Ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt

Hoàng Dũng

23-5-2020

Ông Nguyễn Tường Thụy và vợ. Ảnh: internet

Ngay lúc này, 9h sáng 23/5/2020 tại Hà Nội, gia đình ông Nguyễn Tường Thuỵ (Nhà A2, chung cư 54 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang bị khám nhà, theo tin báo qua điện thoại từ con gái ông cho ông Nguyễn Lân Thắng.

Nhiều khả năng, tiếp ngay sau vụ bắt bớ ông Phạm Thành (Phạm Chí Thành, Bà Đầm Xoè), nhà cầm quyền Việt Nam lại tiếp tục bắt thêm một người cao tuổi nữa – ông Nguyễn Tường Thuỵ.

Ông Thuỵ (sinh năm 1952, 68 tuổi) là một cựu chiến binh (hiện ông đã ra khỏi Hội cựu chiến binh Việt Nam), Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập. Trước đó, Chủ tịch hội này là ông Phạm Chí Dũng đã bị bắt, ngày 21/11/2019.

Trong suốt nửa năm sau khi Chủ tịch hội bị bắt, gia đình ông Thuỵ luôn bị nhiều người mặc thường phục canh gác không cho ông Thuỵ tự do đi lại.

Trước khi bị bắt, cơ quan an ninh điều tra CA Hà Nội đã ít nhất gửi ông Thuỵ 3 lần giấy triệu tập, nội dung liên quan vụ án “Phạm Chí Dũng tuyên truyền chống nhà nước”. Nhiều khả năng ông Thuỵ cũng sẽ bị bắt cùng điều này.

Động thái bắt bớ nhiều người già liên tiếp và suỵt facebook ẩn đi nhiều bài viết chỉ trích đảng cộng sản trước kỳ đại hội đảng cộng sản cho thấy, họ muốn có được một kỳ đại hội “thành công”.

Cùng với 2 vụ bắt bớ gần nhất, đảng cộng sản Việt Nam đã bắt gọn được 3 ông già vì tội chống lại đảng này. Hai vụ bắt bớ trước đó là: Ngày 23/4/2020: Cựu chiến binh Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, tại Nghệ An. Ngày 21/5/2020: Nhà báo Phạm Chí Thành, sinh năm 1952, tại Hà Nội.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Không có gì chua xót
    Bằng chúng ta, ngươi dân,
    Nuôi công an, quân đội
    Để chúng đàn áp dân.

    Càng chua xót gấp bội,
    Được sinh ra làm người
    Mà ta không được nói,
    Được khóc và được cười.

    Chính xác hơn, được nói,
    Rất “dân chủ”, “tự do”,
    Kiểu con chim được hót
    Theo giọng của con bò.

    Xưa nay không có Luật,
    Nhiều người vẫn tù đày.
    Ừ thì giờ có luật,
    Chúng ta vào tù thay.

    Nỗi sợ to lớn nhất
    Của chế độ độc tài
    Là khi ta, dân chúng,
    Không sợ bọn độc tài
    ….
    trích thơ Thái Bá Tân

  2. Xã hội đang sôi sục
    Như nồi cơm sắp trào.
    Khôn thì lấy bớt củ,
    Đừng dại, cho thêm vào.

    Người dân oan mất đất
    Đang phẫn uất khắp nơi.
    Khôn thì nghe dân nói,
    Đừng dại, bắt thêm người.

    Thằng Trung Quốc nham hiểm
    Đang mưu chiếm Trường Sa.
    Khôn – đề phòng cẩn thận.
    Đừng dại mà lơ là.

    Các nhân sĩ trí thức
    Không phải là kẻ thù.
    Khôn – nghe họ phản biện.
    Đừng dại mà bỏ tù.

    Cuộc đời phức tạp lắm,
    Vàng ròng lẫn đồng thau.
    Đã cùng dân một nước
    Thì phải yêu thương nhau. TBT

  3. Tự đánh rơi mặt nạ : Thằng khủng bố đặc công đỏ nằm vùng văn hóa hải ngoại
    **************************************************

    Dễ gì Ai xuất ngoại như đi chợ !
    Chắc gì Đảng côn an sao làm ngơ ?
    Té ra ‘hắn’ Trùm văn hóa Đỏ công tác
    Mở hàng thịt heo lại bán chó giả vờ
    Bầy báo văn thi nô giao điểm ‘Văn Vẹt’
    ‘Hắn’ viết ngợi ca ‘di sản’ Chí phèo Hồ
    Siêu trùm tên đại tội đồ dân tộc
    Trung thành nhận lệnh Mao Xếnh Xáng cơ
    Hô đốt Trường Sơn đánh đến người Việt cuối
    ‘Chống Mỹ cứu Tàu’ bằng xương máu Âu Cơ !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Vài suy nghĩ về di sản và những bài học từ cuộc đời Cụ Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh (theo ước định là 19/5)
    https://vandoanviet.blogspot.com/2020/05/vai-suy-nghi-ve-di-san-va-nhung-bai-hoc.html#more
    (nhân trả lời một nhà báo nước ngoài)

    Hoàng Hưng

    • TRích: ”Điểm chia rẽ lòng người Việt Nam về Cụ Hồ chủ yếu ở cái mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: Cụ đưa chủ nghĩa Mác – Lênin, con đường xã hội chủ nghĩa vào đất nước, và đó là yếu tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.” (Hoàng Hưng)

      “Điểm chia rẽ lòng người VN về cụ hồ chí minh”, nếu có thể gọi như thế, là: người VN bình thường thì nhìn ra cụ hồ chí minh là Trần ích tắc mãi quốc cầu vinh, làm tay sai cho giặc tàu/thực dân đỏ/đế quốc đỏ, đã rước giặc tàu/thưc dân đỏ vào VN mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới, bắc thuộc đỏ, gây tàn hại tang thương vô vàn cho đất nước dân tộc VN

      Trong khi đó thì người việt đỏ lại gọi hành động Trần Ích Tắc của cụ hồ chí minh là : “kháng chiến thần thánh”

      Trong khi người Nam, nhìn ra bộ mặt Trần Ích Tắc mãi quốc cầu vinh của cụ hồ chí minh, truyền nhau câu nói “hồ khô đồng cạn mới ra thái bình” hàm ý mong, nguyền rủa cụ hồ chí minh sớm chết đi, thì, dưới ảnh hưởng tuyên giáo việt cộng, người bắc 1969 sướt mướt khóc hồ chí minh

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây