Người Việt biết và khẳng định ‘Hoàng Sa -Trường Sa là của Việt Nam’

Nguyễn Hoàng Phố

21-4-2020

Trong lúc toàn thế giới đang lao đao vất vả đối phó với đại dịch viêm phổi thì Trung Quốc, quốc gia khởi nguồn của cơn đại dịch và hiện đã khống chế được thảm họa, lại tìm cách thao túng biển đảo trong vùng biển mà các nước trong khối Asean và Trung Quốc đều có tuyên bố chủ quyền. Cụ thể là Trung Quốc đã cho tàu Hải cảnh đâm chìm tàu cá Việt Nam trong khu vực đảo Hoàng Sa. Đây là một động thái nguy hiểm, thách thức các quốc gia có liên quan đến tuyên bố chủ quyền và các tổ chức và định chế quốc tế.

Trung Quốc không ngớt tuyên truyền về sự trỗi dậy hoà bình nhằm đánh lạc hướng cộng đồng quốc tế, nhưng đồng thời lại tăng cường bắt buộc các nước nhỏ trong khu vực chấp nhận yêu sách về đường ranh giới ‘lưỡi bò’ thông qua các biện pháp vũ lực: Tấn công, đe doạ tàu bè qua lại trong vùng và về mặt chính trị, thiết lập chính quyền trên các đảo nhân tạo mới được xây dựng.

Trung Quốc cũng không quên một mặt trận khác, rộng lớn và vô hình, mặt trận ngụy tạo ‘sự thật’ về chủ quyền. Clip về bài thuyết trình của Bill Gates trong bài viết của Trần Minh Triết là một viên đại bác trong mặt trận ấy. Trước khi nói về đoạn video này, xin có một vài dòng về bài viết của Trần Minh Triết.

Trần Minh Triết lập luận rằng, người Việt tin Hoàng Sa – Trường sa là của Việt Nam thì cũng giống như người Ki-tô giáo tin Chúa Giê Su đã chịu chết trên cây thập tự và sau ba ngày đã sống lại. Tương tự như thế, người Mỹ không tin là Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam thì cũng giống như Phật tử không tin vào sự tồn tại của Thiên Chúa.

Đây là một lập luận sai về logic. Tác giả đã đánh đồng hai ý nghĩa khác nhau của động từ ‘tin’. Khi một người A ‘tin’ mệnh đề p, thì p có thể đúng hoặc sai. Ví dụ, có hai người trong một căn phòng, người A hỏi người B về thời tiết. B trả lời ‘tôi tin là trời đang mưa’. Thực tế thì trời nắng. Câu trả lời của B chấp nhận được. Nếu B trả lời ‘tôi biết trời đang mưa’, thì đó là một câu sai sự thật, hay đúng hơn B nói dối, vì khi người A ‘biết’ mệnh đề p, thì p phải đúng. Ta có thề nói, tôi tin là nó đến, nhưng cuối cùng nó không đến; nhưng sẽ mâu thuẩn nếu nói, tôi biết nó đến, nhưng cuối cùng nó không đến. Trái lại, khi một người có đạo ‘tin’ hay đúng hơn là ‘có đức tin về’ mệnh đề p liên quan đến đạo, thì p không thể sai.

Động từ ‘tin’ trong ‘người Việt tin là Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam’ thuộc nghĩa thứ nhất, vì vậy, mệnh đề Hoàng sa – Trường Sa là của Việt Nam có thể đúng hoặc sai. Bằng cách diễn đạt này tác giả đã gián tiếp chối bỏ chủ quyền của Việt Nam. Sẽ là một sự lăng mạ tri thức nếu cho rằng ‘tin’ trong trường hợp này là ‘có đức tin về’.

Người Việt biết hay tin là Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam? Khi nào thì ta có thể nói ‘tôi biết p’? Khi nói ‘tôi tin p’, ta chưa có đủ thông tin, dữ kiện để xác minh p đúng hay sai, nhưng một khi ta có đủ thông tin, dữ kiện xác minh là p đúng, thì ta có thể nói ‘tôi biết p’. Bất cứ ai quan tâm đến vấn đề biển đảo hiện nay đều có thể tiếp cận nguồn tài liệu liên quan đến biển đảo, chưa kể nguồn tư liệu sống: Thân nhân các tử sĩ Việt Nam hy sinh trong các cuộc hải chiến do Trung Quốc phát động để chiếm đóng các hòn đảo đã chính thức thuộc về Việt Nam.

Thông điệp của biểu ngữ ‘Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam’ trong các cuộc biểu tình là ‘Người Việt chúng tôi biết Hoàng Sa -Trường Sa của Việt Nam’ và chúng tôi khẳng định điều đó với thế giới’, và dĩ nhiên cụm từ ‘Hoàng Sa -Trường Sa’ chỉ các nhóm đảo đã từng thuộc về Việt Nam, và đang thuộc về Việt Nam.

Trở về clip của Bill Gates. Tiêu đề của bài nói chuyện là ‘sống trong cùng cực đói nghèo’ (Living in extreme poverty). Trong video diễn giả dùng bản đồ do Trung Quốc ban hành có hình ‘lưỡi bò’ và Hoàng Sa – Trường Sa. Đây là một thủ đoạn ngụy tạo chủ quyền tinh vi mà những người thiếu thông tin, hay không quan tâm đến tình hình địa chính trị Đông Nam Á thường vô tình sử dụng và vì thế mặc nhiên giúp Trung Quốc khẳng định chủ quyền. Trong trường hợp Bill Gates, vì trọng tâm bài nói chuyện không liên quan đến biên giới, quốc gia nên hình ảnh bản đồ Trung Quốc trở thành phần kiến thức nền, mặc định là người nghe chấp nhận thông tin mà tấm bản đồ này cung cấp, thừa nhận đó là sự thật.

Khó có thể đi đến nhận định nào khác hơn ngoài việc kết luận rằng bằng cách sử dụng bản đồ nói trên trong bài nói chuyện, có thể là do thiếu thông tin, diễn giả đã gián tiếp khẳng định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, qua đó vô tình bác bỏ phán quyết của Trọng tài quốc tế trong vụ Philippines kiện Trung Quốc. Còn nếu diễn giả cố tình sử dụng bản đồ ‘lưỡi bò’ vì lý do x, y, z thì đó là một hành vi vô trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, gây bất ổn trong khu vực, cần phải lên án.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. HỌC GIẢ Bùi Chí Vinh.

    Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
    Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
    Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
    Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do

    Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
    Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
    Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
    Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu

    Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
    Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
    Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
    Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang

    Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
    Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
    Chúng săn anh và chúng đuổi em
    Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”

    Em ơi em tự do có thật
    Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
    Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
    Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?

    Em ơi em khi sinh tử cận kề
    Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
    Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
    Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá

    Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
    Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
    Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
    Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do !

    Nguồn Mạng.

  2. Lẽ thường,tranh chấp chỉ xảy ra khi hai phía có sức mạnh và lý lẽ gần tương đương.Khi một nước mạnh mà tranh chấp cái gì với một nước yếu thì có hai khả năng:1.Nếu cái đó thuộc về nước mạnh,thì họ cướp lại ngay hoặc bằng luật pháp hoặc bằng sức mạnh quân đội.2.Nếu cái đó thuộc về nước yếu,mới có tranh chấp xảy ra,cũng có hai tình huống hoặc chưa đủ sức mạnh để cướp hoặc sợ dư luận hay luật pháp quốc tế.Nhìn lại cái gọi là sự tranh chấp ở biển Đông,thì theo lẽ thường,phải kết luận minh bạch là một kẻ ỷ thế mạnh đi xâm lấn các nước yếu đang ở thế dằng co,chẳng có tranh chấp gì cả.Còn là con dân Việt,ai mà chẳng biết HS-TS là của Việt Nam.Tại sao tác giả phải viết”Người Việt biết và khẳng định HS-TS là của Việt Nam”,viết cho người Việt biết thì tôi cho là thừa.Còn với thế giới,chỉ với lời khẳng định cũng chẳng có giá trị gì.

  3. The East Sea : Navigate, Dominate and Govern Vietnam !
    ************************************

    When Great Vietnam at the First BạchĐằng Victory by Ngô Quyền
    Extended from out this historic River
    Into the Pacific Ocean
    That is the Immortal and Eternal Charter of the East Sea
    And Hùng Kings’ children and warriors
    Always sing this chorus and refrain :

    The East Sea : Navigate, Dominate and Govern Vietnam !
    Vietnam ! Master and rule the ocean waves
    The Vietnamese People never will be slaves.
    The East Sea : Navigate, Dominate and Govern Vietnam !
    Vietnam ! Master and rule the ocean waves
    The Vietnamese People never will be slaves.

    Still more victorious and glorious will You rise, Vietnam !
    More dangerous and deadful for the eternal from the North
    The Vietnamese People still with Liberty found
    Will to our happy Independance and Freedom

    The East Sea : Navigate, Dominate and Govern Vietnam !
    Vietnam ! Master and rule the ocean waves
    The Vietnamese People never will be slaves.
    The East Sea : Navigate, Dominate and Govern Vietnam !
    Vietnam ! Master and rule the ocean waves
    The Vietnamese People never will be slaves.

    When Great Vietnam at the Second BạchĐằng Victory by Trần HưngĐạo
    Extended from out this historic River
    Into the Pacific Ocean
    That is the Immortal and Eternal Charter of the East Sea
    And Hùng Kings’ children and warriors
    Always sing this chorus and refrain :

    The East Sea : Navigate, Dominate and Govern Vietnam !
    Vietnam ! Master and rule the ocean waves
    The Vietnamese People never will be slaves.
    The East Sea : Navigate, Dominate and Govern Vietnam !
    Vietnam ! Master and rule the ocean waves
    The Vietnamese People never will be slaves.

    When Vietnam at the Third BạchĐằng Victory against Red China
    The Paracels and Spratleys Islands will be liberated
    The Paracels Islands will return their Motherland and Homeland
    That is the Immortal and Eternal Charter of the East Sea
    And Hùng Kings’ children and warriors
    Always sing this chorus and refrain :

    The East Sea : Navigate, Dominate and Govern Vietnam !
    Vietnam ! Master and rule the ocean waves
    The Vietnamese People never will be slaves.
    The East Sea : Navigate, Dominate and Govern Vietnam !
    Vietnam ! Master and rule the ocean waves
    The Vietnamese People never will be slaves.

    Still more victorious and glorious will You rise, Vietnam !
    More dangerous and deadful for the eternal from the North
    The Vietnamese People still with Liberty found
    Will to our happy Independance and Navigational Freedom

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT cảm tác nhân nghe Hung tin Tàu cộng thành lập 2 huyện Nam Sa và Tây Sa sát nhập vào thành phố TAM SA

Leave a Reply to Lê Phúc Khàn Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây