Ủng hộ những nỗ lực thảo luận ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau

Trịnh Hữu Long

17-4-2020

Mấy hôm nay facebook của ông Trần Đình Thu và một số người lên án các bác Nguyễn Quang A, Mạc Văn Trang, Võ Văn Tạo như những “kẻ táng tận lương tâm” chỉ vì viết vài status phân tích về Trump mà trái ý họ. Những lời mạt sát và những thuyết âm mưu được thể tuôn ra như suối.

Những ai phê phán Trump bị gọi là những kẻ “khốn nạn”, “bán nước”, “liếm đít Tàu”. Những lời lẽ này đến từ cả những người tôi quen biết và quý trọng. (Dĩ nhiên có những người là fan Trump nhưng vẫn cư xử đúng mực).

Tôi không có ý định giải thích cho ai hay can ngăn gì về chuyện Trump. Điều tôi thấy cần làm là ủng hộ những nỗ lực thảo luận ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau của những người như ba bác (cũng như bên phía những người ủng hộ ông Trump) và đả kích tất cả những trò tấn công cá nhân hạ đẳng của bất kỳ phe nào. Nếu chúng ta không làm được điều đó thì không có tương lai dân chủ nào cho Việt Nam cả.

Điều dễ nhận thấy là chúng ta đọc nhanh quá, share nhanh quá và phán xét nhanh quá. Ta dễ dàng share những tin như Bill Gates hợp tác với WHO để chế vaccine giết người, hay Đại học Harvard là “trường đảng thứ hai của Trung Cộng”. Ta vồ vập lấy những thứ đó, không mảy may cân nhắc tính xác thực của nó, không đặt câu hỏi nào về nó, rồi share lấy share để. Để rồi ai nói khác đi là mạt sát họ là đồ ngu, thiểu hiểu biết.

Xin nói thật, người Việt Nam ta không hiểu biết hơn ai đâu, ngay cả hiểu biết về Trung Quốc. Lùi một bước thấy trời cao đất rộng, tem tém lại một chút cũng không thiệt hại gì, và tôn trọng người nói trái ý mình cũng chỉ làm mọi thứ tốt lên mà thôi.

Điều hay nhất mà tôi học được từ Đài Loan trong hơn ba năm sống ở đây là họ đã chống Trung Quốc bằng cách trở thành một dân tộc tử tế hơn, văn minh hơn Trung Quốc, từ cả cách hành xử của người dân lẫn chính quyền. Sự tử tế và văn minh của họ nay đã trở thành dấu hiệu nhận diện của dân tộc họ, phân biệt họ một cách rõ ràng với Trung Quốc và khiến cả thế giới ngả mũ khâm phục.

Có chống, thì chống như vậy. Còn chống xong rồi lại trở thành một phiên bản nhỏ hơn của Trung Quốc thì không nên tốn công chống làm gì.

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. – Cũng TỆ HẠI: Đó là bất cứ nội dung bài viết thế nào, có người không thèm bàn tới… mà cứ thấy tên tác giả là chửi. Đó là nghiemnv. Lần này, nó viết liên tiếp 3 comments vì bài của tác giả nói về Mạc Văn Trang, Nguyễn Quang A (là đối tượng nó chửi nhiều lần).
    – MẤT DẠY hơn, bất cứ nội dung bài viết ra sao… nó cũng chửi “trí thức” (theo định nghĩa của riêng nó).
    Thật là vô phúc cho dòng giống nhà nó, NẾU xuất hiện ai là trí thức.

  2. – TỆ HẠI: Hễ ai nói trái ý mình, là chửi ngay người đó. Như vậy đã đủ tệ hại. Văn hóa trong tranh luận là 1) Đọc kỹ, hiểu hết ý của người đối thoại; 2) Nói đúng chủ đề đang bàn.
    Nếu không như vậy, có thể nói là các thầy cô (hoặc cha mẹ) chưa dạy cho họ về văn hóa trong tranh luận (mất dạy)
    – Nhưng tệ hại hơn (mất dạy hơn) là bất kể nội dung viết ra sao, vẫn bất chấp, cứ đưa ý nghĩ riêng ra nói. Bài này, tác giả Trịnh Hữu Long nói về những người chửi bới vô lý Nguyễn Quang A, Mạc Văn Trang. Thế là nghiemnv “chạm nọc” vì chính nghiemnv cũng vô số lần chửi 2 người này mà bất kể họ viết gì.

  3. thảo luận ôn hòa và tôn trọng lẫn nhau

    THÌ AI CHẢ ỦNG HỘ MÀ TRINH HỮU LONG PHẢI KÊU GỌI KIỂ DẠY ĐỜI

  4. Nói gì thì nói người CS rất giỏi lái ghi tàu ( bẻ đường ray cho tàu hỏa chuyển hướng) đến độ mấy bác giáo sư, tiến sĩ nhà mình toàn trở thành GÀ SỐNG THIẾN SÓT.

  5. Xin đồng ý hoàn toàn với tác giả THL.
    Hình như dân ta có thói quen hay gọi cho hoàng tráng là văn hóa “bỏ bóng đá
    người” mà trong phép lý luận gọi là “ad hominem” (tấn công cá nhân) ?
    Điều tôi chắc chắn là dân ta qúa nhiều tình cảm thành ra cũng suy luận bằng
    “con tim”! Bất cứ cái gì thái qúa cũng đều dẫn đến cực đoan,qúa khích.Do đó,
    có lẽ nên “học” thiên nhiên lúc nào cũng ở trong trạng thái cân bằng,nếu mất
    cân bằng là thiên nhiên trở thành hiểm họa.Ngay cơ thể con người cũng “dạy”
    cho người ta biết trung dung,ở giữa không nghiêng về bên nào là tốt,chẳng hạn
    huyết áp phải giao động trong khoảng 120-140mm /60- 80mm và các khoáng
    chất cũng vậy hay sinh tố cũng phải tránh qúa nhiều hay qúa ít vì đều rất nguy
    hại cho sức khoẻ.

  6. Tôi đã đọc khái niệm “trung chuyển” trong một bài của Nguyên Ngọc, nó được hình thành sau thái độ dứt khoát không đặt hy vọng vào người tầm thường, nên ông Nguyễn Quang A, Jack Nguyễn chắc là cũng không trách tôi đâu!


  7. Nhà Thơ-Sáng tác Ca khúc bất hủ Christophe vừa qua đời lúc 01 giờ Sáng sớm thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020 tại Phố cảng Best, Pháp sau khi khí phế thũng tăng nặng do COVID19, vào tuổi 74

    Tạm biệt và Vĩnh biệt Christophe, hãy tiếp tục thì thầm những CHỮ MẦU XANH trong giấc mơ của chúng ta, Thế hệ Trẻ Việt Nam Thập niên 1960-05/1975 của Miền Nam Tự do

    Nhà Thơ-Sáng tác Ca khúc bất hủ Christophe ĐÃ ẢNH HƯỞNG đến NỀN VĂN NGHỆ MIỀN NAM

    Adieu and Farewell Christophe ! The poet-compositor has just left tonight .. ..
    *************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=NU9qYbLtPog

    “Aline” by Christophe (with French & English subtitles)

    The poet-compositor has just left tonight
    And this White Night becomes my own Lost Paradises !

    All my Youth in Vietnam and France !!
    Suddenly I have nothing left now, I am very sad
    Like a shipwreck or even an earthquake
    And I wept silently, I cried soundlessly :
    «Christophe you have just left tonight ..
    And this White Night becomes the Lost Paradises !
    Might You return ? ? 

    https://www.youtube.com/watch?v=KyRqloUsRSg
    Christophe ♥ J’ai entendu la mer ♥

    Or at least You left to join the stars
    Taking with You ‘the Blue Words’
    Adieu and Farewell Christophe ! It is too sad ! .. ..
    You have just left us
    Good road to your Paradise Sir ! …
    How sad tonight !
    So long the Poet-Compositor,
    You remain a giant in Paradise …
    Thank you for all
    Your lovely songs that rocked my Youth
    And majority of my faraway Young Generation leaves with You!
    Christophe ! Rest in Peace! »

    https://www.youtube.com/watch?v=7K7KettmHR0
    Christophe – ‘the Blue Words’ = Les Mots Bleus

    All my Youth in Vietnam and France !!
    Suddenly I have nothing left, I am very sad
    Like a shipwreck or even an earthquake
    And I wept silently, I cried soundlessly :

    «Christophe you have just left tonight ..
    And this White Night becomes the Lost Paradises !
    I think that the Persons I do love are eternal
    And they are and You are ! .. ..
    All my Youth in Vietnam and France !!
    Suddenly I have nothing left, I am very sad
    Like a shipwreck or even an earthquake
    And I wept silently, I cried soundlessly  .. .. »

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.youtube.com/watch?v=8Pel-rBvmmY
    Nue comme la mer – Christophe

    Christophe died at 01 Hour on Friday April 17, 2020 in Best,
    France following an emphysema aggravated by the COVID19, at
    the age of 74.
    Adieu and Farewell Christophe, keep whispering Blue Words in our dreams.

    Nhà Thơ-Sáng tác Ca khúc bất hủ Christophe vừa qua đời lúc 01 giờ Sáng sớm thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020 tại Phố cảng Best, Pháp sau khi khí phế thũng tăng nặng do COVID19, vào tuổi 74
    Tạm biệt và Vĩnh biệt Christophe, hãy tiếp tục thì thầm những CHỮ MẦU XANH trong giấc mơ của chúng ta, Thế hệ Trẻ Việt Nam Thập niên 1960-05/1975 của Miền Nam Tự do

    Nhà Thơ-Sáng tác Ca khúc bất hủ Christophe ĐÃ ẢNH HƯỞNG đến NỀN VĂN NGHỆ MIỀN NAM

    https://www.youtube.com/watch?v=yDQOmN9mXDw Je ne t’aime plus- Toi Khong Con Yeu Em Nua- ND Chris
    https://www.youtube.com/watch?v=lGvw7AnCp5I ANH KHÔNG CÒN YÊU EM (Je Ne T’aime Plus) – Christophe – Elvis Phương

    https://www.youtube.com/watch?v=Qjbd2wYn_eU Mùa Hè Tuyết Rơi – Ngọc Lan | Nue Comme La Mer – Christophe

    https://www.youtube.com/watch?v=19QabPI0sG8
    TIẾNG SÓNG BIỂN (J ai Entendu La Mer) – Nhạc Ngoại Lời Việt – Ngọc Lan

    https://www.youtube.com/watch?v=_XddxEL7xTA
    Thanh Lan Hát Mẹ Hiền Yêu Dấu – Nhạc Ngoại Quốc Lời Việt Thanh Lan

    https://www.youtube.com/watch?v=LCsiWrMcjBc
    Thanh Lan Hát Maman Của Christophe

    https://www.youtube.com/watch?v=T7x6gwuExxw
    Mẹ Hiền Yêu Dấu Ngọc Lan 169 049 vues•18 juin 2012

    https://www.youtube.com/watch?v=55cxFEVCXRk
    Elvis Phương hát Gọi tên Người Yêu. Lời Viêt Phạm Duy 119 811 vues•28 nov. 2015

    https://www.youtube.com/watch?v=w08g6W1qT1M
    MAL – Cơn Đau Tình Ái – ND Chris 135 200 vues

    https://www.youtube.com/watch?v=0AgvZCfI3FM
    Liên khúc Nhạc Pháp | Ca sĩ: Jo Marcel, Julie, Thanh Lan | Trung Tâm Asia 679 172 vues•3 oct. 2017

    https://www.youtube.com/watch?v=PwC7iphWMiM
    Khánh Hà – Tình Là Giấc Mơ 49 743 vues•11 sept. 2019

    https://www.youtube.com/watch?v=V8yJJOZjRjs
    lien khuc nhac phap 504 454 vues

    Ca khúc ngoại quốc lời Việt
    http://hanoiparis.com/construct.php?page=paysage2&idfam=101
    Ca khúc ngoại quốc lời Việt

  8. Điều hay nhất mà tôi học được từ Đài Loan trong hơn ba năm sống ở đây là họ đã chống Trung Quốc bằng cách trở thành một dân tộc tử tế hơn, văn minh hơn Trung Quốc, từ cả cách hành xử của người dân lẫn chính quyền. Sự tử tế và văn minh của họ nay đã trở thành dấu hiệu nhận diện của dân tộc họ, phân biệt họ một cách rõ ràng với Trung Quốc và khiến cả thế giới ngả mũ khâm phục.

    Có chống, thì chống như vậy. Còn chống xong rồi lại trở thành một phiên bản nhỏ hơn của Trung Quốc thì không nên tốn công chống làm gì.

    • Tôi thích nghe nhạc si Lê hựu Hà , nhưng laị nhớ đến một bài viết của nhà thơ DU TỬ LÊ:

      Chỉ tiếc là sau 1975, chế độ kiểm duyệt của Nhà nước Cộng sản đã bóp chết không ít niềm cảm hứng và sự phát triển của nhiều văn nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Lê Hựu Hà.

      – Có một điều không may cho nhạc sĩ Lê Hựu Hà là sau 1975, có một trung tâm sản xuất băng nhạc chống Cộng lấy tên Phượng Hoàng, cho ra chương trình và gửi vào trong nước. Trong thời buổi còn chưa đủ sức phân biệt được trắng đen, công an đã coi nhạc sĩ Lê Hựu Hà như là một trong những thành phần sản xuất chương trình đó. Đã vậy, có lúc ông còn bị Sở VHTT Cộng sản những ngày đầu kiểm soát miền Nam nhầm lẫn tên ban nhạc của Lê Hựu Hà và hệ thống tình báo Phượng Hoàng của VNCH.

      -Hai điều đó hoàn toàn không liên quan. Ủy ban tình báo Phượng Hoàng, vốn là tên gọi khác của Intelligence and Operations Coordinating Centre, do giám đốc CIA thời đó là William Colby dựng nên, hoạt động từ 1967 và chấm dứt vào 1973. Vốn đã bất đắc chí vì thời cuộc, việc bị truy vấn bởi công an mật vụ liên tục trong thời gian đó đã khiến nhạc sĩ Lê Hựu Hà trở nên trầm uất, và luôn lo sợ.

    • Nói gì thì nói người CS rất giỏi lái ghi tàu ( bẻ đường ray cho tàu hỏa chuyển hướng) đến độ mấy bác giáo sư, tiến sĩ nhà mình toàn trở thành GÀ SỐNG THIẾN SÓT.

Leave a Reply to Nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây