Thẩm phán TAND tối cao nói dối!

Nguyễn Tiến Tường

28-4-2020

Thẩm phán Ngô Tiến Hùng. Ảnh: Báo Công Lý

Xung quanh vụ dựng tượng vua Lý Thái Tông, thẩm phán, chánh văn phòng TAND Tối cao Ngô Tiến Hùng lên báo nói: “Tượng chỉ đặt ở trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mới (số 43 Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Một số Tòa án địa phương có đề xuất xây dựng tượng tại trụ sở các Tòa án. Nội dung này Tòa án nhân dân tối cao không có chủ trương”.

Trong khi đó, văn bản số 14/TANDTC-VP do Phó Chánh án TAND tối cao do Phó Chánh án Lê Hồng Quang ký ngày 23/4 thể hiện: “Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã lựa chọn vua Lý Thái Tông làm biểu tượng công lý của TAND. Để chuẩn bị việc dựng tượng vua Lý Thái Tông tại trụ sở TAND Tối cao và TAND, Toà án quân sự các cấp…”.

Như vậy, hiểu rằng chủ trương dựng tượng là do TAND Tối cao chủ xướng. Để chuẩn bị việc này, họ đã tổ chức hội thảo từ 2 năm trước. Chọn ra 15 vị vua và lấy ý kiến cả ngành toà án để chọn ra vua Lý Thái Tông làm biểu tượng.

Văn bản của VP TANDTC. Ảnh: internet

Và nếu sóng yên bể lặng, trong ngày 28/4, một trong 3 biểu tượng do “hội đồng nghệ thuật” phác thảo đã được khảo sát chọn xong để đúc tượng.

Có lẽ không cần phải nói sâu về lỗ hổng nhận thức khi chọn một vị vua để làm biểu tượng công lý, cũng không cần thiết phải nhắc nhiều đến “hội đồng nghệ thuật” đã phối ra hình tượng ông vua cầm chiếc cân lai căng và phản cảm; thái độ tiền hậu bất nhất của các vị thẩm phán là không thể chấp nhận được.

Trước đó, chính ông Hùng khẳng định 82% nhân sự TAND các cấp chọn vua Lý Thái Tông làm biểu tượng công lý. Nghĩa là chủ trương từ trên ấn xuống, họ chỉ được lựa chọn nhân vật chứ không được ý kiến khác. Đến nay khi bể chuyện, ông lại nói răng các toà cấp dưới xin dựng tượng, khác nào đổ vấy cho thuộc cấp!

Ngay trong môi trường công lý, đã găm nặng quan hệ quân-thần, vua sai tô chịu, trên làm đổ thừa cho dưới; những người cầm cân nảy mực cấp thượng toà mà tiền hậu bất, đánh bùn sang ao, nói dối không chớp mắt thì biểu tượng để làm gì cho thêm trái khoáy.

Người cầm cân nảy mực công lý mà sai không dám nhận thì khó tránh án oan sai, truy bức pháp lý. Thánh nhân cũng có lúc sai lầm, nhưng lấp liếm sai lầm là hành vi thuộc về nhân cách.

Hổng nhận thức là điều hoàn toàn có thể cảm thông nhưng hổng nhân cách thì không nên cầm cân công lý!

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. May, tôi chỉ thơ phú,
    Không phải chính trị gia.
    Tức không phải nói dối,
    Bày chước quỉ, mưu ma.

    Cũng không phải đấu đá,
    Phê bình, tự phê bình.
    Không phải giết ai đó
    Hoặc ai đó giết mình.

    Hỏi thơ ngây một chút:
    Ích gì chính trị gia?
    Bên Tây thì một nhẽ,
    Chứ nước mình, bên ta

    Cái nghề ấy nhục lắm.
    Trên thì hầm hè nhau.
    Dưới thì dân nó chửi.
    Dễ mất mặt, mất đầu.

    Danh vọng ư? Vớ vẩn.
    Giàu có? Chẳng làm gì.
    Tiền bạc do ăn cướp
    Rồi trời cũng lấy đi.

    Cứ như tôi lại sướng,
    Sướng mấy chục năm nay.
    Vô lo và thoải mái,
    Thơ và nhạc suốt ngày.

    Mà rồi tôi, thực tế,
    Thua gì chính trị gia?
    Cũng có ăn, có mặc,
    Có xe và có nhà.

    Nhưng quan trọng hơn cả
    Là thảnh thơi, an nhàn.
    Tôi từ lâu biết trước
    Nên tránh không làm quan.

    Thành thực khuyên các bác:
    Muốn tự tại, yên thân,
    Thì đừng làm chính trị.
    Tốt nhất cứ làm dân. Thái Bá Tân

  2. CÔNG LÝ??? Công lý cái mả mẹ chúng mày, khi cả đàn cả lũ đảng viên CS ngồi xử người bất đồng chính kiến có sẵn bản án trong túi?
    Tòa án trả thù thì lấy đ3o đâu ra công lý?
    Cấm chó sủa bậy

  3. “nếu linh thiêng chắc hẳn người quá rõ
    dự án tranh đua núp dưới danh người
    tưởng niệm phụng thờ bao nhà hoành tráng
    tượng đá tượng đồng bao chốn bon chen 1

    “thanh bạch” răng xa xỉ rứa người ơi 2
    một chốn ngốn một phết tư ngàn tỷ 3
    thừa tám năm nuôi mọi người thiếu đói 4
    đủ cả năm nuôi gần hết người nghèo 5

    đừng để gian thần nấp bóng người ơi
    đừng để tôn thờ vẫy cờ tham nhũng
    đừng để quan yêu mà dân oán hận
    đừng để triệu người quá khổ khổ thêm

    xin hãy hiển linh nếu quả anh linh
    chặn đám hại dân nếu quả thương dân
    bỏ “tượng đồng phơi” tỏ “hồn muôn trượng” 6
    tỏ gấp đi người muộn lắm người ơi” H.X.P.
    “người”:vua Lý Thái Tông

  4. Công lý của vc có tư cách lấy biểu tượng vua Lý Thái Tổ làm đại diện được không? Theo tôi, làm như vậy là hỗn láo với tiền nhân.

    • Trời Phật, thần thánh mà chúng nó còn dám buôn bán, chùa chiền quốc doanh mọc lên nhan nhản, thì chúng nó xá gì tiền nhân.
      Chúng nó xem tiền đồ & tiền đô quan trọng hơn tiền nhân nhé.

Leave a Reply to CHÍNH TRỊ GIA Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây