45 đoàn thể ủng hộ cuộc trưng cầu kiện Trung Quốc

27-5-2020

Đã có 45 đoàn thể và hàng trăm ngàn người ký tên ủng hộ cuộc Trưng Cầu Dân Ý kêu gọi Việt Nam kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế với ý đồ xâm chiếm biển Đông, theo Thông cáo Báo chí của sáu hội đoàn hiện đang tổ chức cuộc trưng cầu cho biết.

45 đoàn thể bao gồm các tổ chức tôn giáo và dân sự Việt Nam lên tiếng ủng hộ cuộc trưng cầu trên mạng xã hội của đồng bào trong và ngoài nước với câu hỏi: “Trước sự xâm lược của Trung Quốc tại Biển Đông, bạn nghĩ Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế không?”

Được biết, tính tới ngày 26 tháng Năm, đã có gần 400 ngàn người, tổ chức tham gia ký tên, với 95% đồng ý và 5% không đồng ý.

Bản Thông cáo nói trên cho biết: “Căn cứ trên lịch sử và pháp lý, Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền và trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhà cầm quyền Trung Cộng đã xâm chiếm Biển Đông của Việt Nam ngược với nội dung Công Ước Quốc Tế về Luật Biển 1982 và vi phạm phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye năm 2016. Lợi dụng đại dịch coronavirus, Trung Cộng mưu toan dứt điểm Biển Đông. Công Hàm của Bắc Kinh trong tháng 4/2020 đã làm lộ rõ ý đồ bá quyền chiếm đoạt lãnh hải Việt Nam, đe doạ an ninh khu vực và lưu thông hàng hải quốc tế.

Cho dù bị đe dọa và phá rối trong nước, cuộc thăm dò ý kiến này vẫn tiếp tục xảy ra và đã có hàng trăm ngàn người Việt dũng cảm tham gia với tỉ lệ 95% đồng ý việc kiện Trung Quốc. Nhận thức rằng, quyền tự quyết của người dân là một nhân quyền cơ bản, chúng tôi viết Thông Cáo này để lên tiếng ủng hộ cho cuộc trưng cầu dân ý và đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải thực thi nguyện vọng của tuyệt đại đa số quần chúng.

Thành quả của cuộc trưng cầu dân ý này sẽ xác định rõ lập trường của người dân so với chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chứng tỏ lòng yêu nước của một dân tộc kiên cường, phản ánh nguyện vọng thật sự của tuyệt đại đa số người Việt trước cộng đồng quốc tế, dằn mặt bè lũ Trung Cộng xâm lược và tạo khí thế cho việc đòi hỏi quyền tự quyết cho người dân”.

Sáu hội đoàn tổ chức cuộc Trưng cầu bao gồm: Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Hội Luận Thắng Nghĩa, Viện Việt Nam Dân Chủ, Việt 2000, Việt Nam Quốc Dân Đảng, và Voice of Vietnamese Americans.

Các tổ chức ủng hộ cuộc Trưng cầu đã được phổ biến tới Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế gồm có:

Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông

Center For Pluralism

Chi Hội Người Việt Tị Nạn Lørenskog Tại Na Uy

Citizen Power Initiatives For China

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Queensland (Australia)

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tiểu Bang Pennsylvania

Giáo Hội Cộng Đồng Tin Lành Lutheran Vn-Hk

Diễn Ðàn Quốc Tế Của Các Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

Đại Việt Quốc Dân Đảng

Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy

Gia Đình Quân Cảnh Tây Úc

Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Họp Mặt Dân Chủ

Hội Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam

Hội Luận Thắng Nghĩa

Hội Thanh Niên Dân Chủ

Hội Anh Em Dân Chủ

International Institute For Vietnam

Khối 8406 Hải Ngoại

Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài

Khu Hội cựu TNCT/ New Orleans, Louisiana

League Of Vietnamese American Voters Liên Mạng Người Việt Tự Do Toàn Cầu

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam

Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ

Minh Van Foundation

Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng

Nhóm Thảo Luận Biển Đông – Indo-Pacific Ocean

Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng

Phong Trào Hưng Ca

Red Eagle Enterprises

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Ủy Ban Chống Bắc Thuộc

Uỷ Ban Nhân Quyền Helsinki-Vietnam

Viện Sử Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

Viện Việt Nam Dân Chủ

Việt Nam Quốc Dân Đảng

Vietnamese Americans For Human Rights

Vietnamese American Seniors Society In Oakland – California

Việt 2000

Voice Of Vietnamese Americans

Buddhist Church Of America

Độc giả có thể tham gia và theo dõi cuộc Trưng Cần Dân Ý kiện Trung Quốc bằng cách bấm vào đường dẫn VIỆT NAM DÂN CHỦ

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN


  1. Au revoir, ma chère Capitale Hanoi !
    *******************************

    Au revoir, ma chère Capitale Hanoi !
    Au revoir Hanoi !
    Au revoir, ma chère Capitale Hanoi !
    Mon Vieux Quartier qui a un millier de visages
    Eclairés par la Lune dans les nuits bleues
    Mon Vieux Quartier qui a un millier de sourires chaleureux
    C’est là où je suis né
    Et j’ai trouvé parmi tous ces visages, celle
    Qui est loin de chez moi

    BẤM VÀO đọc tiếp tại :
    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysagetxt&idfam=198&idpays=11999  

    (1) Trấn Quốc = “Défense du Royaume”


    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    ******************************

      
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Tạm biệt Hà Nội!
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Khu phố cổ của tôi có một ngàn khuôn mặt
    Thắp sáng bởi Mặt trăng trong những đêm xanh
    Khu phố cổ của tôi có một ngàn nụ cười ấm áp
    Đây là nơi tôi sinh ra
    Và tôi đã tìm thấy trong số tất cả những khuôn mặt này, Rằng Ai xa nhà

    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Tạm biệt Hà Nội!
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!

    Đối với chúng tôi, đã đến lúc chia tay
    Trong mùa thu năm 1954 này –
    Mùa Chia ly Quốc gia vĩ đại nhất trong Sử Việt  
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Tạm biệt Hà Nội!
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Giữ tiếng chuông dân chủ tốt cho sự trở lại tiếp theo của tôi!
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Tạm biệt Hà Nội!
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Giữ cho vòng tay của Tình yêu rộng mở và háo hức!
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Tạm biệt Hà Nội!
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Hãy chắc chắn rằng ngọn lửa Tình yêu vì Tự do và Dân chủ của Hà Nội tiếp tục bùng cháy
    Trong trái tim và tinh thần của Hà Nội
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Tạm biệt Hà Nội!
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!

    Tạm biệt Tạm biệt …
    Tôi muốn quay lại đường Cổ Ngư
    Tôi muốn nhìn thấy ngôi nhà cũ của tôi
    Nơi em ôm anh trong vòng tay ấm áp!
    Tạm biệt … tạm biệt, Hà Nội ! …
    Tôi không bao giờ có thể quên Hà Nội …
    Tôi mặc ở Paris hoàng hôn của Hà Nội trên Hồ Kiếm
    Tôi mang theo đến Paris Ngôi chùa cổ nhất của Hà Nội Trấn Quốc (1)
    Và Nhà thờ lớn Saint Joseph ở Hà Nội
    Tôi mang trong mình những lời hứa và ‘Tôi yêu Hà Nội’!

    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Tạm biệt Hà Nội!
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Giữ cho vòng tay của Tình yêu rộng mở và háo hức!

    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Tạm biệt Hà Nội!
    Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu!
    Hãy chắc chắn rằng ngọn lửa Tình yêu vì Tự do và Dân chủ của Hà Nội tiếp tục bùng cháy
    Trong Trái tim trung thành và Tinh thần bất khuất của Hà Nội

    tạm chuyển ngữ sang Tiếng Mẹ

    (1) Trấn Quốc = “Bảo vệ Vương quốc”


    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    ******************************

    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Goodbye Hanoi!
    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    My Old Quarter which has a thousand faces
    Lit by the Moon in the blue nights
    My Old Quarter which has a thousand warm smiles
    This is where I was born
    And I found among all these faces, that
    Who are far from home

    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Goodbye Hanoi!
    Goodbye, my dear Capital Hanoi!

    For us, it’s time to part
    In that faraway Autumn 1954 –
    The Greatest National Separation Season in Vietnam’s History
    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Goodbye Hanoi!
    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Keep the bells of Democracy well for my next return!
    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Goodbye Hanoi!
    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Keep your arms of Love wide open and eager!
    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Goodbye Hanoi!
    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Please be sure that the flame of your Love for Freedom and Democracy continues to burn
    In your Heart and your Spirit
    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Goodbye Hanoi!
    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
     

    Good bye … goodbye …
    I want to go back to CổNgư Street
    I want to see my old home
    Where you held me in your warm arms!
    Good bye … goodbye, Hanoi! …
    I can never forget you …
    I wear in Paris your sunset on the Lake of the Sword
    I take to Paris the oldest pagoda of Hanoi Trấn Quốc (1)
    And Saint Joseph’s Cathedral in Hanoi
    I carry in my heart the promises and the ‘I love you’!

    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Goodbye Hanoi!
    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Keep your arms of Love wide open and eager!

    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Goodbye Hanoi!
    Goodbye, my dear Capital Hanoi!
    Please be sure that the flame of your Love for Freedom and Democracy continues to burn
    In your faithful Heart and your indomitable Spirit
      
     

    translated by MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE  

    (1) Trấn Quốc = “Defense of the Kingdom”

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây