựa ỉa ra thủ đô khó coi lắm.

  3. Lũ bá quyền trung quốc không thêm khí tài vì chỉ bám biển nên không cần, đổ tiền thuế của dân mua ngựa để chống dân và có cơ hội chấm mút, bọn CSVN ngày càng táo tợn!!!

  4. Cổ Nhuế là chốn bán phân
    Nó đem của nợ rải sân Ba đình
    Tố Lâm ra mánh an ninh
    Trước tiên dăm bãi để trình Thủ đô
    Trước lăng Chủ tịch, bác Hồ
    Mà phân ngựa thó tồ tồ tuôn ra
    Quan quân vừa quét vừa la:
    “Cha thằng Bộ trưởng sao mà ngu lâu!”

  5. “…….
    Tiền, nghìn nghìn tỉ tỉ
    Chui vào túi quan tham,
    Vứt vào các dự án
    Nổi tiếng khủng Việt Nam.

    Thế mà không làm nổi,
    Thậm chí chiếc cầu treo,
    Để mùa lũ, nước xiết
    Các cháu học sinh nghèo

    Phải hàng ngày đi học,
    Ôm can nhựa bơi sông.
    Chính quyền biết cảnh ấy,
    Hình như không mủi lòng. …” THÁI BÁ TÂN


  6. 25 ngàn tỉ đồng Hồ tệ nhưng Thành Hồ vẫn ngập lụt quanh năm !
    *************************************

    Thành Hồ ngập lụt quanh năm :
    Vừa sửa hơn cả tỉ đô la vẫn triều dâng !
    Vào túi hết nhà thầu Trung C..uốc đểu cáng
    Kế đến Quan đỏ bôi trơn từng nấy phần
    Kỹ sư Vệ-Tề đớp đá đường bê tông cốt sắt
    Còn lại xi măng cát sỏi cuỗm chôm công nhân
    Cuối cùng đêm nay sửa sáng mai sẽ long lở
    Dân Hồ Thành qua lại ngập đến gơn nửa thân
    Bì bà bì bõm như bầy chuột cống tán loạn
    Nhớ ngày xưa Sài Gòn Cha chú dù thường dân
    Cỡi xe vespa lả lướt đường phố Tự do Hoa Nắng
    Quân ‘giải phóng’ tiến về Sài Gòn làm ‘phỏng d…ế’ mất quần
    Chưa hết bọn quan đỏ hại Dân thân Tàu bán Nước
    Bao giờ tàn lụi lụi tàn lũ ăn hại đái nát đám tàn quân !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    25 000 000 000 000VND = 1 073 173 901 USD
    1 USD = 23 295,39 VND

    https://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=25%E2%80%AF000%E2%80%AF000%E2%80%AF000%E2%80%AF000&From=VND&To=USD

    TP.HCM 5 năm chi hơn 25.000 tỉ đồng còn 22 điểm ngập

    Tuổi trẻ
    09/06/2020

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2020/06/tp-hcm-5-nam-chi-hon-25-ngan-ty-van-con.html

  7. Các “người” chỉ nghĩ được chuyện lãng phí khi CS lập trung đoàn kỵ binh?
    Nhầm quá!!!
    Đây là lực lượng đàn áp biểu tình rất hữu hiệu!!!

    • Quá đúng. Nếu ngựa dẫm đạp, đá người là do con ngựa bất kham, chứ không phải lỗi của các chú côn an. Sẽ kỷ luật con ngựa. Hihi

    • Dùng tiền của Nhân dân – để bảo vệ chế độ Độc tài – lũ Lợn CSVN sẽ cười vào mũi những ai bảo chúng lãng phí!!!

    • Mấy con ngựa xinh xinh này mà đàn áp được ai. Nói vậy chứ cách tốt nhất để chống mấy loài thú vật lớn, như chó, ngựa, voi… là dùng ớt bột. Bên Phi châu họ ngăn chặn voi phá hoại mùa màng bằng cách cho ớt bột vào bong bóng cao su rồi cột trái pháo vào trong. Khi voi đến, chỉ việc châm ngòi pháo, thảy vào đám voi là chúng chạy có cờ và không bao giờ trở lại. (Xem ở đây: https://www.nationalgeographic.com/news/2016/06/elephant-conflict-deterrent-chili-condoms-firecrackers/)

      • Bác này nói đúng, chắc Tô Lâm lại phải trang bị cho lũ ngựa mặt nạ phòng độc, như thứ dùng cho CSCĐ.
        Không phải để tránh ớt bột của nhân dân, mà để tránh lựu đạn cay của chính chúng nó.

Leave a Reply to Chuyện xưa tích cũ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây