Vì sao chúng ủng hộ Vinafood-1?

Trương Châu Hữu Danh

8-4-2020

Bộ Tài chính kiến nghị tạm dừng xuất khẩu loại gạo tẻ thường (được biết đến là gạo cấp thấp của giống IR 50404) đến hết ngày 15/6/2020 để đảm bảo mua đủ gạo dự trữ quốc gia. Trong đó, Tổng công ty lương thực miền Bắc (Vinafood-1) và các doanh nghiệp thành viên là đơn vị thực hiện hợp đồng cung cấp gạo dự trữ.

Lý do được Bộ Tài chính đưa ra như sau: Chỉ tiêu kế hoạch mua gạo dự trữ quốc gia năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao là 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn lúa thường. Trước tình hình xuất khẩu tăng nên các doanh nghiệp đã trúng thầu cung cấp gạo cho dự trữ quốc gia (đến ngày 4/3 đã trúng thầu 178.000/190.000 tấn kế hoạch) có tình trạng “kéo dài thời gian ký hợp đồng” và “không thực hiện thương thảo hợp đồng”.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ tạm dừng xuất khẩu gạo cấp thấp đến hết ngày 15/6/2020 như nêu ở trên.

Theo Bộ Tài Chính, sau khi dự trữ quốc gia đã mua đủ số lượng gạo dự trữ theo kế hoạch được giao, thì tiếp tục điều hành xuất khẩu linh hoạt, phù hợp thực tế.

Bạn đọc lưu ý chỗ này: Gạo tồn đọng chờ xuất khẩu khoảng 3,5 triệu tấn. Trong khi nhu cầu dự trữ chỉ bằng 7% số này, tại sao phải quáng quàng?

Tôi giải thích nhé: Năm ngoái, VNF1 ký với nước ngoài với giá rẻ mạt (334 – 350 đô la / tấn) nên ký xong thì vào miền Nam ép giá nông dân.

Từ diện tích 30% 504, năm nay nông dân chán quá, đổi qua lúa thơm. Cho nên, “gạo tẻ” 504 chỉ có 12% nên chỉ loanh quanh mức 350.000 tấn (có thể ít hơn).

Và bây giờ mới là vấn đề đau đầu với VNF1: Gạo 504 gần như còn quá ít, trong khi VNF1 lỡ ký với nước ngoài gần 500.000 tấn (đương nhiên với cái giá rẻ mạt).

Bản thân mấy ảnh ở Miền Bắc, quen ăn trên lưng nông dân Miền Nam (miền Tây chiếm 90% lượng gạo xuất khẩu), nên lần này vừa dính hợp đồng với nước ngoài, vừa dính hợp đồng với Cục Dự trữ, mà lại không có gạo giao thì chỉ có nước chuẩn bị nội vụ, vô lò.

Cho nên, cấm xuất khẩu thì VNF1 có 2 cái lợi:

1/ Ép giá xuống để tranh thủ vét máng (nhưng kế hoạch này đang phá sản)

2/ Ờ thì do Chính phủ cấm xuất nên chúng tôi xin lỗi các bạn, ta hủy hợp đồng!

Các bạn đã hình dung vì sao mức mua cho An ninh lương thực chỉ chiếm 7% gạo Việt mà có nhóm Facebookers và vài tờ báo kêu gào ngừng xuất khẩu bằng cách giật tít “Trung Quốc nhập gạo VN tăng 600%” chưa? Tôi thì hiểu rất rõ!

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Never, no, I have never forgotten anything from my beloved CapitalTown, Hanoi !
    *******************************

    https://www.youtube.com/watch?v=MBSelq0sRQ8
      Nõi lòng Người đi

    I would have never imagined Hanoi and I, we could meet again
    Historic chance is magical, it can make things happening
    Destiny and Fate that’s always in a random and hazardous Coincidence

    Never, no, I have never forgotten anything
    From my dear HomeTown, Hanoi !

    I was smiling despite myself
    Just by looking at my images on the Sword Lake’s surface
    If the years, the decades often leave their Time’ s marks on everything
    You, You, Turtle Tower has never changed at all
    After 66 years of our Seperation in the saddest Autumn 1954
    Only your style of Contemplation and Witness on History maybe.

    Never, no, I have never forgotten anything
    From my beloved CapitalTown, Hanoi !

    https://www.youtube.com/watch?v=_LlPl9P4Zgs  
       Hà Nội ngày tháng cũ – Sĩ Phú

    I always do love Liberty and Freedom
    And then, between You, Capital Hanoi and me
    Let’s take a drink together
    And let’s talk about You, Capital Hanoi
    For 66 years of still raining over the Blood Banner
    Since that faraway National Seperation in the saddest Autumn 1954
    What have you been up to ?
    Were you worker then engineer ?
    You live with your family in Paris ?
    And still professionnally political refugee living in exile there

    Never, no, I have never forgotten anything
    From my dear HomeTown, Hanoi !

    https://www.youtube.com/watch?v=BTWsuGMylmM  
    Hướng về Hà Nội   [Hoàng Dương + Tuấn Ngọc]  
     

    Who could have told me that one day with no interference
    Destiny Fate would bring us
    Randomly and suddenly face to face today ?
    Walking by the Seine River in Paris
    I often need a dive into my Youth and Adolescence
    I often think of everything dying silently
    Along with the Time that passes
    As the Seine under ‘le Pont Mirabeau and le Pont des Arts’

    Never, no, I have never forgotten anything
    From my beloved CapitalTown, Hanoi !

     https://www.youtube.com/watch?v=OZbDM_O8Y5s  
     Giấc mơ hồi hương – Z (Vũ Thành – Anh Dũng)  

    I don’t really know what to confess to You, Pencil Tower
    Nor where to start our stories
    Souvenirs with You, Hanoi abound, invade my Memory
    My happy and sad Past is coming back
    From the abyss of its Consciousness and Unconsciousness
    That makes my tears gushing out

    Never, no, I have never forgotten anything
    From my dear HomeTown, Hanoi !
    It was always the most beautiful Spring in our own Hanoi
    Like in the Times of kisses stolen in front of the Turtle Tower
    Our extraordinary Witness of our beautiful LoveStory

    Never, no, I have never forgotten anything
    From my dear HomeTown, Hanoi !

    https://www.youtube.com/watch?v=oAN21kl5KUE  
       Em ơi Hà Nội phố

    It’s gentle and nostalgic coming back to the sources of the Past
    In order to understand more the Future
    Imagine to see you again in Hanoi’s Old Town
    Well, if it’s possible and if you still feel like
    Our old LoveStory and you’re available
    If you haven’t forgotten anything, my First Lover of Hanoi
    Like me, an Old Hanoian who hasn’t forgotten anything.

    Never, no, I have never forgotten anything
    From my beloved CapitalTown, Hanoi !

    When we reminisced our sweetest Twenties like Candy
    Every season was our own Love Season
    And we were never afraid of even Autumn
    But it’s very special the Fall 1954
    That is always the National Seperation Season
    And the saddest Autumn 1954

    https://www.youtube.com/watch?v=EUb0d-147E4  
    Hà Nội Phố – Z (Phạm Ngọc – Phạm Anh Dũng – Hương Giang)

    Never, no, I have never forgotten anything
    From my dear HomeTown, Hanoi !

    No, never, I have never forgotten anything from You, Hanoi !
    Never, no, I have never forgotten anything
    From my beloved CapitalTown, Hanoi !

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Câu ngu nhất tôi từng gặp:
    Trí thức CSVN từ thời Hồ Bả Chó đến nay trả lại cho đảng csvn (nghiemnv)
    Thằng này quá ngu dốt về Lịch Sử.
    CongAnh nói rất đúng:
    Nè! nghjiemnv! Có biết trí thức thời HCM mời tham gia chính quyền gồm những ai hay không?
    Đó là Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Văn Huyên, Vũ Trọng Khánh…
    Wikipedia đã nói về họ. Đọc đi, để khỏi ngu.

  3. Thưa đồng chí Công an dậy sử Đảng, tớ biết họ đã bị Hồ bacho lừa bịp. Họ xứng đáng được ghi nhận vì dân. Còn cái đám trí lợ do bác và đảng của Công an thì nên trả lại cho đảng và bác hồ bacho

  4. Nè! Nghiemnv!
    Có biết trí thức thời HCM mời tham gia chính quyền gồm những ai hay không?
    Đó là Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Văn Huyên, Vũ Trọng Khánh…
    Wikipedia đã nói về họ. Đọc đi, để khỏi ngu.
    Tôi (conganh) dạy Sử phổ thông đây.

    • Thưa đồng chí Công an dậy sử Đảng, tớ biết họ đã bị Hồ bacho lừa bịp. Họ xứng đáng được ghi nhận vì dân. Còn cái đám trí lợ do bác và đảng của Công an thì nên trả lại cho đảng và bác hồ bacho

    • Nè đồng chí công An dậy sử đảng, tất cả các vị đấy vì yêu nước nên bị bác hồ bach của trí lợ lừa bịp. Còn cái đám hậu sinh từ bần cố nông nhờ ơn hồ bacho và đảng trở thành trí lợ ( còn gọi là Gà sống Thiến sót hay đại loại Phi xhcn= trí thức xhcn + oim bao tải tiền thặng dư tư bẩn) thì trả lại cho Hô Bacho và đảng nhé. Bye bọn tằm gửi

  5. “Cái gì của Cesar thì trả lại cho Cersar” Đức Chúa JeSu đã nói vậy( ai muốn tìm hiểu thì nhờ ông gu gồ”.
    CNCS thì trả lại cho đảng csvn
    Trí thức CSVN từ thời Hồ Bả Chó đến nay trả lại cho đảng csvn
    Đám Bắc kỳ lí luận trả lại cho Xứ Bắc kỳ
    Mảnh đất chữ ” S” của dân tộc VN trả lại cho dt VN

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây