Được đối thoại với cụ Lê Nin!

Nguyễn Như Phong

2-5-2020

Mấy ngày nghỉ, mang bộ Lê Nin Toàn tập ra nghiền ngẫm, xem có “sáng ra” được chút nào không. Đọc miệt mài và rồi thấy mệt. Thế là đi ra vườn hoa có tượng Cụ ở trước bảo tàng Quân sự…

Tự nhiên thiếp đi và thấy cụ hiện ra rồi cụ dắt qua một đường hầm sâu hun hút, đến một khu vườn… Giật bắn cả người thấy cụ Mác, cụ Hồ, cụ Giáp, rồi cụ Tưởng Giới Thạch, cụ Lý Quang Diệu, cụ nhà báo Hữu Thọ và lại thấy cả anh Putin đang pha trà…

– Thằng cháu, cụ thấy hình như còn mỗi cháu đọc sách của cụ. Nào, có thắc mắc gì, cứ hỏi. Cụ giải đáp cho.

– Dạ thưa cụ. Cháu đọc hết lời vàng ý ngọc của cụ trong 55 quyển. Cháu thắc mắc là cụ dạy cái gì cũng đúng, nhưng sao chủ nghĩa xã hội của nước Liên Xô và cả hệ thống sụp đổ hết. Vậy là tại cụ dạy sai, hay hậu duệ làm sai?

Cụ Lê Nin cười buồn và bảo:

– Là vì chúng nó có làm theo lời cụ đâu. Cụ dạy một đằng, chúng nó làm một nẻo…

– Dạ thưa cụ, ở đâu làm sai lời cụ, con không biết nhưng ở Việt Nam, đứa nào nói sai lời cụ, nghi ngờ cụ… công an bắt và quy phản động ngay.

Cụ bực mình gọi:

– Anh Hữu Thọ, mang bộ Lê Nin Toàn tập, bản tiếng Việt ra đây.

Cụ Hữu Thọ nom rất trẻ và nhanh nhẹn khác thường. Cả chồng Lê Nin Toàn tập 55 quyển, nặng có hơn nửa tạ mà cụ xách hai tay nhẹ bỗng.

Cụ Lê Nin lấy ngay tập 45 ra, đọc:

Năm 1918, sau khi Cách mạng tháng 10 thành công, ta đã viết như thế này: “Chủ nghĩa tư bản Nhà nước sẽ là một bước tiến so với tình hình hiện nay (tức là tình hình lúc đó) trong nước Cộng hòa Xô viết của chúng ta. Nếu chẳng hạn, trong nửa năm nữa, chúng ta thiết lập được chủ nghĩa tư bản Nhà nước, thì đó sẽ là thắng lợi to lớn và là điều bảo đảm chắc chắn rằng qua một năm sau, chủ nghĩa xã hội nước ta sẽ được củng cố hoàn toàn và trở nên vô địch“. (Lê Nin toàn tập, tiếng Việt, Nhà xuất bản Tiến Bộ. Tập 45, trang 324, dòng thứ 6 từ trên xuống).

Và 5 năm sau, tại Đại hội IV Quốc tế cộng sản, khi kỷ niệm 5 năm Cách mạng Tháng 10, ta đã nói: “Chủ nghĩa Tư bản nhà nước tuy không phải là hình thức xã hội chủ nghĩa, nhưng đối với chúng tôi và đối với nước Nga, nó vẫn thuận lợi hơn hình thức hiện nay. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là, trong khi làm xong cuộc cách mạng xã hội rồi, chúng tôi cũng không đánh giá quá cao những mầm mống cũng như những cơ sở của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, ngược lại, ngay từ hồi đó, chúng tôi cũng đã có ý thức đến một chừng mực nào đó về cái chân lý sau đây: Quả thật, tốt hơn là nên trước hết hãy thực hiện chủ nghĩa tư bản nhà nước, để rồi sau đó, đi đến chủ nghĩa xã hội“. (Lê Nin toàn tập, tiếng Việt, Nhà xuất bản Tiến Bộ. Tập 45, trang 325, dòng thứ 6 từ dưới lên).

– Thấy chưa, cụ có bảo chúng nó xây dựng chủ nghĩa xã hội đâu? Mà phải xây dựng chủ nghĩa tư bản Nhà nước trước.

Mình lễ phép hỏi:

– Thưa cụ, con hiểu ạ. Vậy Chủ nghĩa tư bản nhà nước là thế nào? Mô hình ở đâu ạ?

Cụ lại bực mình:

– Có giảng giải lý luận, chúng nó cũng không chịu học cho tới nơi tới chốn. Nước đổ đầu vịt thôi. Bảo chúng nó cắp cặp sang mà học Na Uy, Singapore, Đài Loan… Chủ nghĩa tư bản nhà nước là đấy. Nước Nga, may có thằng Putin này… Nó đang đi theo lời dạy của cụ.

Rồi cụ quay sang cụ Hữu Thọ:

– Anh Thọ này, có lẽ phải mở một lớp bồi dưỡng về con đường đi lên CNXH cho lãnh tụ các Đảng CS thôi.

Cụ Thọ kính cẩn:

– Thưa cụ, theo cháu, cụ nên triệu từng người xuống đây, học cho thật kỹ… Mỗi khóa khoảng ba năm ạ.

Cụ Hồ cười:

– Chú Thọ nói rất đúng. Thằng cháu Phong, cháu về lập danh sách giúp các cụ… Ai cần học trước, ai cần học sau… cứ viết vào giấy, rồi mang ra chân cụ Lê Nin đốt… Khắc có người đến nhận. Còn chú Giáp, cử đội Vệ Quốc quân… Đứa nào không chịu xuống học, xử lý ngay!

Nghe đến đấy, toát hết mồ hôi, thế là tỉnh.

Vội vàng chạy về viết tường thuật lại.

Mai sẽ lập danh sách “cử” người xuống học …

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. Đ/c công an NN Phong có lẽ phải là người đầu tiên xuống đó để rèn luyện thêm Mác-Lê. NNP biết một mà chẳng biết hai; khen Lê Văn Nin và tay KGB Pu Tỉn chẳng khác nào rủa dân Nga hãy chết đi.

  2. And yet… and yet… why still hesitate, millions of Hanoians and Saigonians ???
    *******************************

    Thân nhờ Nhà báo Tự do NGƯỜI BUỐN GIÓ chuyển lại cho Báo nô NGUYỄN PHẢI GIÓ Bắc Kinh ! —- > NGUYỄN NHƯ GIÓ Hà L..ội ! —- > NGUYỄN NHƯ PHONG Tự do ! (tiến trình TỰ DIỄN BIẾN ! Cố gắng vươn mình lên nghe PHONG !!)

    (nhớ đúng địa chỉ cho là bác PHONG ấy đang ở THIÊN ĐÀNG BỒNG LAI xã nghĩa chớ không phải HÀ L..ỘI Phố !! MÙA ĐẠI DỊCH siêu vi coroChina VŨ HÁN có lắm CÂY ATM GẠO mọc như nấm độc lấn hết CÂY CƠM NGUỘI mất rồi !)

    We know one day in the near Future
    We will wake up one beautiful morning in Capital Hanoi
    A day different from all the others for 75 Black Years

    And our Heart and our Mind
    Will finally be auto-liberated and set free
    From our blindly slavery love
    For bastard Uncle Ho and his fantoosh and mafia Party
    And yet… and yet… why still hesitate ???

    We will leave without regrets or complex
    Without any hope of returning
    Far away from that bastard Uncle Ho and his fantoosh and mafia Party
    And yet… and yet… why still hesitate ???

    Far away from the South Vietnam’s Free and Humanist Culture
    We will never forever forget
    Your free Voice, your open Charm and your undeniable Civilization
    Our great Love
    And yet… hesitate
    Yet I only love You, Motherland and Fatherland
    Our great Love
    And yet… hesitate
    Yet I only love You, Freedom and Liberty
    Our great Love
    And yet… hesitate
    Yet I only love You, Democracy and Social Justice
    And yet… hesitate

    We will withdraw from that Red mafia Party
    Only an idiotic tool manipulated by Beijing
    Without a tear, without being regretable
    Let’s set ourselves free
    From that bastard Uncle Ho and his fantoosh and mafia Party
    So we can find rest
    And yet… and yet… why still hesitate ???
    We will walk towards a New Horizon
    Towards the glorious Future
    With the South Vietnam’s Saigon’s democratic model
    To forget your cruel indifference since September 2nd 1945
    When our misery, our fears and our tears
    For 75 years with that bastard Uncle Ho and his Red mafia Party
    Have finished
    And yet…
    And yet… why still hesitate ? ? ?
    Yet we only love You, Motherland and Fatherland
    Our great Love
    And yet… hesitate
    Yet we only love You, Freedom and Liberty
    Our great Love
    And yet… hesitate
    Yet we only love You, Democracy and Social Justice
    And yet… why still hesitate ? ? ?

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. – “Bảo chúng nó cắp cặp sang mà học Na Uy, Singapore, Đài Loan…Bảo chúng nó cắp cặp sang mà học Na Uy, Singapore, Đài Loan… Chủ nghĩa tư bản nhà nước là đấy. ”

    Nguyễn Như Phong mơ ước từ mồm Lênin thoát ra câu trên, giả vờ không biết VN có CN tư bản nhà nước từ lâu rồi!
    Chỉ có mỗi một điều, khác với các nước trên là VN có – “chuyên chính vô sản”!

    Nhằm để cho các thành quả của “CN Tư bản nước”… chui hết vào túi bè lũ lãnh đạo ĐCSVN!!!
    Ai cũng biết điều đó, cho nên có lẽ Nguyễn Như Phong giả vờ “quên” cái bản chất cốt lõi của Độc tài CSVN, mong lừa bịp người khác?

  4. MẸ VIỆT NAM ơi ! XIN PHÙ HỘ CHÚNG CON : Thương Dân yêu Nước mới Tuyệt đối khó làm sao ???…..???
    ******************************************

    Thân nhờ Nhà báo Tự do NGƯỜI BUỐN GIÓ chuyển lại cho Bao nô NGUYỄN NHƯ GIÓ !
    (nhớ đúng địa chỉ cho là bác ấy đang ở THIÊN ĐÀNG BỒNG LAI xã nghĩa
    chớ không phải HÀ L..ỘI Phố !! MÙA ĐẠI DỊCH siêu vi coroChina VŨ HÁN
    có lắm CÂY ATM GẠO mọc như nấm độc lấn hết CÂY CƠM NGUỘI mất rồi !)

    Lũ Vệ cộng học Lenin làm lại theo Mao
    Xếnh Xáng chẳng thí cho xu cắc nào !
    Bọn Tề cộng còn bắt bưng bô đội ống nhổ
    Lắm thằng Bộ chính CHỊ chính EM giành lao nhao
    Nghĩ cùng thấy bầy Nhà Kim Bình Nhưỡng
    Ấy thế bọn Bắc Độc ngang ngửa xem thế nào
    Hán Thành, Nam Hàn đúng là Nam Đẩu
    Hóa ra nghĩ kỹ chính lỗi lầm lũ Vệ tụi tao !
    Không tự vấn tự sửa đổi Tâm tính
    Dù đổi sang Tư bản cũng chỉ tào tháo tào lao !
    Lỗi tại chính chúng ta hơn cả thằng Đại Hán
    Thương Dân yêu Nước mới Tuyệt đối khó làm sao ???…..???

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  5. Lá chắn của chế độ csvn
    1. Hệ thống lí luận Mác Lê + tư tưởng Hcm
    2. Tượng đài Hcm
    3. Quân đội, công an
    Tất cả để duy trí quyền lợi to lớn cho đảng csvn

  6. Di sản lí luận của đảng còn đồ sộ hơn cả kinh tạng của Như Lai.
    Tớ đề nghị, mỗi vị đảng viên khi chết cần hóa vàng di sản lí luận của đảng mang theo về thế giới bên kia để kiên định lập trường giai cấp

  7. Tôi đồng ý:
    1) ĐCS hiện nay không phải là một khối thép (mấy triệu đảng viên). Phân rã rồi. Tôi mong trong đảng có càng nhiều đảng viên như tác giả bài này. Không cần ra đảng. Cứ danh nghĩa đảng viên mà viết, càng có tác dụng.
    2- Nói ngọng (cố ý) đôi khi có tác dụng mỉa mai, châm biếm. Cũng tốt. Nhưng đã lạm dụng là hỏng. Muốn thi nói ngọng, nên lập Hội riêng.

  8. 1- HoWanShit ở âm ty hiện lên hay sao? Nếu mấy triệu đảng viên một lòng theo đảng thì chúng ta chưa có chút hy vọng nào đâu. Chúng nó phân hóa lấm lắm rồi.
    2- Tôi đọc bài, hễ thấy một chữ (cố ý) nói ngọng, tôi cho là vô lễ. Ỉa đọc nữa. Đây không phải là Hội Nói Ngọng với nhau.

  9. Mỗi ngày đi 1 tên thì mỗi năm cũng chỉ có 365 tên, thấm tháp gì so với số lượng vài triệu của chúng nó.
    Huống hồ 3 năm 1 tên, bò đỏ mà đọc bài này xong chắc chúng nó đồng thanh hô “đảng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế” quá.

  10. Rất hoan nghênh Nguyễn Quang Duy đề nghị bác Tổng xuống chỗ Mác-Lê với Bác Hồ để học chủ nghĩa tư bẩn nhà nước .

    OMG, đọc bài này … hết biết phải lói thía lào! Nguyễn Như Phong đọc hết 55 cuốn Sáu Nìn toàn tập nhưng … Có vẻ chủ nghĩa Mác-Lê vưỡn sống khỏe trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, và đọc qua bài này thì phải đặt câu hỏi, chủ nghĩa Mác-Lê nào ?

    Zìa chiện tư bẩn nhà nước của bác Sáu Lìn, thiên hạ ngoài này đã nghiên kíu chán chê rùi, nhưng Việt Nam hổng phải thía zới . Các lãnh đạo nhà mềnh không cần xuống chỗ Mác-Lê học, tớ tóm tắt nhanh hơn lão đòn gánh .

    Ló dư thía lày . Đầu tiên & trên hết, bác Sáu Lìn đồng ý với Mạc Văn Tự Do rằng thì là mà phải dẹp tư bẩn tư nhân, aka cải tạo tư sản . Well, đúng ra là không phải dẹp, mà là tước đoạt toàn bộ sở hữu tư nhân để tập trung tư bẩn thành sở hữu nhà nước . Toàn bộ tư bẩn tập trung vào tay nhà nước có nghĩa nhà nước trở thành tên tư bẩn bự nhất, và cũng là duy nhất . Và nhà nước sẽ xử dụng toàn bộ số tư bẩn này cho công việc tạo nên giá trị thặng dư, in turn, nuôi chính nó & phân phối lại cho nhơn dơn lao động .

    Đảng của các bác làm chiện này hổng có đồng bộ, lúc cải tạo tư sản thì nhà nước hổng trở thành tư bẩn . Khi nhà nước/Đảng của các bác ti toe làm tư bẩn thì lại hổng có cải tạo tư sản . Kết/hậu quả là một đống bầy hầy như hiện nay . Hổng tin ? Mấy tổng công ty là Đảng của các bác, aka nhà nước làm tư bẩn đấy . Có điều không có đồng bộ . Lê Nin muốn nhà nước nắm toàn bộ các hoạt động kinh tế của cả nước chứ không phải chỉ có vài chục tổng công ty như hiện nay . Never too late. Có vẻ mọi người đang gật gà gật gù nghĩ lão Nguyễn Như Phong này chí phải, Đảng nên nghe lời ổng làm lại cho đồng bộ tư bẩn nhà nước của bác Sáu Lìn cái coi nào . Nhớ, trước hết phải xóa bỏ toàn bộ sở hữu tư nhân về tư bẩn, sau đó chuyển toàn bộ tư bẩn thành sở hữu nhà nước . Rùi dùng số tư bẩn đã tập trung vào tay nhà nước mở các tổng công ty nắm toàn bộ tất cả các hoạt động kinh tía của cả nước .

    Bác Sáu Lìn cũng phán rằng thì là mà vì không còn tư bẩn tư nhơn, nhà nước trở thành tên tư bẩn bự nhứt & duy nhất nước . Tớ chỉ thêm, tất cả những gì Marx chỉ trích tư bẩn, nhân lên cỡ ngàn làn là vừa vặn tư bẩn nhà nước . Thim nữa, cái lày thì Đảng đúng là học bác Sáu Lìn, định hướng xã hụi chủ nghĩa có nghĩa Đảng bảo đảm chế độ bóc lột công nhân sẽ sống mãi trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hụi của mềnh . Trong khi chờ đợi, xài đỡ chủ nghĩa xã hụi đen .

    Đọc bài này xong … thiệt, hết biết! Kiến thức của ông Nguyễn Như Phong và bác Sáu Lìn cũng tương tự kiến thức zìa Mạc Văn Tự Do của Nguyễn Đình Cống, tức là 1 mớ hổ lốn & tạp nham . Và chứng kiến những câu còm tán thưởng ý tưởng thâm trầm nhưng cao xa diệu vợi của Nguyễn Như Phong … Việt Nam hổng có vấn đề gì cả . Cứ tin và vui sống vô tư thui .

    Well, qua Nguyễn Như Phong, ta biết Bác Hồ đúng là ở chỗ Mác-Lê . Có cả nhà báo Hữu Thọ nữa . Théc méc của tớ là NNP có thấy ông tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lảng vảng đâu đó không ? Nếu có thì các trí thức nhà mềnh còn hy vọng . Không thì (rất) phiền .

Leave a Reply to Minh Vũ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây